Thơ Đỗ Hữu Tài
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 25 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 369 bài trong đề mục
Yên Dạ Thảo 05.09.2011 22:41:17 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/B361BC5F854A4F749246581D4B2BB4F0.jpg[/image]



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2011 22:42:27 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)
Do Huu Tai 06.09.2011 00:13:58 (permalink)
0


Trích đoạn: Yên Dạ Thảo



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/F7DC09D401624A3E8670EB0BC0F86337.jpg[/image]






Úi chu choa...Tranh thơ đẹp quá YDT ơi , cảnh sắc mùa thu quyến rủ quá ha YDT ? Một lần nữa cám ơn YDT nha...
Do Huu Tai 06.09.2011 00:19:27 (permalink)
0


Trích đoạn: Yên Dạ Thảo



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/B361BC5F854A4F749246581D4B2BB4F0.jpg[/image]






Một bức tranh đẹp tuyệt vời , rất ưng ý với bài thơ đó YDT ơi...Cám ơn thiệt nhiều...

Do Huu Tai 09.09.2011 17:32:49 (permalink)
0
     Hoạ Thơ




Hãy yêu nhé dù là phảng phất
Trong thơ tình chân chất chữ yêu
Mỗi lần thơ hoạ chắt chiu
Là nghe gió thổi hiu hiu mát lòng

Hãy giữ nhé một thời kỷ niệm
Đừng để lòng tắt lịm ý thơ
Những khi nghĩ ngợi bâng quơ
Xa xôi người cũng vu vơ nhìn trời


Hãy tìm nhé khung trời hoa mộng
Cho tâm hồn rung động khát khao
Trái tim gõ nhịp nao nao
Bàn tay nhẹ viết thơ trao mối tình


Hãy tin nhé trên từng giòng chữ
Có thật thà ngôn ngữ thân thương
Hoạ thơ là phút vấn vương
Gieo từ tâm ý trầm hương nhẹ nhàng


Hãy cho nhé tình người thi hữu
Thơ muôn đời bất hủ vì ta
Cho nhau ý đẹp thiết tha
Để trong khoàng cách tuy xa mà gần


Hãy yêu nhé dù là thơ hoạ
Nhưng chúng mình không lạ trong thơ
Cho dù lời lẽ đơn sơ
Nhưng tình tri kỷ như mơ tuyệt vời


Đỗ Hữu Tài
Thu Sep 08, 2011
Yên Dạ Thảo 12.09.2011 08:04:27 (permalink)
0
Anh Tài ơi,

Bài thơ "Hoạ Thơ" lời rất nhẹ nhàng! YDT rất thích!

Mến
YDT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2011 08:09:10 bởi Yên Dạ Thảo >
Yên Dạ Thảo 12.09.2011 08:05:34 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/EC3D1785D64E4EAF9EC2295386A3F8E9.jpg[/image]



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2011 08:21:40 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)
Do Huu Tai 15.09.2011 14:42:15 (permalink)
0
Ước Ao




Ước ao tôi rất bình thường
Được quen thi hữu chung đường với tôi
Làm thơ dâng Chúa Ba Ngôi
Thơ như lần chuỗi Mân Côi kính Bà
Lời thơ chân chất đậm đà
Viết bằng cảm xúc thật thà thiết tha
Bài thơ cảm tạ Chúa Cha
Cảm tạ ơn Mẹ cho ta chung đường

Bạn ơi xin chớ khiêm nhường
Xin mời làm đẹp khu vườn Kitô
Khu vườn mời bạn ghé vô
Ta làm thơ đạo kẻo khô cạn lời
Bài thơ cảm tạ Chúa Trời
Ban cho ta sống cuộc đời bình an
Nhưng đời còn lắm thênh thang
Bão giông , động đất gian nan khó lường

Thơ tôi cũng chỉ tầm thường
Nhưng nhờ nghị lực kiên cường Chúa cho
Bạn ơi xin chớ đắn đo
Thơ xong sao lại còn lo đối vần
Bạn ơi đừng có ngại ngần
Vì trong thơ đạo viết bằng tâm linh
Ngợi khen Đức Mẹ Đồng Trinh
Ngợi khen Chúa chịu đóng đinh cực hình

Ước ao tôi sẽ được nhìn
Có thêm tín hữu tâm tình với tôi
Làm thơ dâng Chúa Ba Ngôi
Thơ như lần chuỗi Mân Côi Kính Bà

Đỗ Hữu Tài
Wed Sep 14, 2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2011 01:26:42 bởi Do Huu Tai >
#127
    Yên Dạ Thảo 18.09.2011 10:20:17 (permalink)
    0


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/BEAA486DE4CE420397FC36C35334BE31.jpg[/image]




    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 20:04:06 bởi Yên Dạ Thảo >
    Attached Image(s)
    #128
      Do Huu Tai 20.09.2011 14:34:42 (permalink)
      0
       
      Sợi Nhớ Mơ Hồ




      Từ khi sợi nhớ
      Quẩn quanh đêm dài
      Hồn tôi vô cớ
      Mơ hồ nhớ ai
      Chìm trong bóng tối
      Dáng ai mập mờ
      Chừng như sợi khói
      Buộc đời cô liêu

      Từ khi em bỏ
      Tình lăn đường mòn
      Buồn cho ngọn cỏ
      Chờ dấu chân xưa
      Đi trong chiều nắng
      Có đôi nhân tình
      Bây giờ hoang vắng
      Cỏ buồn ngẩn ngơ

      Từ khi tôi biết
      Tình yêu ngỡ ngàng
      Trái tim rên siết
      Một vết ngọt đâm
      Từ trong ánh mắt
      Đôi môi ngọt ngào
      Ngày nay vuột mất
      Ngỡ ngàng tình ơi

      Từ khi tình đã
      Như chim bỏ rừng
      Bay đi vội vã
      Chết một dốc mơ
      Bụi đường sỏi đá
      Lấp ngang suối ngàn
      Gió đưa chiếc lá
      Rừng tàn như tôi

      Từ khi sợi nhớ
      Lăn trên đường mòn
      Là khi tôi biết
      Một đời yêu em

      Đỗ Hữu Tài
      Mon Sep 19, 2011
      #129
        Yên Dạ Thảo 21.09.2011 18:48:38 (permalink)
        0


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/D42AA0A16154448ABCA2724A4C955E74.jpg[/image]



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2011 18:49:43 bởi Yên Dạ Thảo >
        Attached Image(s)
        #130
          Do Huu Tai 22.09.2011 01:10:22 (permalink)
          0


          Trích đoạn: Yên Dạ Thảo

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/D42AA0A16154448ABCA2724A4C955E74.jpg[/image]






          Cám ơn YDT tranh thơ đẹp lắm
          #131
            Do Huu Tai 29.09.2011 15:21:43 (permalink)
            0
                
            Ngổn Ngang




            Mưa rơi lất phất ngoài trời
            Từng giọt tí tách như lời thở than
            Ta nằm trằn trọc miên man
            Với bao ý nghĩ ngổn ngang trong lòng
            Thương ai cá chậu chim lồng
            Mưa thấm vào ngực tuôn dòng lệ sa
            Đêm này hai góc trời xa
            Làm sao giữ lại dáng hoa một thời ?

            Mưa rơi tơi tả cuộc đời
            Gió đêm se thắt rối bời lòng ai
            Vườn hoa xơ xác cành mai
            Tiếng chim thôi hót êm tai ngọt ngào
            Thu phong rủ cánh môi đào
            Sương giăng mờ ảo khép vào hồn thơ
            Thương ai mất tuổi mộng mơ
            Chiếu chăn hờ hững xác xơ tuổi đời

            Mưa rơi lất phất ngoài trời
            Tỉ tê từng giọt như lời trối trăn
            Như hoa tàn cuộc hoa đăng
            Như mai khép kín sầu giăng vách sầu
            Thương ai lỡ bước qua cầu
            Đã nghe tuổi ngọc dãi dầu gió sương
            Con đường còn lại vấn vương
            Để trong bến mộng buồn thương phận mình

            Mưa rơi ướt áo người tình
            Trái tim ta lại thình lình ngổn ngang
            Thương ai như bọt nước tan
            Như mai không nắng buồn mang kiếp người

            Đỗ Hữu Tài
            Wed Sep 28, 2011
            #132
              Yên Dạ Thảo 30.09.2011 19:03:28 (permalink)
              0

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/2E76ECFE2BBB42928CBA7B62DE1394CD.jpg[/image]


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2011 19:04:41 bởi Yên Dạ Thảo >
              Attached Image(s)
              #133
                Do Huu Tai 05.10.2011 11:06:18 (permalink)
                0
                Có Em Trong Đời

                Đêm này mây gió ngủ chưa
                Có hay trăng sáng đang đưa nguyệt về
                Sương khuya giăng kín bốn bề
                Có hay em đến ngồi kề bên tôi
                Ngoài trời mây gió đang trôi
                Có hay tôi biết đôi môi ngọt ngào
                Ngoài kia cây lá rì rào
                Có hay tôi nói thì thào bên em

                Mỗi ngày tôi chọn tình êm
                Để nghe em hát đời thêm rộn ràng
                Mỗi ngày tôi chọn hoa vàng
                Để cài lên tóc mịn màng ngang vai
                Mỗi ngày tôi chọn sớm mai
                Để nghe em  nói bên tai đậm đà
                Mỗi ngày tôi chọn thật thà
                Để cùng em uông mặn mà men say

                Có bầy chim vỗ cánh bay
                Có hay tôi giữ bàn tay êm đềm
                Lá rơi từng chiếc bên thềm
                Có hay tôi tựa vai mềm như tơ
                Có chàng thi sĩ làm thơ
                Có hay tôi cũng ngẩn ngơ một thời
                Nắng lên mưa xuống từ trời
                Có hay tôi bỏ cuộc đời ngược xuôi

                Mỗi ngày tôi chọn niềm vui
                Để cùng em bước tới lui nơi này
                Mỗi ngày tôi chọn tình đầy
                Để cùng em sống những ngày yêu nhau

                Đỗ Hữu Tài
                3 - 10 - 2011


                #134
                  Yên Dạ Thảo 11.10.2011 03:35:31 (permalink)
                  0


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/4805B7C9F2C147878ECA4FF8B2B2DAE5.jpg[/image]
                  Attached Image(s)
                  #135
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 25 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 369 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9