Gặp mặt
saomai_66 04.01.2011 08:23:08 (permalink)
0
Cứ mỗi mùa xuân sang
Cả nhà ta gặp mặt
Ông bà và con cháu
Ngồi quanh mâm cỗ đầy
Ly rượu hồng trên tay
 
*********
 
Chúc nhau nhiều hạnh phúc
Chúc cho sức khỏe rồi dào
Chúc con ham học , Thêm phần bớt lo
Chúc cho cụ ông cụ bà
Sống lâu trăm tuổi, Cho con được gần
Chúc cho các chị các em
Ngày càng rạng rỡ, Cho đời thêm tươi
Chúc cho các đức lang quân
Ga lăng thành lệ, giúp đời văn minh.
 
**********
 
Một năm bao vất vả nhọc nhằn
Cùng ngồi điểm lại những điều hên xui
 
**********
 
Gặp nhau quên hết sự đời
Cho niềm vui mới rạng ngời trên môi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2011 10:30:55 bởi saomai_66 >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9