Trang thơ dành cho Thiếu Nhi ...
Bé Lười kính mời các thi sĩ cô , chú, bác ... Có thơ dành cho bé đến góp vui chung ạ.
Cám ơn tất cả Bé Lười
Ở nhà mẹ gọi bé lười
Ra đường chẳng bị ai cười ai chê.
Vì bé học hành rất mê
Điểm mười đỏ chót đem về khoe cha
Hái rau , quét dọn cùng bà
Ra đường gặp bác , người già chào ngoan.
( Viết cho các bé )
06.01.2011
Bài thơ trên dành cho các bé...còn " Bé Lười" này đã đến tuổi 25 cách đây 3 ngày rùi ý nha hiiii...Mong mọi người chớ nhầm nè.Tại BL thấy trên này chưa có chủ đề nào cho Thiếu Nhi thấy thiệt thòi cho các bé quá nên mưốn cô chú thi sĩ anh chị góp vui tặng thêm cho các bé đó mà.....Mọi người góp vui chung..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2011 22:25:37 bởi beluoi >
[b]BÉ NGOAN
Người lớn trăm việc lo toan
Chẳng thấy bé học chỉ toàn viết thơ.
Điểm mười đâu có bất ngờ
Được không, thêm một khoe vờ mẹ cha
Đâu chỉ chào hỏi người già
Chăm ngoan học giỏi: Bông hoa dâng đời!
Tặng Bé!
Trích đoạn: beluoi
Bé Lười kính mời các thi sĩ cô , chú, bác ... Có thơ dành cho bé đến góp vui chung ạ.
Cám ơn tất cả
Bé Lười
Ở nhà mẹ gọi bé lười
Ra đường chẳng bị ai cười ai chê.
Vì bé học hành rất mê
Điểm mười đỏ chót đem về khoe cha
Hái rau , quét dọn cùng bà
Ra đường gặp bác , người già chào ngoan.
( Viết cho các bé )
06.01.2011
Bé Đi Thi Bé thì được gọi Bé Lười
Nhưng mà Bé có điểm mười khoe Ba
Hơn hẳn Bé siêng ấy a
Vừa ngoan vừa giỏi kêu ca nỗi gì
Theo chị Bé đến trường thi
Thơ văn thi thố Bé thì được khen . Có theo cô giáo đi thi văn hay chữ tốt không vậy Bé Lười ? Cầm chắc giật giải đó em ơi ! hihihihihi
BÉ NGOAN
Người lớn trăm việc lo toan
Chẳng thấy bé học chỉ toàn viết thơ.
Điểm mười đâu có bất ngờ
Được không, thêm một khoe vờ mẹ cha
Đâu chỉ chào hỏi người già
Chăm ngoan học giỏi: Bông hoa dâng đời!
Tặng Bé!
_____________________________
THANH TÙNG
Ứ ừ bác cứ chọc con
Ngoảnh mặt chỗ khác không thèm chơi đâu
Điểm mười mực thắm đẫm mầu
Tay cô giáo tặng , thơm lâu không nè
Học xong quét dọn cùng bà.
Thơm tho sạch mát cả nhà cười vui.
Tới trường
Ông mặt trời đã dậy.
Bừng sáng cả một vùng
Em hớn hở đi chung,
Cùng tới trường với chị
Đường xa mà không nghỉ
Bước nhỏ thoăn thoắt hơn
Đàn bướm cũng theo vờn
Cùng chung đường em tới.
Lòng vui và phơi phới
Hớn hở cười tươi vui.
Chin ca hót mê say.
Chung vui ngày đầu tiên đi học.
07.01.2011
PEARL
Bạn Thân
Bài viết đã đăng: 97
Gia nhập ngày: 1.10.2010
Hiện trạng: offline
quote:
Trích đoạn: beluoi
Bé Lười kính mời các thi sĩ cô , chú, bác ... Có thơ dành cho bé đến góp vui chung ạ.
Cám ơn tất cả
Bé Lười
Ở nhà mẹ gọi bé lười
Ra đường chẳng bị ai cười ai chê.
Vì bé học hành rất mê
Điểm mười đỏ chót đem về khoe cha
Hái rau , quét dọn cùng bà
Ra đường gặp bác , người già chào ngoan.
( Viết cho các bé )
06.01.2011
Bé Đi Thi
Bé thì được gọi Bé Lười
Nhưng mà Bé có điểm mười khoe Ba
Hơn hẳn Bé siêng ấy a
Vừa ngoan vừa giỏi kêu ca nỗi gì
Theo chị Bé đến trường thi
Thơ văn thi thố Bé thì được khen .
Có theo cô giáo đi thi văn hay chữ tốt không vậy Bé Lười ? Cầm chắc giật giải đó em ơi ! hihihihihi
_____________________________
kbnhyn
Tuy em bị gọi bé lười
Nhưng em vẫn cười chẳng buồn bực chi
Vì em luôn tự thầm thì
Ráng học cho giỏi để vì tương lai
Xây cho nước đẹp trang đài
Sánh vai cường quốc phải bằng năm châu
Cô ơi em muốn từ lâu
Em sẽ thi tốt điểm mười tặng cô ...
Cô ơi em đang ráng nè ..cô tin em chứ ạ hii BL chúc cô mãi yeu đời cô nhé
Trích đoạn: beluoi
BÉ NGOAN
Người lớn trăm việc lo toan
Chẳng thấy bé học chỉ toàn viết thơ.
Điểm mười đâu có bất ngờ
Được không, thêm một khoe vờ mẹ cha
Đâu chỉ chào hỏi người già
Chăm ngoan học giỏi: Bông hoa dâng đời!
Tặng Bé!
_____________________________
THANH TÙNG
Ứ ừ bác cứ chọc con
Ngoảnh mặt chỗ khác không thèm chơi đâu
Điểm mười mực thắm đẫm mầu
Tay cô giáo tặng , thơm lâu không nè
Học xong quét dọn cùng bà.
Thơm tho sạch mát cả nhà cười vui.
Nếu mà có thật điểm mười
Thì Bé giấu kín bên người đó nghe
Học thật giỏi chẳng cần khoe
Sau kỳ thi mắt đỏ hoe...Càng buồn.
Trích đoạn: trần như chuyên
Trích đoạn: beluoi
BÉ NGOAN
Người lớn trăm việc lo toan
Chẳng thấy bé học chỉ toàn viết thơ.
Điểm mười đâu có bất ngờ
Được không, thêm một khoe vờ mẹ cha
Đâu chỉ chào hỏi người già
Chăm ngoan học giỏi: Bông hoa dâng đời!
Tặng Bé!
_____________________________
THANH TÙNG
Ứ ừ bác cứ chọc con
Ngoảnh mặt chỗ khác không thèm chơi đâu
Điểm mười mực thắm đẫm mầu
Tay cô giáo tặng , thơm lâu không nè
Học xong quét dọn cùng bà.
Thơm tho sạch mát cả nhà cười vui.
Nếu mà có thật điểm mười
Thì Bé giấu kín bên người đó nghe
Học thật giỏi chẳng cần khoe
Sau kỳ thi mắt đỏ hoe...Càng buồn.
Bé học chăm chỉ thiệt mà
Hổng giám đỏ mắt về nhà đâu nghe.
Điểm mười con cứ thích khoe
Bông hoa tươi thắm, hương hoa dâng đời
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: