Đời thơ
Thay đổi trang: << < 115 | Trang 115 của 115 trang, bài viết từ 1711 đến 1717 trên tổng số 1717 bài trong đề mục
0
CÀ PHÊ TRÊN FACEBOOK
 
 
Hạ hồng bên bạn vui cười
Câu thơ quyến luyến giọt đời say mê

Nhâm nhi tình khúc cà phê
Dẫu Fây… vẫn đượm tình quê gió đồng
 
Phương trời gửi gắm niềm mong
Đục trong!… Thương một dòng sông - kiếp người
 
Vần thơ vấn vít bên đời
Tình thơ tươi thắm, nghĩa ngời nước non!
 
Nguyễn Văn Thái
3-7-2021/3766
 
0
X Ả   S T R E S S
 
 
Khi nghẹn ngập lòng bầm tím ruột gan
Thả niềm mơ về bao miền xa lạ
Hồn chìm đắm trong diệu kì tạo hóa
Hang động thiên thai huyền bí ngàn đời
 
Lúc muộn phiền thả cánh lộng biển khơi
Mượn tình biển an nhiên vờn lượn sóng
Cứ vô tư như đại dương chiều vọng
Mà mênh mông tươi mát sớm mai thanh
 
Phố phường chen chân?... Cư trú ngàn xanh!
Lịm hồn ta tiếng chim rừng thánh thót  
Trong thẳm hồ sương biếc xanh mắt ngọc
Nghe thiết tha khơi hơi thở vĩnh hằng
 
Gốc đa tình trú ngụ giữa vầng trăng
Ồ! Thả sức cho Cuội cười thỏa chí!
Gieo mộng ước ru đời say hoan hỉ
Chắp vần thơ... khờ dại hóa thiên thần.
 
Nguyễn Văn Thái
10-7-2021/3770
 
0
THÁNG BẢY ÂM LỊCH
 
Tháng Bảy lại về vàng hực lá thu
Gió vàng thổi miên man miền kí ức
Xanh thẳm hồ thương biếc hồn man mác
Cúc tươi màu vườn tâm thức ngát hương
 
Tháng Bảy về mở rộng cửa yêu thương
Những oan hồn và bày ma quỷ đói
Tháng cô hồn cho cơ may thoát tội
Tịnh độ yên lành hay kiếp bể dâu
 
Tháng Bảy vui buồn sùi sụt giọt ngâu
Nước mùa thu hòa chan hương trời đất
Sông Ngân Hà lung linh cầu Ô Thước
Mộng trăm năm phồn thực nở rừng hoa
 
Tháng Bảy giục Người thương nhớ Mẹ - Cha
Hồng trắng, đỏ tươi nồng khuôn ngực trái
Vòng luân hồi xoay quanh đời mê mải
Phút hiếu lòng thêm xanh biếc trần gian
 
Tháng Bảy se hồn heo may miên man
Thầm chạnh nghĩ - đầu ngón tay… Tháng Bảy!
 
Nguyễn Văn Thái
13-7-2021/3773
Từ 2/7 – 15/7 mở cửa Quỷ Môn Quan
7-7 Ngày lễ Thất tịch = Lễ Tình nhân
15-7 Lễ Vu Lan, Xá tội vong nhân
 
0
HƯƠNG KHÚC THƠ CHIỀU
 
 
Nắng vàng thả sợi tình say
Tỏa hương đồng nội thơm ngây ngất chiều
Tựa tri âm lộng cánh diều
Gom lên bát ngát phiêu diêu bổng trầm…
 
Câu thơ thương nhớ... âm thầm
Tấm thân lữ thứ tháng năm bơ thờ
Tâm tư chau chuốt tứ từ
Nắng hong con chữ, ươm thư thái lòng

Gió vàng* xao động sóng sông
Miên man tha thiết nhớ nhung đôi bờ
Lúa ngô... sương gió... niềm mơ...
Khung đời đôi cánh hồn thơ thanh ngày....
 
Hồng quân nào có đơn sai
Phúc phần đã hẹn, trúc mai thỏa nguyền
Nhủ lòng ước mộng an nhiên
Cầm bằng chuông thỉnh cửa thiền ta ru.
 
Nguyễn Văn Thái
15-7-2021/3775
(*) Gió mùa thu
 
0
DUYÊN TÌNH  KÌ NGỘ
 
 
Tơ duyên kì ngộ đá vàng
Khớp câu thơ họa kết mang lộc trời
Tú cầu* không ném mà rơi
Duyên thiên đã hẹn chẳng mời giàu sang
 
Bướm ong - đâu thói tơ màng!
Tình chung quyến luyến đường sang ngõ về
Vườn thơ ấp ủ say mê
Quan san thêm nỗi bộn bề nhớ thương
 
Khát khao dấn trải dặm trường
Động đào quấn quýt tơ vương ngọt ngào
Thỏa lòng đời đỡ nghiêng chao
Không còn khắc khoải bến nào đò ngang
 
Uyên nguyên tự thuở Hồng Bàng**
Chính danh, vàng đá, bớt mang ưu phiền
Vườn tình hương sắc tự nhiên
Bài thơ làm thảm, biếc miền xuân qua.
 
Nguyễn Văn Thái
17-7-2021/3777
(*)Cầu gieo kén chồng
(**) Nguồn gốc của nước ta
 
0
TÂM TƯ KHÚC HOÀNG HÔN
 
 
Trải ngày vương vít vần thơ
Chênh chao cánh gió lối mơ thầm thì
Nghĩa tình nên cuộc thiên di
Vo vuông tròn phận... sân si trả đời
 
Thả lòng theo nắng đầy vơi
Hoàng hôn vắt nốt giọt đời tinh anh
Câu thơ mắc võng ru tình
Cùng mây vờn gió rung rinh khung chiều
 
Phận đưa đất khách mưu cầu
Phồn hoa ủ thấm củ nâu lá sồng
Quê nhà ấm áp thương mong
Tình thơ nhuộm sắc hương đồng hồn quê
 
Biển xanh cánh sóng ta về
Chu toàn sông chảy, trọn thề uyên ương!
Tròn xoay hết mộng vô thường
Nhỏ nhoi hạt bụi gió sương qua lầu…
 
Mây - thơ quyện võng tầng cao
Trải tình lên chữ nghêu ngao giỡn ngày…
 
Nguyễn Văn Thái
19-7-2021/3778
 
0
 
N Ắ N G   B A N   M A I
 
 
Ban mai nắng rạng qua mành
Ước sao nắng tưới tươi xanh cây đời
Nắng xinh rực rỡ hoa cười
Trái thơm nắng ướp hương trời tiết trinh
 
Nắng lên ấm áp bình minh
Ráng hồng mây lụa diệu hình ánh tơ
Liễu đưa thanh mát hồ mơ
Nụ hương êm dịu câu thơ ngọt vần
 
Vườn xuân lá thắm tươi ngần
Tiếng chim hót thuở thanh tân vọng về
Tâm hồn vượt ải sơn khê
Hương tình nắng trải bến mê nồng nàn…
 
Tình em nắng sớm chứa chan
Thẳm xanh trời mộng tỏa ban mai hồng!
 
Nguyễn Văn Thái
20-7-2021/3780
 
Thay đổi trang: << < 115 | Trang 115 của 115 trang, bài viết từ 1711 đến 1717 trên tổng số 1717 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9