L Ờ I T R Á I T I M Nghe con tim
Hát lời của tình yêu
Từ sâu thẳm
Nhuộm hương màu của đất
Lời của sóng
Ngàn đời biển tha thiết
Hướng bờ yêu...
Anh tan chảy - Giọt thương!
Lời con tim
Dòng máu chảy về tim
Thêm sắc đỏ
Ấm lên chiều đông giá
Câu bẽ bàng! Nghe sao xa lạ quá
Bếp lại hồng
Không lạnh nữa tim côi!
*Nguyễn Văn Thái
19-2-2019*3148
*
C Ó L Ẽ N À O Xuân hẹn hò cùng én thoả ngày vui
Giục chồi non đượm tươi màu nắng mới
Chuyện tình duyên lạ xa câu diệu vợi
Vần thơ xinh hoá sắc nhịp cầu vồng
Sóng tao đàn lấp lánh rộn dòng sông
Hương cà phê ru hồn phiêu thánh địa
Vườn thiên thai điệu tình ngây thấm thía
Lạc miền trăng êm dịu sánh tình nhân
Hoàng hôn thoa mộng ước đẹp thanh ngần
Cung đàn ngân ngất ngây vòng tri kỷ
Nụ môi mềm ngọt mê nồng kẻ sĩ
Chín khúc say men, đất hoá địa đàng
Thơ hẹn cùng nhau vui giữa đồng vàng
Màu phồn thực óng mòng bông lúa chín
Khúc chia xa nắng xanh vương bịn rịn
Khép mi buồn thấp thoáng ngát nụ hôn...
Có lẽ nào tim nhức nhối dại khôn
Ánh hạ huyền nhạt nhoà, đêm lạnh lẽo
Bướm dặt dìu bóng vờn lơi chấp chới
Mặc bến sông xưa ì oạp hoang chiều?...
*Nguyễn Văn Thái
20-2-2019*3149
*
T R I Â N T H Ơ Tim vàng ru khúc tình thơ
Vườn xuân nở nụ duyên ưa rét đài
Câu thơ ngược gió đường dài
Hoá tơ quấn quýt trúc mai mặn nồng
Quê anh bát ngát cánh đồng
Thênh thang đường mở mênh mông khung trời
Hoa hồng tỉ muội thắm tươi
Toả hương thanh ngát đẹp ngời mái quê
Hương tình hoà giọt cà phê
Quây quần lẩu nóng... hả hê lửa lòng
Mắt nheo mây tóc phiêu bồng
Ngõ quê vọng tiếng tơ đồng cố nhân
Mở lòng hoa nở lộc xuân
Lì xì đỏ thắm nghĩa chân tình nồng
Rưng rưng thoáng lạc bụi hồng
Trái tim rạo rực... thầm lòng tri ân
Vần thơ điệu nhạc vui ngân
Hừng sân nắng mới sắc xuân tưng bừng.
*Nguyễn Văn Thái
22-2-2019*3150
*
H O A G Ạ O Tháng ba về con nắng sớm mơn man
Cây gạo mom sông cuộn lòng thắp lửa
Sắc đỏ cồn cào một thời hoa nở
Cơn gió nồm hây hẩy cánh đồng xuân
Em thắm sắc màu hoa đỏ thân thương
Cứ tươi rói giữa gió sương đồng nội
Cứ rực chói giữa muôn màu phố hội
Âm thầm hương - mật đất luyện tinh khôi
Chiều tháng ba thảm đỏ cánh hoa rơi
Thắm mãi mãi màu xưa đằm kỷ niệm
Như nhắn nhủ ướp men tình nên tím
Rượu thơm nồng đáy ngọc một vầng trăng
Giữa mơ màng mờ phủ nhạt màn sương
Hoa vẫn đỏ góc trời thơ thương nhớ
Hoá thảm xanh của mùa xuân muôn thuở
Màu hoa em thêm rạng rỡ bầu trời...
Mộc miên quê đượm sắc hút hồn tôi!
*Nguyễn Văn Thái
28- 2-2019*3151
*
Đ Ờ I H Ư U T R Í Nắng mưa giờ có là chi
Câu thơ ấm dạ cần gì nữa ta!
Xêng xang vui chốn ta bà
Nở cười hoa nắng, thiết tha yêu đời
Bến quê sóng lắng ngày trôi
Sân nhà đầy ắp tiếng cười tri âm
Hoàng hôn tím lựng tình thâm
Lạc vườn thơ phú âm thầm say mê
Bể dâu đắng ngọt... hả hê!
An nhiên cấy cỏ, đề huề cháu con
Ngàn lau rỡn gió, vo tròn
Bầu trời yên ả
Mất - còn cũng thây!
Chiều về vui gió, hội mây
Câu thơ bát nhã đan dày hoàng hôn.
*Nguyễn Văn Thái
1-3-2019*3153