![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Đời thơ
        
 
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              NÍU           Níu con chữ, số - nghiệp đời     Hoa tươi cửa sổ, trăng ngời sân khuya           Nẻo về níu ánh diều quê     Vi vu nguồn cội, bộn bề riêng chung            Níu say sưa buổi trùng phùng     Tri âm tri kỷ vui cùng chiều mơ           Gót hồng con cháu ngây thơ     Níu tình máu mủ, bến bờ yêu thương           Níu em từ những vấn vương     Ba sinh hương lửa, vẹn nguyên lời thề           Níu thơ như phải bùa mê     Níu theo các níu… lối về mượt êm.           27 - 2 - 2012   Nguyễn Văn Thái 
            
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CÁNH ĐỒNG CHIÊM XUÂN           Cánh đồng tít tắp mờ sương      Lúa non xanh thảm tơ vương mây trời     Nết ngần em dệt mùa khơi     Ánh cười - hoa nắng rạng ngời giêng hai           Làng quê tươi rói ban mai     Cánh xuân lóng lánh óng dài ruộng xa     Âm vang chiêm vụ ngợi ca     Mùa vàng hươm nắng ơi à bình yên           Hương bùn nẩy mạ non mơn     Làn đông gợi ấm xanh rơn lúa trồng      Ơn người chân đất nâu sồng      Bốn mùa vật lộn với đồng, nuôi ta.    
       1 - 3 - 2012   Nguyễn Văn Thái       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Nguyễn Văn Thái 1949 
   
  CÁNH ĐỒNG CHIÊM XUÂN 
      
    Cánh đồng tít tắp mờ sương  
    Lúa non xanh thảm tơ vương mây trời 
    Nết ngần em dệt mùa khơi 
    Ánh cười - hoa nắng rạng ngời giêng hai 
      
    Làng quê tươi rói ban mai 
    Cánh xuân lóng lánh óng dài ruộng xa 
    Âm vang chiêm vụ ngợi ca 
    Mùa vàng hươm nắng ơi à bình yên 
      
    Hương bùn nẩy mạ non mơn 
    Làn đông gợi ấm xanh rơn lúa trồng  
    Ơn người chân đất nâu sồng  
    Bốn mùa vật lộn với đồng, nuôi ta. 
   
   
    1 - 3 - 2012 
  Nguyễn Văn Thái 
   
  
        Mời em về lại 
                 
   
    Em về lại nhé ! - mùa sau 
    Tương tư anh đợi đã lâu lắm rồi 
    Đường tình mấy nẻo xa xôi 
    Bóng em theo áng mây trôi cuối trời 
    Bây giờ xuân sắp qua rồi  
    Sen hồng lát đát đã phơi nụ hồng 
    Lúa xanh con gai trổ đòng 
    Gió mùa hiu hắt cơn dông giao mùa 
    Giây diều đứt bởi cơn mưa 
    Thời gian còn lại vẫn chưa muộn màng 
    Lòng người xưa mãi chứa chan 
    Chiêm bao một giấc ta còn gặp nhau 
   
  Mời em về nhé ! - mùa sau. 
   
                   Nghinh Nguyên  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2012 06:12:21 bởi nghinhnguyen >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Mời em về lại 
              
   
  Em về lại nhé ! - mùa sau 
  Tương tư anh đợi đã lâu lắm rồi 
  Đường tình mấy nẻo xa xôi 
  Bóng em theo áng mây trôi cuối trời 
  Bây giờ xuân sắp qua rồi 
  Sen hồng lát đát đã phơi nụ hồng 
  Lúa xanh con gai trổ đòng 
  Gió mùa hiu hắt cơn dông giao mùa 
  Giây diều đứt bởi cơn mưa 
  Thời gian còn lại vẫn chưa muộn màng 
  Lòng người xưa mãi chứa chan 
  Chiêm bao một giấc ta còn gặp nhau 
   
  Mời em về nhé ! - mùa sau. 
   
                  Nghinh Nguyên 
   
  < Sửa đổi bởi: nghinhnguyen -- 4.3.2012 7:12:21 > 
  
 
          HẸN MÙA SEN THƠM           Hẹn nhau hè nhé! sen thơm     Chiêm bao…ngút ngát hồ hương gió nồm     Ngất ngây hương ủ búp hồng     Hồn mênh mông ngát, bềnh bồng tình thơ           Nắng tơ vàng chín niềm mơ     Hương đưa say giấc bến bờ thiên thai     Ngày xuân cùng thắm mầu phai?     Vần thơ huyền ảo tụ đài sen ngân           Giấc mơ đi giữa bụi trần     Ngọt ngào sen thoảng…ngàn lần thanh cao!     Dẫu rằng giây phút chiêm bao     Thời gian - giọt ngọc chảy vào hoàng hôn           Hẹn nhau hè nhé! sen thơm.    
     Nguyễn Văn Thái 
                 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Nguyễn Văn Thái 1949 
   
  
Mời em về lại 
              
   
  Em về lại nhé ! - mùa sau 
  Tương tư anh đợi đã lâu lắm rồi 
  Đường tình mấy nẻo xa xôi 
  Bóng em theo áng mây trôi cuối trời 
  Bây giờ xuân sắp qua rồi 
  Sen hồng lát đát đã phơi nụ hồng 
  Lúa xanh con gai trổ đòng 
  Gió mùa hiu hắt cơn dông giao mùa 
  Giây diều đứt bởi cơn mưa 
  Thời gian còn lại vẫn chưa muộn màng 
  Lòng người xưa mãi chứa chan 
  Chiêm bao một giấc ta còn gặp nhau 
   
  Mời em về nhé ! - mùa sau. 
   
                  Nghinh Nguyên 
   
  < Sửa đổi bởi: nghinhnguyen -- 4.3.2012 7:12:21 > 
  
 
   
   
    HẸN MÙA SEN THƠM 
      
    Hẹn nhau hè nhé! sen thơm 
    Chiêm bao…ngút ngát hồ hương gió nồm 
    Ngất ngây hương ủ búp hồng 
    Hồn mênh mông ngát, bềnh bồng tình thơ 
      
    Nắng tơ vàng chín niềm mơ 
    Hương đưa say giấc bến bờ thiên thai 
    Ngày xuân cùng thắm mầu phai? 
    Vần thơ huyền ảo tụ đài sen ngân 
      
    Giấc mơ đi giữa bụi trần 
    Ngọt ngào sen thoảng…ngàn lần thanh cao! 
    Dẫu rằng giây phút chiêm bao 
    Thời gian - giọt ngọc chảy vào hoàng hôn 
      
    Hẹn nhau hè nhé! sen thơm. 
   
   
  Nguyễn Văn Thái 
   
      
     
  
        Khúc tự tình 
     
  Tình mình như mảng phù vân 
    Đường đời rong ruổi một lần ta qua 
    Chuyện tình đẹp một khúc ca 
    Trắng trong cao thượng cho ta ngọt ngào 
     
  Cách chia một giấc chiêm bao 
    Để ta theo bóng trăng sao tìm người 
    Chỉ là một giấc mơ thôi 
    Biệt ly em đền phương trời mờ xa 
     
  Giờ chỉ còn một mình ta 
    Ngồi ôn kỷ niệm em qua đời mình 
   
                        Nghinh Nguyên 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2012 06:21:04 bởi nghinhnguyen >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Mời em về lại 
              
   
  Em về lại nhé ! - mùa sau 
  Tương tư anh đợi đã lâu lắm rồi 
  Đường tình mấy nẻo xa xôi 
  Bóng em theo áng mây trôi cuối trời 
  Bây giờ xuân sắp qua rồi 
  Sen hồng lát đát đã phơi nụ hồng 
  Lúa xanh con gai trổ đòng 
  Gió mùa hiu hắt cơn dông giao mùa 
  Giây diều đứt bởi cơn mưa 
  Thời gian còn lại vẫn chưa muộn màng 
  Lòng người xưa mãi chứa chan 
  Chiêm bao một giấc ta còn gặp nhau 
   
  Mời em về nhé ! - mùa sau. 
   
                  Nghinh Nguyên 
   
  < Sửa đổi bởi: nghinhnguyen -- 4.3.2012 7:12:21 > 
  
 
          HẸN MÙA SEN THƠM           Hẹn nhau hè nhé! sen thơm     Chiêm bao…ngút ngát hồ hương gió nồm     Ngất ngây hương ủ búp hồng     Hồn mênh mông ngát, bềnh bồng tình thơ           Nắng tơ vàng chín niềm mơ     Hương đưa say giấc bến bờ thiên thai     Ngày xuân cùng thắm mầu phai?     Vần thơ huyền ảo tụ đài sen ngân           Giấc mơ đi giữa bụi trần     Ngọt ngào sen thoảng…ngàn lần thanh cao!     Dẫu rằng giây phút chiêm bao     Thời gian - giọt ngọc chảy vào hoàng hôn           Hẹn nhau hè nhé! sen thơm.    
     Nguyễn Văn Thái 
                        Khúc tự tình 
     
  Tình mình như mảng phù vân 
    Đường đời rong ruổi một lần ta qua 
    Chuyện tình đẹp một khúc ca 
    Trắng trong cao thượng cho ta ngọt ngào 
     
  Cách chia một giấc chiêm bao 
    Để ta theo bóng trăng sao tìm người 
    Chỉ là một giấc mơ thôi 
    Biệt ly em đền phương trời mờ xa 
     
  Giờ chỉ còn một mình ta 
    Ngồi ôn kỷ niệm em qua đời mình 
   
                      Nghinh Nguyên 
              TAO NGỘ         Cuộc đời một giấc phù sinh     Vườn thơ tao ngộ duyên mình đẹp thay     Tâm hương ơn Phật sắp bày     Hồn thơ khơi dậy đắm say với tình           Cứ đâu tường tỏ bóng hình!     Cõi mơ bay bổng lung linh sắc mầu     Chân tình - hoa tặng lòng nhau     Thời gian hương mật nhịp cầu tri âm            Hải Đường trước cửa rực hồng     Chân trời bảy sắc cầu vồng mình sang.           Nguyễn Văn Thái 
               
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2012 19:17:22 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              BỨC ẢNH TÌNH           Làn voan mỏng mảnh lướt trời xanh     Từ em khuôn vẽ dáng tơ mành     Váy mây cuồn cuộn khơi xuân khát     Thiên thần chắp cánh mộng ngày thanh.    
     Nguyễn Văn Thái 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2012 10:11:46 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TÔI                 Một tôi mồn một trên đời     Có ngôi nhà thoáng, bếp ngời hương quê     Có đàn con cháu đề huề     Bên dòng sông chảy êm về biển xanh           Một tôi ngồi biệt cung hằng     Với mơ với mộng với trăng với tình     Với tình nhân cõi vô hình     Với mây trôi nổi phiêu linh không ngày           Lang thang theo gót tình say     Đắm chìm vào giấc mê ngày, mơ đêm….           26 - 5 - 2011   Nguyễn Văn Thái       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Nguyễn Văn Thái 1949 
   
  TÔI 
      
      
    Một tôi mồn một trên đời 
    Có ngôi nhà thoáng, bếp ngời hương quê 
    Có đàn con cháu đề huề 
    Bên dòng sông chảy êm về biển xanh 
      
    Một tôi ngồi biệt cung hằng 
    Với mơ với mộng với trăng với tình 
    Với tình nhân cõi vô hình 
    Với mây trôi nổi phiêu linh không ngày 
      
    Lang thang theo gót tình say 
    Đắm chìm vào giấc mê ngày, mơ đêm…. 
      
    26 - 5 - 2011 
  Nguyễn Văn Thái 
  
      
  Em nàng thơ 
     
  Em đến với tôi từ giấc mơ 
    Rót vào hồn tôi những giọt thơ 
    Em đền ươm mầm cây sầu nhớ 
    Gợi bao hoài cảm dệt đường tơ 
     
  Tươi đẹp dịu hiền - đóa hồng hoa 
    Em là tiền đề bản tình ca 
    Dẫu đời khổ đau nhiều nghiệt ngã 
    Có em - bóng mát của hồn ta 
     
   
  Em ơi ta mãi mãi bên nhau 
    Khổ sầu chắp cánh cuộc tinh đau 
    Bay vào cõi mộng xây lầu ngọc 
  Em ta cùng  sống giấc mơ say.  
   
                                     Nghinh Nguyên  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2012 15:47:29 bởi nghinhnguyen >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Em nàng thơ  
       
   Em đến với tôi từ giấc mơ  
     Rót vào hồn tôi những giọt thơ  
     Em đền ươm mầm cây sầu nhớ  
     Gợi bao hoài cảm dệt đường tơ  
       
   Tươi đẹp dịu hiền - đóa hồng hoa  
     Em là tiền đề bản tình ca  
     Dẫu đời khổ đau nhiều nghiệt ngã  
     Có em - bóng mát của hồn ta  
       
     
   Em ơi ta mãi mãi bên nhau  
     Khổ sầu chắp cánh cuộc tinh đau  
     Bay vào cõi mộng xây lầu ngọc  
   Em ta cùng  sống giấc mơ say.   
     
                                     Nghinh Nguyên              		               
   
   
  TÌNH THƠ 
   
   
  Ngày nắng mải mê với cuộc chơi 
  Mộng tìm bên lối những "vàng mười" 
  Say thơ như nỗi người say nắng 
  Thanh thản cuối mùa hương rạng khơi 
   
  Lỡ gặp dòng sông trải ngút tầm 
  May thuyền duyên đón vớt hồn câm 
  Bồng bềnh trên sóng trời xanh biếc 
  Nặng nghĩa hồng trần kết bạn thân 
   
  Đắm đuối tìm mơ khách lữ hành 
  Tri ân trong dạ mối tình thanh 
  Dẫu trong cõi nhớ vườn thơ ảo 
  Ước đẹp lòng nhau, mãi thắm xanh. 
   
  14 - 3 - 2012 
  Nguyễn Văn Thái 
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2012 20:22:16 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Em nàng thơ 
     
  Em đến với tôi từ giấc mơ 
    Rót vào hồn tôi những giọt thơ 
    Em đền ươm mầm cây sầu nhớ 
    Gợi bao hoài cảm dệt đường tơ 
     
  Tươi đẹp dịu hiền - đóa hồng hoa 
    Em là tiền đề bản tình ca 
    Dẫu đời khổ đau nhiều nghiệt ngã 
    Có em - bóng mát của hồn ta 
     
   
  Em ơi ta mãi mãi bên nhau 
    Khổ sầu chắp cánh cuộc tinh đau 
    Bay vào cõi mộng xây lầu ngọc 
  Em ta cùng  sống giấc mơ say.  
   
                                   Nghinh Nguyên               TÌNH THƠ  
    
    
   Ngày nắng mải mê với cuộc chơi  
  Mộng tìm bên lối những "vàng mười"  
   Say thơ như nỗi người say nắng  
   Thanh thản cuối mùa hương rạng khơi  
    
   Lỡ gặp dòng sông trải ngút tầm  
  Maythuyền duyên đón vớt hồn câm  
   Bồng bềnh trên sóng trời xanh biếc  
   Nặng nghĩa hồng trần kết bạn thân  
    
   Đắm đuối tìm mơ khách lữ hành  
   Tri ân trong dạ mối tình thanh  
   Dẫu trong cõi nhớ vườn thơ ảo  
  Ước đẹp lòng nhau,  mãi thắmxanh.  
    
   14 - 3 - 2012  
     Nguyễn Văn Thái       
   
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2012 20:19:32 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              SUY TƯ           Người đàn ông     quay lưng     lặng lẽ đi về phía trước     Hình đen kịt     giữa con đường     hai hàng cây sần sùi vỏ xám     lưới cành cây trơ lá bủa giăng  đầu     Chẳng có người nào nữa     trời đâu?     đất đâu?...           Tự thiên cổ     con người hiện hữu     cô đơn giữa sương mù     giữa lạnh lùng vũ trụ     mông lung lầm lũi           Cuối con đường      vẫn mù mịt sương giăng.    
     2012   Nguyễn Văn Thái       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NƯỚC MẮT TÔI           Nước mắt tôi ru tình yêu ngây ngất     hạnh phúc dâng chật chội buồng tim     cho đắm say, mơ giấc lịm tôi tìm…     òa đêm tối lung linh vòng nguyệt quế           Nước mắt tôi thấm nỗi đau nhân thế     những cảnh đời đẫm lệ áo phù sinh     những cô đơn vò võ giấc mơ tình     những cái chết làm mồ côi nhân loại           Nước mắt tôi nhớ thương về nguồn cội     người thân dần thưa vắng, bước đi xa …     về những người - cuộc đời đã đi qua     cả tôi nữa, những thăng trầm thắng bại           Nước mắt tôi trôi những gì băng hoại     rửa hận thù đầy đọa cõi dương gian     Nước mắt tôi cuốn sạch thói bạo tàn     những mẹo buộc không gian trong khóa sắt           Nước mắt tôi hòa đại dương mặn chát     với muôn năm sóng với sóng ngân nga…           3 - 10 - 2011   Nguyễn Văn Thái       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  Nguyễn Văn Thái 1949 
   
  SUY TƯ 
      
    Người đàn ông 
    quay lưng 
    lặng lẽ đi về phía trước 
    Hình đen kịt 
    giữa con đường 
    hai hàng cây sần sùi vỏ xám 
    lưới cành cây trơ lá bủa giăng  đầu 
    Chẳng có người nào nữa 
    trời đâu? 
    đất đâu?... 
      
    Tự thiên cổ 
    con người hiện hữu 
    cô đơn giữa sương mù 
    giữa lạnh lùng vũ trụ 
    mông lung lầm lũi 
      
    Cuối con đường  
    vẫn mù mịt sương giăng. 
   
   
  2012 
  Nguyễn Văn Thái 
  
      TÌM    
  Tôi tìm tôi giữa chợ đời 
  thấy mình phiêu bạt chơi vơi lạc loài    
  Cố vươn xa cõi trấn ai 
  đi tìm Thượng đế - bóng Ngài cao xa    
  Nửa đời tìm kiếm bôn ba 
  tôi quay về lại mái nhà nhân gian    
  Tôi tìm bè bạn - tha nhân 
  tôi vui mừng gặp một lần cả ba (*)    
                             Nghinh Nguyên    
  (*)-tôi, tha nhân và Thượng đế                         
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              HOA GẠO            Đỏ trời rực sắc niềm kiêu     Tháng năm sững sững sáng chiều làng tôi     Thời gian mưa nắng mặc trời     Vào mùa hừng hực đỏ ngời sắc hoa           Tiễn người thắm đỏ thiết tha     Bâng khâng ly biệt ngày xa… nao lòng     Người về, đỏ lửa yêu nồng     Khoảng trời bát ngát cánh đồng bình yên           Trong veo cái tuổi hoa niên     Nhặt bông gạo đỏ kết liền ngày hoa     Nâng niu giọt lửa tháng ba     Vô ưu thả lửa tình ca lên trời           Em về cổ tích quê tôi     Lập lòe lửa đỏ...sinh sôi…hè về.    
       18 - 3 - 2012   Nguyễn Văn Thái       
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: