Đời thơ

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 41 trang, bài viết từ 781 đến 810 trên tổng số 1223 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 11.05.2020 18:47:48
0
 LIÊN KHÚC MÙA COVID - 19
 
 
1 - Khởi đầu
 
Quả đất bình yên diễn trọn vòng
Vô thường vũ điệu giữa tầng không
Muôn loài sống động đời thiên chức
Vạn vật mê cuồng biểu sắc phong
Bất mãn Covid ngầm ủ dịch
Lầm than Vũ Hán xót đau lòng
Lỗi chi? Trời giận, gây nông nỗi
Dấu hỏi - con người mãi đợi mong!
 
2 - Chết chóc
 
Suốt cả mùa xuân dịch phũ phàng
Toàn cầu hốt hoảng nạn lây loang
Trần gian phủ ngập màu khăn trắng
Phố thị choàng lên sắc cảnh tàng
Con bệnh kêu cầu y bác sĩ
Xác người xếp bật cửa nhà tang
Lòng đau thảm thiết tràn biên giới
Cám cảnh thương ai vỡ mộng vàng!
 
3 - Chiến thắng
 
Hàng đầu chiến thắng dịch covid
Cách xử - Việt Nam rất diệu kì
Chính phủ chăm lo tầm sách lược
Dân thường đúng mực mỗi hành vi
Tinh thần sức khỏe hằng trân trọng
Chiến thuật hàng ngày mãi cách ly
Cờ đỏ sao vàng cao vẫy gió
Bảy châu ngưỡng mộ quý yêu vì!
 
3-5-2020
Nguyễn Văn Thái
 
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 26.05.2020 18:22:44
0
CÒN LẠI
 
 
Võng thơ nong cánh nụ cười
Góp duyên cùng gió ru đời cõi tiên
Giao hòa trời đất chiều nghiêng
Bụi trần bỏ lại ngơi miền thanh cao!
 
Cứ vờ vin của giời trao...
Hồ thơ sóng sánh ngọt ngào tâm can
Sáng chiều chìm nổi mơ màng
Hóa làm con nợ cho trang thơ mình
 
Von lên cái tỉnh tình tinh
Hoàng hôn lột xác bình minh xuân ngời.
 
24-5-2020
Nguyễn Văn Thái
 
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 27.05.2020 17:30:35
0
10 CHỮ HÀM CHỨA TRỌN VẸN 
10 LOẠI TRÍ TUỆ LỚN NHẤT CUỘC ĐỜI
 
 
Vào đời tiếng khóc - chuông rung
Đinh ninh sau đấy trùng phùng lời ca
Ông xanh sẽ tặng tấm quà:
Bông hồng thắm đỏ… 
Giao hòa khổ vui!
 
Nhẫn nhìn mắt tuệ cao vời
Chắp đôi cánh rộng du bơi Ngân Hà
Mây bay thoát mặt ao nhà
Xây đài tráng lệ kiêu sa, mát lòng
 
Thuyền vô vi* lộng gió nong
Sóng vui vỗ mạn thong dong dòng đời
Chén thù chén tạc cười tươi 
Thả hồn bay bổng biển trời du ca
  
Cây đời sống động nở hoa
Đổi thay muôn thuở cớ là tồn sinh
Áo khăn bước khỏi lồng mình
Khởi miền đất mới đinh ninh rạng hồng
 
Tĩnh tâm cường trí gan đồng
Mặt trời soi sáng đỏ lòng chân như
Hồ đồ luẩn quẩn hư vô
So kè lỡ dịp mơ hồ cầm tay 
 
Chữ hòa sâu thẳm niềm tây
Lợi danh coi nhẹ, thiền đầy cõi tâm
Kết cùng vạn vật tình thâm
Ấm no hạnh phúc, phúc phần bền lâu
 
Giản đơn ưu nhã nhiệm màu
Vinh hoa phù phiếm màng đâu phận mình
Một làn hương ngát cũng tình
Tiếng chim cũng đủ thanh bình ban mai
 
Núi xanh nào cản mây bay
Sướng đời thông suốt tràn đầy niềm vui
Đau thương mệt mỏi… đẩy lùi
Như cây tươi tốt muôn nơi diệu kỳ
 
Chăm vun cây thiện thường khi
Tu nhân tích đức yêu vì thế nhân
Thọ trường - bổng lộc hồng quân
Phúc lành - chính quả, tri ân nghĩa đời!
  
Trăm năm giấc mộng luân hồi
Phồn hoa gói lại một lời hư không
Truân chuyên ngộ kiếp bụi hồng
Chuyển mình hoa lệ sắc không vô thường.
 
 
22-5-2020
Nguyễn Văn Thái
 
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2020 02:25:03 bởi Ct.Ly >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 06.06.2020 19:16:04
0
SEN GIỮA MÙA HẠ
 
 
Thắm màu xanh thanh biếc tận chân trời
Khoảng bao la gọi bình minh tinh khiết
Như giọt sao rơi tỏa hương trong ngát
Những đóa sen tươi…  gợi ánh mắt tình
 
Đượm sắc hồng từ mật nhụy nguyên trinh
Sen thanh cao trong nhiệm màu trời đất
Sợi tơ lòng kết tình chung… phồn thực!
Hương lửa gieo mùa, chung nhịp xuân ca
 
Sắc sen hồng nêm nắng hạ kiêu sa
Lay gió mát ru lòng ngời hoa mộng
Mây quyến luyến trong hồ thương ủ bóng
Dìu trăng về chuốc rượu viết bài thơ
 
Hương ngạt ngào xao xuyến khoảng trời mơ
Con thuyền mộng chở đầy hoa đỏ thắm
Mạn êm ru nghe dạt dào môi sóng
Kết lá sen xanh ấp giấc trang đài…
 
Hạ về sen thơm mát nắng ban mai!
 
Nguyễn Văn Thái 
3/4/7/2
 
  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2020 02:29:36 bởi Ct.Ly >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 09.06.2020 11:07:48
0
GỌI TÊN THÁNG SÁU
 
Tháng sáu nở*! Mặt trời đón mặt
Một dòng sông, như những dòng sông
Cây đời xanh giữa rừng cây cỏ
Mảnh đất duyên, biếc với Sắc - Không!
 
Hoa phượng đỏ rang trời tháng sáu
Giấc oi nồng thấy mẹ, cha về
Lúa vàng óng trong sương và gió…
Lòng xạc xào… da diết nhớ quê
 
Mây vần vũ, dông chiều tháng sáu
Ngã ba sông quạnh quẽ ngày mưa
Trăng đầu tháng hững hờ xa khuất
Sóng lặng thầm đêm vỗ ngẩn ngơ
 
Tháng sáu cởi lòng qua cổng dịch
Thấu canh dài trải suốt qua đêm
Xôn xao nắng dịu trời thanh mát
Hạnh phúc trao tay rộn rã thềm
 
Tháng sáu bức, thầm thương các cháu
Sách còng lưng ngóng phía chân trời
Cao xanh thỉnh: Êm đềm luân chuyển
Tháng sáu ơi! Rạng rỡ nụ cười!...
 
Dâng ước vọng: Cây xanh nắng mới
Hoa phù sinh tươi ngát vườn trần
Mùa lên bội ru vòng phồn thực
Trái đất thanh bình nuột sắc xuân…
 
Nguyễn Văn Thái
3/4/7/5
(*) Sinh tháng 6!

 
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 16.06.2020 17:48:36
0
HÃO HUYỀN MƠ
 
 
Lệ than gạn buốt đáy lòng
Cao xanh có thấu được không hỡi trời!
Cầu lên chót đỉnh chơi vơi
Chỉ con gió lạ hát lời viển vông
 
Lặng nghe sóng cuộn khát dòng
Một ngày đổi gió xô lòng nghiêng chao...
Bờ xa ngóng ngọn thủy triều
Ru con sóng vỗ... khúc chiều dâng say
 
Nhìn trời tìm cánh chim bay
Còn bông phượng đỏ... mắt ngây thuở nào...
Sợi tình với nổi ánh sao?
Cho ta tròn một chiêm bao vào hè...
 
Nắng trong, căng mỏng lời ve
Đồng vàng ắng gió… mặn nhòe bờ môi
Vòm mây oi khát cung trời
Đất khô thả lửa chân côi sém lòng.
 
Nguyễn Văn Thái 
3/4/8/6
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 23.06.2020 17:28:30
0
DÁNG CHIỀU
 
 
Chiều phai gắng giữ sắc hoa ngời
Tỏa chút hương tàn vãn cảnh* chơi
Nếm trải phong trần vai kẻ sĩ
Hằn thêm góc cạnh kiếp con người
Dẫu trong hay đục đều từ núi
Khi thẳng lúc vòng cũng đến khơi
Lá hẹn vào thu ngày rũ úa!
Tình chăm, nghĩa đắp thỏa vui đời.
 
Nguyễn Văn Thái
3/4/8/7
(*) Vãn cảnh = Cảnh già
 
 
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 29.06.2020 18:10:25
0
CHUYỆN TÌNH CỦA THƠ
 
 
Nào ai bắt nợ ai đâu 
Đương dưng dốc hận đổ sầu người thơ
Bần thần, tóc rối, tơ vò
Bờ quen cầu lạ, lửng lơ… có đành?!
 
Đợi khuya ướm hỏi cuội chăng
Rằng xưa bà nguyệt đã giăng tơ hồng?
Tìm vui mây mải lông bông
Ghen tuông xui bẩy bão dông đắm thuyền
 
Ngập ngừng giã biệt bến duyên
Còn đây con sóng truân chuyên vỗ bờ
Nằm lòng trăng tỏ đêm thơ
Vạt thương giờ lõm ơ hờ tháng năm
 
Vàng phai về nẻo mịt mùng
Rừng thu vắng héo mông lung ai hoài
Nằm mơ hái quả luân hồi
Nối dòng thơ dở những lời tình ca...
 
27-6-2020
Nguyễn Văn Thái
 
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 12.07.2020 00:15:32
0


MẸ TÔI
 
 
Mặt trời gác đỏ đỉnh non
Bâng khuâng nhớ Mẹ, lòng son tâm tình…
 
Mẹ lo duyên nợ, mưu sinh
Chăm vun cái nghĩa, dưỡng tình mai sau
Dẫu là dòng cạn hay sâu
Tháng năm lặn lội... thân nhàu, long đong!
 
Dệt ngày mỏi cánh đục trong
Trắng phau mưa nắng, chắt lòng nuôi con
Trăng khuya thao thức mỏi mòn
Xạc xào khóm trúc... héo hon tiếng gà...
 
Hoa thơm trái ngọt ta bà
Là lời mẹ hát ru ta tháng ngày
Là thương là nhớ chiều nay…
Áng mây - tâm tưởng, xa bay bóng Người…
 
Nguyễn Văn Thái 
21-6-2020
 
 
  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2020 02:42:46 bởi Ct.Ly >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 13.07.2020 19:25:35
0
HẠ XA
 
Hạ đi về phía không mùa
Tiếng ve lạc lõng già nua, lịm dần
Rồi hay mưa hẹn đến gần
Khát xưa ướp lạnh, phân vân, ngủ vùi
 
Chiều chiều gom xác lá rơi
Mĩ miều lên vẻ chút vui nhặt bòn
Già thu hồn héo mỏi mòn
Hương màu thi vị chắc còn nhạt phai
 
Vườn thu hiu quạnh rạc rài
Tàn theo tờ lịch u hoài thời gian
Hoàng hôn oi ả miên man
Áo thơ chắp vá lổ loang đời tình
 
Một mình bóng lặng phiêu linh
Ngỡ ngàng chạm vỉa u minh… ngỡ ngàng.
 
Nguyễn Văn Thái
2/3/4/0

 
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 11.08.2020 04:31:37
0
THU VỀ
 
 
Mưa rơi rắc mái
Sân nắng bơ phờ
Buồn se man mác
Mèo mướp nằm mơ
 
Bàng che ô đỏ
Cơm nguội hươm vàng
Trắng chùm hoa sữa
Bát ngát trời xanh
 
Vọng trưa cu gáy
Xào xạc gió lay
Hoa vừng* rơi nhẹ
Sắc lá thay cây
 
Ngọc lan thoảng dịu
Hương sữa thanh đường
Vườn thơm ổi chín
Cốm ngậy đồng xanh
 
Trăng lồng bóng liễu
Lóng lánh gương hồ
Mênh mông nước biếc
Sóng rộn bờ xuân
 
Vàng bay xuống cội
Se lạnh heo may
Bâng khuâng thu tới
Hồn lắng mơ ngày.
 
5-8-2020
Nguyễn Văn Thái
(*)Lộc vừng
 
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 31.08.2020 11:55:28
0
DÁNG THU
 
 
Xanh ngắt mênh mông ánh vàng mắt lá
Hương cốm thanh, hoa sữa ngát heo may
Ríu rít khuyên* reo hương ổi vườn ai
Chút lạnh se phong phanh tà áo gấm
Lá nhẹ lay hiên thềm lung linh nắng
Thoảng hương trời lan khoả đẫy khung song…
 
Miền chiêm bao ru lịm giấc mơ hồng
Vườn sương ánh long lanh... Ôi! Huyền diệu!
Cõi thiên thai hồn lịm tình vũ điệu
Nắng nhừ say... lênh láng chén đào nguyên
Dải mây vàng quyến luyến đỉnh non tiên
Lạc vừng hoang trăng khoả thân tròn trĩnh…
 
Giấc mơ du xuyên đêm ngần bừng tỉnh
Ngôi nhà thơ như ôm trọn đất trời...
Ngày bồng bềnh nắng rải lụa… khơi vơi
Chim hòa nhạc khoảng tình xanh mộng ước!
Thuyền đầy gió dạt dào tình bến nước
Dòng sông thu nhấp nhánh ánh hào quang.

 
17-8-2019
Nguyễn Văn Thái
(*) Chim Vành khuyên
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2020 18:55:51 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 10.09.2020 18:47:21
0
ĐÊM TÍM
 

Một mình, tan lẫn đêm đen
Chát - chua - cay - đắng… bủa ken góc tình
Mưa lòng lạnh giá không thinh
Hồn em co kéo u minh đôi bờ
 
Bóp dòng tim, nhỏ lời thơ
Ngập trong huyễn tưởng phất phơ cọc rều
Nhát đau ứ nghẹn vũng sầu
Nổi chìm xác lạnh sục ngầu tương tư…
 
Nghe!... Vàng nắng, lá mượt thu
Vô thanh… lánh lót lời ru thánh thần*
Trái tim mọng đỏ nhựa xuân
Đêm em - đêm tím thắm dần ban mai
 
Động xuân cửa khép then cài
Lửa hương ấp ủ duyên hài… ước ao
Tình yêu xe võng lụa đào
Thuyền trăng ngát** giữa ngàn sao thiên thần.
 
7-9-2020
(*) Thiêng liêng và vĩ đại
(**) Tươi và dịu mát trải ra rộng khắp
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 15.09.2020 19:50:24
0
NGƯỜI YÊU TÔI
 
 
Là nắng ấm khơi mùa xuân phồn thực
Trận mưa rào thau bức bối hè sôi
Bát cơm vừng nức hương thu kỉ niệm
Ngọn lửa hồng xua giá lạnh đông côi
 
Là tiếng vòm xanh ngân vang sáng mát
Hương hoa hồng ngan ngát cả vườn trưa
Diều mộng mơ giữa bao la chiều gió
Lời thầm thì vườn mai trúc đêm thơ
 
Là tiếng lòng quyện vào từng câu hát
Lời ru đời quên lãng những buồn đau
Tình sóng biển ngàn năm hôn bờ cát
Nửa - trăng - còn, khắc khoải nửa kia đâu
 
Người yêu tôi hiện hình bằng xương thịt
Ngày vườn duyên nở thắm đóa yêu thương
Cầu vồng thơ nối đôi bờ huyền ảo…
Người yêu tôi - hương sắc của thiên đường!
 
Nguyễn Văn Thái
3/5/5/3
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 19.09.2020 17:54:12
0
BIỂN MỘT MÌNH
 
Con sóng
rong ruổi về xa tít
Mây bâng khuâng…
vương vấn chốn xa vời
Hải Âu chấp chới cánh lẻ loi
Hoàng hôn tắt...
ì oạp bờ cát vắng!
 
Biển mênh mông!
một mình
rộng - dài gấp bội
Biển không em
trập trùng sóng bạc đầu
Lặng thầm ngày đêm
bờ xa nhung nhớ!
Giấu những ngọt ngào
lòng biển
thật sâu
 
Em là ai!?
Em là một nửa
Nối cùng ta không còn cách xa vời
Chung con đường
trăm năm kiếp phận
Đến nồng nàn ấm áp vòng tay!!!...
 
16-9-2020
Nguyễn Văn Thái
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 22.09.2020 18:04:42
0
THU DĨ VÃNG
 
 
Ngắm mây xa nghe lòng những chơi vơi
Về quá khứ, bao canh trường thổn thức
Nắng thu reo giọt vàng khơi rạo rực
Kỷ niệm xưa… ì oạp vỗ bờ yêu…
 
Cầm trên tay chiếc lá đã úa nhàu
Da diết nhớ thuở còn xanh màu biếc
Trăng lấp lánh ngã ba sông tha thiết
Lời thầm thì cùng dế gọi trăng lên…
 
Đôi mắt ánh ngàn sao của yêu tin
Đóa môi thơm ngời ngời màu xuân chín
Ôi! Vương vít tơ lòng tình bịn rịn
Biết không em sương lan tím đồi mơ...
 
Thu đã về... lầm lũi một câu thơ
Trong mung lung bóng chim càng mờ mịt
Nhân duyên lỡ... sao trời rơi rụng hết
Cánh cỏ may ngơ ngác giữa trời chiều
 
Mơ dạt dào nồng cháy cuộc tình phiêu
Làm cánh gió nâng hồn say - diều bổng
Cùng thánh thót ngân nga bầu trời lộng
Ru trăm năm tím đỏ sắc hoàng hôn.
 
21-9-2020
Nguyễn Văn Thái
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2020 02:38:44 bởi Ct.Ly >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 28.09.2020 16:53:20
0
TÌNH EM
 
 
Tình em
Là con đò giữa hai bờ hư thực!
 
Là kết muôn đời đúc lại cái nhân duyên
Là hạt mưa rơi ảo huyền
lệ dỗi hờn ngày trở gió
cơn cuồng phong trong mùa bão tố
Hay biển bao dung, sóng dịu, mênh mông
Là nắng ấm ban mai - canh dài xây ước mộng…
 
Là ánh sáng long lanh, thẳm sâu tình vũ trụ
má hồng đào
hoa nắng tỏa hương xuân
nụ hôn nồng quyện ngát trinh nguyên
tuần trăng ngọt khơi đầu nguồn thế cuộc*…
 
Là vườn xuân cây tươi xanh màu nhựa mật
Bốn mùa hoa tươi ngát, trái thơm
Là lửa ấm hồng quanh năm reo bếp đỏ…
Là tình chung nổi chìm, xoay vần dâu bể, trường tồn!
 
27-9-2020
Nguyễn Văn Thái
(*) Cuộc đời
 
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2020 20:20:12 bởi Ct.Ly >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 04.10.2020 18:08:06
0
PHÚT LẮNG KIẾP NGƯỜI
 
 
Nhỏ nhoi mỏng mảnh tựa tơ
Trăm năm... khoảnh khắc... mịt mờ thiên thu
Ngân Hà đằng đẵng tâm tư
Sấp, nghiêng hay ngửa... sắp từ tự nhiên!
 
Cõi trần bao nỗi truân chuyên
Xóm lều nhận hết ưu phiền trần gian…
Xanh cho lay lắt để vàng 
Mong sao còn lại xênh xang nghĩa nồng
 
Vấn vương thân phận tơ hồng*
Phập phù leo bám... hóa công lập trình!
Loay hoay mưa - nắng, nghĩa - tình…
Hai tay vo miệng… u minh nẻo về
 
Giã từ hồn, lánh nhiêu khê
Vĩnh hằng thinh lặng bốn bề cỏ rêu!
 
Nguyễn Văn Thái 
18-8-2020
(*) Dây leo ký gửi
 
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 20.10.2020 18:32:47
0
TIỄN THU
 
 
Tiễn bước mùa đi ngọn bấc lay
Vàng phơi xác lá lộ khung gầy
Thu phai tĩnh lặng buồn sương khói
Sông vắng hiu hiu sóng ruổi ngày
 
Bưởi the bánh ngọt… “cỗ tròn trăng”
Trống ếch âm vang rộn ngõ làng
Hương tỏa ngọc lan làn tóc xõa
Lá sen thơm bọc cốm Vòng thanh
 
Ngàn xưa con tạo sự vần xoay
Tan hợp, hợp tan thế cuộc này
Sinh tử khép vòng say khúc điệp
Vĩnh tồn chuyển động diệu kỳ thay!
 
Man mác nhìn chao theo lá rơi
Hồn nghe hoa lá mộng ru đời
Trái tim cảm xúc bao cung bậc
Ao ước niềm vui ngát nụ cười!
 
Nuối tiếc thu… thu… thu mãi đi
Rừng phong xao xác bước phân kỳ
Nhủ lòng ấp ủ tình, ươm ngãi
Cúc nở vàng tươi đượm thắm nghì!
 
5 - 10 - 2016
Nguyễn Văn Thái
  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2020 02:01:05 bởi Ct.Ly >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 10.11.2020 11:24:37
0
MƯA EM
 
 
Oi nồng
kết xám bầu mây
Khung trời bức bối
niềm tây - giam cầm
Chùm lên ba bảy năm ròng
Nhịp tim thực vật xoay vòng nhân gian
 
Sấm đêm dậy
vỡ khổ nàn
Mưa lòng xối xả
trút tan khối sầu…
Vòng cung bảy sắc làm cầu
Hồng xanh nảy mậm
trang lầu ngát hoa
 
Trần ai vun góc ta bà
Chân son
vay cuộc cầm ca mua cười
Mưa rơi
thấu một góc đời!
Bến xuân - ước mộng thuyền khơi sóng tình!
 
11-11-2020
Nguyễn Văn Thái
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 11.11.2020 19:50:22
0
LIÊU TRAI
 
 
Lặng nghe cu gáy bên thềm
Ru hồn man mác lướt mềm ngàn dâu

Sương vương mờ mịt cây cầu
Cố nhân biền biệt ngày ngâu thêm dài...
 
Cửa thiền mộng tưởng bồng lai
Mõ kinh ngân vọng liêu trai nghiêng thềm

Nắng mai - mắt đợi chong rèm
Hóng cơn gió lạc... êm đềm tình phiêu
 
Tiếng sầu, hoang hoải cô liêu…
Rừng thương nhặt chiếc lá chiều… bâng lâng…
 
9-11-2020
Nguyễn Văn Thái
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2020 20:31:36 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 20.11.2020 13:52:04
0
VIÊN MÃN
 
Cõi hư không ta về từ tiếng khóc
Áo trần ai đắp điếm cuộc phù vân
Nhờ tiên tổ và sinh thành dưỡng dục
Nuôi chí bền… lộc - phúc đã định danh
 
Dẫu trời không mưa nhưng người vẫn ướt
Nắng nghêng ngang trêu rỡn mặt đời
Thương ai lắm cánh đồng phơi lưng khát
Nhớ biển xa ngân sóng hát triều khơi
 
Đời - lát cắt trong trường tồn vũ trụ
Bao lớp vàng thu im lặng về nguồn
Nào ai nhớ “giây phút”* thiêng huyền diệu!?
Để một lần thanh thản dẫu gian truân
 
Như cà phê chắt dòng nên giọt đắng
Để ngọt ngào đậm lại ngát bờ môi
Hương thanh thoát chở hồn về cõi mộng
Nắng yên bình ấm tỏa chốn tâm côi
 
Con nắng nhạt loang dần dốc chiều xế
Vạch u minh dần đến mái tây hiên
Đóa hoa nở trên mặt đời mãn nguyện
Cõi niết bàn hấp dẫn giấc thiền miên.
 
20-11-2020
Nguyễn Văn Thái
(*) Cuộc đời ngắn ngủi
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2020 20:24:49 bởi Ct.Ly >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 26.11.2020 17:18:43
0
NGHE TIẾNG VẠC KÊU ĐÊM
 
 
Trời đêm nghe tiếng vạc bay
Vọng xa thảm thiết mỏng gầy cánh chim
Tiếng kêu thấu lạnh buồng tim
Dạ buồn chín khúc, dần chìm hư không…
 
Lòng trời quạnh quẽ mênh mông
Tiếng yêu gọi bạn bình bồng tầng mây
Thương cho kiếp đọa đêm dày
Bẽ bàng cánh mỏi lắt lay canh dài…
 
Tỉnh hồn chợt nghĩ tình ai
Nỗi lòng người gửi ai hoài trong đêm
Cao xanh sao nỡ ép duyên?
Tình kia không nợ thuyền quyên u buồn!
 
Phận hoa mỏng mảnh cánh chuồn
Nửa xuân chấp chới, sầu tuôn ngậm ngùi
Ngẫm duyên lỡ cuộc tình vui
Lương tri chia sẻ, ngoai nguôi giãi lòng…
 
Tơ đồng chung khúc tri âm
Ngân nga ru mối tình câm cùng người!
 
26-11-20120
Nguyễn Văn Thái
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2020 05:16:42 bởi Thanh Vân >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 03.12.2020 16:28:23
0
G I Ả N   D Ị   T Ì N H   Q U Ê
 
 
Tự hồng hoang vọng ước ánh mặt trời
Những nắng mưa nên dần câu tình nghĩa
Xóm làng gom lên từ cây lúa nước
Gió nội hương đồng luyến quyện thương nhau
 
Trăng ngõ rằm ngả bóng mát hàng cau
Vườn quê thơm lá trầu vàng lấp lánh
Say ngàn năm dế bờ khuya rung cánh
Bản nhạc ca ru lắng vọng đêm thương
 
Sắc sen tươi trong mát ánh hồ gương
Hương quyến rũ dậy khơi hồn thi vị
Miền chân như xanh rờn vườn giản dị
Dẫu phồn hoa vẫn tím ngát màu quê
 
Câu tâm tình - dải lam luyến chiều mơ
Là dòng mát giữa trưa hè oi bức
Lửa Aphrodite* sưởi tim côi thổn thức
Tiếng Sơn ca vút bổng dệt mùa xuân
 
Đất sinh sôi từ phẩm hạnh hồng quần**
Ngọt phù sa ruộng đồng xanh bát ngát
Dải cò lượn in dòng sông chiều biếc
Chuông chùa ngân chiều lựng ráng… thiền tâm!
 
29-5-2020
Nguyễn Văn Thái
(*) Thần tình yêu
(**) Người con gái trẻ đẹp
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 04.12.2020 18:09:19
0
S Ô N G   T Ô I
 
 
Con sông đời tôi
Dòng trôi hiền hòa
Có mây vờn, nắng kết hoa
Lăn tăn sóng ruổi sa đà bến thương
 
Bất thường sông trổi
Bão nổi vầng cơn
Nước dâng cuồn cuộn trút hờn
Cuốn phăng rác rưởi… nổi bơn* canh dòng
 
Dịu lòng… sông chảy
Hây hẩy tình đưa
Phù sa lấp lánh đôi bờ
Biếc xanh trời đất, đỏ cờ gió thu
 
Lời ru muôn thuở
Bồi lở vĩnh hằng
Nông sâu vỗ sóng cùng trăng
Sông tôi dào dạt tháng năm… biển trùng!
 
15-11-2020
Nguyễn Văn Thái
(*) Dải đất do phù sa vồng lên
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 15.12.2020 20:39:16
0
T R Ở   L Ạ I   Q U Ê   T H Ơ
 
 
Đã một lần lặp vết chân lữ thứ*
Trải áng phù vân rong ruổi lưng trời
Thân lơ lửng, chiều đời nương đất khách
Nghĩa thâm tình gửi gắm Hội Quê Thơ
 
Cánh thiên di mộng mơ dòng mặc định
Thảm yên bình mùa hiện tại ấm êm
Hẹn nắng ban mai huy hoàng trên bến
Lá biếc xanh... ríu rít... ngát hương thềm
 
Về ngày họp xuyến xao bao kỉ niệm
Giấc diệu huyền mộng tưởng tuổi hồi sinh
Hồn ngất ngây bồng bềnh hồ sóng mắt
Chốn thần tiên chan chứa suối nghĩa tình
 
Sóng** đưa em về chung vui cùng hội
Dẫu chiêm bao... dư vị ngọt tình yêu
Gió yêu thương quyện mây tình ươm tím
Sưởi ngày đông ấm áp nắng quê chiều
 
Võng vô thường ru ta vòng ước mộng
Trở lại Quê Thơ vui buổi trùng phùng
Câu tâm tình nâng hồn thơ cất cánh
Cõi bể dâu nồng thắm khối tình chung.
 
13-12-2020
Nguyễn Văn Thái 
(*) Lên Hà Nội ở được 2 năm nay
(**) Sóng điện thoại
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 19.12.2020 18:15:03
0
T Ì N H   T H Ơ   T R I   Â M
 
 
Tinh mơ người gửi tiếng lòng
Niềm tây thao thức đèn chong canh dài
Đêm sương lẻ bóng vì ai
Câu thơ cảm thán u hoài thương hoa
 
Nằm lòng nhạc khúc người ca
Sáng đông thấu lạnh càng tha thiết tình
Nỗi người trăn trở đêm thinh
Tri âm ngân vọng tâm mình canh khuya
 
Rừng xanh lá thắm tình mơ
Những thơm những ngọt ngày thơ đậu cành
Yêu thương ủ cõi cao xanh
Nảy mầm duyên thắm đan thành tháng năm
 
Mộng hoa sáng tỏ trăng rằm
Câu thương câu nhớ tím thơm hương chiều!
 
17-12-2020
Nguyễn Văn Thái
 
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 24.12.2020 20:55:37
0
ƯỚC NGUYỆN ĐÊM NOEL
 
Mùa Vọng xốn xang thắp nến hẹn em
Dát màu xanh đón chào ngày Đông chí
Sân chờ đợi lung linh niềm nhung nhớ
Ngọn lửa nến hồng “Chúa Nhật mừng vui”
 
Ấp vòng tay chào đón Chúa ra đời
Vào Hang Đá nguyền nâng niu Máng Cỏ
Tết vòng tròn ước cuộc đời vĩnh cửu
Lá xanh cài - tình vô tận yêu thương
 
Cây thông Noel mời gọi chim muông
Về vui hội, xua đuổi ma quỷ dữ
Lồng mắt sáng -  ánh ngàn sao rực rỡ
Hái quả phước lành - Thiên Chúa tặng ban
 
Quyến luyến bên nhau vui chợ Giáng sinh
Tấm lụa hồng tặng em - quà Ngày lễ
Chắp cánh tình yêu sải tầng dâu bể
Tiếng pháo hồng giòn giã vọng trăm năm
 
Lễ Giáng sinh vai tựa ấm thì thầm
Câu đá vàng tươi màu trang Kinh thánh!
Trái tim hồng ngưỡng về ngôi sao sáng*
Bên Chúa dâng Người cầu thỉnh bình yên!
 
24-12-2020
Nguyễn Văn Thái
(*) Ngôi sao trong đêm Giáng sinh dẫn đường mọi người diện kiến Chúa.
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2021 23:45:45 bởi Ct.Ly >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 27.12.2020 18:01:02
0
T A   V Ề
 
 
Ta về uống giọt phù vân
Tận cùng phúc lộc - hồng quân trót lời
Vỏ truân chuyên trút lại đời
Gửi vào sương khói non khơi* tâm hồn
 
Ta về vo cái chon von
Cùng mây đùa gió níu còn bao xa
Vía hồn ủ vạt cà sa
Nhởn nhơ lá cỏ la đà yêu thương
 
Ta về đo võng vô thường
Bung làn tóc rối, mơ màng mắt thơ
Thời gian đượm sắc vàng mơ
Tĩnh tâm tình đắm trúc tơ** ru chiều.
 
20-12-2020
Nguyễn Văn Thái
(*) Xa
(**) Sáo và đàn
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1466
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 07.01.2021 20:32:57
0
ĐOÀN TÀU QUA GA CUỐI NĂM
 
Nhà ga cuối đón tạm con tàu
Canh Tý bãi triều, kế mệnh Trâu
Suôn sẻ bốn mùa về dĩ vãng 
Tình vui, nghĩa thắm… vẹn muôn điều
 
Năm buồn - thế giới dịch tràn lan
Hạnh phúc dân ta giữ vẹn toàn
Tỏ rõ vàng thau màu chế độ
Việt Nam kì diệu, tiếng ca vang
 
Lửng lơ vờn gió chốn quê người
Máu mủ tình thâm nhẽ khiến xui
Ước mộng ngày mai ngời bến đỗ
Hoa tươi trái ngọt… ấm tình đời
 
Thảnh thơi dạo gót giữa phù vân
Thơ phú viển vông rũ bụi trần  
Dìu dặt bước xuân hòa vũ trụ
Cõi lòng iu ấp áng tình chân
 
Vui cười mãn nguyện tiễn tàu đi
Khấp khởi thầm mong ước những gì
Nắng lụa, xanh rờn cây phúc lộc
Mùa xuân rực rỡ đẹp vườn thi.
 
29-12-2020
Nguyễn Văn Thái
 

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 41 trang, bài viết từ 781 đến 810 trên tổng số 1223 bài trong đề mục