 
    
  
    
    
    
        
        
    ![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Đời thơ
        
 
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Anh Thái à! 
  Đầu năm ngoái tôi cũng đi thăm động Hương Tích, 
  (Vì thời gian ít nên không đến hết các động trên Hương Sơn) 
  cũng ghi được chút cảm xúc hoà với anh nhé! 
   
  THĂM HƯƠNG TÍCH  
   
   
  Lối núi quanh co thấp thoáng mây  
  Dời chân bến nước gió vương giầy  
  Men tiếng sương rơi vào Hương Tích  
  Dấu cũ rêu phong mở cõi tâm.  
   
  Lặng lẽ hàng chò áo đẫm sương  
  Ngàn năm đón khách từ muôn phương  
  Cửa động khói hương vương hồn cũ  
  Êm ả bay về nơi xa xăm.  
   
  "Đệ Nhất Nam Thiên" vẫn lặng thầm  
  Ở cõi linh thiêng đứng mặc trầm  
  Dầu dãi bao năm phơi sương nắng  
  Để mãi muôn đời dấu nước non.  
   
  Dời cửa động tóc gió mây vờn  
  Mấy cánh chim trao liệng chập chờn  
  Bước thấp, bước cao lòng thanh thản  
  Chào nhé mây say ta về đây.  
   
  Rẽ lối hơi sương đương ngất ngây  
  Hẹn ngày trở lại với mai gầy  
  Lần sau ta sẽ sang động khác  
  Để dành lối này nhường mây say.    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  MƠ  
   
  Chưa lần bước chân, lên Hương Tích 
  Chưa ngắm trời mây, ở Hương Sơn 
  Chưa qua cõi mộng, niềm yêu thích 
  Chưa tỏ tường chi, cảnh quê hương 
   
  Ước muốn một lần, đến một phương 
  Đệ Nhất Nam Thiên, cõi vô thường 
  Đường mây quyện khách, cho quyến luyến 
  Núi đồi hoa lá, thắm hơi sương 
   
  Tháng rộng ngày dài, có cho thương 
  Được bước chân thăm, cả quê hương 
  Thăm chùa, thăm động, thăm Hương Tích 
  Thăm cả mây trời, trót vấn vương 
   
  lethutrang 
    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              .... 
  Tháng rộng ngày dài, có cho thương  
  Được bước chân thăm, cả quê hương  
  Thăm chùa, thăm động, thăm Hương Tích  
  Thăm cả mây trời, trót vấn vương    
  .................................................................. 
  Mộng mơ ai đó thật lòng không 
  Hữu duyên tương ngộ ngự mây hồng. 
  Trời xuân đã mở, chùa đương hội 
  Cửa rộng nhà vui ngát hoa hồng
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
THĂM HƯƠNG TÍCH  
   
   
  Lối núi quanh co thấp thoáng mây  
  Dời chân bến nước gió vương giầy  
  Men tiếng sương rơi vào Hương Tích  
  Dấu cũ rêu phong mở cõi tâm.  
   
  Lặng lẽ hàng chò áo đẫm sương  
  Ngàn năm đón khách từ muôn phương  
  Cửa động khói hương vương hồn cũ  
  Êm ả bay về nơi xa xăm.  
   
  "Đệ Nhất Nam Thiên" vẫn lặng thầm  
  Ở cõi linh thiêng đứng mặc trầm  
  Dầu dãi bao năm phơi sương nắng  
  Để mãi muôn đời dấu nước non.  
   
  Dời cửa động tóc gió mây vờn  
  Mấy cánh chim trao liệng chập chờn  
  Bước thấp, bước cao lòng thanh thản  
  Chào nhé mây say ta về đây.  
   
  Rẽ lối hơi sương đương ngất ngây  
  Hẹn ngày trở lại với mai gầy  
  Lần sau ta sẽ sang động khác  
  Để dành lối này nhường mây say. 
      Năm 1969 mình cùng lớp toán 2B ĐHSPH Hà Nội thăm HƯƠNG TICH xúc cảm làm một số câu ghi lại dấu ấn 
   
  NÚI NGƯỜI 
   
  Đỉnh núi non cao một bóng người 
  Gội mưa tắm gió rỡn đùa chơi 
  Quanh năm ngày tháng đày phong tuyết 
  Đứng đợi ai đây mãi chơi vơi
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2011 10:22:34 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VÀO ĐẤT PHẬT 
   
  Đường vào đất Phật suối trong veo 
  Bờ trên đáy dưới núi ấp theo 
  Kìa đỉnh Mâm xôi, con Gà trống 
  Voi năm canh cổng dõi dõi theo.
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ................ 
  Tháng rộng ngày dài, có cho thương 
  Được bước chân thăm, cả quê hương 
  Thăm chùa, thăm động, thăm Hương Tích 
  Thăm cả mây trời, trót vấn vương 
  lethutrang 
  ............................................... 
  Mộng mơ ai đó thật lòng không 
  Hữu duyên tương ngộ ngự mây hồng. 
  Trời xuân đã mở, chùa đương hội 
  Cửa rộng nhà vui ngát hoa hồng 
  Nguyễn Văn Thái 
  ................................................ 
  Ai ngỏ lời mời, có thật không? 
  Mộng mơ đây, vẫn mãi đượm nồng 
  E đông phong đến, cho se sắt 
  Nên Xuân còn dỗ, những ước mong 
  lethutrang 
  
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MÂY NƯỚC 
   
  Sơn thuỷ hữu tình động chùa Hương 
  Cầu Hội soi mình bóng thân thương 
  Dõi bóng thuyền con ông lão núi 
  Thả lưới quăng chài hoạ sơn hương
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ....................................................... 
  Mộng mơ ai đó thật lòng không  
  Hữu duyên tương ngộ ngự mây hồng.  
  Trời xuân đã mở, chùa đương hội  
  Cửa rộng nhà vui ngát hoa hồng  
  Nguyễn Văn Thái   
  ................................................  
  Ai ngỏ lời mời, có thật không?  
  Mộng mơ đây, vẫn mãi đượm nồng  
  E đông phong đến, cho se sắt  
  Nên Xuân còn dỗ, những ước mong  
  lethutrang  
   .......................................................... 
  Chừng e diệp lục lá mong manh 
  Nắng soi rạng rỡ khó ngời xanh! 
  Thinh không ngờ ngợ trôi hồng điệp 
  Ngỏ lòng gió cuốn mộng chưa thành 
  NguyenVanThai
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2011 09:05:28 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Mộng mơ ai đó thật lòng không 
  Hữu duyên tương ngộ ngự mây hồng. 
  Trời xuân đã mở, chùa đương hội 
  Cửa rộng nhà vui ngát hoa hồng 
  Nguyễn Văn Thái 
  ................................................ 
  Ai ngỏ lời mời, có thật không? 
  Mộng mơ đây, vẫn mãi đượm nồng 
  E đông phong đến, cho se sắt 
  Nên Xuân còn dỗ, những ước mong 
  lethutrang 
  .......................................... 
  Chừng e diệp lục lá mong manh 
  Nắng soi rạng rỡ khó ngời xanh! 
  Thinh không ngờ ngợ trôi hồng điệp 
  Biết ngỏ cùng ai tấm lòng thành 
  NguyenVanThai 
  ....................................... 
  Câu chữ ân tình đã nở xanh 
  Ước mơ vụt dậy những mộng lành 
  Tạ ân tri ngộ như duyên thánh 
  Nghi ngại thuở nào hóa mong manh 
  lethutrang 
    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chút chạnh lòng 
   
  Đã lâu thi thoảng nhớ thôi 
  Nghĩ em xa ngái… quên rồi...nhạt thưa 
  Những khi qua phố nhỏ xưa 
  Muốn nhìn... trộm vía, lạ chưa… ngại ngùng: 
  Gương nhan nhuốm chút lạnh lùng 
  Đã buồn, buồn nữa tận cùng niềm riêng. 
   
  Lơ mơ trưa giấc thuỵ miên 
  Tiếng chuông rung gọi…từ miền rất xa. 
  Đành là xa thẳm mặt hoa 
  Nữa đâu giọng của thiết tha ngày nào?... 
  Bỗng dưng lòng cả nao nao 
  Em rằng " người ấy " tết vào nhà chơi... 
   
  Chiều buồn se lạnh xa xôi 
  Giá em đừng gọi thăm… tôi đỡ buồn.
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2011 01:16:18 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chừng e diệp lục lá mong manh  
  Nắng soi rạng rỡ khó ngời xanh!  
  Thinh không ngờ ngợ trôi hồng điệp  
  Biết ngỏ cùng ai tấm lòng thành  
  NguyenVanThai  
   .......................................  
  Câu chữ ân tình đã nở xanh  
  Ước mơ vụt dậy những mộng lành  
  Tạ ân tri ngộ như duyên thánh  
  Nghi ngại thuở nào hóa mong manh  
  lethutrang   
  .................................................................... 
  Âu tự tâm hồng dưỡng dục sinh 
  Lửa trời tim luyện sáng lung linh 
  Đời cho nhuần nhuỵ tình nhân ái, 
  Thanh thản chiều nương chốn ân tình. 
  NguyễnVănThái
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Chừng e diệp lục lá mong manh 
  Nắng soi rạng rỡ khó ngời xanh! 
  Thinh không ngờ ngợ trôi hồng điệp 
  Biết ngỏ cùng ai tấm lòng thành 
  NguyenVanThai 
  ....................................... 
  Câu chữ ân tình đã nở xanh 
  Ước mơ vụt dậy những mộng lành 
  Tạ ân tri ngộ như duyên thánh 
  Nghi ngại thuở nào hóa mong manh 
  lethutrang 
  ............................................. 
  Âu tự tâm hồng dưỡng dục sinh 
  Lửa trời tim luyện sáng lung linh 
  Đời cho nhuần nhuỵ tình nhân ái, 
  Thanh thản chiều nương chốn ân tình. 
  NguyễnVănThái 
  ......................................... 
    Tình Người cao đẹp sáng lung linh   
     Cảm ơn xuất phát tận tim mình   
    Vì tình thân ái cùng tri ngộ   
    Đến chốn từ bi kết nghĩa tình   
    lethutrang   
                   		              					              		               
    
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2011 05:22:45 bởi lethutrang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Câu chữ ân tình đã nở xanh  
  Ước mơ vụt dậy những mộng lành  
  Tạ ân tri ngộ như duyên thánh  
  Nghi ngại thuở nào hóa mong manh  
  lethutrang  
  .............................................  
  Âu tự tâm hồng dưỡng dục sinh  
  Lửa trời tim luyện sáng lung linh  
  Đời cho nhuần nhuỵ tình nhân ái,  
  Thanh thản chiều nương chốn ân tình.  
  NguyễnVănThái   
  .........................................  
    Tình Người cao đẹp sáng lung linh  
    Cảm ơn xuất phát tận tim mình  
  Vì tình thân ái cùng tri ngộ  
  Đến chốn từ bi kết nghĩa tình  
  lethutrang                                 
  ............................................................ 
  Thế nhé đường chiều nhẹ bước đi 
  Tri ngộ tri âm nét xuân thi 
  Lời thơ bát nhã tầm cao rộng 
  Cực lạc hẹn mừng bạn cố tri 
  NguyễnVănThái
size] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Câu chữ ân tình đã nở xanh 
  Ước mơ vụt dậy những mộng lành 
  Tạ ân tri ngộ như duyên thánh 
  Nghi ngại thuở nào hóa mong manh 
  lethutrang 
  ............................................. 
  Âu tự tâm hồng dưỡng dục sinh 
  Lửa trời tim luyện sáng lung linh 
  Đời cho nhuần nhuỵ tình nhân ái, 
  Thanh thản chiều nương chốn ân tình. 
  NguyễnVănThái 
  ......................................... 
  Tình Người cao đẹp sáng lung linh 
  Cảm ơn xuất phát tận tim mình 
  Vì tình thân ái cùng tri ngộ 
  Đến chốn từ bi kết nghĩa tình 
  lethutrang 
  .......................................... 
  Thế nhé đường chiều nhẹ bước đi 
  Tri ngộ tri âm nét xuân thi 
  Lời thơ bát nhã tầm cao rộng 
  Cực lạc hẹn mừng bạn cố tri 
  NguyễnVănThái 
  ........................................... 
  Con nắng sớm nay đã ghi gì 
  Khi say mơ mộng bạn cố tri 
  Xin chớ so bì tình cao thấp 
  Mà tiếp thơ lòng, khúc nhạc thi 
  lethutrang 
    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tình Người cao đẹp sáng lung linh  
  Cảm ơn xuất phát tận tim mình  
  Vì tình thân ái cùng tri ngộ  
  Đến chốn từ bi kết nghĩa tình  
  lethutrang   
  ..........................................  
   Thế nhé đường chiều nhẹ bước đi  
  Tri ngộ tri âm nét xuân thi  
  Lời thơ bát nhã tầm cao rộng  
  Cực lạc hẹn mừng bạn cố tri  
  NguyễnVănThái  
  ...........................................  
   Con nắng sớm nay đã ghi gì  
  Khi say mơ mộng bạn cố tri  
  Xin chớ so bì tình cao thấp  
  Mà tiếp thơ lòng, khúc nhạc thi  
  lethutrang  
  .................................................. 
  Miền thơ mặc định quý yêu vì 
  Tình thơ tuyệt mỹ ứơc nguyện ghi 
  Thiên lương sẵn có hằng trân quý 
  Chín chiều tím nhuộm tỏ hồn thi 
  NguyễnVănThái
 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: