Đời thơ
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 82 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1225 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 14.04.2017 19:16:33 (permalink)
0

CÙNG THƠ DU CHIỀU
 
Chiều đi
nắng đã nhạt lòng
Gió thì tư lự
mênh mông
vô thường
Nhà
Quê
rợp bóng Hải Đường
Trời xanh cao lắm
vấn vương …mịt mờ…
 
Chiều nghiêng
níu cánh câu thơ
Bình minh - “em”
hiện đôi  bờ….
chạm đêm
Ngày xưa
lối cũ
bậc thềm
Nắng khoe
vén cỏ
thôi miên
mua ngày
 
Nỗi niềm
ấp kín lòng tay
Theo “em”
êm trọn kiếp này
Cỏ xanh .
 
5 - 4 - 2017
Nguyễn Văn Thái
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2017 19:18:35 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 21.04.2017 18:10:40 (permalink)
0
NỢ TÔI - LỜI TỰ BẠCH
 
Nợ tôi
Điều Phật dạy răn
“từ bi hỉ xả”- băn khoăn, tơ vò
 
Nợ em
Nhẫn  nhịn, chăm  lo
đá vàng gìn giữ, phận cò đa mang
 
Nợ con
Nghĩa - đức - thảo - ngoan
gái trai, dâu rể vẹn toàn hiếu, chung
Cháu nội ngoại - tình yêu thương
chân trời mờ mịt, hướng đường mông lung
 
Nợ ơn nguồn cội vô cùng
Chân tu phúc đức xanh trong muôn đời
 
Nợ đời
Quá nửa tiếng cười
buồn tôi thi thoảng, cõi người - đủ, xong!
 
Nợ trời một ngọn bòng bong
Cố nhiên tôi trả, nào mòng kiếp sau …
 
20 - 4 - 2017
Nguyễn Văn Thái
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 29.04.2017 22:55:33 (permalink)
0
CHIỀU ĐÔNG
 
Biết em buồn cuối trời thương nhớ
Giữa chiều đông tím buốt màn sương
Lữ hành mây gió xa phương
Bâng khuâng bao nỗi vấn vương quê nhà
 
Dòng hiu quạnh phôi pha thân xác
Tiếc vàng thu ấm áp vườn xưa
Tình chung một khối trong mưa
Thương em canh cánh bốn mùa biệt xa!
 
Kỷ niệm hồng vỡ òa tâm thức
Mắt thu xanh biếc nước xuân thì
Lỡ làng vì sóng thiên di
Giọt ngâu sùi sụt vân vi nỗi tình
 
Câu dân ca ru mình son sắt
Mặc đổi thay, phai nhạt, xa vời
Biết là cầm gió chơi vơi
Con tim vẫn hát những lời của tim
 
Câu thơ ngát cánh chim bồng gió
Ráng hoàng hôn tím đỏ sắc lòng
Ru ta tĩnh trí sắc - không
Hạ lưu thanh biếc dòng sông êm đềm.
 
20 - 1 - 2017 
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 16.05.2017 00:33:24 (permalink)
0
ĐÊM TÌNH
 
Tàu cau lẳng lặng đong đưa
Vòm trời…vàng xoe lỗ đục
Lóng lánh sông gợn ánh bạc
Dế đồng ngọt khúc ru êm
 
Khẽ khàng con gió vào đêm
Giọt sương trở mình mất ngủ
Thiên thần…mộng vàng ấp ủ
Thoảng hương lịm ngát cõi bờ…
 
Mắt buồn xa ngái hững hờ
Cơn mưa rập rình ngoài ngõ
Nụ cười nửa vời dang dở
Trăng đêm khép mí mảnh tà
 
Đã nghe gió lùa ngoài xa
Đêm hoang loang màu đen đậm
Gáy lạnh thinh không im lặng
Bẽ bàng dế nín…cơn dông !
 
15 - 5 - 2017
Nguyễn Văn Thái 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 22.05.2017 19:30:16 (permalink)
0
 
 
 
 
BỨC TRANH CHIỀU

Điền viên chung bóng hai hình
Bến quê yên ả ru mình tịnh tâm
Đò xưa trải khúc thăng trầm
Giờ say sóng vỗ dư âm nhịp chèo
 
Ngày lên rộn tiếng chim reo
Len qua kẽ lá xôn xao nắng vàng
Hương cau thoảng ngát không gian
Khói vương lơ lửng mơ màng cà phê
 
Hưu về bến đỗ đề huề
Vườn cây hoa trái sum suê lá cành
Nghĩa tình thêu dệt đẹp tranh
Nghe trong thơ mộng yến oanh dập dìu
 
Yên lòng vui chút lộc hưu
Sương lam lan tỏa mái chiều nên thơ
Thuận dòng thuyền cập bến mơ
Hoàng hôn thu nắng lững lờ vào đêm.
 
21 - 5 - 2017
Nguyễn Văn Thái
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2017 19:24:19 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 18.06.2017 00:17:11 (permalink)
0


DUYÊN THƠ
 
Duyên thơ mai mối tình yêu
Bao nhiêu mộng ước dệt thêu thảm hồng
Buồng tim rực cháy lửa nồng
Trăng xuân bát ngát bềnh bồng lối mây...
 
Chạnh buồn thấy vẻ bướm say
Hoa buông mơn chớn thả ngây vui lòng
Cầm bằng lắng đục được trong
Mà vin con tạo vĩnh dòng chân như
 
Mặt ngày
nắng ấm vườn thu
Giữ vàng giot nghĩa mãi ru lời tình
Mặt đêm
khuất bóng giấu hình …
Ấp tay sách thánh đinh ninh thật thà
 
Nụ cười nở giữa ta bà
Mượn men tình ủ lời ca giãi lòng
Ngày mai đẫm cõi tiên bồng
Nắng về xanh thắm biếc DÒNG SÔNG THƠ.
 
16 - 6 - 2017
Nguyễn Văn Thái
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2017 19:23:46 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 21.06.2017 19:25:51 (permalink)
0
CÓ LẼ NÀO !
 
Có lẽ nào em chối bỏ ta
Để vần thơ lạc cồn hoang mạc
Con nắng phủ ao tù váng bạc
Ngày trôi veo rỗng tấm thân gầy
 
Lối thẫn thờ đo bóng cỏ cây
Trái tim côi lạnh buồn thoi thóp
Ta lạc lõng nhìn mình - cái xác
Giữa chiều quê ngơ ngác thu xa  
 
Có lẽ nào em chối bỏ ta
Mùa đông về mọc rêu xanh ngõ
Vườn xạc xào từng cơn bấc đổ
Tiếng chim trong giấc ngủ đêm mơ
 
Em bỏ ta cùng rủ cả thơ
Hoa tàn rữa lá xuân thèm nắng
Đêm vĩnh cửu ngàn thu quạnh vắng
Gót đời in nhạt nhẽo đường trần
 
Lẽ nào thơ đã hết tình xuân!
 
9 - 1 - 2017
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 28.06.2017 22:04:53 (permalink)
0
ĐỜI GÓA BỤA
 
Chiều tà ôm gió mồ côi
Cánh đồng hoang hoải mưa rơi chập chờn
Lẻ bên lệch gánh trĩu buồn
Đất nghiêng bước vẹo cánh hồn chênh chao
 
Dẫu không dấn cảnh ba đào
Cũng là sương gió hanh hao một đời
Ao tù váng lấp mây trời
Gương mờ nhòa nhạt mặt người tháng năm
 
Dâu cằn gầy héo thân tằm
Kiếp duyên chót định cầm bằng, chân đưa
Trái mùa quả cộc hoa thưa
Ngõ thu hiu hắt bơ thờ niềm tây…
 
Thương ta mỏng cánh hạc gầy
Kêu than chín khúc tầng mây chia sầu !
 
27 - 6 - 2017
 Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 13.07.2017 00:11:37 (permalink)
0
ĐÊM HUÊ TÌNH
 
Ngỡ ngàng
Vũ điệu quỳnh đêm
Xòe khoe trinh nhụy
Hương mềm ngọt môi
 
Trăng lên
Ngây ngất liên hồi
Đêm hoang
Sương khói bóng tôi dị thường
 
Rượu say
Lựng cả đêm trường
Quỳnh bung cánh nõn
Vỡ tường phiêu đêm
 
Đóa ngần
Sương đẫm nhũn mềm
Ban mai
Vương vấn
Để thèm cho nhau.
 
6-7-2017
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 14.07.2017 16:10:44 (permalink)
0
THÁNG BẢY YÊU THƯƠNG
 
Tháng bảy trầm ngâm ngày lắng đọng
Phả hơi nóng đất ủ oi nồng
Mưa da diết dội cơn đêm lạnh
Mây nặng nề lầm lũi đáy sông
 
Đổi sinh tồn lấy thèm lời bố
Giữ biển trời khát cháy giọt lòng
Thân phận mỏng tan đàn sẻ nghé
Giọt ngâu mong Quạ nối sông Ngân
 
Trăng đầy nỗi ngậm ngùi hồng trắng
Giọt lệ đời chan mặn cửu tuyền
Cửa thế nhân toang buồng địa ngục
Đất và trời ấp ủ hồn thiêng
 
Bạt ngàn xanh giọt yêu thầm lặng
Tháng bảy về đời lại nhớ Anh
Cứ lạnh lùng hoa ôm mộ chí
Dấu trần gian cuộc chiến tương tàn !
 
Tháng bảy ngập ngừng bao nuối tiếc
Hạ bâng khuâng gửi lá vào thu
Phượng hoa rụng bạc phơ màu thắm
Ước nhuộm vàng hương nắng mới mùa !
 
10-7-2017
Nguyễn Văn Thái
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2017 16:13:21 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 29.07.2017 13:34:00 (permalink)
0
ĐỜI KHÁT
 
Mặt trời nhăn nhó đằng đông
Héo hon cây đợi gió không có nhà
Mồ hôi ngấn áo phong ba
Mênh mông em với chiều sa mạc cằn
 
Ngày trôi ngóng đợi vầng trăng
Giọt sa bong bóng dùng dằng lối mơ
Từ đêm ra sáng sợ mờ
Tương tư cánh cửa lửng lơ ra vào
 
Khép mi bãi vắng cắm sào
Con đò em buộc nôn nao sợi tình
Oi nồng sông khúc ắng thinh
Nên nghe mồn một sóng mình thèm mong.
 
25-7-2017
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 21.10.2017 23:57:05 (permalink)
0
GIẤC MƠ CHO EM*
 
Thế là em được sang sông
Rũ quên bến cũ lặng không sóng thuyền
Yên rồi thoát ách tật nguyền
Qua cơn dông tố bức duyên lỡ làng
 
Cầm tay xuống chuyến đò ngang
Bên kia ngút ngát xanh ngàn nương dâu
Bình minh lấp lánh trang lầu
Khói chiều bảng lảng vườn cau giăng hàng...
 
Xanh làn hoa cỏ bên đường
Mà nghe ai hát cười thương với người
Bướm tìm hoa đóa xinh tươi
Như bông Diên Vĩ chuyển lời ai mong…
 
Gót son thêu bước vườn hồng
Rung rinh mai trúc ung dung tháng ngày
Đắp mơ đắp mộng cùng say
Vườn xuân đầy nắng xanh ngây ngất tình.
 
19-10-2017
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 24.10.2017 09:34:38 (permalink)
0
 
ANH LÀ BIỂN EM LÀ BỜ CÁT
 
Từ thuở Big Bang biển cùng bờ cát
Ru ngàn năm con sóng vỗ tình yêu
Chỉ có bờ sóng mới thôi cơn khát
Lịm vào em biển lặng cõi mơ phiêu 
 
Biển vô tình điệp trùng vờn cùng nắng
Thả giọt mây thêu vẽ điểm bầu trời
Biển đâu biết nơi xa bờ im lặng
Nén nỗi lòng chờ cơn gió lộng khơi
 
Ngày nổi gió biển dạt dào ruổi sóng
Mặt lung linh lóng lánh vạn hoa thêu
Sóng đan sóng rộn ràng về bờ biếc
Dải rêu phong nay lên dáng mỹ miều
 
Dậy cuồng phong động trời cơn bão tố
Sóng cuộn trào xô ngấu nghiến bờ xa
Biển ào ạt thỏa say vòng lốc cuốn
Bờ xuyến xao thấm thía phút giao hòa
 
Và mãi thế bản tình ca bờ - biển
Cùng dịu êm say hát khúc bình yên
Trời trở gió bạc đầu trào dòng ngát
Biển thỏa lòng ôm giấc lịm bờ yêu .
 
23-10-2017
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 01.11.2017 20:54:09 (permalink)
0
ÌNH THƠ CHO NGÀY MAI
 
Tình chắt chiu tà dương đượm nắng
Bước trần ai mỏi gối, buông chèo
Điền viên vui thú cảnh hưu
Ủ hương lên mật…phiêu diêu gió trời
 
Thơ hóa võng êm ngơi tâm, lực
Dấu lưu danh, trí luyện, tu thân
Thiên tư - tạo hóa thưởng phần
Niềm mê, nhiệt huyết…ngày xuân thêm ngời
 
Cho minh triết nghĩa đời, bản ngã
Tâm hồn vui ngất ngưởng rượu - trăng
Thời gian dát ánh ngọc vàng
Dịu vơi, thoa nỗi bẽ bàng nhân tâm
 
Ngày gom nắng lặng thầm xanh lá
Kiếp phù sinh thỏa mát dòng chiều
Mặn mà tha thiết bao nhiêu
Dành cho con cháu bấy điều tri ân
 
Mai ngày giã cõi phù vân
Khói sương hương vẫn biếc ngần cỏ xanh.
 
Nguyễn Văn Thái
24/67
 
Nguyễn Văn Thái 1949 05.11.2017 19:17:57 (permalink)
0
CHẠM TUỔI BẢY MƯƠI
 
Bảy mươi xuân sắp chạm rồi
Mơ tươi màu nắng đượm ngời hương tâm
Vía hồn thanh tựa cỏ thơm
Vô tư mà mướt xanh mơn giữa đời !
 
Chiều mây bảng lảng xanh trời
Vương giăng cánh hạc gió vời ngàn thông
Thanh cao bước dạo vườn hồng
Lá tàn cuống rụi vẫn nồng men xanh
 
Gạt gom cát bụi gót trần
Cõi mơ giữa chốn phù vân lạc thiền
Chim chiều lộng gió điền viên
Cánh thơ miên viễn…ước miền thiên thai.
 
4-11-2017
Nguyễn Văn Thái
 
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 82 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1225 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9