Đời thơ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 81 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1212 bài trong đề mục
lethutrang 16.02.2011 05:43:16 (permalink)
0

Tình Người cao đẹp sáng lung linh
Cảm ơn xuất phát tận tim mình
Vì tình thân ái cùng tri ngộ
Đến chốn từ bi kết nghĩa tình
lethutrang
..........................................
Thế nhé đường chiều nhẹ bước đi
Tri ngộ tri âm nét xuân thi
Lời thơ bát nhã tầm cao rộng
Cực lạc hẹn mừng bạn cố tri
NguyễnVănThái

...........................................
Con nắng sớm nay đã ghi gì
Khi say mơ mộng bạn cố tri
Xin chớ so bì tình cao thấp
Mà tiếp thơ lòng, khúc nhạc thi
lethutrang
..................................................
Miền thơ mặc định quý yêu vì
Tình thơ tuyệt mỹ ứơc nguyện ghi
Thiên lương sẵn có hằng trân quý
Chín chiều tím nhuộm tỏ hồn thi
NguyễnVănThái

............................................
Lời đẹp tình thân tợ lưu ly
Tạ ân tương ngộ kết thơ thi
Xa xôi cách trở còn trân quý
Muôn dặm vẫn gần mãi khắc ghi
lethutrang

#61
    Nguyễn Văn Thái 1949 17.02.2011 00:00:43 (permalink)
    0


    Trích đoạn: lethutrang


    Tình Người cao đẹp sáng lung linh
    Cảm ơn xuất phát tận tim mình
    Vì tình thân ái cùng tri ngộ
    Đến chốn từ bi kết nghĩa tình
    lethutrang
    ..........................................
    Thế nhé đường chiều nhẹ bước đi
    Tri ngộ tri âm nét xuân thi
    Lời thơ bát nhã tầm cao rộng
    Cực lạc hẹn mừng bạn cố tri
    NguyễnVănThái

    ...........................................
    Con nắng sớm nay đã ghi gì
    Khi say mơ mộng bạn cố tri
    Xin chớ so bì tình cao thấp
    Mà tiếp thơ lòng, khúc nhạc thi
    lethutrang
    ..................................................
    Miền thơ mặc định quý yêu vì
    Tình thơ tuyệt mỹ ứơc nguyện ghi
    Thiên lương sẵn có hằng trân quý
    Chín chiều tím nhuộm tỏ hồn thi
    NguyễnVănThái

    ............................................
    Lời đẹp tình thân tợ lưu ly
    Tạ ân tương ngộ kết thơ thi
    Xa xôi cách trở còn trân quý
    Muôn dặm vẫn gần mãi khắc ghi
    lethutrang



    Muôn nẻo đường mây, gió thoảng qua
    Vườn thơ óng ánh hút hồn ta
    Tao nhân Mặc khách ngời diễm phúc
    Nghĩa tình đẹp tựa nghĩa Tử - Nha
    NguyễnvănThái
    #62
      lethutrang 17.02.2011 14:03:58 (permalink)
      0

      Muôn nẻo đường mây, gió thoảng qua
      Vườn thơ óng ánh hút hồn ta
      Tao nhân Mặc khách ngời diễm phúc
      Nghĩa tình đẹp tựa nghĩa Tử - Nha
      NguyễnvănThái

      ...........................................
      Kìa gió, kìa mây đang hát ca
      Chúc mừng tri ngộ, anh em ta
      Thi Đàn gặp gỡ, tình loang tỏa
      Mong nghĩa kim bằng, mãi vọng xa
      lethutrang
      #63
        Nguyễn Văn Thái 1949 18.02.2011 22:59:37 (permalink)
        0
        Muôn nẻo đường mây, gió thoảng qua
        Vườn thơ óng ánh hút hồn ta
        Tao nhân Mặc khách ngời diễm phúc
        Nghĩa tình đẹp tựa nghĩa Tử - Nha
        NguyễnvănThái
        .
        ..........................................
        Kìa gió, kìa mây đang hát ca
        Chúc mừng tri ngộ, anh em ta
        Thi Đàn gặp gỡ, tình loang tỏa
        Mong nghĩa kim bằng, mãi vọng xa
        lethutrang

        .......................................................

        Trang thơ tình nghĩa đã trọn đầy
        Hẹn trang mở mới hoạ thơ hay
        Tạ ân thiện ý lòng thi sĩ
        Ngàn dặm cách xa vẫn ấm tay
        NguyễnVănThái
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2011 23:13:32 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
        #64
          Nguyễn Văn Thái 1949 18.02.2011 23:05:40 (permalink)
          0
          Muôn nẻo đường mây, gió thoảng qua
          Vườn thơ óng ánh hút hồn ta
          Tao nhân Mặc khách ngời diễm phúc
          Nghĩa tình đẹp tựa nghĩa Tử - Nha
          NguyễnvănThái

          ...........................................
          Kìa gió, kìa mây đang hát ca
          Chúc mừng tri ngộ, anh em ta
          Thi Đàn gặp gỡ, tình loang tỏa
          Mong nghĩa kim bằng, mãi vọng xa
          lethutrang


          .......................................................

          Trang thơ tình nghĩa đã trọn đầy
          Hẹn trang mở mới hoạ thơ hay
          Tạ ân thiện ý lòng thi sĩ
          Ngàn dặm cách xa vẫn ấm tay
          NguyễnVănThái
          #65
            lethutrang 19.02.2011 09:51:43 (permalink)
            0

            Muôn nẻo đường mây, gió thoảng qua
            Vườn thơ óng ánh hút hồn ta
            Tao nhân Mặc khách ngời diễm phúc
            Nghĩa tình đẹp tựa nghĩa Tử - Nha
            NguyễnvănThái

            ...........................................
            Kìa gió, kìa mây đang hát ca
            Chúc mừng tri ngộ, anh em ta
            Thi Đàn gặp gỡ, tình loang tỏa
            Mong nghĩa kim bằng, mãi vọng xa
            lethutrang

            .............................................
            Trang thơ tình nghĩa đã trọn đầy
            Hẹn trang mở mới hoạ thơ hay
            Tạ ân thiện ý lòng thi sĩ
            Ngàn dặm cách xa vẫn ấm tay
            NguyễnVănThái

            .......................................
            Có một lối về đã gợi say
            Tình thơ chan chứa vạn điều hay
            Kim bằng kết nghĩa đẹp lan cúc
            Thân hữu chung lòng tươi trúc mai
            lethutrang
            #66
              Nguyễn Văn Thái 1949 21.02.2011 21:56:50 (permalink)
              0
              Khóc bạn
              (khóc một người bạn vừa mất)

              Bạn đi xa
              mãi
              thật xa
              Cuối trời
              khóc vọng
              gửi hoa
              thương
              sầu
              Ngày
              xuân
              sùi sụt
              giọt châu
              Tái tê lạnh giá
              thêm
              đau cõi tình
              Xuân xanh
              thuở tuổi học sinh
              Chúng mình trọ dưới mái tình chân quê…
              Hồn thiêng
              mong bạn cùng về
              Nơi xưa
              mái dạ
              rặng tre
              trường làng
              Nắng mưa
              thơm thảo
              sẻ san
              Dấm cua
              rô cóng
              rau lang...
              một thời.
              Bạn đi
              chỉ lại một tôi
              Nhớ thương
              bóng lẻ
              quãng đời
              ngẩn ngơ.



              Nguyễn Văn Thái 1949
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2011 10:19:00 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
              #67
                Nguyễn Văn Thái 1949 22.02.2011 21:47:59 (permalink)
                0
                TRẮNG MỘT NGÀY

                Trên đầu khăn trắng một ngày
                Ánh mai sáng rạng trắng đầy thế gian
                Tiếng xưa văng vẳng miên man
                Lạnh lùng giữa cảnh điêu tàn âm u

                Réo khua nhạc khốc tai ù
                Lơ mơ hương khói, mây mù trời đông
                Lẻ loi một tiếng thương lòng
                Cảm xa lạ với những dòng hoa tang

                Ngổn ngang... cùng với ngổn ngang
                Ngàn cân trĩu nặng tâm can, xót đời
                Đáng không cho cỗ xe đầy
                Vòng thương tám hướng theo dây tụ về ?!

                Người trong tường tận lũy tre
                Biết lời sáo mép, biết bè muống dai,
                Biết ai hiếu đễ năm dài
                Tỉnh hơn con mắt, lời tai tỏ tường!

                Một ngày thêm một vấn vương
                Ngập bơi trong biển, bến thương mịt mờ !
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2011 21:49:25 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
                #68
                  luongluonghoa 23.02.2011 10:16:04 (permalink)
                  0
                  Thầm lặng tình yêu

                  Anh yêu : nỗi buồn em có
                  Phận em từng trải buồn đau
                  Sắc em đất trời ban thưởng
                  Tình em thơm thoảng hương cau

                  Em yêu? Không thể !...em yêu.
                  Duyên đời riêng em còn đậm
                  Tình xưa đằm sâu kỷ niệm?
                  Đời em dai dẳng nỗi sầu.

                  Buồn về theo áng thu qua
                  Gió se trắng đồng chiều vắng
                  Lặng im, khoảng trời mây trắng
                  Bâng khuâng giấc mộng thiên tình.

                  Mùa đông trú tạm tình anh
                  Tạo khoảng xa chia ngăn cách.
                  Đau buồn : tình em giá lạnh
                  Cho anh thấu rét đầu mùa.

                  Còn nhớ điều chi tình qua
                  Lời thề trong tim thầm lặng
                  Lưu luyến tìm về dĩ vãng
                  Ngày về thêm gánh tương tư.

                  Xế chiều theo dấu thương yêu
                  Nghẹn ngào con tim hẹn lỡ
                  Niềm vui giữa mùa dang dở
                  Anh buồn xa vắng mênh mông.

                  Còn không chút nhỏ tình em?
                  Ngày xa trông mòn vời vợi
                  Tình buông mỗi chiều mong đợi
                  Lòng buồn nhặt cánh hoa rơi !
                  NVT


                  Em đứng bên cầu chẳng bước sang
                  Cho ta chiêm ngưỡng vẻ mơ màng
                  Đằm trong sương khói chiều bảng lảng
                  Ngây ngất mơ hoang rất dịu dàng
                   
                  Em bước qua cầu rẽ sang ngang
                  Bừng tỉnh mơ hoang đóm thu tàn
                  Mây chiều giăng phủ ngừng phiêu lãng
                  Òa vỡ trong ta giấc mộng tan
                  LLH
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 10:18:09 bởi luongluonghoa >
                  #69
                    Nguyễn Văn Thái 1949 24.02.2011 23:23:18 (permalink)
                    0
                    Thơ xuân gửi bạn

                    Hương đưa ngây ngất vườn xuân
                    Tri âm tri kỷ trong ngần sương mai
                    Khiết tinh giọt nắng bờ vai
                    Đa mang nhân thế cảm hoài cùng nhau
                    Dòng đời khi lặng lúc mau
                    Vân vi cũng thể một màu sắc không.
                    #70
                      Nguyễn Văn Thái 1949 25.02.2011 22:36:30 (permalink)
                      0
                      NÀNG THƠ

                      Ngày ấy lòng ta mộng ước THƠ
                      Ước rằng chau chuốt tấm thân tơ
                      Ta sắm may Nàng xiêm áo mới
                      Lụa là gấm vóc dệt hàng tơ

                      Nàng nhận của ta lời nguyện cầu,
                      từ trong sâu thẳm trái tim yêu
                      Ta say đắm mãi tình ân ái
                      Ta cắn môi Nàng hôn rất sâu

                      Nàng đến với ta giữa lúc vui
                      Ta gom chất xám toả sáng ngời
                      Nàng thêm sáng láng hào quang rạng
                      Thanh thản tâm ta giữa chốn đời

                      Nàng vỗ về ta phút cuồng ngông
                      Ru ta thơm thảo vị hương đồng
                      Tỉnh cơn mê ngộ, rành nhân ái
                      Êm ái hồn ta cõi sắc - không

                      Nàng ở bên ta giữa lúc đau
                      Thuốc tiên Nàng chữa rất nhiệm màu
                      Lơ mơ ta hát trong đời mọn
                      Vơi nỗi sầu ta tới mai sau.

                      Nàng sống cùng ta khúc tình si
                      Dụ ta đắm đuối dậy xuân kỳ
                      Lời châu ý ngọc lòng ta ngỏ
                      Thông điệp tơ lòng trái tim si

                      Nàng dạy ta, Nàng dắt ta đi...
                      #71
                        Nguyễn Văn Thái 1949 27.02.2011 23:52:31 (permalink)
                        0
                        THÔI MIÊN

                        Gặp em… nhờ sóng truyền hình
                        Lần đầu đã dậy sóng tình triền yêu
                        Lần sau… dáng ngọc mỹ miều
                        Lần sau… đổi cả một chiều tương tư…

                        Rồi từ ngày ấy hình như
                        Trong sâu thăm thẳm khư khư một người
                        Lạ chưa ở góc xa vời
                        Chạnh lòng ghen gió… em ngồi cùng ai!

                        Thì ra phảng phất hình hài
                        Nét hoa mờ tỏ, cảm hoài trong tim
                        Tình xưa màu nhiệm thôi miên
                        Bùa yêu yểm hoá cái duyên mơ màng!
                        ]
                        #72
                          Nguyễn Văn Thái 1949 02.03.2011 23:31:02 (permalink)
                          0
                          VÀO VƯỜN THƠ

                          Lang thang trong vườn thơ
                          Nhìn mây lòng ngơ ngác
                          Hứng gió trời xào xạc
                          Lòng khòng ngón tay thô;
                          Trái tim khô dại khờ
                          Tình hững hờ, cạn kiệt
                          Vừng hào quang xám xịt...
                          Lơ ngơ trong vườn thơ.
                          #73
                            Nguyễn Văn Thái 1949 04.03.2011 12:22:27 (permalink)
                            0
                            NHÌN XA

                            Đừng đắm tình yêu ta
                            Cho lòng mình thư thái
                            Dù cách xa phương trời.

                            Đừng tin vào người ấy
                            Còn bồng bột thơ ngây
                            Trong cô đơn, buồn vắng.

                            Hỡi chàng trai yêu dấu
                            Tình non là tình sầu
                            Tình đời nhiều giả dối.
                            #74
                              Nguyễn Văn Thái 1949 05.03.2011 23:32:34 (permalink)
                              0
                              MỘ ĐƯỢC

                              Sửa sang phần mộ ven cồn
                              Vết xâm tìm kiếm cốt hồn vãng lai
                              Xâm sâu vấp phải cốt hài
                              Xới lên xương lẫn cát hoai mấy tầng.

                              Hỡi ai đã trải hồng trần
                              Phận sao nỡ để người thân bỏ thờ.
                              Kiếp xưa chắc chót phạm giờ
                              Nên còn một vốc xương xơ đất cồn ?

                              Thắp nhang khấn vái gọi hồn
                              Vui lòng sang tạm mé cồn, giúp nhau.
                              Luân hồi trả lại kiếp sau
                              Nhang thơm hoa ngát đủ màu khấn vong...

                              Đứng trông...xao xuyến cõi lòng
                              Thương, buồn năm tháng long đong lối trần.
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 81 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1212 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9