A N H   Đ Â U   C Ó   L Ỗ I       Ủ ấp trong tim ánh hồng phượng đỏ 
  Lắng sóng biển ru, thấu rõ mặn mòi 
  Tâm nguyện ước đá vàng xây chiều tháp 
  Nhuộm tình em năm tháng sắc gừng cay…     
  Chiều thanh cao nghe thơ say quyến rũ 
  Hồn thơ lên vần rực rỡ lời khôn 
  Nắng luyện lá xanh vắt tròn giọt mật 
  Dâng tặng đời tinh túy tấm lòng son     
  Phút chín nồng nụ tình hôn bốc cháy 
  Hóa bom hờn… thề tất thảy quyên sinh 
  Anh ngỡ ngàng, ngập lũng tình tìm lỗi 
  Lọt thỏm đêm đen, giận dỗi xua mình!     
  Ôi! Có phải một lần sinh thầm dại 
  Tay lỡ chàm rơi tuột mãi niềm tin? 
  Tiếng chim ca người bật tên… hoảng, thức 
  Rỉ máu ghen trong vết nứt ngăn tình!     
  Thơ ngân vang chiều lung linh thi vị 
  Cùng đời vui… anh nhuần nhị cung đàn 
  Lỡ vô tình làm cành sen xiêu vẹo 
  Nghiêng ngả hồ, con sóng lạc bờ… tan…     
  266224026 
  Nguyễn Văn Thái