Đời thơ
Thay đổi trang: << < 858687 | Trang 87 của 87 trang, bài viết từ 1291 đến 1297 trên tổng số 1297 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 05.09.2024 13:51:56 (permalink)
0
Ư Ơ C   M Ơ   G I Ả N   D Ị
 
 
Tiếng mang, cựu chốn đô thành
Xênh xang áo mũ, đành hanh có thừa…
“Bẻ đôi con chữ”… làm thơ
“Giang sơn” một cõi, phất “cờ” như ai
 
Mà trong sâu thẳm mơ hoài
Yêu nghề dạy học, tựa vai ông đồ
Em mơ hóa kiếp con đò
Cả đời đưa đón học trò quá giang…
 
Khuyên em hãy ước giàu sang
Ông giáo ngày càng lá rớt mồng tơi!
Bạc, vàng - Ước mộng ở đời
Đắp thân êm ấm, cho tươi má tình!
Tiền làm môi đỏ thêm xinh
Không tiền ngọc giả ru tình, làm vui!

Ơn trời, ơn Phật! Em cười!
Tình thơ nghĩa phú… trọn đời - Em thưa!
 
Nguyễn Văn Thái
20-8-2022/4058
 
Nguyễn Văn Thái 1949 06.09.2024 11:37:46 (permalink)
0
T Ự   T Ì N H
 
 
Dông dài mây gió thinh không
Nhìn gương mộng mị con sông cuộc đời
Sắc mùa trong đục dòng khơi
Cũng là uốn lượn cũng lời bể dâu
 
Niềm tây riêng vẻ gam mầu
“Làm trai có chí…” ghim đầu, lời Cha
Vắt thời gian, lọc tinh hoa
Trung kiên, mẫn tiệp, đậm đà, yêu thương
 
Trước sau… trên dưới… dàn ngang…
Ngẫm mình thấy ổn, dọc ngang đủ điều
Ẵm lòng thơ - võng vào phiêu
Lặng thầm trong dạ tiếng tiêu ru hồn

Trời thương, phúc ấm cho khôn
Nắng ươm lá biếc, hoàng hôn êm đềm
Trăng mơ âu yếm bên thềm
Yêu thương khơi mộng con tim lại thì…
 
Thiền tâm vê mối vân vi
Lời Cha vẳng vọng thầm thì xuân thu.
 
Nguyễn Văn Thái
21-8-2022/4059
 
Nguyễn Văn Thái 1949 08.09.2024 15:00:22 (permalink)
0
Đ  Ợ  I
 
 
Chia li đẫy một vòng đời
Trời thương cho phút ngậm ngùi năm qua
Cầu Ô*… nối bến Ngân Hà
Trùng phùng thêm đẫm thương ca câu thề…
 
Bão thu đẩy tới buồng mê
Lá rơi buốt đến tái tê rừng tình
Vầng trăng lõm khuyết ngọc hình
Mắt sầu ngẩng mặt lênh đênh đêm mòng...
 
Châu rơi thấm thía niềm mong
Niềm tin lấp lánh vàng ròng… buồng yêu!
Hướng dương xuộm tím đồng chiều
Sơn ca tung cánh khúc lưu luyến tình…
 
Khói sương, “dạ ở đinh ninh”**
Hồng xanh ngát tỏa an lành tóc sương.
 
Nguyễn Văn Thái
22-8-2022/4061
(*) Ô Thước
(**) Lẩy Kiều
 
Nguyễn Văn Thái 1949 10.09.2024 12:11:43 (permalink)
0
V Ề   Đ Ồ   S Ơ N   C Ù N G   E M
 
Đẫm thu vàng em nhé mình gặp nhau
Vãng cảnh Đồ Sơn ngõ hầu du lịch
Dâng đóa hoa lòng mừng ngày sinh nhật
“TÌNH THƠ VIỆT NAM” - Tổ ấm chung xây!
 
Giữa biển trời non nước tay nồng tay
Gom hoa nắng vui vầy tình mặc khách
Kết keo sơn những tâm hồn thanh bạch
Bốn mùa xuân tỏa hương ngát vườn thơ
 
Tháng Mười tươi hồng nở thắm niềm mơ
Lửa thân thương sưởi tâm tư thỏa thích
Phơi phới hồn thơ nâng tầm tuyệt bút
Nắng thi đàn xanh biếc tứ thông vần
 
Ngày sinh nhật dập dìu bước thi nhân  
Thỏa lòng mình chốn trần vui khôn kể
Ca  khúc ân tình sa bồi dâu bể
Nước non tranh tuyệt sắc vẻ thanh bình
 
Bốn tuổi thanh xuân ươm đượm nghĩa tình
Vườn địa đàng khơi mầm xanh hy vọng
Cho hương thơm đóa hồng thơ bất tận
Hát khải hoàn ca phúc phận đời xuân.
 
Nguyễn Văn Thái
23-8-2022/4062
 
Nguyễn Văn Thái 1949 13.09.2024 10:22:34 (permalink)
0
T H U   X Ư A…
 
 
Não nùng sấm vọng rèm che
Nhạt nhèo tình nắng tiễn hè mưa giăng
Mịt mù che khuất vầng trăng
Heo may nấc nghẹn rưng rưng mây chiều…
 
Mơ hồ vọng khát bóng kiều
Ngậy hương hoa sữa tiêu diêu đêm tình
Mặn nồng son phấn môi xinh…
Ban mai chim hót trong xanh khung trời
 
Vườn xưa bưởi chạm xuân khơi
Mắt na em thả chơi vơi lá thề
Trăng vàng lấp lánh sông quê
Ngã ba sóng nựng nụ thề tóc tơ
 
Hạ nồng dậy tứ vần thơ
Thu về khép cửa ngày mưa giam lòng
Mây che, khuất nẻo niềm mong
Trời quên, đành kiếp đèo bòng vào thu.
 
Nguyễn Văn Thái
26-8-2022/4064
 
Nguyễn Văn Thái 1949 1 ngày và 13 giờ (permalink)
0
L Á   C Ờ   T Ổ   Q U Ố C
 
 
Bình minh lộng gió sao vàng
Lá cờ đỏ thắm xốn xang đất trời
Non sông đất nước rạng ngời
Muôn làn sóng vẫy ngưỡng đài thờ LINH*
 
Lặng thầm đứng nẻo u minh
Một vuông thẫm máu phù sinh buôn, làng
Bọc ngôi cốt nhục da vàng
Giữa trong xanh ngát, vẻ vang muôn đời!
 
Ngưỡng tâm nghiêng dạ ngậm ngùi
Rằng ai cũng một đời thôi… thế mà…
Thế nhân, nhân thế ta bà
Ngai vàng - một chiếc, cát hoa - mấy tầng…
 
Cờ sao cùng gió không đừng
Cao xanh rưng rức, tỏa vầng hào quang.
 
Nguyễn Văn Thái
2-9-2022/4067
(*) Lăng Bác Hồ
 
0
D Ư Ớ I   L À N   M Ư A   N G Â U
 
 
Mưa rì rầm mùa thu lên chơi vơi
Heo may thổi hắt hiu đời rơm rác
Lá vàng rơi xạc xào lên khuôn nhạc
Giá buốt tình đêm cánh vạc gieo sương
 
Ước phận đời còn lại sợi nắng vương
Câu vuông tròn chan son đường nhân thế
Nhịp Ô Thước nối tri âm cung quế
Phút thần tiên giọt lệ ấm trăm năm
 
Mộng phút giây trong nhung lụa trăng rằm
Dòng tâm sự chải thơm làn tóc rối
Môi rượu nồng nong van tim sôi nổi
Vườn địa đàng hương cỏ ngát miên man
 
Mưa gợi lòng nỗi hợp - hợp - tan - tan
Đời dâu bể, mấy làn ngâu man mác?
Hạ giã từ sang thu mơ bóng hạc
Hứng giọt ngâu mùa lên khúc bâng khuâng
 
Lầm lũi bóng ngày đón dịp tròn trăng
Cho tròn vạnh yêu thương gừng muối mặn.
 
Nguyễn Văn Thái
7-9-2022/4070
 
Thay đổi trang: << < 858687 | Trang 87 của 87 trang, bài viết từ 1291 đến 1297 trên tổng số 1297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9