Đời thơ
Thay đổi trang: << < 88 | Trang 88 của 88 trang, bài viết từ 1306 đến 1307 trên tổng số 1307 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 04.10.2024 13:07:31 (permalink)
0
S E   L Ạ N H   H E O   M A Y
 
 
Tình đi, thóc ở trong bồ
Heo may tẻ lạnh lá xô hoang vườn
Giao mùa sùi sụt mưa cơn
Trước - sau lửa lựu chập chờn nở hoa
 
Đầu nguồn chim hót vượn ca
Gặp ghềnh nào quản ngân nga thác tình
Nông sâu trong đục yên lành
Đôi bờ be lối dập dềnh thủy chung
 
Vạt mây chiều giỡn dửng dưng
Bậc cô quạnh khỏa vầng trăng xa mờ
Đêm dài sương khói lơ mơ
Bồ hòn làm ngọt buông tờ lịch bay
 
Lập lờ trong đục tỉnh say
Vân vi khới ngọn heo may vò lòng.
 
Nguyễn Văn Thái
5-10-2022/4091
 
0
K Ế T  D Ệ T  T R A N G  T H Ơ
 
 
Uyên nguyên duyên nảy mầm yêu
Thi nhân mặc khách dệt thêu trang tình
Lầu thơ đượm nghĩa thắm tình
Trần ai quên để nỗi mình, cầm vui
 
Sẻ chia gian khó... ngọt bùi
"Ba cây chụm lại" hát lời thanh cao...
Xuân thu hương ngát, muôn màu
Trang thơ rạng rỡ, tri giao, ân cần!
 
Ước mong mãi vẻ thanh xuân
Trang thơ xán lạn, tiếng ngân vang đời
Hồn thơ lai láng, tứ ngời
Nhân tình thế thái gói lời nhân văn
 
Tao đàn - điểm hẹn thi nhân
Trái tim thắp lửa, tình chân nghĩa nồng
Cùng nhau kết đóa hoa lòng
Mừng vui sinh nhật như trong một nhà.
 
Nguyễn Văn Thái
6-10-2022/4094
 
Thay đổi trang: << < 88 | Trang 88 của 88 trang, bài viết từ 1306 đến 1307 trên tổng số 1307 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9