Đời thơ
Thay đổi trang: << < 9495 > | Trang 94 của 95 trang, bài viết từ 1396 đến 1410 trên tổng số 1413 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 16.01.2025 11:39:49 (permalink)
0
TÔI VỀ 
 
 
Tôi về
Hong giọt mồ hôi
đọng trên những luống cày mưu sinh
qua bao năm tháng
Sải cánh hạc trong bầu trời tự do
Bến quê
chỉ còn những vần thơ…
 
Tôi về
Đầm sắc cội hương
Uống nước sông quê, ăn hạt cơm của cánh đồng ngày xưa mẹ cấy lúa
Ra sân đình phiêu dưới bóng cây đa
Hưởng lộc miếu thành hoàng ngày rằm, ngày tết
 
Tôi về
Hòa khúc vui buồn vào tình làng nghĩa xóm
Lắng nghe cuộc đời dân làng tôi qua mưa nắng, bão dông
Nghe những câu ca dao
sau mùa thu họach bắp ngô, củ khoai, hạt lúa …
 
Tôi về
Góp câu hát hồn thơ tôi
Gia công những “quặng bạc”, “quặng vàng”
tươi màu sáng trang thơ quê Mẹ
Thêm dội lên tiếng những “khánh”, những “chuông”…
 
Tôi về ước là bông hoa
thêm đẹp vườn hoa quê lúa
bốn mùa dậy khơi hương sắc
dẫu hoàng hôn…
 
Tôi về…
Tỏa ngan ngát hương chiều!
 
Nguyễn Văn Thái
15-1-2018/2793
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2025 20:58:50 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 16.01.2025 11:55:40 (permalink)
0
NỖI LÒNG CON CHIÊN 
 
 
Cả mùa luẩn quẩn cơn say
Viển vông trong cuộc trả vay bụi hồng
Bùa mê xui bẩy phiêu bồng
Thực hư ru ngủ giấc nồng trần gian
 
Thế thời bao cái bẽ bàng
Mầm non đui chột cành tàn lá phai
Bàn tay chẳng thể vá trời
Giọt mưa đâu thể trong khơi sông bần!
 
Mặc cho hiu hắt đầu làng
Mưa dầm rét lạnh miên man bấc về
Em quàng khăn ấm, xinh ghê
Xốn xang nắng mới bến mê... đượm tình!
 
Nguyễn Văn Thái
16-1-2018/2794
 
Nguyễn Văn Thái 1949 16.01.2025 13:37:07 (permalink)
0
NỖI LÒNG CON CHIÊN 
 
 
Cả mùa luẩn quẩn cơn say
Viển vông trong cuộc trả vay bụi hồng
Bùa mê xui bẩy phiêu bồng
Thực hư ru ngủ giấc nồng trần gian
 
Thế thời bao cái bẽ bàng
Mầm non đui chột cành tàn lá phai
Bàn tay chẳng thể vá trời
Giọt mưa đâu thể trong khơi sông bần!
 
Mặc cho hiu hắt đầu làng
Mưa dầm rét lạnh miên man bấc về
Em quàng khăn ấm, xinh ghê
Xốn xang nắng mới bến mê... đượm tình!
 
Nguyễn Văn Thái
16-1-2018/2794
 
Nguyễn Văn Thái 1949 16.01.2025 14:22:25 (permalink)
0
KÝ ỨC MÙA ĐÔNG
 
Hiu hắt bờ sông chiều bến quạnh
Bấc ùa khoảng lạnh rỗng buồng tim  
Đông vời gợi nỗi xưa, hoài niệm
Dĩ vãng phù sinh lặng bước tìm…
 
Thân mảnh cầu ao run rẩy lạnh
Mãi thời áo sợi ước qua đông
Ổ rơm chăn đụp nồng đêm giá
Cay mắt bơ than sưởi cánh đồng…
 
Nhập nhoạng chiều đông đò khuất nẻo
Sóng vờn quãng vắng vọng bờ xa
Bồn chồn mắt dõi tầm heo hút
Lân đận đời trai ghẻ bóng tà…
 
Tí tách đêm buồn mưa nhỏ giọt
Cõi lòng bấc thổi giá miên man
Cội quê thương nhớ mờ nhân ảnh
Lạnh trải đường xa bước dặm ngàn…
 
Đông vẫn bao đời ru rét buốt
Khắc lòng những kỷ niệm mùa đông
Tuổi thơ - sự nghiệp - đời quân ngũ
Giai điệu vô thường mỗi khúc sông.
 
Nguyễn Văn Thái
 
R
17-1-2018/2795
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2025 04:46:24 bởi Ct.Ly >
Nguyễn Văn Thái 1949 24.01.2025 21:06:51 (permalink)
0
THỦY CHUNG 
 
Xuân tình phiêu
tím khung chiều
Hoàng hôn
duyên
dáng yêu kiều
dịu ngoan
Oải hương* thơm đượm
sắt son
Gót yêu - nốt nhạc
đường mòn 
nhịp sang!...
 
Tình đầu
gượng bước
hoang mang
Ép duyên
tủi phận
nhỡ nhàng
điêu linh
Nào ai hay
thấu nỗi mình
Âm thầm
ngậm ngải
xót tình đánh rơi
 
Gặp anh
tươi lại nụ cười
Chỉ hồng thêu dệt
vá đời ưu tư
Dẫu là
chới với
thực - hư
Thủy chung
lên tím
khởi từ tình em!
 
Nguyễn văn Thái
19-1-2018/2797
* Hoa oải hương=sự chung thủy
 
Nguyễn Văn Thái 1949 27.01.2025 11:36:43 (permalink)
0
KHÁT! 
 
 
Khát khao
tình?
cứ khát khao!
Ai xây tù ngục
chắn rào 
ngăn sông!?

Dẫu là trời đất bão dông
Lão đây 
với biển
sóng bềnh bồng
xanh!
 
Nguyễn Văn Thái
20-1-2018/2799
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 27.01.2025 12:04:59 (permalink)
0
HẠNH PHÚC 
 
 
Vườn xanh lá điểm ngọc sương
Mầm non ngấp nghé ánh hường ru say
Rưng rưng vít ngọn cỏ may
Thu xưa vàng cánh lá bay thẫm mành
 
Mênh mông vườn cải quê mình
Có đôi chim én tự tình mùa xuân
Nửa hoa nửa áng mây ngần
Hương đưa bát ngát tươi nhuần ban mai
 
Thoảng đưa rèm lụa gió lay
Vuông trời ghép mảnh song cài nắng tơ
Hương tình êm dịu vào thơ
Vòng tay mọng chín trái mơ lịm dần
 
Nong đầy hương vị mùa xuân
Hồn phiêu tột đỉnh ái ân đất trời.
 
Nguyễn Văn Thái
23-1-2018/2802
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2025 12:06:24 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 29.01.2025 18:45:44 (permalink)
0
THỬ KHÚC RU BUỒN
 
 
Buồn tình ta chuyện với ta
Kệ thây sấm sét mưa sa ai hoài
Đêm nay dẫu lại đêm dài
Lắng mưa
Thắp lửa
Lai dai chén sầu

Áo tình sao khéo nhuộm màu
Thả lời ngon ngọt giăng câu nguyện thề
Đục ngầu cả khúc đam mê
Vớt lên còn xác phu thê không hồn
 
Tiếc chi cho dạ bồn chồn
Sóng xô tri kỷ ra cồn biển hoang
Bờ thương vũ điệu dã tràng
Vọng dư ì oạp miên man tình đời.
 
Nguyễn Văn Thái
26-1-2018/2805
 
Nguyễn Văn Thái 1949 29.01.2025 19:03:57 (permalink)
0
LUẬN SỰ ĐỜI TA 
 
 
Đương dưng ta được đời mình
Vô vi từ buổi bình mình… đêm tuyền
Hư không dan díu sợi duyên
Hình hài phôi nhú - diệu huyền tình xuân
 
Gập ghềnh mưa nắng xoay vần
Thăng trầm, may rủi, nhục danh đường đời
Bóng câu, huyền bí khúc nhôi
Hai tay vo miệng, chịu lời đa mang
 
Xuân qua hạ đến… thu tàn
Đông về - vòng kín miên man đất trời
Mọi thời cũng một luật chơi
Tay không bươn chải vợi vời tay không
 
Mắt trần đâu biết mênh mông
Nhỏ nhoi hạt bụi bềnh bồng không gian
U minh cho đến cuộc tàn
Cỏ hoang muôn thuở xanh lan vuông sầu.
 
Nguyễn Văn Thái
26-1-2018/2806
 
Nguyễn Văn Thái 1949 31.01.2025 16:33:46 (permalink)
0
EM ĐI…
 
 
Em đi để lại mùa đau
Lá trầu úa rụng… quả cau ngậm ngùi!
Nhẽ là ngọt miếng đỏ môi
Ngờ đâu nhỡ chuyến tàu xuôi bến tình
 
Lửa tim sưởi ấm lòng mình
Yêu thương!
Vợi nỗi điêu linh mệnh người
Vắt tay lên trán hỏi trời
Cớ chi mà nỡ dập vùi đời hoa?
 
Âm thầm dòng nhắn em xa
Phòng thơ giá lạnh nhạt nhòa cánh mây
Lơ mơ lá úa cây gầy
Vọng trông héo hắt trời ngây tơ vò…
 
Lời nào linh diệu cho vừa?
Ru em dịu bước chiều - mơ… những ngày…
 
Nguyễn Văn Thái
4-2-2018/2808
 
Nguyễn Văn Thái 1949 31.01.2025 16:46:59 (permalink)
0
XUÂN VỀ
 
 
Xuân về mây loãng, trời xanh
Vầng dương rực rỡ mướt thanh cây đời
Chim đùa ríu rít cành vui
Rung rinh hương ngát tươi ngời vườn hoa
 
Vườn thơ xán lạn hoan ca
Khơi hồng hương nắng, đậm đà tình yêu
Gió xuân thắm ngát nhụy đào
Rừng xuân hoa lá xôn xao đất trời
 
Xuân về ly rượu đầy vơi
Men xuân lịm ngọt tình đời chứa chan
Én vui bay liệng nồng nàn
Nắng xuân ấm áp xua tan giá sầu
 
Tình em hóa phép nhiệm màu!
 
Nguyễn Văn Thái
8-2-2018/2810
 
Nguyễn Văn Thái 1949 31.01.2025 17:19:05 (permalink)
0
MEN TÌNH THƠ 
 
 
Men thơ ủ rượu tri âm
Chắt hương cát bụi nảy mầm tươi xanh
Ngổn ngang gác lại, yên lành
Dòng sông thơ mộng long lanh ánh vàng
 
Câu thơ cầu nối tình sang
Đóa lòng kết thắm dẫu ngàn dặm xa
Mỹ Tân - Nhân Hậu - Bảo Hà*
Tình thâm dệt bức tranh hoa cuộc đời
 
Bát Tiên** thơm tỏa hương trời
Ngọt đằm Nếp Cẩm tím khơi nghĩa tình
Phút giây quên chuyện mưu sinh
Bún măng mát dạ đượm tình chốn quê…
 
Dặm dài bao nỗi đi - về
Người ơi iu ấp tình thơ tương phùng!
Biển xanh nguồn cội bao sông
Cánh hồn đan cõi tiên bồng đời vui.
 
Nguyễn Văn Thái
10-2-2018/2811
(*) Tên huyện tỉnh Hà Nam, Yên Bái
(**) Chè Bát Tiên
 
Nguyễn Văn Thái 1949 01.02.2025 10:25:25 (permalink)
0
NGÓNG ĐỢI MÙA XUÂN
 
 
Con nắng nhàu thui thủi cả mùa đông
Dằng dặc ngày trôi, gió mùa tê tái
Mưa rét phong phanh đồng chiều hoang hoải
Ngút ngàn mây vời vợi cánh chim trời
 
Lần ngược dòng bao kí ức đầy vơi
Thắm nhuộm lòng thu nồng nàn hương cốm
Trăng ngọc ngà trải vàng hươm vườn cúc
Gió mơn man ru giấc mộng êm đềm
 
Mãi dạt dào tiếng sóng vọng ngày đêm
Bến bờ quê ngóng chờ buồm đỏ thắm
Dõi mênh mông trùng khơi ngàn dặm thẳm
Mặt trời lên... bóng đứng... mịt mùng buông!
 
Ngóng xuân về nắng sưởi ngát vườn thơ
Đừng rét nữa! Đông ơi thôi mưa gió!
Cây đời xanh mầm non ươm hoa nở
Trái ngọt bùi thơm mãi khúc bình yên .
 
Nguyễn Văn Thái
13-2-2018/2815
 
Nguyễn Văn Thái 1949 01.02.2025 11:37:46 (permalink)
0
CUỘC CHIA LY


Một cánh buồm xa mãi
Ngược dòng trôi... xa xôi…
 
Ngôi sao lặn cuối trời
Mịt mùng đêm rét buốt!
 
Tiếng tri âm đánh mất
Nguyệt cầm đứt dây đàn!
 
Xuân về câu bẽ bàng
Mưa... mưa... rơi ngập mắt
 
Nắng chiều nay đã tắt
Bảng lảng một làn mây
 
Heo may cũng hao gầy
Không đủ ru cành cụt...
 
Cánh buồm dưng mất hút
Biển lạnh lùng mênh mông
 
Biển mênh mông... mênh mông...
 
Nguyễn Văn Thái
12-2-2018/2814
 
Nguyễn Văn Thái 1949 01.02.2025 12:14:48 (permalink)
0
VIẾNG CHỊ CAO 
 
 
Chị ra đi không kịp lời từ biệt
Đỏ nến hương lòng vương vấn chia ly?
Về bên Chúa nghe muôn vàn nỗi nhớ
Cõi vĩnh hằng chan chứa giọt từ bi
 
Bẩy mươi bốn năm dương trần nương tựa
Đường tình duyên hoài mặc bóng cô đơn
Tuổi thanh xuân nơi chiến trường cống hiến
Khúc ban chiều viên mãn giữa quê hương
 
Lời tâm linh mới nửa câu trăng trối
Dẫu muộn màng cũng đủ trọn yêu thương*
Trút gánh trần ai ngàn thu cát bụi
Chốn bình an kinh vọng ngát thiên đường
 
Nghe tin đến em giật mình thảng thốt
Trời mưa tuôn lạnh buốt gió heo may
Thắp nén nhang thơm thay lời tiễn biệt
Tấm tri ân trước linh cữu giãi bày.
 
Nguyễn Văn Thái
30-1-2018/2807
(*) Trước đó 2 ngày có nói với Hà - em út trong gia đình 4 chị em gái, bỏ qua những khúc mắc trước đây và muốn đưa hết tiền cho em thứ 2 là Ngợi quản, nhưng chưa kịp .
 
Thay đổi trang: << < 9495 > | Trang 94 của 95 trang, bài viết từ 1396 đến 1410 trên tổng số 1413 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9