Đời thơ
Thay đổi trang: << < 97 | Trang 97 của 97 trang, bài viết từ 1441 đến 1452 trên tổng số 1452 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 21.03.2025 09:23:21 (permalink)
0
NGÀY KHÔNG THƠ
 
 
Ngày rầu - thơ bỏ rơi ta
Mưa giăng sùi sụt nhụy hoa rũ màu
Gió đông ớn lạnh đêm sâu
Lạc vần vô ý nặc bầu âm u
 
Buồn tênh phờ phạc bóng ru
Xuân tàn nhựa cạn quắt khô cây đời
Ủng vàng xác lá chờ rơi
Ắng ơ tiếng nhạc, chim trời bặt tăm
 
Bầu trời sương khói lặng câm
Màn mây trắng đục âm thầm miền hoang
Bến xuân trơ cạn võ vàng
Câu thơ quay mặt phũ phàng lòng ta
 
Ngày rầu - thơ bỏ rơi ta.
 
Nguyễn Văn Thái
8-3-2016/2242
 
Nguyễn Văn Thái 1949 21.03.2025 12:50:24 (permalink)
0
TẶNG QUÀ NGÀY  8 - 3
 
 
Âm thầm vòng dạo phố chiều
Chọn quà kỷ niệm - lời yêu đượm tình
Nào đâu cái cớ làm tin
Tự lòng trắc ẩn giục mình kỳ công
 
Đời em lỡ bến quê chồng
Nắng mưa hiu hắt tủi dòng mưu sinh
Xuân tàn sương gió ghẻ tình
Bao năm nhẫn nhịn tự mình chọn hoa
 
Nắng ùa rạng rỡ gian nhà
Cành hiên chim ríu rít ca xuân hồng
Nghĩa tình khơi đục thành trong
Thành tâm góp chút hương lòng chân quê
 
Chiều hôm bịn rịn ra về
Đường xuân vàng ánh trăng thề xôn xang 
 
Nguyễn Văn Thái
10-3-2016/2243
 
Nguyễn Văn Thái 1949 22.03.2025 07:57:16 (permalink)
0
TRĂNG TRÒN
 
 
Xuân thì mỏng mảnh nét cong
Lửa yêu nhen nhóm chín giòn dáng xinh
 
Trăng đang thai nghén cuộc tình
Như bông hoa nở… lung linh bầu trời
 
Treo bao mơ mộng cho đời
Ở đêm ân ái càng khơi ánh vàng
 
Trên nền sương khói mênh mang
Cành xuân huyền diệu xốn xang trăng tròn.
 
Nguyễn Văn Thái
11-3-2016/2244
 
Nguyễn Văn Thái 1949 22.03.2025 08:28:30 (permalink)
0
THĂM BẠN ĐỒNG MÔN ĐẠI HỌC
(Chuyến thăm nhà Trần Tá - Vĩnh Phúc)
 
Xuân hồng ngọt gió mưa rây
Cuộc vui gặp mặt - bao ngày chờ mong!
Dẫu đường xa, việc bộn lòng
Vòng tay bạn hữu ấm nồng, xôn xao
 
Trái tim ta vẫn ngày nào
- Tháng năm gian khổ…khát khao mộng vàng
Tóc phai - dấu ấn thời gian
Tình thâm xanh với non ngàn, thủy chung
 
Nửa vòng thế kỷ trùng phùng
Ngọn nguồn gạn đục khơi trong dòng đời
Ươm mầm xanh hạt giống khơi
Kết vầng mây ngọc sáng ngời mai sau
 
Chuyện vui ngày tựa trôi mau
Tay nồng mắt hẹn tím màu mây thu
Đường về nắng hửng phiêu du
Lung linh cao tốc vi vu với tình ...
 
Nguyễn Văn Thái
14-3-2016/2245
 
Nguyễn Văn Thái 1949 23.03.2025 09:50:27 (permalink)
0
BẤT TỬ
 
Hơn bốn nghìn năm định hình Tổ Quốc
Dải  chữ S quyến luyến sóng Biển Đông
Khúc hùng ca tấu tự buổi bình minh
Vọng núi sông trường sinh qua năm tháng
 
Đất nước kiên cường trải bao bão táp
Đánh đuổi giặc thù giữ vững biên cương
Kẻ xâm lăng còn rình rập đại dương
Chắc tay súng, Trường Sa thề đứng vững!
 
Vòng tròn năm xưa uy phong hùng dũng
Đảo Gạc Ma chói lọi ánh cờ bay
Giữa hiểm nguy các anh kết chặt tay
Tạc trường thành chặn từng con sóng dữ
 
Sáu tư chiến sĩ hóa thành bất tử
Dòng máu hồng hòa mặn sóng biển khơi
Tên các anh thanh ngát tuổi xuân ngời
Hồn anh hùng trường tồn cùng sông núi
 
Biết Biển Đông nồng nặc mùi thuốc súng
Giặc ngoại xâm vẫn rình rập đêm ngày
Gương bất tử sáng rọi đường hôm nay
Tổ Quốc thanh bình muôn đời con cháu!
 
Nguyễn Văn Thái
17-3-2016/2247
 
Nguyễn Văn Thái 1949 25.03.2025 17:38:44 (permalink)
0
THƯƠNG ĐỜI LỮ THỨ
 
 
Hai sắc cờ bay rạch nửa trời
Giận thành hồng thủy sẻ làm đôi
Sóng xô phiêu bạt nơi xa lạ
Thương nhớ quê nhà biết có nguôi
 
Từ em lệ đắng loãng khơi xanh
Thức tỉnh đường tu mở mắt tình
Xót cảnh mồ côi tàn nấm mộ
Đau đời cỏ dại chốn tìm danh
 
Thương người khoác hận ách xa quê
Đất khách trông mong cuộc trở về
Vời vợi chân trời sao nhạt lụi
Tình người cách trở nỗi sơn khê
 
Ước mộng chim trời lộng cánh bay
Thiên đàng một vẻ thế gian này
Hoa hồng ngát tỏa muôn màu sắc 
Hòa khúc yêu thương kết chặt tay!
 
Nguyễn Văn Thái
28-3-2016/1154
 
Nguyễn Văn Thái 1949 29.03.2025 10:12:57 (permalink)
0
HƯƠNG NẮNG THU CHIỀU
 
Thơ là sứ giả tình yêu
Gửi trao hương nắng thu chiều xe tơ…
 
Hương từ
truyền kiếp duyên mơ
cất trưng giọt ngọc tình thơ diệu huyền
chắt trong mưa nắng thân nguyền
sẹo đời lắng đọng… bao xuân đã từng
ngát lên - thơm sắc cay gừng
ở lòng trắc ẩn yêu thương nồng nàn
nguồn khơi - nghĩa khí cao sang
tình yêu đằm thắm chứa chan nghĩa đời
 
Trao nhau hương nắng thu chiều
Xuân thêm thanh ngọt
lời yêu đậm đà.
 
Nguyễn Văn Thái
18-3-2016/2248
 
Nguyễn Văn Thái 1949 29.03.2025 11:47:47 (permalink)
0
ĐÊM ĐỘC ĐẠO
 
Thuở khai sinh mơ mộng một thiên đường
Của đoàn người đủ sắc màu tiếng nói
Hùng dũng hành quân bụi mù lốc cuốn
Cuộc trường chinh dằng dặc đến ngày mai
 
Họ vẫn đi dù chẳng biết về đâu
Phía mù xa chấm sáng màu đom đóm
Mặt trời mất tăm sau màn đêm tối
Hắt vùng sương bọc bóng núi đen ngòm
 
Chiếc gậy chống tay meo mốc vẹt mòn
Túi nải khoác vai vật vờ gió thổi
Con đường dài gập ghềnh trơ đá sỏi
Bến sông sâu không một chiếc thuyền mong
 
Đoàn người miệt mài hướng cõi hư không
Đêm trùng điệp lạnh len vùng xương tủy
Mộng tìm về khát thèm hơi ngọn lửa
Đích ban mai diệu vợi đến xa vời
 
Dẫm vào đêm chân dò bước chơi vơi
Vọng tầng khuya vu vơ gầm tiếng sấm
Muốn cơn dông đổi dòng mơ tổ ấm
Hy vọng sang ngày hái được bông hoa.
 
Nguyễn Văn Thái
22-3-2016/2250
 
Nguyễn Văn Thái 1949 1 ngày và 11 giờ (permalink)
0
CÒN NỢ TRẦN GIAN
 
 
Phận còn vướng nợ trần gian
Kiếp tu dang dở đa đoan phận đời
Tình nguồn nghĩa cội đầy vơi
Chút hài sót lại góp cười cùng quê
 
Ơn trời ban chút duyên thơ
Có thêm tri kỷ, mộng mơ quên buồn
Cùng em ngoặc chén rượu suông
Men say thi vị nên vuông tròn tình
 
Xa xôi cách trở... đinh ninh
Trăng thề mãi sáng, trung trinh tấm lòng!
Nước xuôi nước chảy theo dòng
Hạ lưu vẫn chỉ con sông khơi nguồn
 
Đêm thanh nghe khúc nhạc buồn
Mà thành thi sĩ ru hồn thanh tao.
 
Nguyễn Văn Thái
19-3-2016/2249
 
Nguyễn Văn Thái 1949 1 ngày và 10 giờ (permalink)
0
TÌNH MƠ
 
 
Lời ai gác tía thầm thì
Độc huyền trải điệu vân vi khúc tình
Trăng khuya vằng vặc một mình
Âm ba dư vọng thanh ngần đêm thu
 
Dòng sông lặng lẽ phiêu du
Vầng trăng in đáy mộng ru tơ lòng
Áng thơ ngưng ngọn gió đông
Bóng trăng tròn vạnh mát dòng xuôi trôi
 
Thềm khuya bến vắng bồi hồi
Lầu trăng thấp thoáng ai ngồi làm thơ
Tình chung dáng núi đợi chờ
Mây chiều lơi gió bến mơ tím màu.
 
Nguyễn Văn Thái
28-3-2016/2255
 
0
TRĂNG BỘC BẠCH
 
 
Chứng nhân của mọi lời thề
Dẫu muôn sắc vẻ bộn bề nhân gian
Lặng thầm nhận lấy đa đoan
Mặc ai, ai thích dọc ngang đường đời!

Trăng tôi neo níu vòm trời
Như duyên truyền kiếp dám ngơi ước nguyền
Treo thân trong cõi lênh đênh
Ở bầu… tình vẫn chênh vênh rối lòng

Trên trần người có thấu không
Cành vàng lá ngọc tâm mong khiêm nhường
Tháng năm hờ hững nhớ, thương
Vô tình ôm mãi tình suông… ru lòng!
 
Nguyễn Văn Thái
29-3-2016/2256

 
0
CUỘC TÌNH THƠ
 
 
Bình minh đã sẵn gánh tình
Nhùng nhằng hờn dỗi u minh phận đời
Bao nhiêu cám dỗ đường chơi
Rủ rê ma mị một thời không em
 
Đời tình sa mạc mênh mông
Cơn mưa ân ái khát trông lưng trời
Không dưng em gặp được tôi
Mà nên vương vấn bồi hồi hoàng hôn
 
Đường tình khi dại lúc khôn
Trong âm u cõi, gửi hồn lơ mơ
Con tim đâu tội khù khờ
May em năn nỉ, chăm lo, mặn nồng
 
Có sao! Miễn cái chung lòng
Tự mình gỡ mối bòng bong kiếp người
Câu thần! Bất chợt từ trời
Rớt tay cũng đủ nụ cười trần ai!
 
Nguyễn Văn Thái
31-3-2016/2261
 
Thay đổi trang: << < 97 | Trang 97 của 97 trang, bài viết từ 1441 đến 1452 trên tổng số 1452 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9