NẾU EM KHÔNG CÒN YÊU THƠ NỮA.!!
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 39 bài trong đề mục
văn vương 07.01.2011 18:31:33 (permalink)
0
Nếu em không còn yêu thơ nữa.
Từng dòng anh viết gửi cho ai.
Từng độ xuân về hoa úa rủ.
Từng giọt sương buồn trên cánh mai.

Nếu em không còn yêu thơ nữa.
Hạ ơi nghe chết những tiếng ve.
Lứa tuổi học trò thôi mơ mộng.
Phượng nghe đau xót những trưa hè.

Nếu em không còn yêu thơ nữa.
Thu vẫn chưa về nắng tắt mau.
Ngoài trời mưa ngâu cây trơ trọi.
Lá bàng đong đưa nặng trĩu sầu.

Nếu em không còn yêu thơ nữa.
Anh về bẻ bút nhặt hương xưa.
Cuộn mình trong chăn đông cô quạnh.
Mây rít tầng mây chẳng thấy vừa.

THI NHÂN__
#1
    khucniemtu 07.01.2011 19:18:47 (permalink)
    0


    NẾU KHÔNG CÒN MƠ THU
    THƠ

    Nếu em không còn yêu thơ nữa.
    Từng dòng anh viết gửi cho ai.
    Từng độ xuân về hoa úa rủ.
    Từng giọt sương buồn trên cánh mai.

    Nếu em không còn yêu thơ nữa.
    Hạ ơi nghe chết những tiếng ve.
    Lứa tuổi học trò thôi mơ mộng.
    Phượng nghe đau xót những trưa hè.

    Nếu em không còn yêu thơ nữa.
    Thu vẫn chưa về nắng tắt mau.
    Ngoài trời mưa ngâu cây trơ trọi.
    Lá bàng đong đưa nặng trĩu sầu.

    Nếu em không còn yêu thơ nữa.
    Anh về bẻ bút nhặt hương xưa.
    Cuộn mình trong chăn đông cô quạnh.
    Mây rít tầng mây chẳng thấy vừa.

    THI NHÂN__

    văn vương




    MÙA THU THƠ

    Thôi thế từ đây vĩnh biệt rồi
    Lá thơ rớt vội ngay mầm chuồi
    Sầu dâng nắng nhạt Thu phai lá
    Vàng sắc mưa rơi ướt từng hồi

    Lạnh quá đường Đông lạnh lối về
    Ngỏ sầu vắng lặng buồn lê thê
    Côn trùng hoà nhạc vào xa vắng
    Vệt nắng đâu xưa vướng tóc thề

    Thu viết vần mơ lên lá bàng
    Lỡ làng mộng ước đành sang trang
    Giấy xưa màu mực sầu thơ tím
    Đọng lại mi cay chiếc lá vàng

    Thu vẫn còn đây mấy buổi chiều
    Vẫn màu Thu ấy buồn đìu hiu

    Vần thơ ước lệ hông màu nhớ
    Mà bóng người xưa mãi tịch liêu

    Khúc Niệm Từ

    @ Chài ai là chài ! Sáng tác thơ sao bác lại quên đặt tựa bài vậy? Hic....Em đặt giúp bác nha, hổng chịu thì cũng đặt rồi ! Dám la em hông? Dám mắng em hông? Dám chưởi em hông? Hi hi hi...trêu xong chạy nè [sm=salute.gif]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2011 19:25:08 bởi khucniemtu >
    #2
      văn vương 08.01.2011 00:25:25 (permalink)
      0
      NẾU EM KHÔNG CÒN LÀM THƠ NỮA.


      Nếu em em không còn làm thơ nữa.
      Anh về tìm lại chốn hẹn xưa.
      Góc phố rêu xanh tường vôi trắng.
      Một người vẫn đứng đợi trong mưa.

      Nếu em không còn làm thơ nữa.
      Chim mỏi về rừng cánh lưa thưa.
      Từng dòng lưu bút không ai đọc.
      Mình anh hiu hắt phút say xưa.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2011 00:30:09 bởi văn vương >
      #3
        khucniemtu 08.01.2011 21:30:16 (permalink)
        0


        XUÂN VÔ TÌNH.

        Xuân xưa bé ngây thơ.
        Mắt xoe tròn ngẩn ngơ.
        Cùng bà đi lễ phật.
        Xin quẻ cầu duyên tơ.

        Xuân này đả đổi thay.
        Mắt nai đẹp hay hay.
        Nụ cười hơi e thẹn.
        Xuống phố nhìn mê say.


        văn vương


        CHÚC LỘC, PHÚC, THỌ, TÀI

        Mẹ tết lại tóc mây
        Nội dắt bé ra ngoài
        Kính chúc ngày Tết mới
        Ai cũng khen bé hay

        Bé ngoan nhờ ông bảo
        Bé thảo bà nhắc ngay
        Cha mẹ thầy cô dạy
        Đạo đức bé đủ đầy

        Bé chúc Văn Vương này
        Tết năm mới đều hay
        Thành công và phát tài
        Lộc phước thọ lắm thay
        Tất cả đều tốt, may


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2011 21:31:23 bởi khucniemtu >
        #4
          khucniemtu 08.01.2011 21:47:52 (permalink)
          0
          NẾU EM KHÔNG CÒN LÀM THƠ NỮA.


          Nếu em em không còn làm thơ nữa.
          Anh về tìm lại chốn hẹn xưa.
          Góc phố rêu xanh tường vôi trắng.
          Một người vẫn đứng đợi trong mưa.

          Nếu em không còn làm thơ nữa.
          Chim mỏi về rừng cánh lưa thưa.
          Từng dòng lưu bút không ai đọc.
          Mình anh hiu hắt phút say xưa.


          văn vương




          EM KHÔNG VỀ

          Em sẽ thôi về mơ chốn ảo
          Vần thơ buồn ráo hoảnh thương đau
          Không còn chờ những lúc xa nhau
          Mặc ánh Trăng chênh chếch một phía

          Em không về mơ xưa từng hứa
          Không bút nào hoà ý đợi mong
          Không nói thương nói nhớ ngóng trông
          Không về nữa để trống dòng trang giấy

          Em chẳng về bờ mơ sóng dậy
          Biển quên xanh nước mặn buồn vây
          Để cho anh lãng bước trời mây
          Đừng có hỏi sao em không trở dậy

          @ Hi hi hi...trêu gia chủ tí cho vui nha ! Dám quát, mắng, la ó em hông ? Có giỏi thì đuổi theo em nè ! Ý ỳ ỳ ỳ ỳ yyyyyyyyyyyyyyyyy  chạy
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2011 00:06:48 bởi khucniemtu >
          #5
            Bé Lười 15.01.2011 13:16:56 (permalink)
            0
            quote:

            Trích đoạn: văn vương

            ANH KHÔNG PHẢI LÀ THI SĨ ĐÂU.


            Anh không phải là thi sĩ đâu.
            Lỡ dạo trên môi khúc thơ đầu.
            Giữa một vườn chiều hiu hiu gió.
            Cho làn mi nhẹ ướt mưa ngâu.

            Anh không phải là thi sĩ đâu.
            Nhưng cũng nghe em trút ưu sầu.
            Lòng anh vốn là vườn hoa trái.
            Em cứ vào nhặt lấy đôi câu.!!





            Chào Văn Vương


            Văn Vương thi sĩ đến từ đâu?
            Mới tới nhà em chắc lần đầu?
            Thả hồn thơ phú em say ngất
            Lâng lâng lệ lòng như mưa ngâu.


            Thơ anh có phải là rượu đâu ?.
            Mà sao em uống đỡ bớt sầu
            Trăng thanh đêm vắng ta cùng uống
            Tâm sự canh  thâu một vài  câu
            .

            Bé Lười
            #6
              văn vương 15.01.2011 16:40:59 (permalink)
              0
              THẠCH ĐỘNG THIÊN THAI.

              Thạch động hữu duyên.
              Ta lạc vào động như vào xứ tiên.
              Thạch động vô phiền.
              Ta ngồi niệm phật tọa thiền nhập lai.
              Thạch động thiên thai.
              Nước trong, rêu biếc, vạn mai, sen trì.
              Thanh tao gió hát, suối rì.
              Như ngàn tiên nữ ngâm tì bà ca.
              Thi nhân bút : “ kỳ động hoa ”
              Chiều hôm ngắm cảnh thoáng xa mịt mờ.
              Gởi cùng cánh nhạn vần thơ.
              Thi âm đâu biết bao giờ đáo lai.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2011 16:42:05 bởi văn vương >
              #7
                văn vương 21.01.2011 17:10:11 (permalink)
                0





                TIÊN NỮ ƠI TIÊN NỮ.


                Tiên nữ ơi...... tiên nữ.!
                Sao kia còn kém vẻ tiên sa.
                Mặt nguyệt thẹn e khuất cuối tà.
                Đêm thu gió lạnh lòng thi khách.
                Tiên nữ nơi đâu, chỉ bóng ta.!

                #8
                  khucniemtu 21.01.2011 18:02:24 (permalink)
                  0








                  TIÊN NỮ ƠI TIÊN NỮ.


                  Tiên nữ ơi...... tiên nữ.!
                  Sao kia còn kém vẻ tiên sa.
                  Mặt nguyệt thẹn e khuất cuối tà.
                  Đêm thu gió lạnh lòng thi khách.
                  Tiên nữ nơi đâu, chỉ bóng ta.!

                  Văn vương




                  NHẠC TRẦM THƯỢNG UYỂN

                  Em đàn dưới ánh nguyệt la đà
                  Trăng tròn mơ nhớ ngàn sao sa
                  Trúc ve vẫy nhịp vờn trăng sáng
                  Thiên nhiên hoà điệu nhạc lòng ta

                  Văn Vương trở gót về lầu hoa
                  Thiếp dạo phím mơ lướt ngọc ngà
                  Thượng Uyển đàn trầm hầu dáng nguyệt
                  Trúc xinh vũ khúc dải thiên hà

                  Khúc Niệm Từ

                  (Trời ơi ! Trêu ông vua, hổng biết có bị trảm thủ không nữa ! Chạy mau...ý ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ..... Cứu con với Hoàng Thái Hậu ơi ! Hic...)

                  Nói thêm trước khi chạy : Ông vua này từ bé tới già chắc mê đi chơi lò cò ở hàng xóm bỏ cả việc học hành cung kiếm, nên làm thơ Đường Luật là không đúng luật Trắc - Bằng, Đối - Niêm gì hết ráo trọi á !

                  Ý ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ...chạy tiếp tục... Cứu con với Thái Thượng Hoàng ơi ! Hic...
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2011 18:17:49 bởi khucniemtu >
                  #9
                    khucniemtu 22.01.2011 11:19:48 (permalink)
                    0






                    TIÊN NỮ ƠI TIÊN NỮ.


                    Tiên nữ ơi...... tiên nữ.!
                    Sao kia còn kém vẻ tiên sa.
                    Mặt nguyệt thẹn e khuất cuối tà.
                    Đêm thu gió lạnh lòng thi khách.
                    Tiên nữ nơi đâu, chỉ bóng ta.!

                    Văn vương




                    NHẠC TRẦM THƯỢNG UYỂN

                    Em đàn dưới ánh nguyệt la đà
                    Trăng tròn mơ nhớ ngàn sao sa
                    Trúc ve vẫy nhịp vờn trăng sáng
                    Thiên nhiên hoà điệu nhạc lòng ta

                    Văn Vương trở gót về lầu hoa
                    Thiếp dạo phím mơ lướt ngọc ngà
                    Thượng Uyển đàn trầm hầu dáng nguyệt
                    Trúc xinh vũ khúc dải thiên hà

                    Khúc Niệm Từ

                    (Trời ơi ! Trêu ông vua, hổng biết có bị trảm thủ không nữa ! Chạy mau...ý ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ..... Cứu con với Hoàng Thái Hậu ơi ! Hic...)

                    Nói thêm trước khi chạy : Ông vua này từ bé tới già chắc mê đi chơi lò cò ở hàng xóm bỏ cả việc học hành cung kiếm, nên làm thơ Đường Luật là không đúng luật Trắc - Bằng, Đối - Niêm gì hết ráo trọi á !

                    Ý ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ...chạy tiếp tục... Cứu con với Thái Thượng Hoàng ơi ! Hic...



                    CHINH NHÂN CẢM TỪ KHÚC.


                    Trăng sầu với bóng ta.
                    Chinh chiến nhớ quê nhà.
                    Nữa đêm niệm từ khúc.
                    Ấm lòng khách phương xa.

                    Thơ hay thì đâu cần luật, luật làm cho thơ mất hay. Thơ của huynh tiêu diêu tự tại không ràng buộc. Huynh phạt muội chép bài thơ này 200 lần về việc không biết thưởng thức cái hay của thơ mà dám trêu Huynh, ngày mai nộp bài.

                    văn vương


                    LỖI THƠ VĂN VƯƠNG

                    Trời ơi ! Thơ Đường không luật là tào lao đó nha
                    vậy mà ông vua Văn Vương dám cãi bướng à
                    Đã là vua thì phải thông thạo văn thơ kinh sử lược
                    Võ nghệ cao cường mới an dân nước nhà

                    Bài thơ trên ông viết theo thể tự do
                    Nhưng chữ "NỮA" của ông sai chính tả đó ha
                    "Nửa đêm" là phân nửa đấy ông vua ạ
                    Ta phạt ông vua chép lại chữ "Nửa đêm" một triệu lần đó nha !

                    Khúc Niệm Từ

                    @ Ông vua Văn Vương phải nộp phạt ngay trong ngày nay đấy ! Nếu không sẽ truất phế ngôi vua của ông đấy ! Lệnh !

                    ********* Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thái Hậu ơi ! Ông vua Văn Vương không lo học văn thơ võ nghệ cho tinh thông, con chỉ giúp còn cãi bướng, con tức đến đỏ mực luôn nè ! Hic... He he he hè
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2011 11:29:07 bởi khucniemtu >
                    #10
                      văn vương 23.01.2011 00:54:14 (permalink)
                      0




                      TÁM GIÓ CHẲNG LAI.
                      (Bát Phong Suy Bất Động.)



                      Xuân về mộng thắm muôn hoa trái.
                      Công thành danh toại rạng trí trai.
                      Năm non bảy núi ta nào sợ.
                      Tám cơn gió thổi ta nào lai.!


                      #11
                        khucniemtu 23.01.2011 01:26:23 (permalink)
                        0



                        TÁM GIÓ CHẲNG LAI.
                        (Bát Phong Suy Bất Động.)



                        Xuân về mộng thắm muôn hoa trái.
                        Công thành danh toại rạng trí trai.
                        Năm non bảy núi ta nào sợ.
                        Tám cơn gió thổi ta nào lai.!

                        Văng Vương


                        THÊM BÀI PHẠT VĂN VƯƠNG

                        Chùi ui "TÁM GIÓ CHẲNG LAI"
                        Lại sai chính tả sửa ngay vua hoài
                        "LAI" vua nghĩa là ĐÁO LAI
                        CHẲNG LAY đúng chữ "y" dài đó nha

                        Bây giờ chép phạt vua à
                        Nộp ngay tức khắc phải là vạn câu

                        Lệnh !

                        Khúc Niệm Từ

                        @ Ông vua Văn Vương này cứ lo đi nhảy lò cò ở hàng xóm hoài, không chịu trau dồi kinh sửa, đến đổi chữ lung lay mà cũng viết sai thành chữ đáo lai vậy trời ! Con nói hoài hổng chịu nghe ! Tức nâu mực luôn rồi nè Hoàng Thái Hậu ơi ! Hic...ka ka ka kà

                        He he he... Hoàng Thái Hậu lâm triều rồi ! Con xin vấn an Hoàng Thái Hậu ạ ! Vạn Tuế Vạn Tuế ! Mừng quá mừng quá ! Có Hoàng Thái Hậu , con sẽ không bị ông vua Văn Vương trảm thủ ! Hi hi hi


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2011 15:35:45 bởi khucniemtu >
                        #12
                          văn vương 23.01.2011 11:25:36 (permalink)
                          0
                          BÉ BÉ.


                          Thấy bé mà anh thương.
                          Sao cứ làm anh buồn.
                          Lẽ nào có ân oán.
                          Từ ngàn kiếp sao ta!!!......



                          NHỚ XƯA KIA.


                          Xưa kia huynh ở trên trời.
                          Đánh rơi tiên nữ bị dời xuống đây.
                          Bây giời huynh phải kiếm ngay.
                          Lẽ nào con nhỏ cứ hay ghẹo mình.!



                          Thơ của huynh ý nghĩa thâm sâu, muội không đủ sức để lĩnh hội đâu!! KHÀ KHÀ KHÀ!......
                          #13
                            khucniemtu 23.01.2011 15:41:59 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: văn vương

                            BÉ BÉ.


                            Thấy bé mà anh thương.
                            Sao cứ làm anh buồn.
                            Lẽ nào có ân oán.
                            Từ ngàn kiếp sao ta!!!......



                            NHỚ XƯA KIA.


                            Xưa kia huynh ở trên trời.
                            Đánh rơi tiên nữ bị dời xuống đây.
                            Bây giời huynh phải kiếm ngay.
                            Lẽ nào con nhỏ cứ hay ghẹo mình.!



                            Thơ của huynh ý nghĩa thâm sâu, muội không đủ sức để lĩnh hội đâu!! KHÀ KHÀ KHÀ!......



                            Thơ của ông vua Văn Vương dễ ẹc, đọc chữ đầu là hiểu hết 8 câu luôn
                             [sm=z_harhar1.gif][sm=z_harhar1.gif][sm=z_harhar1.gif][sm=z_harhar1.gif][sm=z_harhar1.gif][sm=z_harhar1.gif][sm=z_harhar1.gif][sm=z_harhar1.gif][sm=z_harhar1.gif][sm=z_harhar1.gif][sm=z_harhar1.gif]
                            Cả 2 đội bóng trêu ông vua luôn nè ! Ke ke ke e e e e e e e e e e e
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2011 15:44:16 bởi khucniemtu >
                            #14
                              văn vương 23.01.2011 22:25:55 (permalink)
                              0
                              NGOẢNH ĐẦU NHÌN LẠI.


                              Ngàn năm xương trắng phủ.
                              Mây bạc khắp thong dong.
                              Bao mấy lớp anh hùng.
                              Núi sông khe rửa nát.
                              Ngoảnh đầu chiều đông lại.
                              Một mảng trời trống không.
                              Trường giang lộng tứ bề.
                              Sóng sau xô sóng trước.!

                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 39 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9