KHOẢNG LẶNG BÌNH YÊN
Trích đoạn: PEARL
Đào Thắm Người Xinh
Bởi dáng em xinh thật là xinh
Đào kia cũng phải khẻ nghiêng mình
Cành lá đua chen ghen mắt biếc
Nụ hoa e ấp dỗi vóc hình .
Hoa đào khoe sắc đón Xuân tình
Cớ chi lại chết giữa bình minh
Sống trong trời đất người mỗi vẻ
Đào thắm người xinh cảnh hữu tình .
_____________________________
Xuân tới cũng sẻ như không
Em xinh xinh quá đi thôi
Đào kia tôi đã bỏ rồi không buôn
Xuân đến mà em đi luôn
Vườn đào đỏ thắm màu buồn sắc hoa
Đến nổi đàn bướm bay qua
Cũng quay mà hỏi:” ngươì ta nơi nào
Có còn thăm lại vườn đào
Sao mà ông chủ ngồi dào dạt kia”
Tim tôi ai đến đã chia
Phần trong đem mất , phần bìa còn đây
Tôi chờ cho hết Xuân nầy
Rồi tôi sẻ bỏ ngàn cây đào hồng
Xuân tới cũng sẻ như không
Em đi em sẽ về ngay
Em đi em nhớ vườn Đào
Nhớ từng nụ thắm ngạt ngào sắc hương
Nhớ anh chủ của khu vườn
Người trông dễ mến dễ thương vô ngần
Ra đi lòng mãi bâng khuâng
Hỏi người có nhớ một lần viếng thăm
Cô em bé nhỏ duyên ngầm
Nụ cười lưu dấu hương thầm nơi đây
Em đi em sẽ về ngay
Kẻo vườn Đào chết anh hai dỗi hờn
Tại em có kẻ cô đơn
Chiều ra vườn ngắm miên mơn nỗi niềm .
chơi qua sugar nha
Lời ong bướm
Chiều ra vườn nắng vắt lao xao
Ong bướm vờn qua hỏi cớ nào
Chăm sóc không lo mà đứng ngáo
Bón trồng cho kỷ mới đi vào
Xuân này em đến trong màu áo
Hoa nọ sắc cần tựa ánh sao
Để giử hài tiên quanh bước dạo
Tình ông phải ủ khắp thân đào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2011 10:02:58 bởi DEM MI >
Trích đoạn: DEM MI
chơi qua sugar nha
Lời ong bướm
Chiều ra vườn nắng vắt lao xao
Ong bướm vờn qua hỏi cớ nào
Chăm sóc không lo mà đứng ngáo
Bón trồng cho kỷ mới đi vào
Xuân này em đến trong màu áo
Hoa nọ sắc cần tựa ánh sao
Để giử hài tiên quanh bước dạo
Tình ông phải ủ khắp thân đào
Trở Về
Quay trở về đây giữa vườn đào
Một mình lạc lối đến hôm nào
Nghe tiếng bướm ong quanh bước dạo
Có người chờ đợi dạ nôn nao
Chăm sóc vườn đào không lãng xao
Tưới nguồn sinh lực thơm ngạt ngào
Vun bón tình thương hòa tiếng sáo
Chờ đón người về trong lao xao .
PEARL họa theo ý thơ của Bác DEM MI . Nếu có gì sai sót , xin Bác bỏ qua cho . Chúc Bác cả ngày vui vẻ nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2011 20:37:37 bởi PEARL >
Tình Lỡ
Dẫu biết rằng tình ta muôn thưở
Không thể nào thành được anh ơi !
Nhưng sao em nghe nhói nơi tim
Mỗi lần nhớ cuộc tình đã lỡ .
Và những lúc đêm về thương nhớ
Nước mắt rơi...nói chẳng nên lời
Em buồn ...muốn có anh bên cạnh
Mà nghe sao nghìn trùng cách trở
Nếu Anh Làm Nỗi Nhớ
Nếu anh làm nỗi nhớ
Em trải tình trong mơ
Để đêm về trăn trở
Ướp hương yêu từng giờ
Đêm trở mình than thở
Tiếng thờ gian hững hờ
Đến bao giờ bao giờ
Cuộn tròn trong nỗi nhớ ?
em gái qua thăm chị iu của em nè....Chị ơi , thời gian qua chị đón tết vui chứ?....em vội quá nên koo chào chị dc....Em chúc chị đầu năm lưôn vui, khoẻ ,, trẻ hạnh phúc cùng gia đình nha chị
Trích đoạn: beluoi
em gái qua thăm chị iu của em nè....Chị ơi , thời gian qua chị đón tết vui chứ?....em vội quá nên koo chào chị dc....Em chúc chị đầu năm lưôn vui, khoẻ ,, trẻ hạnh phúc cùng gia đình nha chị
Cảm ơn em gái nha , chị vẫn khỏe . Valentine tràn ngập yêu thương bên nửa của mình nhé !
Bản Tình Ca Dang Dỡ
Tôi viết lên ...bản tình ca màu tím
Một thời yêu thương cấp sách đến trường
Anh và tôi cùng lối ...bước chung đường
Ngày hai buổi như hình và bóng vậy .
Cứ mỗi mùa phượng trên cành đỏ cháy
Anh kết tặng tôi cánh bướm rực màu
Ép vào trang vở mới thoảng rạt rào
Niềm dấu ái mắt nhìn nhau bẽn lẽn .
Lần đầu anh cầm tay tôi len lén
Giật mình rơi _ Chiếc lá khẻ bay vèo
Mặt hồ soi bóng cá nước trong veo
Tình yêu đẹp tựa hai vầng nhật nguyệt .
Từ dạo đó tôi _ anh yêu tha thiết
Mong có nhau cau thêm thắm trầu xanh
Mừng vui thay có được mối duyên lành
Hẹn một ngày pháo cưới đón dâu xinh.
Có ngờ đâu giông bão cuốn duyên mình
Anh ra đi nơi xứ lạ mù khơi
Bao năm tôi nhốt mình trong miền nhớ
Viết bản tình ca dang dỡ riêng tôi.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: