POEM SUGAR RULES
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 147 bài trong đề mục
DEM MI 10.01.2011 16:03:37 (permalink)
0
Thăm xứ đầu năm
 
 
Bắt cọp bỏ vào củi nhốt đi
Thả Mèo bên nớ lẩn bên  ni
Mẹ cha ngoài mặt thăm tình lý
Gái ghệ  trong lòng khoái mỉm chi
Vợ viếc theo kèm làm kẻ phí
Cháu con ỉa đái thiếu người si
Xoay qua xoay lại thôi bà nhỉ
Để mặc tôi về chẳng mấy khi…..
 
 
Dem mi

love  toilet read no say dirty question  (yeu cau đọc không nói dở)
 
dơ  + ? = dở
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2011 11:45:49 bởi DEM MI >
#1
    DEM MI 11.01.2011 05:11:04 (permalink)
    0
    Thơ  tôi
     
    thơ tôi khi viết mấy dòng thôi
    Mà nở tè  le cả mấy chồi
    Bông tục  xòe ra nhiều kẻ sói
    Nhành  thanh  chổng ngộng chẵng ai coi
    Lòng mình thấy chuột thì ham nói
    Tâm lạ tửơng voi thích móc moi
    Miệng thế làm sao ngăn bit nổi
    Tốt hơn đội nón tránh thiên lôi
    Dem mi

    Khi ngươi ta tương tương thương là thấy voi , không thay chuot
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2011 10:12:08 bởi DEM MI >
    #2
      DEM MI 11.01.2011 05:13:05 (permalink)
      0

      Tr%C3%ADch%20%C4%91o%E1%BA%A1n:%20%20DEM%20MI%3Cbr%3E%3Cimg%20src=%22http://i2.cdn.turner.com/cnn/2011/images/01/05/t1larg.homeless.voice.dispatch.jpg">



      TED….. WILLIAMS

      Môt phút bổng nhiên nhảy tới trời
      Hôm qua đói rách rách  mùng tơi
      Hi way  biển vác quơ quơ với
      Xe cộ  khách qua  quắc quắc mời
      Có giọng Chúa cho giờ dụng tới
      Không nhà ngưoi tặng sẻ ngồi chơi
      Bởi xưa sách nói bền gan đợi
      Lã Vọng  câu hoài cũng dính thời
       
      dem mi
       
        Nè Ted  giàu  xin đừng chảnh--- Ted rich ask not lemon question....
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2011 11:41:39 bởi DEM MI >
      #3
        DEM MI 11.01.2011 09:28:32 (permalink)
        0
        Sugar rule 1
         
        Lấy chữ gom chung quấy quấy quây
        Bỏ vô cối đá đập rồi xoay
        Cái nào vần trắc nhồi qua đấy
        thằng nọ âm bằng nhét ở đây
        chén muối trãi đều , tiêu ký mấy
        thìa đường trộn kỷ, ớt vài rây
        Lửa to cứ chụm  không cần đậy
        Một tiếng là xong dán gốc cây
         
        Dem mi
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2011 09:35:16 bởi DEM MI >
        #4
          DEM MI 11.01.2011 11:20:41 (permalink)
          0
          THƠ THÔ
           
          Vắng bóng thời gian THƠ bổng thô
          Lẻ đâu nắng quá hóa ra khô
          Nhe răng thì thấy răng nhiều lổ
          Rờ miệng  biết là miệng cũng hô
          Trong óc hình như  khoan mấy hố
          Giữa tim sao giống  chưá vài sô
          Máu đông cứng lại thành đồ cổ
          Bởi thế THƠ tôi đọc chẳng  vô
           
          demmi
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2011 11:39:27 bởi DEM MI >
          #5
            DEM MI 12.01.2011 11:04:04 (permalink)
            0
            `
            Thơ của nàng….
             
             
            Rinh chi thơ của mấy cô nàng
            Rủi họ giận hờn họ kéo sang
            Nhà tớ phá banh không kịp bán
            Vườn ông để lại phải tan bang
            Chị dò từng ý treo trong máng
            Cô móc cả từ tận đáy hang
            Bởi thế ai thăm mình thiệt ngán
            Lẻ nào khăn gói trốn đi hoang
             
             
            dem mi
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2011 10:43:09 bởi DEM MI >
            #6
              DEM MI 12.01.2011 11:05:16 (permalink)
              0

              Trích đoạn: DEM MI



              Tự chủ
               
              "Quán chủ cứ dùng chẳng ngại đâu." ---trang thơ Đuyen HỒng
              Buồn mây xin chở nắng chia sầu
              Đất lành thú  ở chim  qua đậu
              Suối mát hoa cười lảo cắm câu
              Vườn địa đàng vang đầy nhạc tấu
              Thưỏ hồng hoang vắng lặng tâm sâu
              Ý thanh hay tuc ai người thấu
              Tự chủ trí thân ắt chẳng nhầu


              dem mi
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2011 10:13:30 bởi DEM MI >
              #7
                DEM MI 13.01.2011 09:18:19 (permalink)
                0


                Lut ở Brisbane
                 
                Nước đâu mà nước  év  ri  we
                Biết vậy trong nhà sẳn chiếc ghe
                khỏi lội ngang dòng  thì quá phẻ
                cứ chèo trên sóng thiệt là le
                bờ đê dâng ngập sao mà né
                mưa lủ đổ tràn chẳng cách che
                thủ phủ  hôm nay im lặng lẻ
                Mặt đường lủm bủm một vài xe
                 
                Dem mi
                Chuyen bay qua  Brisbane hom 13/1/11
                 

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98471/3B7960A590234C28AC8A7427397D0D2A.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2011 11:14:48 bởi DEM MI >
                Attached Image(s)
                #8
                  DEM MI 13.01.2011 10:04:19 (permalink)
                  0

                  Nguoi Khach lạ
                   
                  Thành phố hôm nay lạ  nhỉ  ta
                  Ngó hoài mà chẳng thấy con ma
                  Hai chân , người ngợm  đi đâu cả
                  Bốn bánh, cộ xe  biến hết  ha
                  Đứng đón  thi thôi thân muốn rả
                  Nằm chờ  mà đợi bụng đòi la
                  Day out như  thế  thà  ăn cá
                  Ốm mập c ũng hơn . khỏe  ở  nhà
                   
                  Dem mi


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98471/CDD85336BAF24A5F8A99A1BC3CFCE230.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2011 11:59:03 bởi DEM MI >
                  Attached Image(s)
                  #9
                    DEM MI 14.01.2011 12:11:10 (permalink)
                    0
                    Ngu ngơ…?
                     
                    Tay chân ngứa ngái cũng làm thơ
                    Cái bịnh kinh niên dẩu mắt mờ
                    Từ sáng đông phong mây đến chở
                    đến khuya thu dạ nguyệt nằm mơ
                    Ủ  tình hạ thắm ve sầu mớ
                    Hôn gió xuân nồng cánh cúc chờ
                    Rồi lại bốn mùa qua trí nhớ
                    Tuổi già ai biết có ngu ngơ?
                     
                    Dem mi--- hoa t ừ TINH XUAN – DOANTRUONG  C Ư T ỔNG
                    #10
                      Đoạn_Trường 14.01.2011 12:37:40 (permalink)
                      0
                      Ngu ngơ…?
                       
                      Tay chân ngứa ngái cũng làm thơ
                      Cái bịnh kinh niên dẩu mắt mờ
                      Từ sáng đông phong mây đến chở
                      đến khuya thu dạ nguyệt nằm mơ
                      Ủ  tình hạ thắm ve sầu mớ
                      Hôn gió xuân nồng cánh cúc chờ
                      Rồi lại bốn mùa qua trí nhớ
                      Tuổi già ai biết có ngu ngơ?
                       
                      Dem mi


                      Giả Đò Ngơ


                      Cọp đi hụt vốn định buôn thơ
                      Túi rỗng vài xu mắt bị mờ
                      Nên phải xa nhà đưa ngựa chở
                      Đành thôi xuống phố mua hàng mơ
                      Đem về cất kỹ trăng nằm mớ
                      Rồi lấy ra xem gió ngủ chờ
                      Đợi mãi mang phiền thêm nỗi nhớ
                      Thúng nầy dẫu chín... giả đò ngơ


                                                             Đoạn Trường


                      chúc vui !!!
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2011 12:49:06 bởi Đoạn_Trường >
                      #11
                        TTH 14.01.2011 14:08:27 (permalink)
                        0
                        Tình Xuân

                        Xuân nầy anh viết cạn dòng thơ
                        Gửi én bay sang tuyết phủ mờ
                        Trao chút ân tình mang nỗi nhớ
                        Tỏ bao tâm sự đến người mơ
                        Nắng về mong được ngày sum hợp
                        Gió cuốn hoài trông phút đợi chờ
                        Rung cảm trong lòng dăm điệu cũ
                        Mình ơi !  Thương nữa chớ làm ngơ...

                                                                          Đoạn Trường

                        Hoàng hôn
                         
                        Chiều nay  tựa bóng nhớ  duyên thơ
                        Lá rụng bay rơi sương xoá mờ
                        Bến vắng nao lòng trong mộng ước
                        Bờ thương náo nức giữa  niềm mơ
                        Hoàng hôn  lối cũ đâu người đợi
                        Nắng tắt đường xưa ai muốn chờ
                        Mây tím giăng giăng  xa tít tắp
                        Bâng khuâng kỷ niệm hồn ngơ ngơ
                         
                        Thanh Thanh Khiết
                        13.1.2010 
                         

                          Mộng lòng

                        Nhận khúc ân tình đượm ý thơ
                        Xua tan giá lạnh phố sương mờ
                        Ngày ôm biển hẹn càng thương nhớ
                        Tối dệt tim vàng mãi ước mơ
                        Với mảnh tơ hồng ai kết nối
                        Cùng khung kiệu đỏ mắt trông chờ
                        Người đem nắng ấm đời cô quạnh
                        Hạnh phúc trao lòng cứ ngẩn ngơ

                        Vancali 1.13.11

                        Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì hì ...



                        XUÂN SANG  

                        Một mảnh tình con một nỗi thơ
                        Xanh xao kỷ niệm mãi chưa mờ
                        Tìm quên lối cũ quên cầu mộng
                        Lại nhớ đường xưa nhớ bến mơ
                        Tết đến mong sao xui xẻo tận
                        Xuân sang ước được phước an chờ
                        Vườn thơ xứơng hoạ cùng bè bạn
                        Nắng trái mưa chiều khỏi ngác ngơ

                        Liên Hương


                        Ngu ngơ…?
                         
                        Tay chân ngứa ngái cũng làm thơ
                        Cái bịnh kinh niên dẩu mắt mờ
                        Từ sáng đông phong mây trắng chở
                        đến khuya thu dạ nguyệt tròn mơ
                        Ủ  tình hạ thắm ve sầu mớ
                        Hôn gió xuân nồng cánh cúc chờ
                        Rồi lại bốn mùa qua trí nhớ
                        Tuổi già ai biết có ngu ngơ?
                         
                        Dem mi


                        NGƯỜI ĐI

                        Đi đâu vàng vội hỡi nàng thơ
                        Chớ để người dưng mắt dõi mờ
                        Nhìn nhạn nhạn bay vương lắm khổ
                        Trông tin tin biệt xoá bao mơ
                        Xuân về nhớ cội lòng than thở
                        Tết đến xa em dạ ngóng chờ
                        Mong gặp dấu yêu trao trả nợ
                        Nợ tình nợ nghĩa nợ làm ngơ

                        Thanh Huy
                        #12
                          SuongAnh 14.01.2011 16:12:01 (permalink)
                          0
                          Tình Xuân

                          Xuân nầy anh viết cạn dòng thơ
                          Gửi én bay sang tuyết phủ mờ
                          Trao chút ân tình mang nỗi nhớ
                          Tỏ bao tâm sự đến người mơ
                          Nắng về mong được ngày sum hợp
                          Gió cuốn hoài trông phút đợi chờ
                          Rung cảm trong lòng dăm điệu cũ
                          Mình ơi !  Thương nữa chớ làm ngơ...

                                                                            Đoạn Trường

                          Hoàng hôn
                           
                          Chiều nay  tựa bóng nhớ  duyên thơ
                          Lá rụng bay rơi sương xoá mờ
                          Bến vắng nao lòng trong mộng ước
                          Bờ thương náo nức giữa  niềm mơ
                          Hoàng hôn  lối cũ đâu người đợi
                          Nắng tắt đường xưa ai muốn chờ
                          Mây tím giăng giăng  xa tít tắp
                          Bâng khuâng kỷ niệm hồn ngơ ngơ
                           
                          Thanh Thanh Khiết
                          13.1.2010 


                          Mộng lòng

                          Nhận khúc ân tình đượm ý thơ
                          Xua tan giá lạnh phố sương mờ
                          Ngày ôm biển hẹn càng thương nhớ
                          Tối dệt tim vàng mãi ước mơ
                          Với mảnh tơ hồng ai kết nối
                          Cùng khung kiệu đỏ mắt trông chờ
                          Người đem nắng ấm đời cô quạnh
                          Hạnh phúc trao lòng cứ ngẩn ngơ

                          Vancali 1.13.11

                          Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì hì ...



                          XUÂN SANG  

                          Một mảnh tình con một nỗi thơ
                          Xanh xao kỷ niệm mãi chưa mờ
                          Tìm quên lối cũ quên cầu mộng
                          Lại nhớ đường xưa nhớ bến mơ
                          Tết đến mong sao xui xẻo tận
                          Xuân sang ước được phước an chờ
                          Vườn thơ xứơng hoạ cùng bè bạn
                          Nắng trái mưa chiều khỏi ngác ngơ

                          Liên Hương


                          Ngu ngơ…?

                          Tay chân ngứa ngái cũng làm thơ
                          Cái bịnh kinh niên dẩu mắt mờ
                          Từ sáng đông phong mây trắng chở
                          đến khuya thu dạ nguyệt tròn mơ
                          Ủ  tình hạ thắm ve sầu mớ
                          Hôn gió xuân nồng cánh cúc chờ
                          Rồi lại bốn mùa qua trí nhớ
                          Tuổi già ai biết có ngu ngơ?

                          Dem mi


                          NGƯỜI ĐI

                          Đi đâu vàng vội hỡi nàng thơ
                          Chớ để người dưng mắt dõi mờ
                          Nhìn nhạn nhạn bay vương lắm khổ
                          Trông tin tin biệt xoá bao mơ
                          Xuân về nhớ cội lòng than thở
                          Tết đến xa em dạ ngóng chờ
                          Mong gặp dấu yêu trao trả nợ
                          Nợ tình nợ nghĩa nợ làm ngơ

                          Thanh Huy
                           
                           
                          Ước Nguyện
                           
                          Vắng lặng đêm thanh có tiếng thơ
                          Đâu đây vọng đến tự xa mờ
                          Lời như gửi gắm niềm tâm sự
                          Ý tỏ phơi bày một giấc mơ
                          Ước nguyện ông Tơ dùm dạ thấu
                          Cầu xin bà Nguyệt hiểu lòng chờ
                          Nơ hồng buộc chặt tình đôi lưá
                          Hậu tạ ơn dầy hưá chẳng ngơ
                           
                          Sương Anh
                          #13
                            C Pham 14.01.2011 23:40:55 (permalink)
                            0
                            Tình Xuân

                            Xuân nầy anh viết cạn dòng thơ
                            Gửi én bay sang tuyết phủ mờ
                            Trao chút ân tình mang nỗi nhớ
                            Tỏ bao tâm sự đến người mơ
                            Nắng về mong được ngày sum hợp
                            Gió cuốn hoài trông phút đợi chờ
                            Rung cảm trong lòng dăm điệu cũ
                            Mình ơi !  Thương nữa chớ làm ngơ...

                                                                              Đoạn Trường

                            Hoàng hôn
                             
                            Chiều nay  tựa bóng nhớ  duyên thơ
                            Lá rụng bay rơi sương xoá mờ
                            Bến vắng nao lòng trong mộng ước
                            Bờ thương náo nức giữa  niềm mơ
                            Hoàng hôn  lối cũ đâu người đợi
                            Nắng tắt đường xưa ai muốn chờ
                            Mây tím giăng giăng  xa tít tắp
                            Bâng khuâng kỷ niệm hồn ngơ ngơ
                             
                            Thanh Thanh Khiết
                            13.1.2010 


                            Mộng lòng

                            Nhận khúc ân tình đượm ý thơ
                            Xua tan giá lạnh phố sương mờ
                            Ngày ôm biển hẹn càng thương nhớ
                            Tối dệt tim vàng mãi ước mơ
                            Với mảnh tơ hồng ai kết nối
                            Cùng khung kiệu đỏ mắt trông chờ
                            Người đem nắng ấm đời cô quạnh
                            Hạnh phúc trao lòng cứ ngẩn ngơ

                            Vancali 1.13.11

                            Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì hì ...



                            XUÂN SANG  

                            Một mảnh tình con một nỗi thơ
                            Xanh xao kỷ niệm mãi chưa mờ
                            Tìm quên lối cũ quên cầu mộng
                            Lại nhớ đường xưa nhớ bến mơ
                            Tết đến mong sao xui xẻo tận
                            Xuân sang ước được phước an chờ
                            Vườn thơ xứơng hoạ cùng bè bạn
                            Nắng trái mưa chiều khỏi ngác ngơ

                            Liên Hương


                            Ngu ngơ…?

                            Tay chân ngứa ngái cũng làm thơ
                            Cái bịnh kinh niên dẩu mắt mờ
                            Từ sáng đông phong mây trắng chở
                            đến khuya thu dạ nguyệt tròn mơ
                            Ủ  tình hạ thắm ve sầu mớ
                            Hôn gió xuân nồng cánh cúc chờ
                            Rồi lại bốn mùa qua trí nhớ
                            Tuổi già ai biết có ngu ngơ?

                            Dem mi


                            NGƯỜI ĐI

                            Đi đâu vàng vội hỡi nàng thơ
                            Chớ để người dưng mắt dõi mờ
                            Nhìn nhạn nhạn bay vương lắm khổ
                            Trông tin tin biệt xoá bao mơ
                            Xuân về nhớ cội lòng than thở
                            Tết đến xa em dạ ngóng chờ
                            Mong gặp dấu yêu trao trả nợ
                            Nợ tình nợ nghĩa nợ làm ngơ

                            Thanh Huy
                             
                             
                            Ước Nguyện
                             
                            Vắng lặng đêm thanh có tiếng thơ
                            Đâu đây vọng đến tự xa mờ
                            Lời như gửi gắm niềm tâm sự
                            Ý tỏ phơi bày một giấc mơ
                            Ước nguyện ông Tơ dùm dạ thấu
                            Cầu xin bà Nguyệt hiểu lòng chờ
                            Nơ hồng buộc chặt tình đôi lưá
                            Hậu tạ ơn dầy hưá chẳng ngơ
                             
                            Sương Anh

                            Xuân Chờ
                             
                            Ai đem Xuân mộng ép vào thơ
                            Thổn thức tràn mi mắt lệ mờ
                            Ánh nguyệt khát khao nào phải mộng
                            Cung đàn mê đắm chẳng là mơ
                            Bao giờ tương ngộ say niềm nhớ
                            Ngày ấy đoàn viên thoả nỗi chờ
                            Cánh én  mãi vui dù đến muộn
                            Tình xuân tha thiết làm sao ngơ..!
                             
                            C Pham
                            #14
                              DEM MI 17.01.2011 09:04:05 (permalink)
                              0

                                          Bạn thăm……
                               
                              Người qua lòng tốt  ý thăm ta
                              Không có cô la cũng có trà
                              tủ lanh vừa hư nên thiếu đá
                              Tách ly mới bể tạm xài ca
                              sa lông  bi lut  giờ tan rả
                              nồi điện mác dây đã sút  ra
                              Lở ghé hỏi vay vài triệu nhá
                              Khi  giàu  trả lại  đủ cho nha
                               
                              Dem mi

                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 147 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9