POEM SUGAR RULES
Thay đổi trang: << < 10 | Trang 10 của 10 trang, bài viết từ 136 đến 147 trên tổng số 147 bài trong đề mục
DEM MI 04.05.2011 21:12:49 (permalink)
0
Ố sa  ma….
 
 
Ôh…Ố sa ma Bin Lá Đần
Té ra ông trốn thiệt là  gần
Mười năm  săn bắt rồi cùng tận
Hai trụ cao tầng  xóa nợ nần
Lựa chổ hiểm nguy làm trú ẩn
Không ngờ  biển lớn lại chôn thân
Xong con chí mén , còn con rận
Có hết hay chăng khủng bố quân?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2011 21:20:23 bởi DEM MI >
nevermind 04.05.2011 21:38:45 (permalink)
0
             Sợ chết ngay ông sẽ được phong thánh
             Nên để gần mười năm mới ra tay
             Đợi lúc Bắc Phi Trung Đông nổi sấm
             Mới lộ mặt ta đây kẻ anh tài.
            
nevermind 04.05.2011 21:41:09 (permalink)
0
        Cọp đã chết còn để lại da
        Còn ta chết lại hoá ra ma
        Tham quyền cố vị gây thù hấn
        Gieo rắc kinh hoàng khắp mọi nhà
        Cứu chúng dân sao gây nghiệp báo
        Hành tôn giáo lại hại người ta
        Giờ cho lợi dụng trương thanh thế
        Lúc các nội gia tan rã ra.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2011 20:06:24 bởi nevermind >
LITTLE STAR 04.05.2011 21:58:04 (permalink)
0
 
HOA CỎ MAY

Hoa cỏ tháng năm hoa cỏ may

Chờ chân ai đến mới  vờn bay
Đôi tà áo quyện nhừ sương rãi
Một dãi đồng hoang  lộng nắng phai
Mấy cánh chồng thêm nhiều cánh trãi
Trăm tình nổi dậy  vạn tình say
Kìa làn gió trắng bao quanh lại
Đã biến em thành hoa cỏ may

DEM MI

Tặng em....
 


DÃ QUỲ MƠ

Dã Quỳ ru giấc Dã Quỳ mơ
Đợi bước người qua dệt ý thơ
Cảnh Thức non tiên đầy mộng ảo
Thiên bồng đồi thánh đủ giăng tơ
Suối rì rào rót lời êm ả
Biển gợn lăn tăn tiếng vã bờ
Em thấy buồm xa về bến nhớ
Anh thăm vườn cũ Dã Quỳ chờ

LITTLE STAR

Biếu anh... (bắc chước sư phụ)

@ Hê hê hê... Sư phụ ơi ! Con tập hoạ thơ Đường. Có sai chỗ nào thì sư phụ sửa chữa giúp con nha ! Cho con gửi lời thăm Sư Mẫu vạn an ! Hi hi hì
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2011 22:05:50 bởi LITTLE STAR >
DEM MI 07.05.2011 12:41:40 (permalink)
0

DÃ QUỲ MƠ

Dã Quỳ ru giấc Dã Quỳ mơ
Đợi bước người qua dệt ý thơ
Cảnh Thức non tiên đầy mộng ảo
Thiên bồng đồi thánh đủ giăng tơ
Suối rì rào rót lời êm ả
Biển gợn lăn tăn tiếng vã bờ
Em thấy buồm xa về bến nhớ
Anh thăm vườn cũ Dã Quỳ chờ

LITTLE STAR

 
LÌ TÔ LI TÔ LÍ TỐ TA
DÃ QUỲ NGƯƠI NẤU VỚI SU GA
VỪA NGỌT VỪA  NGON,NGON QUÁ XÁ
CÒN HAY HƠN CẢ  SU GA TA

 

HRPT 07.05.2011 19:59:55 (permalink)
0
HOA CỎ MAY

Hoa cỏ tháng năm hoa cỏ may

Chờ chân ai đến mới  vờn bay
Đôi tà áo quyện nhừ sương rãi
Một dãi đồng hoang  lộng nắng phai
Mấy cánh chồng thêm nhiều cánh trãi
Trăm tình nổi dậy  vạn tình say
Kìa làn gió trắng bao quanh lại
Đã biến em thành hoa cỏ may

DEM MI

Tặng em....
 


DÃ QUỲ MƠ

Dã Quỳ ru giấc Dã Quỳ mơ
Đợi bước người qua dệt ý thơ
Cảnh Thức non tiên đầy mộng ảo
Thiên bồng đồi thánh đủ giăng tơ
Suối rì rào rót lời êm ả
Biển gợn lăn tăn tiếng vã bờ
Em thấy buồm xa về bến nhớ
Anh thăm vườn cũ Dã Quỳ chờ

LITTLE STAR

Biếu anh... (bắc chước sư phụ)

@ Hê hê hê... Sư phụ ơi ! Con tập hoạ thơ Đường. Có sai chỗ nào thì sư phụ sửa chữa giúp con nha ! Cho con gửi lời thăm Sư Mẫu vạn an ! Hi hi hì




LÌ TÔ LI TÔ LÍ TỐ TA
DÃ QUỲ NGƯƠI NẤU VỚI SU GA
VỪA NGỌT VỪA  NGON,NGON QUÁ XÁ
CÒN HAY HƠN CẢ  SU GA TA

DEM MI



Lá Tia Tô phải Lá Tầm Vồ ?
Dèm mí DEM MI hí thí mồ
Harry hổng hiểu nên có chộ
Tầm Vồ mô mộ mồ mô mô ?

@ Sư thúc thúc mà viết chữ in hoa là bị trảm thủ đấy ! Sư Thúc là ai vậy? Sao thơ Đường hay thế ? Có rất nhiều câu thơ của sư thúc con chưa hiểu ạ ! Cần học hỏi thêm nhiều ở các sư phụ, sư bá, và sư thúc, sư huynh, sư tỉ.

Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý
Nhỏ không học lớn làm Đại Uý. Vài mươi chục năm nữa ai cũng biến thành ma quỷ (Già phải chết mà lị)



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2011 20:18:18 bởi HRPT >
DEM MI 07.05.2011 20:10:54 (permalink)
0
Cách mạng thành công
 
Càng già thì lại càng ngông
Nửa thằng còn lại nửa ông
Xẹp lép thì biết vu khống
Ngu gi mà lại chẳng thông
 
Bảo to thi có gió dông
nhỏ cành dể bị uốn cong
bật lại thi như giải phóng
chúc mừng cách mạng thành công
DEM MI 07.05.2011 22:27:22 (permalink)
0
Kệ….
 
 
Chắc đủ rối nha một túi thơ
Thơ cùn thơ dở với thơ dơ
Cũng bày để có nơi đầu chợ
Mà được  gì  không cuối  nẻo mơ
Tim óc ưu phiền thôi vụn vở
Văn chương sảng khoái thế mà quơ
Nào thương nào ghét nào ai quở
kệ tía kệ bà kệ cả sir.
 
DEM MI 08.05.2011 12:46:36 (permalink)
0

Trích đoạn: HRPT

HOA CỎ MAY

Hoa cỏ tháng năm hoa cỏ may

Chờ chân ai đến mới  vờn bay
Đôi tà áo quyện nhừ sương rãi
Một dãi đồng hoang  lộng nắng phai
Mấy cánh chồng thêm nhiều cánh trãi
Trăm tình nổi dậy  vạn tình say
Kìa làn gió trắng bao quanh lại
Đã biến em thành hoa cỏ may

DEM MI

Tặng em....
 


DÃ QUỲ MƠ

Dã Quỳ ru giấc Dã Quỳ mơ
Đợi bước người qua dệt ý thơ
Cảnh Thức non tiên đầy mộng ảo
Thiên bồng đồi thánh đủ giăng tơ
Suối rì rào rót lời êm ả
Biển gợn lăn tăn tiếng vã bờ
Em thấy buồm xa về bến nhớ
Anh thăm vườn cũ Dã Quỳ chờ

LITTLE STAR

Biếu anh... (bắc chước sư phụ)

@ Hê hê hê... Sư phụ ơi ! Con tập hoạ thơ Đường. Có sai chỗ nào thì sư phụ sửa chữa giúp con nha ! Cho con gửi lời thăm Sư Mẫu vạn an ! Hi hi hì




LÌ TÔ LI TÔ LÍ TỐ TA
DÃ QUỲ NGƯƠI NẤU VỚI SU GA
VỪA NGỌT VỪA  NGON,NGON QUÁ XÁ
CÒN HAY HƠN CẢ  SU GA TA

DEM MI



Lá Tia Tô phải Lá Tầm Vồ ?
Dèm mí DEM MI hí thí mồ
Harry hổng hiểu nên có chộ
Tầm Vồ mô mộ mồ mô mô ?

@ Sư thúc thúc mà viết chữ in hoa là bị trảm thủ đấy ! Sư Thúc là ai vậy? Sao thơ Đường hay thế ? Có rất nhiều câu thơ của sư thúc con chưa hiểu ạ ! Cần học hỏi thêm nhiều ở các sư phụ, sư bá, và sư thúc, sư huynh, sư tỉ.

Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý
Nhỏ không học lớn làm Đại Uý. Vài mươi chục năm nữa ai cũng biến thành ma quỷ (Già phải chết mà lị)





 
 
Hông nên….
 
Nè nè cái thằng nhỏ  HE RY
Dem mi thơ thẩn chớ hiểu chi
 Thà chờ lớn lên làm đai úy
Còn mà hiểu được xuống âm ty
 

 
 

DEM MI 08.05.2011 17:30:16 (permalink)
0
Nhậu nha  ….(nga cũng được)
 
 
Cái Con Chem  Chép gọi --- tiên
Từ ngữ dân gian thiệt quá phiền
Chú bác kề môi rà siểng niểng
Ông anh  thè lưởi  đá liên mien
Còn bà chồm hổm  banh bàn phiến
Có chị ngại ngùng  nép  mái hiên
Nhung khách nào lo chi lắm chiện
Chép vào , bia nhắp thế là yên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2011 17:31:35 bởi DEM MI >
TTH 09.05.2011 09:21:33 (permalink)
0
Ngày mai là ngày lễ Vu Lan em xin dán lên kính chúc qui bà mẹ trên năm châu vạn an , sức khoẻ cùng bầy trẻ...



Vu lan nhớ mẹ

Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không ???
Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
Vì ơn cốt nhục cao như núi
Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
Sức lực bao ngày cây đỏ quả
Mố hôi suốt tháng lúa vàng đồng
Gia đình hạnh phúc người vui sướng
Cực khổ đâu màng ...chả nệ công


Vanclai 5.7.11


Thân chúc quí huynh tỷ ngày Hiền mẫu an vui bên mẹ dấu yêu !!!



GỞI MẸ VÀ EM

Như chú ve sầu mang túi không
Con trở về nhen bếp lửa hồng
Chim non còn đẽo cây triền núi
Cò già mãi gánh gạo bờ sông
Bạc đầu nhớ mẹ mưa mù suối
Đỏ mắt thương em khói đốt đồng
Biết bao ơn nghĩa bên đời ấy
Sử vàng bia đá chẳng ghi công


LPH
 
 
Vu Lan nhớ Mẹ
 
Thấy ai từ đá nhảy ra không?
Phải cắt mãnh da chảy máu hồng
Dây nghĩa nảy sinh   hình ráp bóng
Nuớc tình  ngập chảy  biển liển sông
Biết ơn  người Mẹ gieo nguồn sống
Như sức dân nông vén cánh đồng
Hỏi đóa hoa nào cho đủ rộng
Để con sẻ viết Mẹ đầy công…

DEM MI


TÌNH MẸ

Có ai chẳng được Mẹ sinh không
Tiếng khóc hoà theo máu chảy hồng
Suốt kiếp thương dòng nuôi hạt giống
Trọn đời vẹn đạo hiến tình sông
Gia đình nặng gánh chân di động
Xã tắc chung vai sức hợp đồng
Lo lắng đàn con từ tấm mỏng
Thân cò lặn lội chẳng nề công

Thanh Huy
 
HRPT 09.05.2011 11:49:07 (permalink)
0
Ngày mai là ngày lễ Vu Lan em xin dán lên kính chúc qui bà mẹ trên năm châu vạn an , sức khoẻ cùng bầy trẻ...



Vu lan nhớ mẹ

Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không ???
Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
Vì ơn cốt nhục cao như núi
Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
Sức lực bao ngày cây đỏ quả
Mố hôi suốt tháng lúa vàng đồng
Gia đình hạnh phúc người vui sướng
Cực khổ đâu màng ...chả nệ công


Vanclai 5.7.11


Thân chúc quí huynh tỷ ngày Hiền mẫu an vui bên mẹ dấu yêu !!!



GỞI MẸ VÀ EM

Như chú ve sầu mang túi không
Con trở về nhen bếp lửa hồng
Chim non còn đẽo cây triền núi
Cò già mãi gánh gạo bờ sông
Bạc đầu nhớ mẹ mưa mù suối
Đỏ mắt thương em khói đốt đồng
Biết bao ơn nghĩa bên đời ấy
Sử vàng bia đá chẳng ghi công


LPH
 
 
Vu Lan nhớ Mẹ
 
Thấy ai từ đá nhảy ra không?
Phải cắt mãnh da chảy máu hồng
Dây nghĩa nảy sinh   hình ráp bóng
Nuớc tình  ngập chảy  biển liển sông
Biết ơn  người Mẹ gieo nguồn sống
Như sức dân nông vén cánh đồng
Hỏi đóa hoa nào cho đủ rộng
Để con sẻ viết Mẹ đầy công…

DEM MI


TÌNH MẸ

Có ai chẳng được Mẹ sinh không
Tiếng khóc hoà theo máu chảy hồng
Suốt kiếp thương dòng nuôi hạt giống
Trọn đời vẹn đạo hiến tình sông
Gia đình nặng gánh chân di động
Xã tắc chung vai sức hợp đồng
Lo lắng đàn con từ tấm mỏng
Thân cò lặn lội chẳng nề công

Thanh Huy



CÔNG ĐỨC SINH THÀNH

Ai nào quên được mẹ mình không
Chín tháng cưu mang ấp ủ lòng
Tiếng khóc tu oa mẹ mở dạ
Lời ru khe khẽ giấc con nồng
Thương con khuya sớm thân tần tảo
Nhớ mẹ công dày như biển sông
Ngày lễ Vu Lan là nhắc nhở
Sinh thành công đức khắc ghi lòng

HRPT
9.5.2011


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2011 12:55:03 bởi HRPT >
Thay đổi trang: << < 10 | Trang 10 của 10 trang, bài viết từ 136 đến 147 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9