POEM SUGAR RULES
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 147 bài trong đề mục
DEM MI 09.04.2011 18:00:43 (permalink)
0


Động hay tịnh
 
Gió thổi quạt hay quạt thổi đây
Tôi ngồi suy ngẩm biết bao ngày
Mặt trời lên xuống nhân gian thấy
Trái dất quay tròn mấy kẻ lay
Cái quả cái  nhân nan lý giải
Sự sinh sự diệt dể thông khai
Sum la vạn tượng chung đôi lại
Động động  hư hư tịnh tịnh thay.

DEM MI 10.04.2011 06:07:05 (permalink)
0
Thơ cho dzui xong thui cho dzơ
=================
 
 
Thành bại
 
Động thủ bất hườn hạ chiến thơ
Nè huynh nè đệ chớ ngồi chờ
Mã lên kín trướng vương không sợ
Tượng phủ dầy cung sĩ  cứ mơ
Pháo bắc cầu treo đâu nhịp lở
Xe thòng chân ếm chẳng khe lờ
Nhanh tay suy nghỉ chi lâu hở
Cờ trắng giương đi hết rối tơ
 
Cờ trắng giương đi hết rối tơ
Rồi bày tiệc rượu  chánh môn lờ
Tào binh mười vạn hoang mang sợ
Gia cát mình ên  chệnh choạng mơ
Giả thật đo lòng nhân tráo trở
Thành hư thách dạ kẻ chần chờ
Thói đời đen trắng  hay hay dở
Ta bỏ ngoài tai biết chỉ  thơ.
 

Cứ làm ba chớp ba nháng roi hỏng biet mình noi gì
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2011 18:49:14 bởi DEM MI >
DEM MI 10.04.2011 08:04:52 (permalink)
0
Thơ cho dzui

 



ĐA TANG NHU SAN…..
 
Phóng trụ lên cao vút tới trời
Để anh nghèo túng dẩn đi chơi
ghế ngồi chính vị chờ đô tới *
súng móc quanh thang  bắn khỉ chơi

Lộng bóng sung hình  treo kiểu mới
Hành ông   móc túi kiết mòng tơi
quỵ ngang ai biểu lưng bò cởi
Lựu đạn quai lên  nổ xác phơi


* mổi câu không dính tới câu  khác nào cả, như cau số ba thì câu số ba chờ đô tới.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2011 11:33:25 bởi DEM MI >
DEM MI 11.04.2011 05:41:02 (permalink)
0
NHÚI MÌNH RỜ MỚI NHỚ MÌNH RÙI
====================



Việt kiều hạng nhất muối tiêu
 
 
Hạng nhất lừng danh tóc Muối Tiêu
Về quê con gái thích cưng chiều
Tiền ra mặc sức găm nhiều kiểu
Đô lận tha hồ nếm lắm yêu
Năm lẻ không chơi rồi sẽ rệu
Tuổi già mà đợi chắc là thiu
vai ga vải bọc lo gì yếu
Nổi tiếng ai hơn Lảo việt kiều
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2011 18:43:51 bởi DEM MI >
DEM MI 11.04.2011 16:20:19 (permalink)
0
~Chơi cù cù chơi
 
Chơi cù chuyện  bé của ngày xưa
Còn chuyện Cù chơi báo mới đưa
Ổ kiến  thọt tay sao chẳng ngứa
Tổ ong thò mủi trách gì tưa
Cù con chơi nổ chơi  ra  lửa
Cù bố  khóc nhè  khóc đổ mưa
Mang họ là Cù  mà tưởng cựa
Ai dè đem đá bị ông cưa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2011 18:46:52 bởi DEM MI >
DEM MI 13.04.2011 07:28:25 (permalink)
0
````````````````````````````````````````````


ĂN GIAN
 
Ba lá bày ra ở giửa đàng
Giả chân cứ sắp thẳng thành hàng
Lấy tay đực cái che ngay hảng….*
Dụi mắt bồi đầm  lộn hổn mang

Va …   móng  thằng cơ đà tẩu hoảng
Giương …   nanh mụ bích khẻ mơ màng
Đặt nhanh rút gọn lai rồi vãng
Hai cục hoàn văng biến hóa nàng




*

Hy vọng trong thư quán sẻ có người hiểu bài thơ này , hehe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2011 18:43:18 bởi DEM MI >
DEM MI 14.04.2011 05:15:36 (permalink)
0
Hỏng dám giả đâu….. tui mua đó sir
 
Ê bố , mày chạy kiểu thế nào
Đỏ xanh cứ rú phóng ào ào
Bằng đâu trình lẹ không thu gáo *
Giấy đó giả sao chẳng giống màu??”
 “Hỏng dám đâu sir ,tôi tốn bạo
Có liền nè số xếp, phone mau
Cần chi thi thiệt hay thi láo
Sir rảnh to gan thử hỏi sao!!!
 
* Nón bảo hộ
 
Hehe chào Sir, bye
Gặp nửa khỏi hỏi nha cha.
========
 
Chuyện thiệt nha
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2011 05:55:02 bởi DEM MI >
DEM MI 16.04.2011 05:24:32 (permalink)
0
Hà tiện … Hiện tà
 
Hà tiện chồng kia vợ hiện tà
Ba rơm bốn rác cứ bơm ra
Cái cằm  môi chẻ đôi mông bả
Hai mắt mi cong  cặp nhủ hoa
Hàng hiệu thì mê, chê hiệu mả
Mít đô đả kích, thích đô la
Ngặt cưng không thể đành chiều cả****
Thà kiếp con trâu được thiếp cà
 
 
========
****Cấm tiệt nha , cấm lả đầu xường...
Buổi sang sớm cái thú nhìn ra ngoai vườn
một ly ca fe nóng
Trời mà trong sang hay am u nó ảnh hưởng toi bai thơ minh làm, hehe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2011 06:01:42 bởi DEM MI >
DEM MI 16.04.2011 08:58:46 (permalink)
0
Thưong cho cụ Tố
 
 
Thưong cho cụ Tố của nhà ta
Không giống người thường gọi Mẹ Cha
Chín tháng cưư mang đau xót dạ
Dăm giờ quặn thắt rủ rời da
Lọt lòng xí tú vài âm lạ
Mở miệng xì xào mấy tiềng nga
Cứ : Sít ta lin kêu hối  hả
Chắc là cụ Tố: tiểu Na tra
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2011 14:06:07 bởi DEM MI >
DEM MI 16.04.2011 09:36:18 (permalink)
0
Chào đồng chí  Mu_Cốc _Rớp_ Đa (  Muskarofdav)
 
Xin kính chào  Mu_Cốc _Rớp_ Đa
Người đồng chí cựu liên bang Nga
Lê_nin đầu đá  rơi  đâu hả?
Kác_mác giáo điều viết lộn  ha?
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2011 14:09:16 bởi DEM MI >
DEM MI 18.04.2011 05:56:27 (permalink)
0
Ít sú ga…
 
 
Cái cốc cà phê ít sú ga
Hình như hơi đắng phải hong ta
Cái tay điều khiển  không thèm dạ
Bộ óc  đâm lười  biếng kiểm tra
Ngon dở vài giây  nhây nước bả
Bại thành một thưở lở san hà
Vậy đành uống tiếp hay thôi hả?
Mai sẽ cho nhiều chút sú ga  ….( hứa hẹn nửa…phát chán)
 
DEM MI 19.04.2011 06:04:32 (permalink)
0
Cố bạn…. nhà ta
 
Ký ra đô đâu cố ra đi ???
Thít đút nên ông cứ ở lì
Cái túi  lỏng nha chưa chặt dí
Hột xoàn nhỏ xí  mới vài ly
Đám con còn học xa bên mỷ
Vợ bé vừa sanh kế củ chi
Bà cả tối ngày ưa lập dị
Thích tìm trai trẻ mết đeo đi
 
 
==========
Ký ra đô đâu cố ra đi... ký đi ...ký đi  bang  bang
Ký ra đô đâu cố ra đi bang.. bang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2011 16:25:58 bởi DEM MI >
DEM MI 20.04.2011 05:49:38 (permalink)
0
CHỐN CŨ

Lâu lâu ló mặt một hai bài
Chẳng kịp chào mời, đón tiếp ai
Xó bếp um tùm hình tổ quạ
Đầu chòi lổn ngổn dấu chân nai
Cây cao chán ngắt không người đốn
Bến rộng buồn tênh chẳng kẻ chài
Chốn cũ tìm về nghe nghẹn nghẹn
Không dưng nước mắt chợt lăn dài

AK 17/04/2011
Tú lòng..thòng

CHỐN CŨ

Vất vả bao đêm mới được bài
Ngại ngần chửa biết gửi nhờ ai
Đôi phen khiếp vía mèo thành hổ
Mấy bận kinh hồn cáo giả nai
Trà rượu tràn bình không muốn rót
Cá tôm nghẹt suối chẳng thèm chài
Vườn xưa vắng bạn bùn vô kể
Vệt nắng chiều loang bóng đổ dài !

Nha Uyen

19/4/2011

CHỐN CŨ

Thơ bỏ từ lâu chẳng viết bài
Buồn ngơ ngẩn bởi vắng hình ai
Người đi lẩn khuất mờ tin nhạn
Kẻ ở trông chờ tội dáng nai
Cốc đứng chơ vơ mưa thấm giọt
Thuyền trôi lờ lững cá lơ chài
Bao năm chốn cũ còn in vọng
Ngày nhớ đêm thương tiếng thở dài

Thanh Huy
 
 
 
 
Thay bùa
 
Thay bùa mới được chứ thua bài
Bán cà cái quần chẳng giống ai
Lúc trước bánh mì còn xí mại
Bấy giờ cơm nguội tưởng khô nai
địa linh linh địa chuối vài nãi
tài xỉu xỉu tài ,lưới mấy  chài
nào có tham lam  ,mong gở lại
May dần đưa đến khỏi mân dài(giày)
DEM MI 22.04.2011 08:22:39 (permalink)
0
Nhớ huynh
 
 
Đoạn Trường đâu mất chẳng xào đường
đường cháy đen thui biến nước tương
ấm ớ xiêm y bay tứ hướng
ởm ờ  chữ nghĩa lộn mười phương
núi cao đếm móng rồng mơ thượng
lạch bé đo màng  rết hít hương
du lãng một đời thôi quá sướng
phen này tên họ cải …. trường…. hủ len








thất lể thất lể...

DEM MI 22.04.2011 15:25:22 (permalink)
0
Hoa tháng tư
 
 
Mội*…nụ hoa nào nở tháng tư
Củng là hoa dở với hoa dư
Vì cho nó báo cộng hòa tử
Và khiền  người ly biệt xứ cư
biết một điều là lai bất khứ
hiểu muời lẻ ấy  chiến  thành hư
Tịnh tâm tâm tịnh hà thời sự
Thì thấy hoa nào nở chẳng dư
 
 
 
 
* cố ý ,





hee bài tơi : Hoa tháng năm ....
đang si nghỉ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2011 16:44:08 bởi DEM MI >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9