Hoài Thu
klt7762 11.01.2011 09:34:08 (permalink)
0
Đợi thu đến cho lá thu tàn.
Đời ta thôi nhé. Sống lang thang.
Này cơn gió rồi cũng là cơn gió.
Lá thu vàng rồi cũng lá thu vàng.

Đời ta là lá thu vàng
Là cơn gió thoảng là ngàn khổ đau.
Cảnh chi hoa lá muôn màu
Đời ta kiếp kiếp lá nhàu tuôn rơi.
Hạnh phúc là bể xa vời.
Con thuyền ta nhỏ lẽ loi giữa dòng.
Chiều nay nghe gió mùa đông.
Hồn ta bổng thấy gió đông chẵng bằng.


               Bao giờ ta hết lẽ loi.
                   Ông trời coi thế mà ngồi quá xa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2011 09:37:13 bởi klt7762 >
#1
    klt7762 11.01.2011 11:46:57 (permalink)
    0
    Đâu đó mưa, trong lòng ta ai hiểu.
    Trời vừa lên, vạt sáng hắt hiu buồn.
    Nắng rực rở mà hồn ta lạnh lẻo.
    Con đường đông mà vắng lặng lòng ta.
    Phố đông người mà ta vẩn lẽ loi.
    Đôi chân bước liêu xiêu đôi chân bước.
    Hồn vật vờ khăp chốn chẳng dừng chân.

    Nữa hồn thơ ta chết tự bao giờ.
    Và có lẽ nửa hồn này cũng chết.
    Giấc mơ qua, hiện thực lại phủ phàng.
    Đời lắm lúc, trẻ con còn phải khóc.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2011 12:36:50 bởi klt7762 >
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9