Thơ hay sưu tầm cho thư viện thơ
serene 16.08.2005 22:49:13 (permalink)
Hi, xin chào các bạn, mình là thành viên mới của diễn đàn. Mình rất mong muốn được góp phần làm cho thư viện thơ cũng như các chuyên mục khác thêm phong phú. Dưới đây là một số tác phẩm của các tác giả mình yêu thich, mình gửi dến diễn đàn để phụ trách các chuyên mục chuyển vào thư viện



Thơ Lê Thủy Tiên




Cổ Ngư

Mùa không còn hàng cây lá biếc
Từng đàn chim vỗ cánh bay đi
Mái quán phủ màu trời lơ đãng
Khẽ mà rêu từng rung động pha lê

Bao nhiêu nắng chảy về đâu xa quá ...
Để chiều run trên những nhánh khô gầy
Thoảng lời sóng nhắc mơ hồ ai đó
Gió lộng thêm phía vắng bàn tay

Ngày phấp phỏng trong mắt nhau đã mỏi
Giấc mơ biết đem gì vào đêm ...
Câu hát rủ sương về ngang phố
Giọt cà phê lơ lửng nhớ và quên

Lê Thủy Tiên



Mùa đông Hà Nội

Tôi như cánh chim
xa Hà Nội
Một chiều rưng rưng nhớ tìm về
Trái sấu xanh mang theo im lìm trong ký ức
chạm con đường
bật khóc trước hàng cây

Xin tựa vào rêu phong phố cổ
Đón mênh mang những nhịp chuông chiều
và hòa cùng dòng người tan lễ
Ô cửa quen
có đôi mắt trông theo

Ơi Hà Nội...
mùa đông thao thiết gió
Mà ấm trong tôi từng viên ngói thâm trầm
Ấm trong tôi lời ru của mẹ
Giấc mơ ấu thơ
lung linh cầu vồng
Cánh diều căng khao khát bãi sông


Tôi tìm về
một chiều rưng rưng nhớ
Hoàng hôn rơi
phảng phất lụa mềm
Mùa đông hát điệu buồn sương trắng
Chỉ cỏ hoa lơ đãng ngủ quên

Ai đó mang đam mê mùa hạ cũ
Đi dọc sông Hồng rát bỏng một thời yêu

Lê Thủy Tiên



Bài thơ từ hoa sưa

Chỉ còn con đường hoa sưa đẹp như mơ
Nắng mong manh
Gió gọi dư hương cũ
Âm hưởng vọng về là ánh mắt đầu tiên

Muốn khóc dịu dàng cho thuở ấy bình yên
Cho con đường trải đầy hoa sưa, in dấu chân kỷ niệm
... chiều hoang cho bài ca, cho ta và em (*)...
lời hát người tha thiết
Dành cho riêng mình ...
Chỉ là âm hưởng vọng về

Xa nhau thật rồi, day dứt một cuộc đi
Thời gian chảy qua tay những giọt buồn không ai hiểu nổi
Hàng cây ơi, lá xanh biếc ơi ...
đừng trách ta lặng thinh không nói!
Ta nhớ nhói lòng bóng chim phía hoàng hôn

Chỉ còn con đường trắng mưa hoa tuôn
Tháng ba khóc cho những điều không thể là mãi mãi
Trang cổ tích tình yêu khép lại
Chỉ còn con đường hoa sưa đẹp như mơ ...

Tháng 3.1998

*Nhạc phẩm “Chiều hoang” của Nhạc sĩ Phú Quang.

Lê Thủy Tiên



Dạ khúc

Đất trời tiễn mùa thu đi
Gió nhiều như buổi chia ly với người
Đêm mênh mang hoa sữa rơi
Vầng trăng đang khuyết trên lời hẹn xưa
Tìm đâu được một cơn mưa ...
Dấu chân chìm dưới bụi mờ thời gian
Trong im lặng phố dịu dàng
Có niềm khao khát nồng nàn khôn nguôi
Đêm xanh biếc hoa sữa rơi
Tôi trôi về sóng một đôi mắt buồn
Hững hờ rồi lại nhớ thương
Trống tênh rồi lại vui buồn thiết tha


Ai buông tiếng gõ bên nhà
Chợt rung động tới thẳm xa lòng mình

Lê Thủy Tiên



Đêm

Tôi đi về phía vầng trăng đang lên
Nghe rung cảm lời thì thầm của cỏ
Ước muốn chìm tan vào đêm
Và bay theo cơn gió

Khẽ chạm vào xứ sở bình yên
Nơi những giọt sương trở mình, lăn tròn trên đám lá
Rớt xuống như vì sao lung linh
Giai điệu dương cầm oà vỡ ...

Nơi đêm từng đi qua
Một miền cỏ xanh thao thức
Những hàng cây bừng giấc
Uống sóng trăng bàng bạc giữa trời

Tôi hòa vào đêm
Nơi bóng tối không ngừng lan xuống
Nỗi nhớ rất êm
Vọng về từ sâu thẳm

Thời gian lắng đọng
Lắng nghe đêm ban phát những ngọt ngào
Trái tim cất lên lời gọi ...
Tình yêu hồi sinh giữa muôn mầm hạt xôn xao

Lê Thủy Tiên



Thơ nhặt

Hãy thức giấc vào buổi sớm tinh mơ
Bình thản đi trên con đường xanh ngát
Soi mình vào tiếng chim trong vắt
Sẽ gặp ngày làm việc say mê

Hãy trò chuyện với những nụ cười chưa từng biết hoài nghi
Trên cánh đồng lam lũ
Giọt mồ hôi trĩu vàng bông lúa
Sẽ hiểu giấc ngủ tròn

Hãy giúp những người chung đường
Khi họ ngã
Gánh giùm nhau chút buồn vui dẫu còn xa lạ
Để thấy yêu thương con người

Lê Thủy Tiên



Bất chợt mùa thu
Với N

Mênh mông chiều, mênh mông nắng vỡ tung
em mở cửa, nhìn ra mùa xáo động
chạm Tây hồ, Tây hồ ồn ào sóng
chạm mắt anh thăm thẳm gió lên

câu thơ buồn hơn ngày chưa quen
từ bao giờ đậm sâu trong tâm trí
ban mai gọi em niềm xanh lặng lẽ
đêm gọi em giọt nước mắt nồng nàn

mùa vừa thu và hoa cúc tỏa vàng
phố náo nức nhịp tim đầy hoài niệm
bóng anh rợp vào chiều tha thiết
hương cúc dài buông xuống dòng sông

có xáo động nào hơn thế không ...
mùa thu đây, anh và hoa cúc

Lê Thủy Tiên
(trích tập "Vọng")

Nguồn http://www.vuhong.net
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9