AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 62 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 927 bài trong đề mục
huongtinhdoi 15.08.2007 01:13:47 (permalink)
0
THUẬN GIÓ THUYỀN THƠ
 
Thắp sáng niềm vui mãi mãi anh

Tim em khát vọng mộng an lành
Nhân gian khổ lắm sầu cay đắng
Bão gió trăm chiều nắng mỏng manh
Thế sự qua rồi cơn bĩ cực
Hoa lòng rạo rực ánh trăng thanh
Tri âm  tấu khúc thương ca nhé
Thuận gió thuyền thơ nhẹ lướt nhanh
 
Hương tình Ðời
Trần Mạnh Hùng 15.08.2007 02:52:11 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtinhdoi

THUẬN GIÓ THUYỀN THƠ
 
Thắp sáng niềm vui mãi mãi anh

Tim em khát vọng mộng an lành
Nhân gian khổ lắm sầu cay đắng
Bão gió trăm chiều nắng mỏng manh
Thế sự qua rồi cơn bĩ cực
Hoa lòng rạo rực ánh trăng thanh
Tri âm  tấu khúc thương ca nhé
Thuận gió thuyền thơ nhẹ lướt nhanh
 
Hương tình Ðời


CẮN NHAU ĐAU
Có cắn nhau đau - em hiểu ạnh
Một câu hờn giận , chín câu lành
Thương em vất vả trong lo nghĩ
Thương bạn gian lao dạ chẳng đành
Có cắn nhau đau- tinh  thắm đẹp.
Có yêu nhau lắm - mới trong thanh.
Trời êm gió lặng trong đầm ấm.
Trao gởi nụ hôn mắt chớp nhanh.
TMH
 
 
 
 
Đông Hòa 15.08.2007 19:03:27 (permalink)
0
Bát luân xa trường họa


Hồn đâu vấn mãi chữ yêu đương

 
Bởi chữ yêu đương đời ngược trái
Kiếp nghèo sợ hãi tiếng trèo cao
Bên trời nhớ bậu rưng giòng lệ
Giữa dạ thương ai đọng giọt đào
Khúc oán  gieo vào nơi bất định
Đoạn tình gửi đến cõi sầu đau
Hỡi em , có biết người năm cũ
Vẫn đứng tìm xưa một thuở nào
 
Bởi chữ yêu đương đời ngược trái
Đời người mê với một cơn say
Ai đi gửi rét vào trong mộng
Tình đến buông sầu giữa giấc mơ
Đoạn khắc cõi hồn như uất hận
Đầy canh tâm dạ những bơ vơ  
Tiễn xa hạnh phúc vào vô định     
Để mãi mang theo nỗi hững hờ              
 
Kiếp nghèo sợ hãi tiếng trèo cao
Một chuyến sang ngang giọt đắng trào
Chốn ấy hoa đăng vui tiệc cưới
Nơi này trăng rũ biệt tình nhau
Từ nay chia lối đời thương nhớ
Trọn kiếp lìa nơi mộng đớn đau
Nửa sợi tơ duyên đành đứt đoạn
Bên đường thả mắt dạ như cào
 
Bên trời nhớ bạn rưng giòng lệ
Tiếc nuối nhưng tìnhcũng lỡ bên
Nửa tối sầu vương hồn lãng đãng
Tàn canh vọng tưởng dạ bồng bềnh
Lặng
mơ thán oán lòng quặn thắt
Cuốn mộng hoài thương ruột rối thêm
Bỡi chữ không thành thuyền lỡ chuyến
Muôn đời luyến tiếc chuyện tơ duyên
 
Giữa dạ thương ai đọng giọt đào
Buông hồn giấc điệp với niềm đau
Nơi đâu kỷ niệm còn thăm thẳm
Chốn ấy dấu xưa vẫn nghẹn ngào
Trái đắng chát xanh tim hái lấy
Duyên sầu tím ngắt ruột đem vào
Nửa câu chẳng nói môi rơi lệ
Xót mãi theo tình trót gửi trao
 
Khúc oán  gieo vào nơi bất định
Chữ yêu chôn lấp giữa bình minh
Màu tang theo bước tàn cơn mộng
Bóng trắng vương mang thấm giọt duyên
Một thuở chỉ còn đời lẽ bóng
Tháng năm sẽ với kiếp ly tình
Mai kia rũ ướt đường sương gió
Dòng lệ rơi đầy để xót thêm
 
Đoạn tình gửi đến cõi sầu đau
Vẫn một đời buông giữa sóng chao

Ngày đó đoàn viên hồn đắm đuối
Bây giờ ly biệt lệ rưng trào

Thân côi gối lẻ mơ xa bạn
Giường chiếc chăn đơn mộng mất nhau
Mấy cõi nông sâu tình đã cạn                  
Nhưng hồn đầy lệ tiếc hôm nào   

 
Hỡi em , có biết người năm cũ
Vẫn sống tim ta thuở dại khờ
Ngày ấy yêu đương thời tuổi trẻ
Giờ đây tình cạn thuở son tơ
Hồn như bạc trắng rồi tâm tưởng
Tóc cũng phai mờ cạn ước mơ
Nhân thế đôi đường đời rẽ lối
Tàn đêm vấn mãi mối duyên hờ
 
 
Vẫn đứng tìm xưa một thuở nào
Vẳng xa tiếng nhạc trổi lời mau
Khơi lòng kẻ nhớ lần hò hẹn
Xoá lấp người mang một nỗi đau
Tê tái lời sầu tâm khổ ải
Luyến lưu chữ ái dạ hư hao
Bởi trời định số nào gieo mãi
Cúi mặt hồn vương giọt lệ trào
 
Đông Hòa
15.08.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2007 15:05:00 bởi Đông Hòa >
Trần Mạnh Hùng 15.08.2007 23:11:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Hòa

Bát luân xa trường họa


Hồn đâu vấn mãi chữ yêu đương

 
Bởi chữ yêu đương đời ngược trái
Kiếp nghèo sợ hãi tiếng trèo cao
Bên trời nhớ bậu rưng giòng lệ
Giữa dạ thương ai đọng giọt đào
Khúc oán  gieo vào nơi bất định

Đoạn tình gửi đến cõi sầu đau
Hỡi em , có biết người năm cũ
Vẫn đứng tìm xưa một thuở nào

 
Bởi chữ yêu đương đời ngược trái
Đời người mê với một cơn say
Ai đi gửi rét vào trong mộng
Tình đến buông sầu giữa giấc mơ
Đoạn khắc cõi hồn như uất hận

Đầy canh tâm dạ những bơ vơ  
Tiễn xa hạnh phúc vào vô định     
Để mãi mang theo nỗi hững hờ              

 
Kiếp nghèo sợ hãi tiếng trèo cao
Một chuyến sang ngang giọt đắng trào

Chốn ấy hoa đăng vui tiệc cưới
Nơi này trăng rũ biệt tình nhau

Từ nay chia lối đời thương nhớ
Trọn kiếp lìa nơi mộng đớn đau
Nửa sợi tơ duyên đành đứt đoạn
Bên đường thả mắt dạ như cào
 
Bên trời nhớ bạn rưng giòng lệ
Tiếc nuối nhưng tìnhcũng lỡ bên

Nửa tối sầu vương hồn lãng đãng
Tàn canh vọng tưởng dạ bồng bềnh

Theo mơ lặng nhớ lòng quặn thắt
Cuốn mộng hoài thương ruột rối thêm
Bỡi chữ không thành thuyền lỡ chuyến
Muôn đời luyến tiếc chuyện tơ duyên
 
Giữa dạ thương ai đọng giọt đào
Buông hồn giấc điệp với niềm đau
Nơi đâu kỷ niệm còn thăm thẳm
Chốn ấy dấu xưa vẫn nghẹn ngào
Trái đắng chát xanh tim hái lấy

Duyên sầu tím ngắt ruột đem vào
Nửa câu chẳng nói môi rơi lệ
Xót mãi theo tình trót gửi trao

 
Khúc oán  gieo vào nơi bất định
Chữ yêu chôn lấp giữa bình minh
Màu tang theo bước tàn cơn mộng
Bóng trắng vương mang thấm giọt duyên
Một thuở chỉ còn đời lẽ bóng

Tháng năm sẽ với kiếp ly tình
Mai kia rũ ướt đường sương gió
Dòng lệ rơi đầy để xót thêm

 
Đoạn tình gửi đến cõi sầu đau
Vẫn một đời buông giữa sóng chao

Ngày đó đoàn viên hồn đắm đuối
Bây giờ ly biệt lệ rưng trào

Thân côi gối lẻ mơ xa bạn
Giường chiếc chăn đơn mộng mất nhau
Mấy cõi nông sâu tình đã cạn                  
Nhưng hồn đầy lệ tiếc hôm nào   

 
Hỡi em , có biết người năm cũ
Vẫn sống tim ta thuở dại khờ

Ngày ấy yêu đương thời tuổi trẻ
Giờ đây tình cạn thuở son tơ

Hồn như bạc trắng rồi tâm tưởng
Tóc cũng phai mờ cạn ước mơ
Nhân thế đôi đường đời rẽ lối
Tàn đêm vấn mãi mối duyên hờ
 
 
Vẫn đứng tìm xưa một thuở nào
Vẳng xa tiếng nhạc trổi lời mau
Khơi lòng kẻ nhớ lần hò hẹn
Xoá lấp người mang một nỗi đau
Tê tái lời sầu tâm khổ ải

Luyến lưu chữ ái dạ hư hao
Bởi trời định số nào gieo mãi
Cúi mặt hồn vương giọt lệ trào

 
Đông Hòa
15.08.07

 


Tuyệt diệu Đông Hòa.

Làm sao có khỏang 10 bài họa thì mình in môt quyển thơ, tuyệt hay phải không.( tức là có 99 bài thơ )
Đây là cửu luân xa trường họa.

Bài " Hỡi em có biết người năm cũ"  đề nghị bạn thay chữ "TÓC" bằng chữ " TÌNH " theo ý của tôi nó chỉnh hơn.

Bạn thấy như thế nào?
Thân
Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2007 09:23:44 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 16.08.2007 00:07:19 (permalink)
0
TRÂN TRỌNG QUÝ
Cũng chẳng mong ngược chiều nắng hạ.(*)
Chỉ mong rằng cuộc sống bình yên.
Tâm thân an lạc điều mong mỏi.
Thần trí yên vui đó nỗi niềm.
Và một tình yêu trân trọng quý.
Cũng như tình cảm mến thương riêng
Thương nhau thương nhớ bao lưu niệm.
Giữ trọn trong tim chẳng ngả nghiêng
TMH
 
(*) thơ KG
Quên
" Chỉ mong ngược chiều nắng hạ "
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2007 00:11:11 bởi Trần Mạnh Hùng >
Đông Hòa 16.08.2007 05:44:02 (permalink)
0
Anh Hùng ạ do trong bài chữ tình đã dùng rồi nên câu đó đành sử dụng chữ tóc ...  mà đâ là tám bài xoay quanh một bài .... hì thơ anh dạo này khó hoạ thiệt đó y như Kim Giang nói .... bài đầu tiên theo anh không nỗi nên thay hết mấy vần hình như hai thì phải ....thay rồi xem lại thì thấy cũng được nên bắt đầu từ bài ấy hoạ luôn||

Chúc anh vui vẻ nhé

hì.... bài này làm hết 3 ngày.... chưa bao giờ hoạ bài lâu đến thế anh Hùng ạ... cao lắm chỉ là nửa ngày

thân ái

donghoa

vừa chỉnh cái đoạn anh vừa nói



Hỡi em , có biết người năm cũ
Vẫn sống tim ta thuở dại khờ

Ngày ấy yêu đương thời tuổi trẻ
Giờ đây tình cạn thuở son tơ

Hồn như bạc trắng rồi tâm tưởng
Tóc cũng phai mờ cạn ước mơ
Nhân thế đôi đường đời rẽ lối
Tàn đêm vấn mãi mối duyên hờ

anh chỉnh hộ quote dùm những chữ đậm

cảm ơn anh nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2007 05:59:24 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 16.08.2007 06:17:40 (permalink)
0
anh Húng nếu như anh muốn xuất bản tại Việt Nam làm kỷ niệm chung với các anh em thì không khó anh ạ ! Chỉ có vấn đề về chi phí thôi anh à...

nếu một cuốn chung đồng tác giả mỗi người 10 hoặc hai mươi bài donghoa nghĩ mỗi người cũng không đóng góp nhiều tiền cho lắm

có điều khâu biên tập chọn bài chắc anh phải làm chủ khảo thui
Đông Hòa 16.08.2007 06:36:44 (permalink)
0
Hồn đâu vấn mãi chữ yêu đương

Hồn đâu vấn mãi chữ yêu đương
Da diết hằng đêm giữa canh trường

Âu vọng  buông lời trong tĩnh mịch
Buồn ru thoảng gió giữa mênh mông

Nửa tim ngấn lệ mờ ảo ảnh
Trọn kiếp mơ tình bạc ánh sương
Tha thiết theo dòng đời bất tận
Đoạn sầu ai biết nỗi lòng vương
 
Đông Hòa
16.08.07

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2007 06:38:05 bởi Đông Hòa >
Trần Mạnh Hùng 16.08.2007 09:39:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Hòa

anh Húng nếu như anh muốn xuất bản tại Việt Nam làm kỷ niệm chung với các anh em thì không khó anh ạ ! Chỉ có vấn đề về chi phí thôi anh à...

nếu một cuốn chung đồng tác giả mỗi người 10 hoặc hai mươi bài donghoa nghĩ mỗi người cũng không đóng góp nhiều tiền cho lắm

có điều khâu biên tập chọn bài chắc anh phải làm chủ khảo thui

 
Đông Hòa thân nến
 
Tiền bạc cũng nhẹ nhàng thôi, không quan trọng lắm, nhưng tìm ra ở đâu cho đủ số 99 bài, hiện giờ tôi có 18 bài, anh 9 bài, còn 72 bài nữa, ai họa đây??? Anh lo được không , tui thì cạn ý rồi, chắc phải kêu gọi Minh Đông, Đông Ta, Cậu Bé, ThuyAnh, Kim Giang, Hương Tình Đời, Bác Lá Chơ Rơi, Thu Hà, Đuyên Hồng, Khánh Chân, Vũ Kim Thanh và các bạn trong trong diễn đàn thơ Đường... tôi nhớ hết, xin các bạn thông cảm, vì trong nhất thời không nhớ kịp
 
À! Chữ TÓC anh có thể thay bằng chự " DẠ" được không?  thử xem sao , vì tâm hồn đối sát nghĩa bụng dạ
Thân
Hùng
Đông Hòa 16.08.2007 14:24:27 (permalink)
0
Chào anh Hùng !

Theo donghoa thì nếu anh tập hợp được khoảng 4 hoặc 5 tác giả mỗi người một hoặc hai liên hoàn khúc thì xuất bản được anh ạ.... nếu thiếu có thể lựa thêm một số bài hay là xong

chúc anh vui

donghoa
Trần Mạnh Hùng 16.08.2007 22:00:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Hòa

Chào anh Hùng !

Theo donghoa thì nếu anh tập hợp được khoảng 4 hoặc 5 tác giả mỗi người một hoặc hai liên hoàn khúc thì xuất bản được anh ạ.... nếu thiếu có thể lựa thêm một số bài hay là xong

chúc anh vui

donghoa


 
Đông Hòa thân
 
Nên nhớ rằng 9 bài họa không phải là dễ ăn, 1 bài họa đã trần ai rồi.
Nghe nói Đông Hòa giỏi về ngọai giao, giao tiếp , mời bạn bè góp bài. Được chứ.
Thân
Hùng
Đông Hòa 16.08.2007 22:17:10 (permalink)
0
Cũng được anh ạ ,,,... chi phí nghe nói khoảng 6 triệu dồng cho mỗi 500 cuốn xin xuất bản  khoảng 400 dô anh nhỉ ... Vn thì hơi bị eo hẹp về tài chính . Do vậy chỉ cần chung tay khoảng 8 đến 10  tác giả mỗi năm mình có thể ra 2 quyễn anh ạ
Trần Mạnh Hùng 17.08.2007 00:01:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Hòa

Cũng được anh ạ ,,,... chi phí nghe nói khoảng 6 triệu dồng cho mỗi 500 cuốn xin xuất bản  khoảng 400 dô anh nhỉ ... Vn thì hơi bị eo hẹp về tài chính . Do vậy chỉ cần chung tay khoảng 8 đến 10  tác giả mỗi năm mình có thể ra 2 quyễn anh ạ


Cứ như vậy đi. Vấn đề chi phi tôi gánh phân nửa.
mọi chi tiết mình bàn với nhau qua PM hoặc Email sau

Thân
Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2007 00:04:37 bởi Trần Mạnh Hùng >
YeuDieuLongNu 18.08.2007 16:13:46 (permalink)
0


quote:

Trích đoạn: YeuDieuLongNu

quote:


AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI

Trăm năm tính cuộc vuông tròn.
Trăm năm để một tấm lòng từ đây.
Mấy phen cười nói tỉnh say.
Còn ngày nào cũng dư ngày đó thôi.
Tẻ vui cũng một kiếp người.
Biết bao giờ lại nối lời nước non.
Đã sinh ra số long đong.
Con tầm đến thác vẫn còn vương tơ.
Bên trời góc bể bơ vơ.
Kiếp phong trần biết bao giờ là thôi.
Phận sao phận bạc như vôi.
Nghĩ thân mà lại ngậm ngùi cho thân.

Cũng liều nhắm mắt đưa chân.
Đã xoay đến thế mà vần không tha.
Phận bèo bao quản nước sa.
Ai tri âm đó mặn mà với ai.
Người yêu: ta xấu với người.
Thấy trăng mà thẹn những lời non sông

Trần Mạnh Hùng



TÌNH XA -THÔI PHẢI ĐÀNH PHAI

Yêu nhau cốt cách ở lòng
ai nào biết được tình trong tim vàng
thu vàng sao vẫn thở than
xuân hồng còn để gió ngàn lạnh vương.

Hoa trôi mây lạc cuối đường
trăng tàn sao bạc cho sương mơ màng
vợ anh có xấu dung nhan
nhưng tình yêu quá nồng nàn thủy chung.

Chăm sóc anh chẳng ngại ngùng
nụ hôn đánh thức, sáng cùng hoàng hôn
em đi gieo nhớ bồn chồn
thấy anh hạnh phúc đành chôn...nỗi niềm.

Xin anh chớ thẹn thề riêng
xin anh đừng có than phiền tình xưa
trời thì khi nắng khi mưa
gió mây thì vẫn bốn mùa lại qua.

Vào thăm chốn cũ mặn mà
đọc thơ thấy dạ xót xa thế nào
tình buồn xin trả trăng sao
để cho nuối tiếc đi vào ngày xưa.

YeuDieuLongNu

kính chúc huynh vui nhiều -cái câu muội luôn ghi nhớ điều huynh nhắc nhở...và huynh ơi...giấc mơ đang đẹp mừ...sao lại nói muội hả...muội với chị KIM GIANG...học chung một thầy mừ...huynh quên muội rùi heng...



Thu Hà ơi

bài thơ " Ai Tri Âm Đó Mặn Mà với Ai " là một bài thơ LẢY KIỀU những câu thơ này nằm rải rác.
trong truyện Kiều của Nguyễn Du

Câu: Người yêu- ta xấu với người - Câu này diễn tả " Anh xấu xa, không tốt với em "
Hòan tòan khác với ý của Thu Hà "Vợ anh có xấu dung nhan "

Vài hàng tâm sự với YDLN.
Anh
Hùng


 
CHO MUỘI XIN LỖI HUYNH HENG
 
Muội cứ tưởng huynh nói như vầy thì thiệt là đáng trách và chẳng khác gì huynh tự đặt tên mới cho mình <công tử họ Bạc  >hi...huynh vui nhé
 

 
 MỘNG CUỐI THU
 
Cung thương cung oán cung sầu
Kiều xưa lảy khúc tâm đầu vì ai
Người xinh sánh với anh tài
Chàng Kim ngơ ngác, giọt mai ửng hồng
 
Rêu phong còn xám tường đông
Sao người quân tử dám trồng cây si
Cành trâm vương bụi nói gì
Để cho một bước...Cây si...Tới chào.
 
Đành thôi duyên phận phải trao
Câu thơ khắc đá  gửi vào vàng thu.
Tỉnh ra ,sương tỏa mịt mù
Thì ra mơ giấc tình thu...Cuối mùa...
 
 
YeuDieuLongNu
 
kính chúc huynh vui nhé
 
 
 
Trần Mạnh Hùng 18.08.2007 18:08:34 (permalink)
0

 
 
THẤP THOÁNG THU.
 
Ai tiếc mùa thu đếm lá rơi
Vàng bay nghiêng ngả gió tơi bời
Trăng than mấy lượt khi tàn bóng
Thỏ khóc bao lần thân mãi chơi
Canh rượu chưa tan đành bỏ dở
Tiệc trà chưa uống đã tàn hơi
Giở trang thơ đọc...Tâm hồn đắng
Giọt lệ hoen mi...Một thoáng đời.
 
YeuDieuLongNu
 
Hi -chỉ cóa muội mới biết Bác lá ĐANG Ở ĐÂU THUI -có ai muốn gặp bác thì gửi e mai -và uống rượu với bác nhé...kính chào các huynh và chúc cả nhà mạnh giỏi
 
 



 
o   )
( o
)
O
)
)    o
o
O o
o )
(
TRONG  NIỀM   U   UẨN
       Thơ thẩn cùng thu đếm lá rơi      (*)
Trong niềm trầm uẩn dạ bời bời
Nhớ thương người ấy thời hò hẹn.
Tiếc  nuối ai  kia  hủy cuộc chơi 
Nhớ mãi giòng thư sao hỏi mãi 
Nhớ hòai nét chữ tựa làn hơi
Tại sao?sao vậy?là sao vậy
Sao lại,quên đi..lỗi tại đời
Trần         Mạnh      Hùng
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(_____________________________)
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[________________________________] 
   }{                    }{                       }{  
 
 
LƯ TRẦM HƯƠNG
 
Mai sau dầu có thế nào
 Đốt lò hương ấy, so tơ phím này
Trông ra ngọn cỏ lá cây...
 
Kiều
 Nguyễn Du
 
 
(*)
 
đắm say

bởi lòng nhung nhớ đầy vơi

lệ kia mới biết một thời đắm say

hương mùa hoa nở dâng đầy

phải là nỗi nhớ người say thơ tình.

bao lần cười nhạt nét xinh

phải là nỗi nhớ trong mình bơ vơ

vầng trăng chung nỗi trông chờ

sao rơi chia lối bởi mơ mộng đời


này đây nhung nhớ đầy vơi

cho ta nhớ lại một thời đắm say.


THU HÀ 

  THU
Bởi lòng nhung nhớ lệ đầy vơi
Thơ thẩn cùng thu đón lá rơi
Gió trộn lá vàng bay khắp lối
Sương pha mưa bụi phủ ngang đồi
Thu xưa là cả bao thân ái.
Thu đến giờ đấy thiếu nụ cười .
Từng chiếc lá bay- từng chiếc lá.
Những là nhung nhớ lệ đầy vơi.
Trần Mạnh Hùng
 
THU HÀ

Bởi lòng nhung nhớ lệ đầy vơi
Thơ thẩn cùng thu đếm lá rơi
Theo gió lá vàng vương mái tóc
Say hoa bướm trắng lượn bên đồi
Thu xưa là cả bao thân ái.
Thu đến giờ đấy thiếu nụ cười .
Từng chiếc lá bay... bay khắp hướng.
Như lòng nhung nhớ lệ đầy voi.
Trần Mạnh Hùng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2007 07:01:27 bởi Trần Mạnh Hùng >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 62 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 927 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9