AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 62 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 927 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 19.08.2007 00:16:18 (permalink)
0


 
 MỘNG CUỐI THU
 
Cung thương cung oán cung sầu
Kiều xưa lảy khúc tâm đầu vì ai
Người xinh sánh với anh tài
Chàng Kim ngơ ngác, giọt mai ửng hồng
 
Rêu phong còn xám tường đông
Sao người quân tử dám trồng cây si
Cành trâm vương bụi nói gì
Để cho một bước...Cây si...Tới chào.
 
Đành thôi duyên phận phải trao
Câu thơ khắc đá  gửi vào vàng thu.
Tỉnh ra ,sương tỏa mịt mù
Thì ra mơ giấc tình thu...Cuối mùa...
 YeuDieuLongNu
 
kính chúc huynh vui nhé
 
o   )
( o
)
O
)
)    o
o
O o
o )
CUNG       THƯƠNG
Cung thương, cung óan với cung sầu.
Dạo xuống phím tơ thắm máu đào
Xao xuyến hồn người trong cảm xúc
Bâng khuâng lòng khách gợn buồn đau.
Cung thương réo rắc tình hoa mộng
Cung óan nỉ non khóc nghẹn ngào.
Cung hận, cung sầu khi giận dỗi
Cung si mê đắm của riêng nhau 
Trần      Mạnh      Hùng
(____________________)
LƯ TRẦM HƯƠNG
LƯ TRẦM HƯƠNG
}{          }{         }{
 
 
Mai sau dầu có thế nào
 Đốt lò hương ấy, so tơ phím này
Trông ra ngọn cỏ lá cây...
 
Kiều
 Nguyễn Du
 
 
 
 
 
                 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2007 10:40:42 bởi Trần Mạnh Hùng >
YeuDieuLongNu 19.08.2007 20:49:12 (permalink)
0
CUNG THƯƠNG
Cung thương, cung óan với cung sầu.
Máu rỏ cung đàn thắm thiết đau
Xao xuyến hồn người trong cảm xúc
Bâng khuâng lòng khách gợn buồn nao.
Cung thương réo rắc tình hoa mộng
Cung óan nỉ non khóc nghẹn ngào.
Cung hận, cung sầu khi giận dỗi
Cung tơ êm dịu phải lòng nhau
Hòang Vương Gia
(____________________)
}{ }{ }{


LƯ TRẦM HƯƠNG

Mai sau dầu có thế nào
Đốt lò hương ấy, so tơ phím này
Trông ra ngọc cỏ lá cây...

Kiều
Nguyễn Du



CUNG OÁN..CUNG THƯƠNG.
 
Trông ra ngọc cỏ lá cây...
Ngoảnh lại lệ nhỏ đã đầy Trái...Sâu
Cung oán nấc vạn tiếng sầu
Cung thương dạo bậc , mưa ngâu hẹn người. 
 
Đầu này em đếm lá rơi
Cuối kia ai có bồi hồi dõi xa
Thu xưa chung bóng một nhà
Thu nay cách biệt chia ba nẻo đường 
 
Cách vòng trái đất gối sương
Cách nửa trái đất đoạn trường lao đao
Đàn xưa tiếng vọng giọt đào
Nhắn nơi môi mắt...Tìm trao hẹn hò...
 
 
YeuDieuLongNu
 
muội thất lễ với huynh nhéTMH-muội xin lấy một câu của NGUYỄN DU -lảy cho bài thơ của muội...KÍNH CHÚC HUYNH như ý... 
  
  
 

Huynh thân iu...dạo này muội ngại làm 56 câu quá -thui vào đây góp <đũa bát >với huynh cho bữa ăn đam bạc....như câu <muối mặn gừng cay> nha
kính chúc huynh iu...đời  mãi.
huongtinhdoi 19.08.2007 21:06:32 (permalink)
0
Diễn Ðàn này có hai Thu
Chẳng biết sư phụ nhớ Thu Hà nào?
Một Thu dáng đẹp xinh cao
Một Thu như cái bánh bao nặn nhầm
Nhìn trời mưa lạnh lâm râm
Ngắt cành  Lục Bát thì thầm trao duyên
 
 Hương tình Ðời
YeuDieuLongNu 19.08.2007 21:21:22 (permalink)
0

Diễn Ðàn này có hai Thu
Chẳng biết sư phụ nhớ Thu Hà nào?
Một Thu dáng đẹp xinh cao
Một Thu như cái bánh bao nặn nhầm
Nhìn trời mưa lạnh lâm râm
Ngắt cành Lục Bát thì thầm trao duyên

Hương tình Ðời

 

 
MUÔN DẶM VÔ TÌNH...
 
Trăm Thu cũng nét dịu hiền
Nghìn Thu nông nổi ,vô duyên Ngân Hà
Hôm nay mới biết người ta
Chung tên ,khác tuổi chắc là yêu thơ.
 
Vào đây chung một bến bờ
Vui câu họa xướng ,thả mơ bến tình
Mặc ai xấu,mặc ai xinh
Câu thơ chỉ có chúng mình ,xẻ chia.
 
Chúc TỶ zdui...heng...ai ngờ..cái này phải hỏi huynh ấy mới ra lẽ....có lẽ nào...huynh ấy là Lệnh Hồ Sung...không nhỉ...?
huongtinhdoi 20.08.2007 05:42:33 (permalink)
0

Trích đoạn: YeuDieuLongNu


Diễn Ðàn này có hai Thu
Chẳng biết sư phụ nhớ Thu Hà nào?
Một Thu dáng đẹp xinh cao
Một Thu như cái bánh bao nặn nhầm
Nhìn trời mưa lạnh lâm râm
Ngắt cành Lục Bát thì thầm trao duyên

Hương tình Ðời




MUÔN DẶM VÔ TÌNH...
 
Trăm Thu cũng nét dịu hiền
Nghìn Thu nông nổi ,vô duyên Ngân Hà
Hôm nay mới biết người ta
Chung tên ,khác tuổi chắc là yêu thơ.
 
Vào đây chung một bến bờ
Vui câu họa xướng ,thả mơ bến tình
Mặc ai xấu,mặc ai xinh
Câu thơ chỉ có chúng mình ,xẻ chia.
 
Chúc TỶ zdui...heng...ai ngờ..cái này phải hỏi huynh ấy mới ra lẽ....có lẽ nào...huynh ấy là Lệnh Hồ Sung...không nhỉ...?


Xin chào người đẹp Thu Hà
Hương Tình Ðời cũng thiết tha thi đàn
Gặp nhau chung giấc mộng vàng
Câu thơ gá nghĩa thiên đàng mộng mơ
Mong ai kia bớt lơ ngơ
Quên dần đi những bến bờ bão giông
Mong Thu Hà đẹp tấm chồng
Thu Hà này cũng sang sông gặp đò
Ðêm đêm nằm ngáy khò khò
Chăn vui đệm sướng chẳng lo sự đời
 
Hương Tình Ðời
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2007 05:45:19 bởi huongtinhdoi >
Đông Hòa 20.08.2007 05:47:24 (permalink)
0
Giai nhân

Ai mang bóng sắc giai nhân
Đến gửi cho anh một chữ tâm
Thêm lời bóng gió đầy lưu luyến
Xin hỏi rằng anh có thấy chăng

Đông Hoà
20.08.07
Trần Mạnh Hùng 20.08.2007 07:06:45 (permalink)
0

Trích đoạn: YeuDieuLongNu

CUNG THƯƠNG
Cung thương, cung óan với cung sầu.
Dạo xuống phím tơ thấm máu đào
Xao xuyến hồn người trong cảm xúc
Bâng khuâng lòng khách gợn buồn đau.
Cung thương réo rắc tình hoa mộng
Cung óan nỉ non khóc nghẹn ngào.
Cung hận, cung sầu khi giận dỗi
Cung si mê đắm của riêng nhau
Trần Mạnh Hùng
(____________________)
}{ }{ }{


LƯ TRẦM HƯƠNG

Mai sau dầu có thế nào
Đốt lò hương ấy, so tơ phím này
Trông ra ngọc cỏ lá cây...

Kiều
Nguyễn Du



CUNG OÁN..CUNG THƯƠNG.
 
Trông ra ngọc cỏ lá cây...
Ngoảnh lại lệ nhỏ đã đầy Trái...Sâu
Cung oán nấc vạn tiếng sầu
Cung thương dạo bậc , mưa ngâu hẹn người. 
 
Đầu này em đếm lá rơi
Cuối kia ai có bồi hồi dõi xa
Thu xưa chung bóng một nhà
Thu nay cách biệt chia ba nẻo đường 
 
Cách vòng trái đất gối sương
Cách nửa trái đất đoạn trường lao đao
Đàn xưa tiếng vọng giọt đào
Nhắn nơi môi mắt...Tìm trao hẹn hò...
 
 
YeuDieuLongNu
 
muội thất lễ với huynh nhéTMH-muội xin lấy một câu của NGUYỄN DU -lảy cho bài thơ của muội...KÍNH CHÚC HUYNH như ý... 
  
  
 

Huynh thân iu...dạo này muội ngại làm 56 câu quá -thui vào đây góp <đũa bát >với huynh cho bữa ăn đam bạc....như câu <muối mặn gừng cay> nha
kính chúc huynh iu...đời  mãi.



Thu Hà ơi sửa lại dùm thơ kiều của Nguyễhn Du , vì gõ sai, nên mất nghĩa cả câu thơ
, câu đúng là:.
Trông ra ngọn cỏ lá cây

Dạo xuống phím tơ thắm máu đào( câu 2)

Bâng khuâng lòng khách gợn buồn đau  ( câu 4 )

Cung si mê đắm của riêng nhau ( câu 8)

Cám ớn nhiều lắm.



Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2007 07:21:29 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 20.08.2007 11:35:39 (permalink)
0
Diễn Ðàn này có hai Thu
Chẳng biết sư phụ nhớ Thu Hà nào?
Một Thu dáng đẹp xinh cao
Một Thu như cái bánh bao nặn nhầm
Nhìn trời mưa lạnh lâm râm
Ngắt cành Lục Bát thì thầm trao duyên

Hương tình Ðời



MUÔN DẶM VÔ TÌNH...
 
Trăm Thu cũng nét dịu hiền
Nghìn Thu nông nổi ,vô duyên Ngân Hà
Hôm nay mới biết người ta
Chung tên ,khác tuổi chắc là yêu thơ.
 
Vào đây chung một bến bờ
Vui câu họa xướng ,thả mơ bến tình
Mặc ai xấu,mặc ai xinh
Câu thơ chỉ có chúng mình ,xẻ chia.
 
Chúc TỶ zdui...heng...ai ngờ..cái này phải hỏi huynh ấy mới ra lẽ....có lẽ nào...huynh ấy là Lệnh Hồ Sung...không nhỉ...?
 
 
o   )
( o
)
O
)
)    o
o
O o
o )
 
TRĂM      ĐẦU        MỐI
Anh nhớ em nhiều em biết không
 Làm sao gỡ được mối duyên lòng
Khỏang trăm đầu mối tơ sâu chặt
Độ chục sợi dây lạt xích vòng
Mối cột trái tim nghìn nút kết
Mối che ánh mắt vạn tơ hồng
Mối đan lưới mộng gông vào cổ
Mối trói bước chân ở góc phòng
Trần          Mạnh           Hùng
(____________________)
LƯ TRẦM HƯƠNG
LƯ TRẦM HƯƠNG
}{          }{         }{
 
 
Mai sau dầu có thế nào
 Đốt lò hương ấy, so tơ phím này
Trông ra ngọn cỏ lá cây..
Thấy hiu hiu gió thì hay..."hồn" về
 
Kiều
 Nguyễn Du
 
 
 
 
 
                 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2007 12:03:59 bởi Trần Mạnh Hùng >
Đông Hòa 22.08.2007 05:06:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Diễn Ðàn này có hai Thu
Chẳng biết sư phụ nhớ Thu Hà nào?
Một Thu dáng đẹp xinh cao
Một Thu như cái bánh bao nặn nhầm
Nhìn trời mưa lạnh lâm râm
Ngắt cành Lục Bát thì thầm trao duyên

Hương tình Ðời



MUÔN DẶM VÔ TÌNH...

Trăm Thu cũng nét dịu hiền
Nghìn Thu nông nổi ,vô duyên Ngân Hà
Hôm nay mới biết người ta
Chung tên ,khác tuổi chắc là yêu thơ.

Vào đây chung một bến bờ
Vui câu họa xướng ,thả mơ bến tình
Mặc ai xấu,mặc ai xinh
Câu thơ chỉ có chúng mình ,xẻ chia.

Chúc TỶ zdui...heng...ai ngờ..cái này phải hỏi huynh ấy mới ra lẽ....có lẽ nào...huynh ấy là Lệnh Hồ Sung...không nhỉ...?
 
 
o   )
( o
)
O
)
)    o
o
O o
o )
 
TRĂM      ĐẦU        MỐI
Anh nhớ em nhiều em biết không
 Làm sao gỡ được mối duyên lòng
Khỏang trăm đầu mối tơ sâu chặt
Độ chục sợi dây lạt xích vòng
Mối cột trái tim nghìn nút kết
Mối che ánh mắt vạn tơ hồng
Mối đan lưới mộng gông vào cổ
Mối trói bước chân ở góc phòng
Trần          Mạnh           Hùng
(____________________)
LƯ TRẦM HƯƠNG
LƯ TRẦM HƯƠNG
}{          }{         }{
 
 
Mai sau dầu có thế nào
 Đốt lò hương ấy, so tơ phím này
Trông ra ngọn cỏ lá cây..
Thấy hiu hiu gió thì hay..."hồn" về
 
Kiều
 Nguyễn Du
 
 
 
 
 
                 
 
 



ui cha...... bài mà có cái lư hương cúng dường của anh thâm thuý quá

chúc anh bớt luỵ phiền anh nhé

donghoa
Trần Mạnh Hùng 22.08.2007 13:41:13 (permalink)
0
[


ui cha...... bài mà có cái lư hương cúng dường của anh thâm thuý quá

chúc anh bớt luỵ phiền anh nhé

donghoa

 
Đông Hòa ơi
 
Cám ơn bạn lụy phiền là...
 
Làm gì mà em chả...em chả... Mời bạn họa còn mắc cở gì nữa
TMH
Nguyen Thi An Giang 25.08.2007 13:07:58 (permalink)
0
Thân tặng anh
Nguyễn Thị An Giang
 
Thả Dê

Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ
Chồng chỉ hơn trời tánh thả dê
Thoáng thấy đàn bà lơ láo liếc.
Đánh mùi gái trẻ gật gù dê.
Sửa sang bộ vó coi ra vẻ
Chải chuốc thân còm giống dáng dê.
Mắt trước mắt sau cưới tủm tỉm.
Trân già lại muốn húc như dê.
An Giang

_____________________________
YeuDieuLongNu 25.08.2007 20:09:05 (permalink)
0

Xin chào người đẹp Thu Hà
Hương Tình Ðời cũng thiết tha thi đàn
Gặp nhau chung giấc mộng vàng
Câu thơ gá nghĩa thiên đàng mộng mơ
Mong ai kia bớt lơ ngơ
Quên dần đi những bến bờ bão giông
Mong Thu Hà đẹp tấm chồng
Thu Hà này cũng sang sông gặp đò
Ðêm đêm nằm ngáy khò khò
Chăn vui đệm sướng chẳng lo sự đời

Hương Tình Ðời
< Sửa đổi bởi: huongtinhdoi -- 20.8.2007 4:45:19 >

 

 
Trách Trăng Cao...
 
Nếu không có cảnh lá rơi
Chẳng ai trách gió những lời nỉ non
Nếu ai cũng tấm lòng son
Thì đâu có cảnh mất còn tình nhân.
 
Hôm nay mới biết trăm phần
Chị em ta bỗng mơ vầng trăng treo
Cây đa đồng cỏ thật nghèo
Hằng Nga- Chú Cuội...Hanh heo thế nào.
 
Vần thơ muốn chọc trăng cao
Người ta như điếc...khác nào không trăng.
Vần thơ như ruột con tằm
Mải mê ươm kén..Vàng trăm lối thề.
 
YeuDieuLongNu
 
chúc Tỷ VUI NHÉ HTĐ
YeuDieuLongNu 25.08.2007 20:22:11 (permalink)
0


TRĂM ĐẦU MỐI
Anh nhớ em nhiều em biết không
Làm sao gỡ được mối duyên lòng
Khỏang trăm đầu mối tơ sâu chặt
Độ chục sợi dây lạt xích vòng
Mối cột trái tim nghìn nút kết
Mối che ánh mắt vạn tơ hồng
Mối đan lưới mộng gông vào cổ
Mối trói bước chân ở góc phòng
Trần Mạnh Hùng
(____________________)
LƯ TRẦM HƯƠNG
LƯ TRẦM HƯƠNG
}{ }{ }{

Mai sau dầu có thế nào
Đốt lò hương ấy, so tơ phím này
Trông ra ngọn cỏ lá cây..
Thấy hiu hiu gió thì hay..."hồn" về

Kiều
Nguyễn Du


 

 
BĂN KHOĂN
 
Lời nói của anh tin được không ?
Lấy chi để thử chốn tâm lòng
Cho em dây xích ôm chân lại
Anh vẫn tuột tay dẫu chục vòng
Ngọn gió vô tình ai trói được
Lư hương nhạt nghĩa chạnh phai hồng
Câu kiều vận mệnh ai đều biết
Bia miệng trơ trơ cảnh lạnh phòng
 
 
YeuDieuLongNu
 
kính chúc huynh nà...-AI NÓI CUỘC TÌNH NHƯ THẾ CỜ NHỈ...?
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2007 20:23:12 bởi YeuDieuLongNu >
Trần Mạnh Hùng 26.08.2007 07:14:37 (permalink)
0
TRĂM ĐẦU MỐI
Anh nhớ em nhiều em biết không
Làm sao gỡ được mối duyên lòng
Khỏang trăm đầu mối tơ sâu chặt
Độ chục sợi dây lạt xích vòng
Mối cột trái tim nghìn nút kết
Mối che ánh mắt vạn tơ hồng
Mối đan lưới mộng gông vào cổ
Mối trói bước chân ở góc phòng
Trần Mạnh Hùng
(____________________)
LƯ TRẦM HƯƠNG
LƯ TRẦM HƯƠNG
}{ }{ }{

Mai sau dầu có thế nào
Đốt lò hương ấy, so tơ phím này
Trông ra ngọn cỏ lá cây..
Thấy hiu hiu gió thì hay..."hồn" về

Kiều
Nguyễn Du
 
 

 
BĂN KHOĂN
 
Lời nói của anh tin được không ?
Lấy chi để thử chốn tâm lòng
Cho em dây xích ôm chân lại
Anh vẫn tuột tay dẫu chục vòng
Ngọn gió vô tình ai trói được
Lư hương nhạt nghĩa chạnh phai hồng
Câu kiều vận mệnh ai đều biết
Bia miệng trơ trơ cảnh lạnh phòng
 
 
YeuDieuLongNu
 
kính chúc huynh nà...-AI NÓI CUỘC TÌNH NHƯ THẾ CỜ NHỈ...?
 
 Có Cũng Như Không
Em hỏi anh -  tin có  được không

Làm sao mà nói có, hay không.
Nói rằng tin được, càng nghi vấn.
Bảo chẳng gì đâu, có dối không
Cứ cố tin đi đừng hỏi nữa.
Có sao nói vậy chẳng thà không
Có không... không có , tin lần cuối.
Chuyện đến thế này có thích không.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2007 10:50:56 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 27.08.2007 04:42:04 (permalink)
0
Nguyễn Thi An Giang

Thả Dê

Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ
Chồng chỉ hơn trời tánh thả dê
Thoáng thấy đàn bà lơ láo liếc.
Đánh mùi gái trẻ gật gù dê.
Sửa sang bộ vó coi ra vẻ
Chải chuốc thân còm giống dáng dê.
Mắt trước mắt sau cưới tủm tỉm.
Trâu già lại muốn húc như dê.
An Giang

Gởi tặng lại Nguyễn Thị An Giang

DUYÊN DÁNG DÊ

Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ.
Chồng chỉ hơn   trời duyên dáng dê.
Hoa thắm thả hương lưu cánh bướm.
Gái mơ đon đả đắm tình dê
Biết bao giới nữ yêu lời tán.
Là có phe chàng thỏa chí dê
Hoa sẽ héo vì không bướm lượn
Thảm   như cung nữ ngóng xe dê
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2007 20:44:04 bởi Trần Mạnh Hùng >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 62 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 927 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9