AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 62 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 927 bài trong đề mục
MM_Ngoc 10.10.2005 14:38:42 (permalink)
0
Trong Quán càfe vườn

Ai hờ hững góc vườn cây
Thả rơi từng giọt đắng ngay vào hồn
Trầm ngâm khói thuốc sợi buồn
Lửng lơ tìm mãi vẫn luôn một mình
*****
Khoảng trời nào cứ lung linh
Góc nào trong quán say tình thế kia
Càfe nào chẳng muốn về
Mắt nhìn nào đã đê mê cuộc tình
*****
Ai ngồi nhấn fím lòng mình
Thả hồn ngây ngất cuộc tình lên cung
Thả buồn vào fím tình chung
Thả lòng luống những ái ân cung trầm
*****
Ai đem cắm nụ hoa Hồng
Tặng cho ai đến mà lòng không vui
Tặng cho tình của lứa đôi
Tặng cho người ấy - cho tôi...nhớ hoài
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2005 19:07:03 bởi Huyền Băng >
#31
    Trần Mạnh Hùng 11.10.2005 13:27:20 (permalink)
    0


    Trích đoạn: MM_Ngoc

    Trong Quán càfe vười

    Ai hờ hững góc vườn cây
    Thả rơi từng giọt đắng ngay vào hồn
    Trầm ngâm khói thuốc sợi buồn
    Lửng lơ tìm mãi vẫn luôn một mình
    *****
    Khoảng trời nào cứ lung linh
    Góc nào trong quán say tình thế kia
    Càfe nào chẳng muốn về
    Mắt nhìn nào đã đê mê cuộc tình
    *****
    Ai ngồi nhấn fím lòng mình
    Thả hồn ngây ngất cuộc tình lên cung
    Thả buồn vào fím tình chung
    Thả lòng luống những ái ân cung trầm
    *****
    Ai đem cắm nụ hoa Hồng
    Tặng cho ai đến mà lòng không vui
    Tặng cho tình của lứa đôi
    Tặng cho người ấy - cho tôi...nhớ hoài




    Ai đem cắm nụ hoa hồng.
    Ta trao em một tấm lòng thủy chung.
    Trao em trọn nổi nhớ mong.
    Trao em nguyên cả tình thương vô bờ.
    Nụ hồng ai cắm đơn sơ
    Yêu em vẻ đẹp hoang sơ thuở đầu


    #32
      Trần Mạnh Hùng 12.10.2005 13:07:54 (permalink)
      0
      nn/v
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2005 22:26:07 bởi Tran Manh hung >
      #33
        MM_Ngoc 13.10.2005 18:39:26 (permalink)
        0
        Một thời

        Trăng đã từng mênh mang
        Người đã...tình đa đoan
        Đời đã tan rồi hợp
        Gối đã quen lạnh - nóng

        Buồn chi cố nhân ơi
        Vương vấn lụy sầu rơi
        Mỉm cười trăng lại sáng
        Tình phỉ chí tang bồng

        Ai cũng qua thế đó
        Có ai buồn hơn ai
        Ngàn ngày nhìn trở lại
        Trăng vẫn sáng vậy hòai

        Một thời nào say khướt
        Tình nào đẽn thiên thai
        Gối mộng nào tha thiết
        Nhớ lại vào sáng mai
        #34
          Trần Mạnh Hùng 14.10.2005 11:34:53 (permalink)
          0
          đn-v
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2005 22:26:42 bởi Tran Manh hung >
          #35
            Trần Mạnh Hùng 14.10.2005 11:41:36 (permalink)
            0
            AN LẠC

            Phủi bụi.
            Trừ dơ.
            Sạch dơ.
            Một gốc.
            Trong đục không màng.
            Tâm thân, an lạc.
            Nam mô.
            Di đà.
            Trong cõi
            Ta bà.
            Từ dơ thành sạch.
            Từ sạch hóa dơ.
            Sạch dơ.
            Tại tánh,
            Trí dũng.
            Đại từ,
            Không trừ . Không vọng.
            Người sạch .Ta dơ.
            Sạch dơ.
            Dơ sạch
            Tứ vô,
            Lượng tâm.
            Từ bi. Hỉ xả.
            Nam mô cứu khổ.
            Quán Âm
            Phật Bà.
            Tát ma
            Ha tát.
            Nam mô bồ tát
            Nam mô Di Đà.
            A Di Đà Phật
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2005 11:46:42 bởi Tran Manh hung >
            #36
              Trần Mạnh Hùng 17.10.2005 17:40:31 (permalink)
              0
              Ai nhớ... ai nổi
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2005 18:08:24 bởi Tran Manh hung >
              #37
                Trần Mạnh Hùng 17.10.2005 18:02:21 (permalink)
                0

                M ỘT KI ẾP ...TÀN HƠI

                Lòng cũng muốn làm phách.
                Nhưng dạ bất phục tùng.
                Dù sao gà còn gáy.
                Vợ khinh khỉnh xoay lưng.

                Ngày xưa ta oai hùng.
                Gà cựa đá lung tung.
                Ban ngày dăm ba cữ.
                Ban đêm độ mịt mùng.

                Ngày xưa một mình ta.
                Thao túng cõi sơn hà.
                Oai linh không kể xiết.
                Cựa so một chấp ba.

                Chưa một lần " được " thua.
                Chưa một lần chiến bại.
                Chọi địch thủ quằn quại
                Mắt trợn ngược xin tha.

                Gối đầu dưới gốc cây.
                Thảnh thơi nhìn mây bay.
                Gà đôi lúc tức gáy.
                Độ cáp bở hơi tai.

                Được vậy còn hơn không.
                Vợ yêu cũng thỏa lòng.
                Cựa gà còn nước dẻo.
                Tận sức đến tận cùng
                Trần Mạnh Hùng
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2006 01:48:53 bởi Tran Manh hung >
                #38
                  MM_Ngoc 18.10.2005 23:47:29 (permalink)
                  0
                  hihihi
                  Ráng lên vợ sẽ yêu nhiều
                  Cựa gà có ngắn - vợ yêu cũng dài
                  Nửa đêm ò ó gáy hoài
                  Vợ yêu mới bảo - canh hai đó mà
                  Canh ba còn gáy ô là....
                  Vợ yêu qúa bảo chàng là cục cưng
                  Canh tư ráng búng cà tưng
                  Gáy gì tí nị cục cưng...thều thào
                  Canh năm ngóc cổ ôi chao....
                  Há miệng muốn gáy mà out mất rồi
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2005 00:22:08 bởi MM_Ngoc >
                  #39
                    maiyeuem 19.10.2005 01:59:55 (permalink)
                    0


                    Chỉ còn râu lưỡi mà thôi
                    Vài đường cũng chết em rồi anh ơiiii
                    #40
                      Trần Mạnh Hùng 21.10.2005 09:10:42 (permalink)
                      0
                      Tặng người trong cuộc, nhân chuyến thăm bác)

                      Những tưởng độ rày bác ngủ không
                      Nào hay phượng chạ nức loan phòng
                      Người trông dáng bướm tai bừng tía
                      Kẻ ngắm hình ong mặt ửng hồng
                      Nghiên nọ càng ngày thêm lộng lẫy
                      Bút này mỗi lúc một thong dong
                      Bóng câu thấm thoắt càng thôi thúc
                      Khúc nhạc chiều xuân rộn tiếng lòng
                      CHÍ TRUNG, Saigon 17/03/04



                      TRÁI GIÓ THUYỀN XUÂN

                      (họa Khúc Nhạc Chiều Xuân của Chi Trung)

                      Tuy còn ngon sức hãy còn không
                      Phượng mộng loan mơ lại cách phòng
                      Duyên nợ chưa nên duyên ngậm đắng
                      Phấn hương vừa đượm phấn phai hồng
                      Tinh xuân khuê các toan dừng bước
                      Lửa hạ sông hồ bắt ruổi dong
                      Nỗi nhớ đem theo thương gửi lại
                      Thuyền đi trái gió cũng cam lòng.
                      VNN (Saigon 18/03/04)

                      _____________________________

                      chợt ghé thôn đông, chợt xóm đoài
                      đi về thắm thoắt tựa đưa thoi
                      thoi đưa ví vẫn còn thêm nữa
                      thì vẫn còn thơ thẩn cợt cười.
                      Lá chờ rơi

                      HỌA VÂN

                      Trên trời dưới đất giữa là không.
                      Từ lúc có ta đã dự phòng.
                      "Thái cực hỗn mang ": Tình đã luyện.
                      "Càn khôn" ổn định : Thắm duyên hồng.
                      Ta, em phối hợp " Âm Dương " chuyển.
                      Duyên, nợ trao duyên " Bát Quái " dong.
                      Sinh hóa, hóa sinh muôn vạn vật.
                      Chúng mình số định kết tơ lòng
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2005 09:11:58 bởi Tran Manh hung >
                      #41
                        Trần Mạnh Hùng 22.10.2005 11:15:54 (permalink)
                        0
                        a-v
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2005 22:27:36 bởi Tran Manh hung >
                        #42
                          Trần Mạnh Hùng 23.10.2005 17:16:48 (permalink)
                          0

                          CÓ GÌ LO

                          "Một người tập thể dục". (*)
                          "Một người đứng thẩn thờ".
                          Bởi vì ta đắm đuối.
                          Những đường cong nên thơ.

                          "Một người tập thể dục"
                          " Một người đứng thẫn thở"
                          Em mồ hôi nhẽ nhãi.
                          Ôi nép đẹp như mơ.

                          " Một người tập thể dục"
                          " Một người đứng thẫn thờ."
                          Em vặn người thư giãn.
                          Ta ôm mặt ngu ngơ.

                          " Một người tập thể dục"
                          " Một người đứng thẫn thờ".
                          Em nhảy dây dẻo sức.
                          Ta yêu đời đong đưa.

                          "Một người tập thể dục"
                          "Một người đứng thẫn thờ"
                          Em gác chân ngồi đứng.
                          Trời đất bỗng mịt mờ.

                          " Một người tập thể dục"
                          " Một người đứng thẫn thờ"
                          Em hít hơi điều sức.
                          Hương từ ngực thơm tho.

                          " Một người tập thể dục"
                          " Một người đứng thẩn thờ"
                          Quần áo em dán ướt.
                          Ta ngại ngùng nhìn lơ.

                          " một người tập thể dục"
                          " Một người đứng thẫn thờ"
                          Một vòng dây khép kín
                          Cuộc đời có gì lo


                          [b](*)Fly 1 tome " một người tập thể dục"
                          " Hai người đứng thẫn thờ"
                          Trong trang thơ vui
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2005 03:10:26 bởi Tran Manh hung >
                          #43
                            Trần Mạnh Hùng 24.10.2005 19:43:34 (permalink)
                            0
                            TẶNG EM

                            Tặng em cây viết mực.
                            Để em viết thư tình.
                            Tặng em bông hồng trắng.
                            Để nụ cười thật xinh.

                            Tặng em son môi đỏ.
                            Giữ cho anh nụ hôn
                            Tặng em đôi giầy mới.
                            giữ cho anh gót hồng.

                            Tặng em tà áo lụa.
                            Giữ cho anh tình nồng
                            Tặng em đôi mắt kính.
                            Giữ tình mình trắng trong

                            Tặng em ví xách tay.
                            Chứa tình anh tràn đầy.
                            Tặng em lời hứa nguyện.
                            Trong lễ cưới vui vầy
                            #44
                              Vy Ân 26.10.2005 11:19:08 (permalink)
                              0
                              x
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2005 15:26:55 bởi Vy Ân >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 62 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 927 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9