AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 62 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 927 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 27.10.2005 13:46:28 (permalink)
0
Bài Thơ Đôi Guốc Đế Vàng

Xá gì đôi dép xẹp
Việc gì em quan tâm
Dù anh đi nghiêng ngả
Chuyện riêng anh - Khỏi bàn

Trả em đôi guốc vàng.
Em chiêu dụ khoe khoang
Lòng anh trơ như đá.
Tình trao đổi phũ phàng.

Em nhìn anh ngất ngây,
Thấy anh hiền - em say.
Em mơ ngày cưới hỏi.
Tiền đổi tình trao tay.

Vì thế anh cười khì.
Em mắt liếc nhu mì.
Em đắm lòng đưa đẩy.
Em khuê ngọc - Dạn lì.

Ta quen nhau hồi nào???!!!
Ta gặp nhau ở đâu???!!!
Hề ! Khách qua đường phố nhỏ.
Hề ! Em cuống quýt - Bắc cầu

Hề ! Con đường đời ta đi.
Hề ! Ta có mối tình si
Hề ! Chưa một lần vấp ngã.
Hề ! Dù lưới tình hồ ly.

Một bài thơ đôi guốc.
Guốc đế vàng cầu kỳ
Cả đời mơ không tới.
Ta trót dại ngu si
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2006 03:33:09 bởi Tran Manh hung >
#46
    Trần Mạnh Hùng 28.10.2005 09:16:43 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Tran Manh hung

    LÝ DO . . TẠI, BỊ . . . BỞI VÌ

    Em đâu nào muốn thế.
    Vì sợ làm anh buồn.
    Nên nói khác một tí.
    Để chuyện mình vui hơn.
    Vòng vòng em nói vòng vòng.
    Vui hơn em tưởng !!!
    Vui hơn thế nào ???

    Em nhận lời anh hẹn.
    Như sự việc tình cờ.
    Từ môi hồng ươn ướt.
    Tiếng dạ nhỏ như mơ.
    Quanh co em nói quanh co.
    Em đâu muốn thế !!!
    Thế nào là sao ???

    Em phải biết ngày qua.
    Mình anh trong quán vắng.
    Nối điếu thuốc đợi chờ.
    Tan dần theo giọt nắng.
    Lý do . . . Tại, bị. . . Bởi vì !!! . . .
    Em đâu muốn thế !!!
    Bởi vì. . . tại sao ???

    TMH


    Có một lần nói dối
    Thế là em mãi xa
    Anh chỉ biết xót xa
    Hận sao mình nói dối
    Có một lần nói dối
    Em chẳng nói năng chi
    Chỉ vùng vằng bước đi
    Để anh nơi chốn vắng
    Có một lần nói dối
    Em đã khóc rất nhiều
    Đó là lúc tôi hiểu
    Răng em mãi vẫn yêu tôi

    HANOITRONGTOI

    _____________________________

    Chết trong khi còn đang sống mới là điều đáng sợ
    quán vắng : www.sinhvienodessa.com.ua/forum
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2005 15:34:50 bởi tulipdenus >
    #47
      Trần Mạnh Hùng 01.11.2005 11:56:17 (permalink)
      0
      ct-v
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2005 22:29:11 bởi Tran Manh hung >
      #48
        Trần Mạnh Hùng 13.11.2005 13:31:01 (permalink)
        0
        thadd-v
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2005 22:30:06 bởi Tran Manh hung >
        #49
          Trần Mạnh Hùng 19.11.2005 13:33:16 (permalink)
          0
          nhh-v
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2005 22:30:35 bởi Tran Manh hung >
          #50
            Trần Mạnh Hùng 09.12.2005 20:15:10 (permalink)
            0
            tarx-v
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2005 22:30:59 bởi Tran Manh hung >
            #51
              Trần Mạnh Hùng 15.12.2005 07:42:02 (permalink)
              0
              va-v
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2005 22:31:28 bởi Tran Manh hung >
              #52
                Trần Mạnh Hùng 27.12.2005 13:20:19 (permalink)
                0
                gle-v
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2005 22:31:58 bởi Tran Manh hung >
                #53
                  Trần Mạnh Hùng 27.12.2005 13:25:54 (permalink)
                  0
                  evt-v
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2005 22:32:30 bởi Tran Manh hung >
                  #54
                    Huyền Băng 27.12.2005 14:55:50 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Tran Manh hung



                    GỞI LạI EM
                    Gởi lại cho em vòng tay ấm.
                    Thuở đầu ánh mắt đắm tình si.
                    Thư tình vụng dại – Anh trao vội.
                    Lời hẹn ngô nghê – Em nói đi
                    Gởi lại em tình đầu nhút nhát
                    Gởi về em kỷ niệm tư suy
                    Những chiều tan học bên nhau bước.
                    hai đứa cùng run... Bởi...Tại vì...
                    Trần Mạnh Hùng



                    Thăm Mạnh Hùng chút nghen:

                    Trả lời giùm:

                    Gởi lại cho anh một góc trời,
                    Trời thương của một thuở mộng mơ.
                    Phượng hồng bên cổng đua nhau nở,
                    Điểm tô cho một mối tình thơ...

                    Gởi lại cho anh nắng cuối đường,
                    Bên hàng me lá rủ lời thương.
                    Tản mạn tung bay lùa trong gió,
                    Vuốt ve từng sợi vướng sợi vương.

                    Trả lại cho anh ánh mắt nào,
                    Một thời say đắm ngọt ngào trao.
                    Tình tan, mộng vỡ , tim hư nát,
                    Giờ đây còn lại giấc chiêm bao.

                    HB

                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2006 10:10:13 bởi Viet duong nhan >
                    #55
                      Trần Mạnh Hùng 27.12.2005 23:00:06 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Huyền Băng


                      Thăm Mạnh Hùng chút nghen:

                      Trả lời giùm:

                      Gởi lại cho anh một góc trời,
                      Trời thương của một thuở mộng mơ.
                      Phượng hồng bên cổng đua nhau nở,
                      Điểm tô cho một mối tình thơ...

                      Gởi lại cho anh nắng cuối đường,
                      Bên hàng me lá rủ lời thương.
                      Tản mạn tụng bay lùa trong gió,
                      Vuốt ve từng sợi nhớ sợi thương.

                      Trả lại cho anh ánh mắt nào,
                      Một thời say đắm ngọt ngào trao.
                      Tình tan, mộng vỡ , tim hư nát,
                      Giờ đây còn lại giấc chiêm bao.
                      HB


                      ( Thân trao Huyền Băng )

                      XIN

                      Xin giữ cho tôi một góc trời.
                      Xin tình trọn đẹp tuổi đôi mươi.
                      Xin lòng tha thứ dù ngang trái.
                      Xin sự bao dung dẫu nghẹn lời.
                      Xin giữ thương yêu trong ánh mắt.
                      Xin dù chua xót vẫn vui tươi.
                      Xin em mãi mãi thời say đắm
                      Xin điểm cho tôi một nụ cười
                      Trần Mạnh Hùng


                      :Trang thơ đã đưa vào TV:
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2005 05:50:51 bởi Viet duong nhan >
                      #56
                        Trần Mạnh Hùng 30.12.2005 12:25:50 (permalink)
                        0
                        GỞI TẶNG LẠI EM

                        Gởi tặng lại em nắng cuối đường.
                        Gởi theo chân bước lá rơi vương.
                        Gởi trong gío ấm lời yêu dấu.
                        Gởi nụ hôn nồng trọn luyến thương.
                        Gởi lại tóc em mùi sách vở.
                        Gởi về áo trắng nét trinh hương.
                        Gởi em kỷ niệm chiều tan học.
                        Gởi lá me bay tiễn cuối đường.
                        Trần Mạnh Hùng
                        #57
                          Trần Mạnh Hùng 30.12.2005 13:03:29 (permalink)
                          0
                          Giữ Lại

                          Giữ lại cho em ánh mắt nào.
                          Nụ cười tươi thắm đẹp xinh xao.
                          Hồng thơm mùi sữa bờ môi mộng.
                          Đỏ thắm hương hoa cặp má đào
                          Lời nói ngập ngừng lòng cả thẹn.
                          Nụ hồn ngây ngất ngọt ngào trao
                          Dáng đi ngượng ngập bên nhau bước.
                          Âu yếm trong tay, ta có nhau.
                          Trần Mạnh Hùng
                          #58
                            Trần Mạnh Hùng 01.01.2006 16:35:26 (permalink)
                            0
                            GỞI LạI EM
                            Gởi lại cho em vòng thật ấm.
                            Thuở đầu ánh mắt đắm tình si.
                            Thư tình vụng dại – Anh trao vội.
                            Lời hẹn ngô nghê – Em nói đi
                            Gởi lại em tình đầu nhút nhát
                            Gởi về em kỷ niệm tư suy
                            Những chiều tan học bên nhau bước.
                            hai đứa cùng run... Bởi...Tại vì...
                            Trần Mạnh Hùng


                            Thăm Mạnh Hùng chút nghen:

                            Trả lời giùm:

                            Gởi lại cho anh một góc trời,
                            Trời thương của một thuở mộng mơ.
                            Phượng hồng bên cổng đua nhau nở,
                            Điểm tô cho một mối tình thơ...

                            Gởi lại cho anh nắng cuối đường,
                            Bên hàng me lá rủ lời thương.
                            Tản mạn tụng bay lùa trong gió,
                            Vuốt ve từng sợi nhớ sợi thương.

                            Trả lại cho anh ánh mắt nào,
                            Một thời say đắm ngọt ngào trao.
                            Tình tan, mộng vỡ , tim hư nát,
                            Giờ đây còn lại giấc chiêm
                            bao.
                            HB

                            ( Thân trao Huyền Băng )

                            XIN

                            Xin giữ cho tôi một góc trời.
                            Xin tình trọn đẹp tuổi đôi mươi.
                            Xin lòng tha thứ dù ngang trái.
                            Xin sự bao dung dẫu nghẹn lời.
                            Xin giữ thương yêu trong ánh mắt.
                            Xin dù chua xót vẫn vui tươi.
                            Xin em mãi mãi thời say đắm
                            Xin điểm cho tôi một nụ cười
                            Trần Mạnh Hùng

                            Gởi Tặng Lại.

                            Gởi tặng lại em nắng cuối đường.
                            Gởi theo chân bước lá rơi vương.
                            Gởi trong gío ấm lời yêu dấu.
                            Gởi nụ hôn nồng trọn luyến thương.
                            Gởi lại tóc em mùi sách vở.
                            Gởi về áo trắng nét trinh hương.
                            Gởi em kỷ niệm chiều tan học.
                            Gởi lá me bay tiễn cuối đường.
                            Trần Mạnh Hùng

                            Giữ Lại

                            Giữ lại cho em ánh mắt nào.
                            Nụ cười tươi thắm đẹp xinh xao.
                            Hồng thơm mùi sữa bờ môi mộng.
                            Đỏ thắm hương hoa cặp má đào
                            Lời nói ngập ngừng lòng cả thẹn.
                            Nụ hôn ngây ngất ngọt ngào trao
                            Dáng đi ngượng ngập bên nhau bước.
                            Âu yếm trong tay, ta có nhau.
                            Trần Mạnh Hùng

                            TRẢ LỜI GIÙM

                            Đọc thư em nhắn : Trả lời gìum.
                            Lòng bỗng ngẩn ngơ!!! Dạ bỗng run.
                            Câu hỏi - kèm theo giòng nước mắt.
                            Câu hờn - Như tuyết trắng muôn trùng.
                            Những lời giải thích : đều vô nghĩa.
                            Những chuyện biện minh : lý sự cùn.
                            Em vẫn nghi anh tình lả lướt
                            Nỗi oan khó rửa, nỗi oan cùng.
                            Trần Mạnh Hùng
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2006 07:52:30 bởi Tran Manh hung >
                            #59
                              Viet duong nhan 02.01.2006 07:05:31 (permalink)
                              0
                              Kính chúc Thi Sĩ Trần Mạnh Hùng & bảo quyến hưởng một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG.
                              Kính mến
                              VDN
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2006 07:06:38 bởi Viet duong nhan >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 62 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 927 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9