AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 62 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 927 bài trong đề mục
quainhan 21.06.2009 06:09:04 (permalink)
0


Vui đêm sinh nhật


Quỳnh Hoa cánh trắng thật tươi xinh
Sinh nhật đêm nay thỏa ý tình
Trước ngõ khách mời đang thưởng nguyệt
Trong sân bạn hữu đến chào em
Hân hoan câu chúc lời rôm rã
Vui sướng giọng ca nhạc bập bềnh
Tiếng nói , môi cười thêm ấm áp
Khiến lòng lại cảm thấy vui thêm

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
21.06.2009
SuongAnh 21.06.2009 06:10:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

 




 Anh TMH nè, thế mới là tình huynh muội chớ, phải hôn? đợi mời thì khách sáo quá hà [sm=3.gif] Chúc anh vui cuối tuần và mong anh tìm thấy thêm vị ngọt nơi đây nha [sm=3.gif] nếu thiếu thì SA qua bên kia đem dià pha trà đưòng cho anh uống nha

TRÔNG CHỜ
 
Trông chờ cánh chim di
Có bao giờ được thấy?
Nỗi buồn đang trỗi dậy
Thành sóng dâng trong lòng




Mình em nơi biển đông
Mãi một lòng trông đợi
Nhớ mãi câu anh nói
Đêm chia tay - Em chờ!




Mấy muà thu bơ vơ
Thuyền mãi nơi viễn xứ
Chẳng nhớ về quê cũ
Người vợ trẻ hoài trông




Tay cầm sợi chỉ hồng
Một nưả còn nưả mất
Anh đã đi xa thật
Em vò võ cô phòng




Anh còn nhớ hay không?
Đêm chia tay tiễn biệt
Nu hôn làm quấn quít
Nào ai muốn ly tan???




Giọt lệ nhớ thương tràn
Làm võ vàng dáng ngọc
Nhủ lòng thôi đừng khóc
Ai nhớ nưã mà mong??!


Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2009 06:12:18 bởi SuongAnh >
OTOYUKO89 21.06.2009 13:20:43 (permalink)
0
Thân gởi chủ nhà " Một Vì Tinh Tú Nhỏ Nhoi" KHA KHẢ TÚ

Tình cờ ghé qua đây  được chiêm ngưỡng một bức ảnh thật đẹp, xin được mượn đem về chưng diện ở căn nhà, mong rằng chủ nhà rộng rãi
Chào
Trần Mạnh Hùng
Mời bạn ghé thăm nơi đây có nghìn hoa Lan + Hoa Hồng + Nghìn bức ảnh trăng sao mây nước.
Nếu bạn thích tặng bạn



Đính kèm (1)

< Sửa đổi bởi: Trần Mạnh Hùng -- 21.6.2009 3:44:35 >


Kính Tiền bối Trần Mạnh Hùng

Em gái nhỏ Kha Khả Tú - MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI đã từng nói :

" Các cô chú cứ lấy tất cả tranh đẹp ở nhà cháu để giao lưu cùng bạn thơ. Đấy là điều cháu rất hoan nghênh, chứ đừng như tên trộm, trộm hoa của cháu, cháu định đề thơ vào tranh để tặng cho tất cả cô chú trong diễn đàn mà đem đi cúng tế người chết, vì người chết theo tập tục tang ma chỉ cúng vòng hoa tang và nhang đèn thôi. Nếu ai đấy cúng hoa tươi dành cho người sống và lên tiếng khóc than thì người chết núm níu thế gian không chịu đi về âm ti, sẽ bị quỷ sứ đánh đập, thì rất tội nghiệp người chết, những vật gì của người chết cũng phải đốt tất cả , xoá tất cả với ý là đưa những vật ấy theo bên mình người chết, người chết vẫn sở hữu mọi vật của mình, và không còn tiếc của, rồi không chịu đi về âm ti, sẽ bị quỷ sứ đánh thê thảm "

Vậy, Trần Mạnh Hùng tiền bối nói riêng và tất cả thi hữu nói chung, cứ tự do vào Topic MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI-em gái nhỏ Kha Khả Tú mà chọn tranh tuỳ thích, để giao lưu thơ cùng thi hữu, bé Khả Tú rất hoan nghênh. Vì khả Tú nghe theo lời ông Nội bảo, lên Google tìm tranh trước và để sẵn đấy cho các cô, chú, bác, anh chị dùng để giao lưu thơ với nhau cho vui. Khả Tú bận rất nhiều việc, nên phải rời diễn đàn, trước khi rời diễn đàn, Khả Tú định đề thơ vào tranh tặng cho tất cả mọi thi hữu trong diễn đàn để nói lời từ biệt. vậy mà, chưa kịp đề thơ vào tranh để tặng cho thi hữu, thì bị tên trộm liên tục vào trộm hoa để cúng tế người chết. Ai cũng biết hắn không được tình yêu, nên hắn trộm hoa của bé để cúng tang ma với ý đồ là hắn tế ma tất cả thi hữu còn sống mà bé kính yêu quý mến định tặng hoa ấy. Vì hắn pm nói thế này:" Nhà ta có nhiều hoa, trên mạng cũng có nhiều hoa, ta không muốn lấy, mà ta muốn lấy tất cả mọi thứ ờ Topic Khả Tú đó thì làm gì ta, Khả Tú đưa bao nhiêu hoa vào topic của Khả Tú là ta lấy hết sạch đế cúng tang ma"

OTOYUKO phải nói rõ ràng minh bạch cho Tiền bối Trần Mạnh Hùng cùng tất cả thi hữu hiểu tận tường . Tiền bạc, cơm áo và thời gian sức lực, bé Kha Khả Tú còn rải tặng khắp muôn nơi, cho khắp mọi mảnh đời cơ khổ, cơ nhỡ lầm than, thì sá chi những tranh hoa trên mạng ảo !!!

Lời cuối, kính chúc tất cả thi hữu vui thơ cùng Thư Quán


Anh họ của bé Kha Khả Tú
OTOYUKO
kính bút
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2009 21:34:01 bởi OTOYUKO89 >
Trần Mạnh Hùng 23.06.2009 04:33:31 (permalink)
0
BI THỐNG

Người Nam nước Việt của tôi ơi!
Sao nỡ lầm than chuyện bán người
Phận gái bán qua nơi đất khách
Còn đâu lời dạy sống cho đời
nghìn năm văn hiến Cha Ông giữ
Bờ cõi non sông chẳng đổi dời
Có lẽ nào đâu ta sửa đổi
Người Nam nước Việt nói vô lời

            Đoạn Trường

XÓT EM TÔI

Người em gái Việt của tôi ơi .
Uẩn khúc bán buôn ,đứng xứ người.
Thân xác dập vùi , mời đón khách.
 Xót em tôi tội , tiếc một đời !
 Công dung ngôn hạnh ,sao không giữ ?
Đất Nước sang trang , lịch sử dời ?
Nên kiếp má hồng ,dung hạnh đổi !
Thương em tôi quá , chẳng thành lời.

Ngân Khánh



 Ngân Khánh  rất đồng cảm với bài của bạn Đoạn Trường  xin được chia sẽ vài lời. Chúc vui


BI THỐNG 2 (Cho Người)

Đừng than trách phận hỡi người ơi!
Đã lỡ sang ngang bội một người
Duyên phận đã gieo không thể xoá
Chớ mang hờn trách đến cho đời
Bèo bồng trôi nổi trên sông mãi
Có bến nào trong, chẳng bến dời
Như thế sự đời đã định sẵn
Còn chi than khóc không ra lời

Đoạn Trường
 
Xin được họa một vần ƠI





Trần Mạnh Hùng 23.06.2009 04:54:34 (permalink)
0
Xướng Kính Mời
 
 
 
Tứ Trụ 24.06.2009 04:00:11 (permalink)
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Xướng Kính Mời
 
 
 

Bẫy Lưới Cá

Thương thay đàn cá lượn ao hồ
Quấn quít nô đùa sóng nhấp nhô
Thèm khát khi người nhìn thấy nó
Cần câu bẩy lưới bắt lìa nhau
Vẫy vùng sợ hải mang hờn oán
Người bắt vui mừng có biết đâu
Chiên, nướng, khen ngon lòng thỏa thích
Vô tình vướng bẫy nghiệp sông hồ
Mytutru_24.6.2009
Trần Mạnh Hùng 27.06.2009 02:49:33 (permalink)
0
NHÀ BỊ MẤT TRỘM

Lâu nay dành dụm mấy đồng còm
Chẳng dám ăn tiêu, chỉ để dòm
Gạo hẩm độn thêm cùng sắn nhạt
Ruột bầu vẫn nấu với râu tôm
Trời cao chả đoái người cơ cực
Thằng trộm nào tha đứa óm nhom
Thôi thế thì thôi đành chịu trận
Lẽ đâu lên Thư Quán la om…

Tú Lòng…thòng




PHẢI LA OM !
Thương ai ky kóp chút lương còm
Cất kỹ trong rương hỏng dám dòm
Sáng rổ khoai lang chiều cháo loãng
Lâu lâu mới dược bữa mì tôm
Ngày cày tám tiếng mờ con mắt
Tối cuốc ba giờ thân ốm nhom
Bọn trộm nỡ lòng chôm tuốt luốt
Kêu trời chẳng thấu phải la om !


Nha Uyen
Ui sao mà xui wá dzị,cho mụi chia sẻ với huynh và gia đình nỗi bùn này,mong huynh sớm vuợt qua,thân mến,NU

Chào Ông Tú

Lâu nay vắng bóng tú thòng còm
Thỉnh thoảng dò xem thỉnh thoảng dòm
Cứ ngở thầy trò ông trúng mánh
Nhớ hoài món lẫu nấu đầu tôm
Hôm nay mới biết ông cực khổ
Phút chốc trộm vào lấy hết trơn
Quá khổ nên ông đành ẩn bóng
Mong ông lướt khỏi cảnh tối om
Mytutru_25.6.2009



Ý trời !

Nhịn mặc kiêng ăn tướng cõi còm
Từng xu thắt ruột bỏ rương dòm
Đào hang góc chuối tìm rau củ
Mót lúa trên đồng kiếm cá tôm
Đem bán đồ ngon hay tốt béo
Để xài vật héo hoặc gầy nhom
Kẻ gian đột nhập vào gom tất
Lão khóc kêu trời mặt xám om

Vancali 6.24.09

Thân chúc tỷ Sương Anh ngày vui hì hì ...

Van ui....lụm bài thơ cuả huynh HP dià đọc thấy dui ghê, SA cũng xin góp thêm ý nè, thấy tụi nghịp cho huynh HP ghê Van ha, chúc Van và các bạn một tối an lành nha

Vỡ lẽ...

Thấy bóng ai kia dáng thiệt còm
Từ xa dõi mắt cố dương dòm
Người quen một thuở chia manh áo
Bạn hữu đôi lần xẻ miếng tôm
Cứ ngỡ giàu sang thân béo phị
Nào hay mất trộm tướng ròm nhom
Bao lâu hổng gặp đâu tường tận
Vỡ lẽ...đời chừ sống tối om

Sương Anh

NGHÈO MÀ CÒN GẶP EO

Cố công kiếm được chút tiền còm
Chả biết kẻ gian ghé mắt dòm
Sáng sáng ra biền lo bắt ốc
Chiều chiều xuống ruộng để mò tôm
Quanh năm dãi nắng thân gian khổ
Suốt tháng dầm mưa vóc ốm nhom
Tên trộm vào nhà quơ hết áo...
Chỉ còn sót lại một vài om...
Thi Nang

[
ĐÂU PHẢI THẾ
Từ lúc yêu em bỗng ốm còm.
Bởi tình đâu phải đóng khung dòm.
Đêm đêm mê mệt vin cành liễu.
Sáng sáng ỉu xìu vẹo dáng tôm.
Tình thế tự nhiên đâu phải thế.
Gầy nhom có phải tại lom nhom.
Tình yêu rực lửa trưa, chiều, tối.
Sáng chói giữa ngày vẫn tối om...
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 04:01:30 bởi Trần Mạnh Hùng >
nha uyen 02.07.2009 20:25:54 (permalink)
0
 

hihihiiii NU ơi, bắt rắn hai đầu vui đó nha thêm chút muối nữa càng tốt

Hè...

Hè chớm lao xao gió chớm hè
Ve hờn im tiếng phượng hờn ve
Hắt hiu cánh lá vàng hiu hắt
Se sắt con đường lặng sắt se
Nhạt nhạt vòm mây hồng nhạt nhạt
Hoe hoe ráng nắng đỏ hoe hoe
Với tay hụt hẩng tầm tay với
Nhoè nhoẹt hồn thơ bỗng nhoẹt nhoè

 



Hè đến nơi đây tưởng đến hè
Ve sầu quê trỗi tiếng sầu ve
Nhớ thương bè bạn buồn thương nhớ
Se lạnh lớp trường vắng lạnh se
Rịm tím mưa rơi đời tím rịm
Hoe vàng nắng đổ lối vàng hoe
Ngọc ngà xanh tuổi yêu ngà ngọc
Nhoè thấm mộng mơ lệ thấm nhoè!

   Thanh Huy
 
HÈ VÈ
 
Hè về gợi nhớ cảnh về hè
Ve gọi tan trường ai gọi ve?
Hỡi bạn đừng buồn nha bạn hỡi
Se lòng chi để khiến lòng se
Thắm tươi sắc phượng màu tươi thắm
Hoe vắng sân trường bóng vắng hoe
Nhớ quá làm sao, ôi...quá nhớ!
Nhoè mi bởi lệ đẫm mi nhoè...
 
Sương Anh

Nhã Uyên, Thanh Huy, Sương Anh Hay quá
Tứ trụ mới học, dở chớ cười nha


Hè mới đi qua
 
Hè mới đi qua lại nhớ hè
Ve sầu vang dội tiếng sầu ve
Nhớ ai đối đáp bài thơ nhớ
Se thắt com tim ruột thắt se
Rịm tím bầu trời chiều tím rịm
Hoe vàng tóc rối tóc vàng hoe
Chén ngọc trà xanh mời một chén
Nhòe đi nổi nhớ thấm lệ nhoè
Mytutru_1.6.2009



HÈ NHỚ
 
Hè nhớ còn đây nỗi nhớ hè
Ve ơi!Đừng hát nữa ơi ve
Nhói tim xót bạn nên tim nhói
Se dạ thương người khiến dạ se
Thắm sắc phượng hồng khoe sắc thắm
Hoe màu nắng nhạt rải màu hoe
Luyến lưu kỷ niệm đầy lưu luyến
Nhòe lệ hoen mi đẫm lệ nhòe
Thi Nang
HÈ XA !
 
Hè đến hè đi lại đến hè
Ve sầu não nuột khúc sầu ve
Lắt lay phận mỏng đời lay lắt
Se mối tình hờ lỡ mối se
Mặn mặn giọt buồn mi mặn mặn
Hoe hoe sợi nhớ mắt hoe hoe
Dở dang giấc mộng đành dang dở
Nhòe đẫm trang thư lệ đẫm nhòe !
 
                            Nha Uyen
Tứ Trụ 03.07.2009 00:03:55 (permalink)
0
Trích đoạn: nha uyen

 

hihihiiii NU ơi, bắt rắn hai đầu vui đó nha thêm chút muối nữa càng tốt

Hè...

Hè chớm lao xao gió chớm hè
Ve hờn im tiếng phượng hờn ve
Hắt hiu cánh lá vàng hiu hắt
Se sắt con đường lặng sắt se
Nhạt nhạt vòm mây hồng nhạt nhạt
Hoe hoe ráng nắng đỏ hoe hoe
Với tay hụt hẩng tầm tay với
Nhoè nhoẹt hồn thơ bỗng nhoẹt nhoè

 



Hè đến nơi đây tưởng đến hè
Ve sầu quê trỗi tiếng sầu ve
Nhớ thương bè bạn buồn thương nhớ
Se lạnh lớp trường vắng lạnh se
Rịm tím mưa rơi đời tím rịm
Hoe vàng nắng đổ lối vàng hoe
Ngọc ngà xanh tuổi yêu ngà ngọc
Nhoè thấm mộng mơ lệ thấm nhoè!

Thanh Huy


 
HÈ VÈ
 
Hè về gợi nhớ cảnh về hè
Ve gọi tan trường ai gọi ve?
Hỡi bạn đừng buồn nha bạn hỡi
Se lòng chi để khiến lòng se
Thắm tươi sắc phượng màu tươi thắm
Hoe vắng sân trường bóng vắng hoe
Nhớ quá làm sao, ôi...quá nhớ!
Nhoè mi bởi lệ đẫm mi nhoè...
 
Sương Anh

Nhã Uyên, Thanh Huy, Sương Anh Hay quá
Tứ trụ mới học, dở chớ cười nha



Hè mới đi qua
 
Hè mới đi qua lại nhớ hè
Ve sầu vang dội tiếng sầu ve
Nhớ ai đối đáp bài thơ nhớ
Se thắt com tim ruột thắt se
Rịm tím bầu trời chiều tím rịm
Hoe vàng tóc rối tóc vàng hoe
Chén ngọc trà xanh mời một chén
Nhòe đi nổi nhớ thấm lệ nhoè
Mytutru_1.6.2009



HÈ NHỚ
 
Hè nhớ còn đây nỗi nhớ hè
Ve ơi!Đừng hát nữa ơi ve
Nhói tim xót bạn nên tim nhói
Se dạ thương người khiến dạ se
Thắm sắc phượng hồng khoe sắc thắm
Hoe màu nắng nhạt rải màu hoe
Luyến lưu kỷ niệm đầy lưu luyến
Nhòe lệ hoen mi đẫm lệ nhòe
Thi Nang



                                      HÈ XA !


                                    Hè đến hè đi lại đến hè
                               Ve sầu não nuột khúc sầu ve
                               Lắt lay phận mỏng đời lay lắc
                                  Se mối tình hờ lỡ mối se
                            Mặn mặn giọt buồn mi mặn mặn
                               Hoe hoe sợi nhớ mắt hoe hoe
                            Dở dang giấc mộng đành dang dở
                             Nhòe đẫm trang thư lệ đẫm nhòe

                                              Nha Uyen


Hè Ơi

Hè ơi sao nóng quá vậy hè
Ve còn vang khúc hát sầu ve
Gió lắt lay cành lay lắt gió
Nè hạt mưa rơi mát lắm nè
Gió bụi phong trần theo cánh gió
Hoe vàng ánh nắng cúc vàng hoe
Ảo mộng xa vời buông mộng ảo
Nhòe câu thơ sỉn nước rơi nhòe
Mytutru_2.7.2009
&


Ngôi Trường Thơ

Câu thơ xếp lại phải vần câu
Đầu cuối giống nhau cuối giống đầu
Thấy hay đọc mãi nên tự thấy
Thầy như là bạn bạn là thầy
Thư quán ngôi trường trong quán thư
Thơ vần đối đáp luyện vần thơ
Giỏi văn nhờ tập nên văn giỏi
Ơn khắc vào lòng trụ nhớ ơn
Mytutru_2.7.2009


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 02:11:41 bởi Tứ Trụ >
Trần Mạnh Hùng 03.07.2009 01:55:48 (permalink)
0
 

hihihiiii NU ơi, bắt rắn hai đầu vui đó nha thêm chút muối nữa càng tốt

Hè...

Hè chớm lao xao gió chớm hè
Ve hờn im tiếng phượng hờn ve
Hắt hiu cánh lá vàng hiu hắt
Se sắt con đường lặng sắt se
Nhạt nhạt vòm mây hồng nhạt nhạt
Hoe hoe ráng nắng đỏ hoe hoe
Với tay hụt hẩng tầm tay với
Nhoè nhoẹt hồn thơ bỗng nhoẹt nhoè

 



Hè đến nơi đây tưởng đến hè
Ve sầu quê trỗi tiếng sầu ve
Nhớ thương bè bạn buồn thương nhớ
Se lạnh lớp trường vắng lạnh se
Rịm tím mưa rơi đời tím rịm
Hoe vàng nắng đổ lối vàng hoe
Ngọc ngà xanh tuổi yêu ngà ngọc
Nhoè thấm mộng mơ lệ thấm nhoè!

Thanh Huy


 
HÈ VÈ
 
Hè về gợi nhớ cảnh về hè
Ve gọi tan trường ai gọi ve?
Hỡi bạn đừng buồn nha bạn hỡi
Se lòng chi để khiến lòng se
Thắm tươi sắc phượng màu tươi thắm
Hoe vắng sân trường bóng vắng hoe
Nhớ quá làm sao, ôi...quá nhớ!
Nhoè mi bởi lệ đẫm mi nhoè...
 
Sương Anh

Nhã Uyên, Thanh Huy, Sương Anh Hay quá
Tứ trụ mới học, dở chớ cười nha



Hè mới đi qua
 
Hè mới đi qua lại nhớ hè
Ve sầu vang dội tiếng sầu ve
Nhớ ai đối đáp bài thơ nhớ
Se thắt com tim ruột thắt se
Rịm tím bầu trời chiều tím rịm
Hoe vàng tóc rối tóc vàng hoe
Chén ngọc trà xanh mời một chén
Nhòe đi nổi nhớ thấm lệ nhoè
Mytutru_1.6.2009



HÈ NHỚ
 
Hè nhớ còn đây nỗi nhớ hè
Ve ơi!Đừng hát nữa ơi ve
Nhói tim xót bạn nên tim nhói
Se dạ thương người khiến dạ se
Thắm sắc phượng hồng khoe sắc thắm
Hoe màu nắng nhạt rải màu hoe
Luyến lưu kỷ niệm đầy lưu luyến
Nhòe lệ hoen mi đẫm lệ nhòe
Thi Nang



                                      HÈ XA !


                                    Hè đến hè đi lại đến hè
                               Ve sầu não nuột khúc sầu ve
                               Lắt lay phận mỏng đời lay lắc
                                  Se mối tình hờ lỡ mối se
                            Mặn mặn giọt buồn mi mặn mặn
                               Hoe hoe sợi nhớ mắt hoe hoe
                            Dở dang giấc mộng đành dang dở
                             Nhòe đẫm trang thư lệ đẫm nhòe

                                              Nha Uyen

[
"XIN HOẠ ĐỘC ĐẦU XÀ"


ƯỚT NHÒE
Hè nhau tán dóc ở sau hè.
Ve vẩy cười duyên thoả tính ve.
Mắt liếc màu mè vờn sóng mắt.
Se sua son phấn lấp da se
Nối niềm gối chiếc tơ hồng nối...
Hoe lạnh phòng không tóc bạc hoe...
Tiếc nhớ rằng ai không nuối tiếc .
Nhòe tình sầu chất mắt đương nhoè
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 02:21:28 bởi Trần Mạnh Hùng >
Tứ Trụ 03.07.2009 02:40:53 (permalink)
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

 

hihihiiii NU ơi, bắt rắn hai đầu vui đó nha thêm chút muối nữa càng tốt

Hè...

Hè chớm lao xao gió chớm hè
Ve hờn im tiếng phượng hờn ve
Hắt hiu cánh lá vàng hiu hắt
Se sắt con đường lặng sắt se
Nhạt nhạt vòm mây hồng nhạt nhạt
Hoe hoe ráng nắng đỏ hoe hoe
Với tay hụt hẩng tầm tay với
Nhoè nhoẹt hồn thơ bỗng nhoẹt nhoè

 



Hè đến nơi đây tưởng đến hè
Ve sầu quê trỗi tiếng sầu ve
Nhớ thương bè bạn buồn thương nhớ
Se lạnh lớp trường vắng lạnh se
Rịm tím mưa rơi đời tím rịm
Hoe vàng nắng đổ lối vàng hoe
Ngọc ngà xanh tuổi yêu ngà ngọc
Nhoè thấm mộng mơ lệ thấm nhoè!

Thanh Huy


 
HÈ VÈ
 
Hè về gợi nhớ cảnh về hè
Ve gọi tan trường ai gọi ve?
Hỡi bạn đừng buồn nha bạn hỡi
Se lòng chi để khiến lòng se
Thắm tươi sắc phượng màu tươi thắm
Hoe vắng sân trường bóng vắng hoe
Nhớ quá làm sao, ôi...quá nhớ!
Nhoè mi bởi lệ đẫm mi nhoè...
 
Sương Anh

Nhã Uyên, Thanh Huy, Sương Anh Hay quá
Tứ trụ mới học, dở chớ cười nha



Hè mới đi qua
 
Hè mới đi qua lại nhớ hè
Ve sầu vang dội tiếng sầu ve
Nhớ ai đối đáp bài thơ nhớ
Se thắt com tim ruột thắt se
Rịm tím bầu trời chiều tím rịm
Hoe vàng tóc rối tóc vàng hoe
Chén ngọc trà xanh mời một chén
Nhòe đi nổi nhớ thấm lệ nhoè
Mytutru_1.6.2009



HÈ NHỚ
 
Hè nhớ còn đây nỗi nhớ hè
Ve ơi!Đừng hát nữa ơi ve
Nhói tim xót bạn nên tim nhói
Se dạ thương người khiến dạ se
Thắm sắc phượng hồng khoe sắc thắm
Hoe màu nắng nhạt rải màu hoe
Luyến lưu kỷ niệm đầy lưu luyến
Nhòe lệ hoen mi đẫm lệ nhòe
Thi Nang



                                      HÈ XA !


                                    Hè đến hè đi lại đến hè
                               Ve sầu não nuột khúc sầu ve
                               Lắt lay phận mỏng đời lay lắc
                                  Se mối tình hờ lỡ mối se
                            Mặn mặn giọt buồn mi mặn mặn
                               Hoe hoe sợi nhớ mắt hoe hoe
                            Dở dang giấc mộng đành dang dở
                             Nhòe đẫm trang thư lệ đẫm nhòe

                                              Nha Uyen

[
"XIN HOẠ ĐỘC ĐẦU XÀ"


ƯỚT NHÒE
Hè nhau tán dóc ở sau hè.
Ve vẩy cười duyên thoả tính ve.
Mắt liếc màu mè vờn sóng mắt.
Se sua son phấn lấp da se
Nối niềm gối chiếc tơ hồng nối...
Hoe lạnh phòng không tóc bạc hoe...
Tiếc nhớ rằng ai không nuối tiếc .
Nhòe tình sầu chất mắt đương nhoè
Trần Mạnh Hùng


Huynh TMH ơi khó quá, Tutru tập bài này Huynh xem được chưa
Cảm ơn các huynh tỷ muội nhiều lắm



Ươm Nhòe
Mè đen mè trắng cũng là mè
Khoe đẹp khoe tài vẫn thích khoe
Mắt biếc tô màu lên mí mắt.
Xoe tròn con mắt tròn xoe
Nhớ ai khóc mãi lòng vẫn nhớ
Hoe vàng nhung nhớ tóc vàng hoe...
Tiếc ai nhắc mãi trong nuối tiếc .
Nhòe đi tất cả vẫn ươm nhoè
Mytutru_3.7.2009



Hè sang

Hè sang phượng nở báo sang hè
Ve hát vang rền tiếng hát ve
Kết chỉ thêu khăn tìm chỉ kết
Se tình dệt mộng kiếm tình se
Ào mờ cánh nhạn hình mờ ảo
Hoe nhạt khung trời bóng nhạt hoe
Bạn nhé đừng quên trường nhé bạn
Nhòe me bọn gái thích me nhòe

Vancali 7.1.09

Thương chúc huyh tỷ luôn vui khỏe hì hì

 
Hè Đã Về
 
Hè đã về đây...ôi đã hè!
Ve buồn tấu khúc nhạc buồn ve
Luyến lưu cho trí hồn lưu luyến
Se sắt để lòng dạ sắt se
Xanh ngát màu mây tươi xanh ngát
Hoe vàng sợi nắng rực vàng hoe
Cách xa mấy tháng hè xa cách
Nhoè mắt mi cay bởi mắt nhoè
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 19:27:31 bởi Tứ Trụ >
Tứ Trụ 03.07.2009 19:33:50 (permalink)
0


Ngôi Nhà Lý Tưởng Tranh Sưu Tầm


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/4955D555DF4F4099BA0B9036B71F48B4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 19:34:52 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)
nha uyen 07.07.2009 10:20:51 (permalink)
0
Hôm nay lể độc lập nên em bận lém .....nên em post thơ củ cho quí bạn đọc giải sầu
...cho em nợ bài nhe chế NU < TMH < TT...hì hì
Chúc Tỷ Nhã Uyên ngày lể cuối từng ăn chơi xã láng ...ngủ tới sáng hì hì ...
 
 

Sa vưà mới học cách làm thơ trên hình đó Van ui....thử hoạ tranh thơ cùng Van và các bạn nè....chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ nha...
 
                    Chúc mừng SA nha

THƯƠNG DZÙM

Bữa trước ngang qua tại chốn này
Tình cờ nhặt  được yếm ai bay
Đêm về ngơ ngẩn như người mộng (mộng du)
Ngày đến mơ màng giống kẻ say
Ao ước suốt đời luôn sóng bước
Trông mong muôn kiếp mãi trong tay
Tình anh trao trọn cho em hết
Em hãy thương dzùm tội nghiệp thay !
 
                               Nhuyen A
 
Taị muị muị chúc chơi xả láng ngủ tơí sáng mà hong nói rõ sáng nào nên tỷ ngủ tơí sáng hôm nay lun

YẾM BAY!

Xưa lắm ai phơi yếm chỗ nầy
Tình cờ nhặt giữa gió chiều bay
Mân mê vải thắm lòng sung sướng
Tưởng tượng bóng hình mộng đắm say
Có phải tin yêu về trước mắt
Hay là hạnh phúc đến đầu tay
Tôi ao ước đến ngày sum họp
Chờ chẳng thấy người khổ lắm thay!

                       Thanh Huy

Hihihihihi....Van ui, U nói đúng wá hà, bởi tại thì là mà...chơi xả láng đến sáng nên con mắt tán lạn,  dô post thơ lộn trong nhà Paris TY & ĐM thay dzì trong nhà Đường Paris Mật sông Seine nè, đúng hôn? trùi ui, SA mắc cừ wá đi  U ui....  Chúc Van và U tuần mới nhìu dui dẻ phẻ phắn nha




TỘI NGHIỆP MỜ
 

Cứ mãi mê ôm cái yêm này
Buông ra sợ gió lốc tung bay
Tình rơi sao thấy lòng mê đắm
Cuả rớt mà tim lại ngất say
Lo chữ nợ duyên xa bến mộng
Sợ dây tơ thắm vuột rời tay
Maĩ suy maĩ nghĩ nên nhầm quán
Chớ chọc chớ cười tội nghiệp thay !

                                Nha Uyen


 Chào thứ hai tỷ NU và SA cuối tuần ăn chơi xã láng hen , còn em dọn gảy tay ...hu hu
em chốn xếp pót vui với mí Tỷ nè hì hì .....

Yếm tình

Tắm nắng tình phơi bãi cát này
Giông về gió lạ gắp em bay
Kinh hoàng sợ hãi toàn thân lạnh
Khiếp vía làm thinh chóng mặt say
Tỉnh dậy nhìn quanh đâu gái đẹp
Đau buồn mắc kẹt giữa lòng tay
Người ơi yếm mất thầy me giận
Giấc ngủ ai cùng tội ả thay

Vancali 7.6.09

 


Cám ơn huynh Thanh Huy ghé thăm thân chúc huynh ngày thứ hai vui vẻ .




Vọng tình nhân
 
Đêm trắng tìm ai ở chốn này
Gửi lời tâm sự với mây bay
Liễu im trước gió vừa đắm đuối
Khói lạnh sương buồn đã ngủ say
Đưa mắt nhìn thuyền ai tách bến
Quay lưng thấy lệ giọt ướt tay
Nàng ơi , trên bước vu quy ấy
Mãi mãi ân tình sẽ đổi thay

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
07.07.2009
 

 LỘ CHỐN SAY
Em biết chăng em ở chốn này!!!

Hoa thơm, cỏ lạ bướm vờn bay
Mà sao ngớ ngẩn đem hong yếm
Mà lại hớ hênh lộ chốn say.
Em biết không em bao lãng tử.
Họ rình mò họ chớp liền tay.
Đa tình, đa cảm trời ban tánh.
Suối mộng, đào tiên quyến rũ thay
Trần Mạnh Hùng


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2009 14:08:59 bởi nha uyen >
Trần Mạnh Hùng 08.07.2009 07:08:04 (permalink)
0
CÒN SÓT LẠI
(Thân tặng người tri kỷ)
Bao nhiêu thương nhớ dệt thành thơ
Lúc bén hơi nhau tóc bạc phờ.
Đốt cháy tuổi hồng tình nghệ sỹ.
Lao đao xuân mộng nghiệp tầm tơ
Suốt đời níu kéo đâu là thật
Một kiếp lỡ làng gỉa tảng lơ
Tri ngộ gặp nhau đời đã xế.
Chút tình sót lại chỉ đan mơ
Trần Mạnh Hùng
nha uyen 08.07.2009 17:29:32 (permalink)
0



CÒN SÓT LẠI

(Thân tặng người tri kỷ)
Bao nhiêu thương nhớ dệt thành thơ
Lúc bén hơi nhau tóc bạc phờ.
Đốt cháy tuổi hồng tình nghệ sỹ.
Lao đao xuân mộng nghiệp tầm tơ
Suốt đời níu kéo đâu là thật
Một kiếp lỡ làng gỉa tảng lơ
Tri ngộ gặp nhau đời đã xế.
Chút tình sót lại chỉ đan mơ

Trần Mạnh Hùng

 Chào huynh Trần Mạnh Hùng , hôm nay huynh khỏe hôn .....cho em theo chân huynh nhe hì hì ...

Trăng xưa !

Vớt mảnh trăng ngà ủ túi thơ
Vì ai mất ngủ dáng bơ phờ
Nhìn mây bàn bạc đời xuân sắc
Hỏi gió chung tình nguyện tóc tơ
Nhớ lúc đầu xanh hay lỗi hẹn
Nên giờ tóc bạc phải đành lơ
Chim lồng cá chậu thề chung thủy
Cửa kín then cài xếp mộng mơ

Vancali 7.7.09

Thân chúc tỷ NU  ngày thứ ba an vui  ..
 
MẶN NHẠT CÙNG THƠ
 
Chút tình sót laị chỉ đan mơ
Tri ngộ muộn màng đâu thể lơ
Vương nợ dâu tằm thương kiếp số
Vấn duyên bèo nước xót dây tơ
Năm tàn tháng lụn trăng vừa xế
Muà đến muà đi tóc đã phờ
Gửi chút ước mơ về chốn ảo
Ru đơì mặn nhạt với người thơ !
 
                            Nha Uyen
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 62 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 927 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9