Trích đoạn:  duonglam 
   
  BỊT MŨI CƯỜI          
           ---*---           
            Kiếp lồng Vẹt tập nhại lời người          
            Nhai lại, nhai đi khối kẻ mời          
            Diễn thuyết đúng bài thày quá cố           
            Hành văn giống giọng chủ đương thời          
            Nào là khoanh đất làm dự án          
            Đã thấy quây vùng để cỏ hôi          
            Báo mạng, báo hình nhìn đã tỏ           
            Thế gian bịt mũi nhếch môi cười          
           
  
          
            16/9/2011.          
            Tuyen45.
             		              					          
                   
                   
          XÚM NHAU CƯỜI         
                   
          Chớ hỏi sao ta lại khác người          
          Bởi không ai viếng chẳng ai mời         
          Không cúi không lòn do cứng cổ         
          Hay trêu hay ghẹo kẻ xu thời         
          Ông kia tức bụng vì ăn rán         
          Bác nọ xơi nhiều sợ để hôi         
          Chỉ có dân đen là thoải mái         
          Nhìn ông ôm bụng xúm nhau cười.         
          Lá chờ rơi 18/09/11
         
                   
                        
              Tình đời                                         Thất sủng về hưu lộ tánh người !                   Bà con lối xóm chả thèm mời                   Khi xưa chào hỏi đang quyền thế                   Giờ lại làm ngơ lúc thất thời                   Có của cầu thân tìm chức phận                   Không tiền ngoảnh mặt sợ mùi hôi                   Buồn đời nối mạng vui thi hữu                   Tiếu ngạo nhân gian một tiếng cười                                            Vancali 9.18.11                                      Chúc Bác Lá chủ nhật an vui hì hì....

                                                  TRẬN THẾ       
                    		                      
            
               
        Chẳng trách ta chi nỡ  trách người ,          
         Cờ tàn  trận thế biết đâu mời.        
           Thời đi  gió lộng mây điên đão,        
           Vận đến thuyền trôi sóng thuận thời.          
           Nhân đức hiền từ lòng thanh thản,        
           Tham tàn quĩ quyệt máu tanh hôi .        
           Những phường bán nước mua quan lại,        
         Sống để ô danh , chết để...cười .         
                    
           Tú lang thang                                               
             
                              MẶC KẺ NGÔNG NGHÊNH    
         
     Nhân thế nay hơn bảy tỷ người    
     Chớ mong ai hợp để mà mời    
     Bảy chữ đường thi người mỗi cách    
     Tám câu bát cú luận theo thời    
     Hứng đến cứ vung tay múa bút    
     Chiều về ăn tạm bát cơm hôi    
     Ngày ba bữa bụng rau bình bịch *    
     Mặc kẻ ngông nghênh chỉ biết cười.    
     Lá chờ rơi 20/09/11
    
          
     * Ngày ba bữa vổ bụng rau bình bịch, người quân tử ăn chẳng cần no (Nguyễn Công Trứ)    
         
    BỊT MŨI CƯỜI          
           ---*---           
            Kiếp lồng Vẹt tập nhại lời người          
            Nhai lại, nhai đi khối kẻ mời          
            Diễn thuyết đúng bài thày quá cố           
            Hành văn giống giọng chủ đương thời          
            Nào là khoanh đất làm dự án          
            Đã thấy quây vùng để cỏ hôi          
            Báo mạng, báo hình nhìn đã tỏ           
            Thế gian bịt mũi nhếch môi cười          
           
  
          
            16/9/2011.          
            Tuyen45.
             		              					          
                   
                   
          XÚM NHAU CƯỜI         
                   
          Chớ hỏi sao ta lại khác người          
          Bởi không ai viếng chẳng ai mời         
          Không cúi không lòn do cứng cổ         
          Hay trêu hay ghẹo kẻ xu thời         
          Ông kia tức bụng vì ăn rán         
          Bác nọ xơi nhiều sợ để hôi         
          Chỉ có dân đen là thoải mái         
          Nhìn ông ôm bụng xúm nhau cười.         
          Lá chờ rơi 18/09/11
         
                   
                        
              Tình đời                                         Thất sủng về hưu lộ tánh người !                   Bà con lối xóm chả thèm mời                   Khi xưa chào hỏi đang quyền thế                   Giờ lại làm ngơ lúc thất thời                   Có của cầu thân tìm chức phận                   Không tiền ngoảnh mặt sợ mùi hôi                   Buồn đời nối mạng vui thi hữu                   Tiếu ngạo nhân gian một tiếng cười                                            Vancali 9.18.11                                      Chúc Bác Lá chủ nhật an vui hì hì....

                                                  TRẬN THẾ       
                    		                      
            
               
        Chẳng trách ta chi nỡ  trách người ,          
         Cờ tàn  trận thế biết đâu mời.        
           Thời đi  gió lộng mây điên đão,        
           Vận đến thuyền trôi sóng thuận thời.          
           Nhân đức hiền từ lòng thanh thản,        
           Tham tàn quĩ quyệt máu tanh hôi .        
           Những phường bán nước mua quan lại,        
         Sống để ô danh , chết để...cười .         
                    
           Tú lang thang                                               
             
                              MẶC KẺ NGÔNG NGHÊNH    
         
     Nhân thế nay hơn bảy tỷ người    
     Chớ mong ai hợp để mà mời    
     Bảy chữ đường thi người mỗi cách    
     Tám câu bát cú luận theo thời    
     Hứng đến cứ vung tay múa bút    
     Chiều về ăn tạm bát cơm hôi    
     Ngày ba bữa bụng rau bình bịch *    
     Mặc kẻ ngông nghênh chỉ biết cười.    
     Lá chờ rơi 20/09/11
    
          
     * Ngày ba bữa vổ bụng rau bình bịch, người quân tử ăn chẳng cần no (Nguyễn Công Trứ)    
         
         
     CHẲNG AI CƯỜI    
     Cười người sớm muộn bị người cười.    
     Hôi miệng mần răng cũng miệng hôi.    
     Mạng định ý trời thành định mạng.    
     Thời cơ thuận số nắm cơ thời.    
     Hỏi thăm đưa đẩy thành thăm hỏi    
     Mời kính ba hoa được kính mời .    
     Thật vậy cõi đời là vậy thật    
     Cười ai cứ mặc... sợ ai cười.    
     Thảo Uyên    
     21-9-2011   
       
       
    
             		                 
         
       
       
       
    CỨ VUI CƯỜI...   
   
              
          
      Người thương ta , ta lại thương người ,   
      Mời bạn đâu mong được bạn mời.   
      Thế trận Đông châu thành trận thế,   
      Thời cơ Liệt quốc gặp cơ thời.   
      Tóc thơm ngữi mãi nàng thơm tóc,   
      Hôi miệng tránh chàng để miệng hôi.   
      Nước bẩn xin đừng làm bẩn nước,   
      Cười vui sống trẻ cứ vui cười…   
          
      Tú lang thang