AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 62 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 927 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 11.03.2006 03:07:52 (permalink)
0


CHÚT DƯ ÂM 1

XIN gởi về em tấm thịnh tình
MỘT lời trân trọng chúc tươi xinh
CHÚT lòng luyến ái cùng trìu mến
vị yêu thương đậm chữ tình
ÂM hưởng ngọt ngào trong lẽ sống
ĐIỆU ca đầm ấm khắc tâm minh
ĐÀN hoà cung nhịp duyên cầm sắt
BUỒN chẳng về đây nhắc khéo mình
Trần Mạnh Hùng


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2006 13:34:33 bởi Huyền Băng >
Trần Mạnh Hùng 11.03.2006 03:11:05 (permalink)
0
CHÚT DƯ ÂM 2

XIN em trọn giấc mộng mê tình
MỘT bước bên nhau, mỗi bước xinh
CHÚT ước mai sau duyên thắm đẹp
hương ngày trước ngất ngây tình
ÂM vang gợi nhớ câu hò hẹn
ĐIỆU hát trữ tình đã xác minh
ĐÀN khúc Chiêu Quân em có nhớ ???
BUỒN như chiếc lá úa phơi mình !!!
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2006 03:45:43 bởi Tran Manh hung >
Thụy Hồng 11.03.2006 05:51:05 (permalink)
0
Đã xóa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2006 05:06:04 bởi Thụy Hồng >
Trần Mạnh Hùng 11.03.2006 21:44:52 (permalink)
0


Bài Thơ Đôi Guốc Đế Vàng

Xá gì đôi dép xẹp
Việc gì em quan tâm
Dù anh đi nghiêng ngả
Chuyện riêng anh - Khỏi bàn

Trả em đôi guốc vàng.
Em chiêu dụ khoe khoang
Lòng anh trơ như đá.
Tình trao đổi phũ phàng.

Em nhìn anh ngất ngây,
Thấy anh hiền - em say.
Em mơ ngày cưới hỏi.
Tiền đổi tình trao tay.

Vì thế anh cười khì.
Em mắt liếc nhu mì.
Em đắm lòng đưa đẩy.
Em khuê ngọc - Dạn lì.

Ta quen nhau hồi nào???!!!
Ta gặp nhau ở đâu???!!!
Hề ! Khách qua đường phố nhỏ.
Hề ! Em cuống quýt - Bắc cầu

Hề ! Con đường đời ta đi.
Hề ! Ta có mối tình si
Hề ! Chưa một lần vấp ngã.
Hề ! Dù lưới tình hồ ly.

Một bài thơ đôi guốc.
Guốc đế vàng cầu kỳ
Cả đời mơ không tới.
Ta trót dại ngu si
Tran Manh Hung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2006 21:50:51 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 11.03.2006 21:48:18 (permalink)
0
Thuỵ Hồng thân

Cám ơn bạn đã viếng thăm
Bài thơ Đường Luật hay lắm, Bạn đưa vào trang thơ " BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ" cho mọi người thưởng thức

Thân
TMH
Thụy Hồng 11.03.2006 23:19:22 (permalink)
0
Đã xóa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2006 05:06:54 bởi Thụy Hồng >
Trần Mạnh Hùng 14.03.2006 02:07:20 (permalink)
0


XIN sóng đến xoá tan niềm đau cát,
MỘT niềm đau hằn bởi những vết chân.
CHÚT hương xưa nhớ lại bổng bần thần,
DƯ chấn biển xô đời ta dập vỡ
ÂM vang xưa gọi tim ta còn nhớ,
ĐIỆU ca nào làm ngây ngất hồn thơ.
ĐÀN ai ngân khiến tim phải thần thờ
BUỒN len ngõ hồn rơi vào cô tịch.

HB

Vô ĐỀ

XIN sóng đến mang lời ru của biển.
MỘT lần thôi cũng đủ đến mai sau
CHÚT thân tình như tiếng sóng rì rào.
DƯ âm đó đã ngập tràn vô thức.
ÂM thầm mong là tiếng lòng thôi thúc.
ĐIỆU tình ca là ánh lửa nhen lên.
ĐÀN ai kia dạo khúc nhạc lỡ duyên.
BUỒN thắm thiết sóng bạc đầu từ đó.

XIN trân quý dù niềm tin rất nhỏ
MỘT lời thôi dù tàn nhẫn lạnh lùng
CHÚT vấn vương cũng đủ, dù đã quay lưng.
DƯ vô số đau buồn thôi cũng kệ.
ÂM ỉ lòng lắng nghe tình kể lể
ĐIỆU dáng ai sao cứ mãi tưởng hoài
Trân Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2006 03:40:37 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 15.03.2006 08:13:05 (permalink)
0
MỘNG MƠ

Duyên dáng hoa cài tóc thoảng bay
Ửng hồng đôi má nắng vàng say
Hân hoan lắng đọng lên đuôi mắt
Xao xuyến còn vương cuối nét mày
Cô nhớ, cô yêu, rồi bẽn lẽn
Cô trông, cô ngóng đợi ai đây
Phải chăng cô nhớ lời thề hẹn
Cô lặng người buồn mặc gió lay
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2006 15:42:10 bởi Huyền Băng >
Trần Mạnh Hùng 15.03.2006 08:27:29 (permalink)
0

ĐÓN TẾT NGẮM HOA
Vui tết cùng em thưởng lãm hoa
Lầu son gác tía một rừng hoa
Lả lơi hoa thắm, tha hồ . . . Bướm
Lơ lửng bướm bay, mơn mởn. . . hoa.
Kia trúc, kia mai khoe sắc thắm
Đây lan, đây cúc mượt mà hoa
Gió xuân thoang thoảng mùi hương phấn
Ngây ngất bên nhau đẹp tựa hoa
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2006 05:07:14 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 15.03.2006 14:48:07 (permalink)
0
NỤ HÔN MÔI
Trao nhau ngây ngất nụ hôn môi
Ánh mắt thân thương bỗng dại rồi
Tha thiết vòng tay đầy luyền ái
Ấm nồng hơi thở ngập vui tươi
Tâm tình ý hợp đan thành khối
Tri kỷ tâm đầu chẳng cạn vơi
Em có nghe chăng lòng thổn thức
Nụ hôn ngọt lịm phá ngang đời
Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng 16.03.2006 21:49:29 (permalink)
0


MỘNG MƠ

Duyên dáng hoa cài tóc thoảng bay
Ửng hồng đôi má nắng vàng say
Hân hoan lắng đọng lên đuôi mắt
Xao xuyến còn vương cuối nét mày
Cô nhớ, cô yêu, rồi bẽn lẽn
Cô trông, cô ngóng đợi ai đây
Phải chăng cô nhớ lời thề hẹn
Cô lặng người buồn mặc gió lay
Trần Mạnh Hùng



MỘNG MƠ

Duyên dáng hoa cài tóc thoảng bay
Ửng hồng đôi má nắng vàng say
Hân hoan lắng động lên đuôi mắt
Xao xuyến còn vương cuối nét mày
Cô nhớ, cô yêu, rồi bẽn lẽn
Cô trông, cô ngóng đợi ai đây
Cô nôn nóng nhớ người yêu tới
Cô bỗng ngây người mặc gió lay
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 06:55:22 bởi Tran Manh hung >
Nguyen Thi An Giang 17.03.2006 04:10:37 (permalink)
0
Chào anh Hùng

An Giang đến thăm anh, thấy anh vui là giang cũng vui.
Thân
An Giang

MỪNG SINH NHẬT
Hân hoan kính chúc ngày sinh nhật.
THƯ QUÁN VIỆT NAM bốn tuổi tròn.
Ly rượu kính mừng ngày mã đáo.
Pháo hồng chào đón đại thành công.
An khang khoẻ mạnh như rồng cuốn.
Tiền bạc dồi dào tựa nước sông.
Kính chúc nhân viên Ban Quản Trị.
Muôn vàn hạnh phúc kết keo sơn. ( Trần Mạnh Hùng)

Muôn vàn hạnh phúc kết keo sơn
Người Việt năm châu giống lạc hồng
Kết chặt tình thân duyên nghệ sỹ
Nối vòng tay lớn nghiệp văn chương
Lời mừng sinh nhật tròn năm tuổi
Xin gởi “Việt… Thư” một tấm lòng
Mãi mãi yên vui và tiến triển
Nêu cao nghĩa khí rạng trời đông ( Nguyễn Thị An Giang )

Nêu cao nghĩa khí rạng trời đông.
Bốn biển năm châu một đại đồng.
Bắc Mỹ dân ta đoàn kết chặt.
Đông âu người Việt góp vai chung.
VIỆT NAM THƯ QUÁN cây cầu nối.
Giòng giống tiên rồng thẳng mắt trông.
Nối tiếp văn chương bao thế hệ
Việt Nam Thư Qúan biết bao công ( Trần Mạnh Hùng )

Ước mong quý vị thi hữu nối tiếp, Quý hoá lắm thay
Nguyễn Thi An Giang

( Nhắn riêng xin mời anh Trần Mạnh Hùng tiếp tục nối tiếp để bắc cầu chứ. An Giang kính mời anh )

Trả lời An Giang.
Người đẹp miền hậu giang đã thoả mãn chưa ( sao lại là tui nhĩ? rõ mệt, cám ơn nhé, là con gái thiệt hay giả nghi ngờ lắm. Có quyền. tự do tư tưởng mà )

Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng 21.03.2006 06:52:21 (permalink)
0
NHỚ

Nhắn gởi về em - cánh nhạn bay.
Nửa đêm thức giấc , lả hồn say.
Nhớ ai nũng nịu vờ hờn dỗi.
Nhớ bạn đăm chiêu gợn nét mày.
Nhớ tiếc nụ hôn đầu vụng dại.
Nhớ thương ánh mắt gọi mời đây.
Nhớ em ngọt lịm qua hơi thở.
Nhớ một, thương mười ,thương lất lay
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 07:02:27 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 11.04.2006 06:46:08 (permalink)
0
Thăm Hỏi

Vắng mặt đường thi cả tháng rồi.
Thăm người lão trượng LÁ CHỜ RƠI
Xướng thơ vun xới nhiều hoa đẹp.
Họa vận chăm nom lắm cỏ tươi.
Có bạn ĐÔNG HÒA tình cởi mở.
Kia người TRI KỶ tánh hiền vui.
HD... NGUYỄN KHÁNH... và ĐOÀN CHÍNH.... (*)
Mừng chúc an khang hưởng lộc trời

Mừng chúc an khang hưởng lộc trời.
AN GIANG sông nước lững lờ trôi.
KIM GIANG xướng họa năng thăm viếng.
TUYỆT THẾ thả thơ có lúc thôi (**)
TỈ PHÚ nhà giàu trong núi bạc (***)
ĐÔNG TÀ giúp trẻ tật nguyền vui.
THẢO MY hoa cỏ theo chân bước.
Xướng họa đùa vui thỏa chí chơi

HEO NÁI LEO CÂY thỏa chí chơi.
KIM THANH vàng chói rải muôn nơi.
DIỆP KHAI xướng phóng không câu nệ.
TULIP họa vần khó nuốt trôi.
MAI TRẮNG lả lơi cùng bướm trắng.
TRIỀU SƯƠNG đắm đuối hạt sương rơi.
SAO MAI mong đợi trời hừng sáng.
Sống giữa TRẦN AI, cứ việc chơi
Trần Mạnh Hùng

(*) (**), (***) tên các bạn trong văn đàn xướng họa
Trần Mạnh Hùng 11.04.2006 10:36:28 (permalink)
0
CÕI LÒNG

Xa nhìn phong cảnh đẹp như thơ.
Cây cỏ xanh tươi dáng tỏ mờ.
Soi bóng dừa nghiêng trêu ghẹo cá.
Bồng bềnh bèo dạt lửng lơ mơ.
Mây giăng khắp lối trăng vàng nhạt.
Nước chảy đôi giòng sóng bạc phơ.
Bèo bợp mây tan không vướng bận.
Xa nhìn phong cảnh đẹp như thơ ( Huyền Băng )

CÕI LÒNG
Xa nhìn phong cảnh đẹp như thơ.
Ngắm cảnh sinh tình dạ ngẩn ngơ.
Không biết bao giờ ngày hội ngộ.
Phải chăng trọn kiếp mãi mong chờ.
Nhớ em chỉ biết tên em gọi.
Thương bạn trông mong gặp giấc mơ.
Tỉnh giấc nửa đêm nghe gío lộng.
Tưởng như em gọi chốn xa mờ ( Trần Mạnh Hùng )
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 62 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 927 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9