AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 62 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 927 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 20.05.2006 11:02:30 (permalink)
0
Ai nhớ ai

Ai đắm ai say ai nhớ ai
Hỏi ai thao thức đã bao ngày
Ai buồn, ai xót vì ai nhỉ
Ai giận, ai thương đến xọp người.
Ánh mắt ai kia tình vạn kỷ.
Nụ cười ai đó đẹp muời mươi
Trói nhau dáng ấy ai mà biết
Ai nhớ Thôn Đông, ai nhớ Đoài
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2006 11:06:49 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 20.05.2006 11:05:52 (permalink)
0
ẢO
THƠ LÀ MÊ ẢO ĐÚNG LÀ THƠ
MỘNG ẢO QUAY CUỒNG MÃI LƠ MƠ
TÔI MỚ, BẠN MÊ NHƯ ẢO ẢO
BẠN SAY, TÔI ĐẮM CỨ MƠ MƠ
CUỘC ĐỜI TÔI BẠN LÀ HUYỀN ẢO
SỰ NGHIỆP BẠN TÔI CỨ ĐẮM MƠ
THIÊN HẠ NHÂN QUAN TRONG MỘNG ẢO
ẢO CHƯA CHẮC ĐÚNG PHẢI LÀ THƠ
Trần Mạnh Hùng 20.05.2006 11:09:12 (permalink)
0
HIỂU
Em đã hiểu anh trong ý thơ.
Tình yêu là nét đẹp ngu ngơ.
Tình yêu vượt thoát vòng mê ảo.
Tình cảm còn trong chốn mộng mơ
Khi đã yêu rồi ngoài ý trí.
Thì đâu cảm thấy tỉnh hay mơ.
Tình yêu là tiếng lòng cùng nhịp
Em đã hiểu anh trong ý thơ
Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng 20.05.2006 11:12:49 (permalink)
0
BẠN THƠ

Kết bạn giao hòa thơ với thi.
Lòng vui rộn rã muốn ngay thì.
Ta nghe tiếng gío vi vu : Mến
Bạn cảm mưa rơi tí tách : hay
" Đồng khí tương cầu " chung nhịp phách.
" Đồng thanh tương ứng" chẳng mờ phai.
Ta mừng gặp bạn trong thi phú.
Bằng hữu duyên thơ cũng đắm say
TRẦN MẠNH HÙNG
Trần Mạnh Hùng 20.05.2006 11:15:49 (permalink)
0
Bất Tương Phùng

Vô duyên đối diện bất tương phùng (*)
Ta vẫn yêu nhau vẫn thủy chung.
Quyến luyến suốt đời tình nghĩa nặng.
Tương tư trọn kiếp cõi vô cùng.
Phải chi cắn đắn đầy giông bão.
Sao cứ khổ đau bủa chập chùng.
Hai đứa bén duyên không bén nợ
Trăm năm mãi tính chuyện tương phùng.
Trần Manh Hùng

(*)Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Vô duyên đối diện bất tương phùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2006 11:21:10 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 20.05.2006 11:19:35 (permalink)
0

Mẹ

Mẹ kính yêu, mẹ của chúng con.
Mẹ là gương sáng tấm lòng son
Mẹ vừng nhật nguyệt soi muôn lối.
Mẹ suối nước trong lúc lỡ đường
Mẹ dắt dìu con khi lạc bước
Mẹ là chỗ tựa lúc cô đơn
Mẹ giòng sữa ngọt nuôi con lớn
Mẹ kính yêu, mẹ của chúng con
Trần Mạnh Hùng


/b]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2006 10:21:47 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 20.05.2006 11:31:41 (permalink)
0
BIẾU AI CẦN…

Ích gì khơi lại đống tro tàn.
Tính toán sao vừa chia với nhân.
Chia mãi cho người mình được mấy.
Nhân lòng chung thuỷ biếu ai cần…
Tình kia bỗng chốc đem rao bán.
Duyên nọ bẽ bàng hoạ vạ thân.
Thôi nhé đem tro hoà với nước.
Thảnh thơi kết bạn với thơ vần
Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng 20.05.2006 11:35:27 (permalink)
0
CẦM ÁO

Túng cầm cái áo lãi mười phân.
Bộ vó gầy trơ ngó chẳng bần.
Bạn quý rủ rê lời mật ngọt.
Thần men quyến rũ đậm lời thân.
Thôi thì cần đại vui tình bạn.
Mặc kệ ra sao cũng chẳng cân.
Áo mới vợ mua cho dịp tết.
Buồn dài chẳng bõ lúc vui gần.
Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng 20.05.2006 11:39:53 (permalink)
0
CHÁN GHÊ

Này anh bọn trẻ khó khăn rồi
Đứa học siêng năng, đứa muốn thôi
Thằng kế lăm le ra lập nghiệp
Con em cũng muốn tự lo đời
Thằng Hai cần mẫn trong công sở.
Con Út thông minh hưởng tính trời
Anh có nghe không ??? Anh ngủ hả???
Chán anh ,nói mãi chẳng nghe nơi
Trần Mạnh Hùng 20.05.2006 11:43:18 (permalink)
0
CHẲNG MUỐN RA

Tớ mới " bí nhiêu " sao bảo già
Đừng nhìn vóc dáng nói tàn hoa.
Thử chăng mới biết đâu chân giả.
Nhập cuộc dùng đi rõ thiệt nà
Sóng lớn, gío to hừng chí hát
Đèo cao núi cả mẩn mê ca.
Cuộc chơi vất vả càng dai sức
Vì thế nhiều khi chẳng muốn ra
Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng 20.05.2006 11:45:59 (permalink)
0
ĐÃ LỠ

Đã lỡ vào rồi chẳng muốn ra.
Dầu sao đi nữa, cũng hơn thà.
Lắc lư men rượu vui cùng bạn.
Nhún nhảy say tình trói buộc ta.
Đã lỡ chui vào đành … đắm đuối
Chẳng mong thoát khỏi phải … xoa chà
Cái vòng khép kín đầy lôi cuốn
Kẻ ước, người mong muốn thử qua
Tran Manh Hung
Trần Mạnh Hùng 20.05.2006 11:49:06 (permalink)
0
CHẲNG NON GIÀ

Chuyện đâu còn đó cứ tà tà
Vội vội, vàng vàng nó hại ta.
Bác ái trưng bày đâu lại đấy. . .
Tù bi phô diễn cũng xong mà. . .
Trong nhà lắm của khoe khoang mãi.
Công sở cù cưa kéo tối đa.
Nhà cháy nín khe - lòi mặt chuột.
Đêm cân tà, chính chẳng non gìa
Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng 20.05.2006 11:52:42 (permalink)
0
CHỚ PHÍ LỜI

Nâng ly ta cạn bạn mình ơi.
Mặc kệ trần gian, mặc kệ đời.
Rượu ngọt, mồi ngon ta hãy nhắm.
Danh kia, sắc nọ cũng xong rồi.
Trăm năm khoảng cách vừa gang tấc.
Vạn chén sủi tăm chớ phí lời.
Cuộc thế bao dài sao chẳng hưởng.
Khề khà say tít chén đầy vơi.
Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng 20.05.2006 11:56:11 (permalink)
0
CHUYỆN ĐÔI MÌNH

Mười bốn năm trường thắm thoát mau.
Mình Ta quyến luyến chẳng hoen màu.
Không như cổ tích... Tiên Đồng Tử.
Chẳng giống truyện xưa... Chức Nữ Ngâu.
Thu tới. Đông về. Xuân, Hạ đến.
Tình nồng. Nghĩa thắm. Nợ, Duyên nhau
Đôi ta như thể chim liền cánh.
Thương kẻ lênh đênh dạ xót đau.
TRẦN MẠNH HÙNG
Trần Mạnh Hùng 20.05.2006 11:59:35 (permalink)
0

Có người từ giã tuổi thơ ngây
Có nghĩa là yêu yêu đắm say.
Có lúc nhớ mong mơ tưởng đến
Có khi thơ thẩn thả hồn bay
Có niềm vui thoảng đâu tràn lại
Có nỗi buồn riêng bỗng ngập đầy
Có phút đăm chiêu như ngớ ngẩn
Có giòng nước mắt nhớ nhung ai
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 62 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 927 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9