Tâm sự cùng ai !!! <2>
luutiennhan 15.01.2011 23:05:46 (permalink)
0
       Bài thơ : Người bị ốm là tôi.

Sao bỗng nhiên trong lòng tôi trống vắng
Lòng cô đơn nghĩ ngợi chuyện vẩn vơ
Tôi thấy mệt trong tim nhoi nhói nóng
Ôi cuộc đời sao mà quá đắng cay.

Chân tay bủn rủn miệng ngáp dài
Tay ôm điếu cày một hơi xong
Phê phê đầu óc mắt lờ đờ
Chẳng thấy rõ ai chỉ thấy ta.

Những nghĩ suy đã làm ta mệt mỏi
Nỗi buồn riêng đã làm ta cô đơn
Chẳng hay ai đã đẩy ta vào đó
Chỉ thấy ta chẳng thoát được mà thôi.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9