TÌNH BẤT TỬ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Mỗi ngày dạo Thư Quán   
   Tìm bút hiệu Tiền Giang  
   Mong những vần thơ mới  
   Xem anh gửi tâm tình  
   Vào mỗi vầng thơ say  
   Chờ đợi đã bao ngày!  
   Thơ anh em nào thấy?  
   Em chờ anh nào hay  
   Chắc lúc này anh bận?  
   Nên vắng hẳn dòng thơ  
   Để mặc có kẻ chờ  
   Thích thơ thật là khổ!!! 
  (NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN)  
  ( 
   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              GỬI ANH :"THƠ KHÔNG LỬA"     Anh nào có hẹn đâu  
   Nhưng em vẫn cứ chờ  
   Nhớ mong như ray rứt  
   Chờ đợi một dòng thơ  
   
     Em chỉ là hạt cát  
   Giữa sa mạc cuộc đời  
   Anh lữ hành muôn lối  
   Sao hiểu lòng cát kia  
   
     Em đang chờ thơ anh  
   Mong đuợc làm ngọn đuốc  
   Thắp lên ngọn lửa lòng  
   Để thơ anh thêm lửa             		               
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TIẾC GÌ MỘT MỚ TRO TÀN  
   
     Tàn tro năm cũ giờ anh thổi?  
   Chẳng đuợc gì đâu bởi lạnh rồi  
   Mộng tình xưa lỡ giờ chôn liệm  
   Còn chút dư âm,trong mắt thôi  
     
   Xuân xưa  vừa chạm liền vụt mất  
   Nay chỉ còn đông tuyết phủ chân  
   Đường tình một bóng đôi chân buốt  
   Khép cửa lòng em đã mấy xuân  
     
   Sông Tiền muôn thuở sau như truớc  
   Nuớc vẫn xanh màu nét thuỷ chung  
   Buồn vui muôn thuở do tâm nghĩ  
   Nào phải dòng sông mang ưu tư???  
     
   Em vẫn chờ thơ độ nhật sang  
   Đọc thơ anh thấy tâm thanh thản  
   Hoa đời sắc nhạt hương theo gió  
   Còn lại nơi đây một gốc tàn!  
     
   Mong gặp tri âm thấu nổi lòng  
   Chờ mong mấy bận vẫn hoài công  
   Cứ ngỡ tri âm lòng vắng bóng  
   Bút hiệu"TIỀN GIANG"thấy nao lòng!!!  
     
   Chỉ một chút tình thơ với thơ  
   Thoả lòng mong uớc mấy thu chờ  
   Em ở nơi anh từng ghi dấu(*)  
   Kỹ niệm một thời ,mơ và thơ  
     
   Mong thấy thơ anh ngày mỗi ngày  
   Vần thơ mang nặng chút tình say  
   Vần thấy trong thơ vầng dương sáng  
   Nào phải yêu em,yêu cả đời(**) 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CHỜ MONG                Khi không anh bảo em làm mẫu?  
   Em có gì đâu ,một khối sầu!  
   Chẳng lẽ mắt buồn làm mẫu đuợc?  
   Kẻo rồi buồn lây sang thơ anh  
   
     Em có còn gì để trao ai  
   Tình sầu héo hắt tháng năm dài  
   Nếu đuợc trao ai làm thi hứng  
   Để anh hạ bút giọt thơ say  
   
     Một lời anh hứa em mang mãi  
   Mong những vầng thơ ấm của ai  
   Em ở phương xa ngày mong ngóng  
   Một mối tình thơ thôi trót vay  
   
     Duyên em đã lỡ từ lâu lắm  
   Tình đầu chôn liệm đã bao năm  
   Nghe trong hơi thở tim còn nhói  
   Một khối tình si trút đi đâu?  
   
     Ngừơi ờ trùng xa có thấu không?  
   Đêm đêm em thắp sáng lửa lòng  
   Chờ một trang thơ nơi xa ấy  
   Một lần tao ngộ dẫu vẫn không????             		               
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CHÚT DUYÊN THƠ 
              Chiều nay dạo buớc diễn đàn  
   Thấy tên nguời ấy cũng đang thăm nhà  
   Bồn chồn như nhớ nguời xa  
   Chút lòng yêu mến như là tri âm  
   Không duyên,chẳng nợ trăm năm  
   Chút tình thơ ,chút nhớ thầm trao ai  
   Ấp yêu một môi tình say  
   Chút tình thơ ấm mỗi ngày vui thêm!!!             		               
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              BUỒN THAY CŨNG MỘT TIẾNG YÊU!!!! 
   
       Em  chẳng" trao anh bản hợp đồng"  
        Yêu thuơng nhung nhớ cũng là không  
        Em với tấc lòng yêu thơ ấy  
        Bằng hữu,thâm giao,tận đáy lòng  
      
        Em biết thơ,đời khác biệt nhau  
        Bao câu chờ đợi đã đổi trao  
        Chỉ là nhung nhớ vầng thơ ấy  
        Yêu,nhớ trong em đã bạc màu!!!!  
      
         "Một chút tàn tro" chôn đáy tim  
          Một nữa lòng em,hết muốn tìm  
          Lữa lòng đã tắt từ hôm ấy  
          Nữa đời còn lại :"Xuân thiếu Xuân"  
      
          Em đã cuời tuơi đã rất lâu  
          Đã mang công việc khoả lấp sầu  
          Chỉ chưa tuơi lắm trong đôi mắt  
          Chắc tại tình xưa lắm nổi đau  
      
          "Vấn Lòng" như thể tiếng chối từ  
          Thơ tình anh viết cho nguời ây!  
          Tiếng lòng thổn thức em nghe hay  
          Thốt tiếng yêu thơ nỡ chối từ?  
     
          Em sợ niềm vui chẳng trọn niềm  
          Sợ sầu nhung nhớ lúc về đêm  
          Sợ yêu ngang trái mang dang dỡ  
          Chỉ chhút niềm riêng yêu mến thơ   
     
          Yêu thơ nên thốt tiếng mong chờ  
          Ngày ngày thư quán dạo vùơn thơ  
          Cánh cửa tri âm nguời không mở  
          Héo lòng,xót dạ kẻ yêu thơ!!!!!             
  
Đính kèm (1) 		               
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MÀU ÁO VÀNG CỦA EM!!!          Màu áo vàng em thay lời thất vọng  
   Kẻ yêu thơ uớc mộng đã khó tròn  
   Ngày tiếp ngày tim nhỏ sẽ héo hon  
   Niềm vui đã gắn vào thơ kẻ lạ!!!             		               
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              AI THÈM BẮT ANH YÊU!! 
              Áo em nào phải đợi thu sang  
   Bởi anh buông tiếng quá phủ phàng  
   Nhuộm màu thất vọng lên sắc áo  
   Anh tưởng hoa vàng,hay nói ngang???  
     
   Em “bắt” làm sao đuợc tim yêu  
   Trông ngóng thơ anh mỗi chiều  
   Chưa biết hai ta ai ngừơi “buột”!  
   Chưa chi đã ghép tội “bắt yêu”!!!  
     
   Em sánh làm sao với Lan,Hồng  
   Em  là hoa tím nở trên sông (*)  
   Thơ anh tha thiết hồn gợn sóng  
   Xin nguyện vì ai thắp lửa lòng!!!!(*)  
     
   Sồng Tiền dậy sóng đã bao ngày  
   Chỉ tại vô tình anh chẳng hay  
   Từ ngày “Bút Hiệu” vô tình biết  
   Sóng dậy lòng em,ngày qua ngày!!!  
     
   Thơ tình đưa lối em vào mộng  
   Đừng tiếc ngày xưa”sáo trong lồng”(*)  
   Mong chôn tình lỡ vào dĩ vãng  
   Sắc tím khi yêu ,em nhớ mong!  
     
   Anh đã đa đoan một nữa đời  
   Thơ tình mấy bận cũng chơi vơi  
   Sông Tiền đã nguyện ôm sầu ấy  
   Để thắm môi anh một nụ cười!!!  
   
   (*):hoa lục bình  
   (*):thơ anh không lửa  
   (*):bài "Sáo kia chẳng thể sổ lồng"  
   
  
 
   Khi yêu em chỉ trao màu tím  
   Màu của tình yêu tím thuỷ chung             
  
Đính kèm (1)     		               
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NHẮN CÙNG  ANH!!! 
   
           Thơ anh vay nợ bao người(*)  
   Nay em vay lại nụ cười nơi anh  
   Lời yêu,tiếng nhớ chân thành  
   Dù là tình ảo mong manh giữa đời  
   Nợ kia em nguyện thay nguời  
   Trả dù mấy kiếp,nợ đời anh vay  
   Nợ kia em sẽ trả thay  
   Mùa xuân,hoa thắm mỗi ngày bên anh  
   Nâng hàng”Thánh Nữ”dỗ dành  
   Em nào đuợc thế mà anh tôn thờ  
   Thuyền tình đi lạc bến mơ  
   Gánh tình trĩu nặng đôi bờ vai thôi  
   Tình này mong chẳng đổi ngôi  
   Anh mà phụ,em đơn côi giữa đời  
   Em,Anh cách trở đôi nơi  
   Biết đâu có lúc giữa đời gặp nhau?!!  
   Đôi lời em đã gửi trao  
   Tình anh mong chẳng đổi màu ngày qua!!!  
   Lời yêu tiếng nhớ thiết tha  
   Mang thơ thay khúc tình ca dâng đời!!!  
   
   (*):bài Sám Hối             
  
Đính kèm (1)   		               
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              XÁC NHẬN!!!!! 
           
     Yêu anh đâu phải mới đây  
   Yêu từ ngày ấy không hay thôi mà  
     Bây giờ còn hỏi gần xa  
   Em là con gái mặt hoa ửng rồi  
     Anh mà còn hỏi lôi thôi  
   Thẹn quá em nói hết rồi "nghĩ yêu"!!!!  
     Đã yêu xin nhớ mỗi chiều  
   Có em chờ đợi với nhiều nhớ mong  
    Hứa rằng quên"bản hợp đồng"  
   Một lời "quân tử" ghi lòng chớ quên!!  
    Phận em là gái "thuyền quyên"  
   Một đời không phụ ,lời nguyền khắc ghi!!!               
  
Đính kèm (1) 		               
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              YÊU DẤU!!!! 
              Sông Tiền nuớc vẫn xanh màu  
   Mong ngày sóng vỗ đón chào chân anh  
   Tình xa xôi dẫu mỏng manh  
   Biết đâu có lúc hoá thành thiên thu  
     
   Ai ngờ sắc áo vàng thu  
   Kết lời tình ấy anh ru mộng vàng  
   Lời yêu ,thuơng nhớ chứa chan  
   “Dấu Yêu” lưu giữ,trăm ngàn ngày sau  
     
   Thuyền về neo lại sông xưa  
   Đau thuơng tuỳ lúc,nắng mưa có mùa  
   Anh về nhặt hết thơ xưa  
   Trao về em hết như chưa viết gì  
     
   Khi yêu đừng nói chia ly  
   Gánh buồn đặt xuống, em đi cùng người  
   Yêu anh em tặng nụ cười  
   Vài dòng nhắn gửi thay lời kết giao  
     
   Khi yêu chỉ muốn ngọt ngào  
   Đừng đem trái đắng trao nhau nát lòng  
   “BUỒN”từ nay ta nói không  
   Yêu nhau thắm thiết trao dòng thơ vui!!             		               
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VẮNG ANH!!          Chiều nay rảo bứơc vườn thơ  
   Bóng anh không thấy bơ vơ cỏi lòng  
   Buồn buồn ,nhớ nhớ,mong mong  
   Bao thi nhân đó sao trông một người  
   Sáng nay còn dặn em cười  
   Chiều nay thư quán vắng người cười sao??  
   Nhắn dùm mây ở trên cao  
   Nương theo làn gió tìm trao vài lời  
   Phương này em đợi tin người  
   Phương xa nhắn gửi đôi lời bình an!  
   Tiền Giang mong nhớ vô vàn  
   Gửi người "yêu dấu" muôn ngàn nhớ thương!!!!!             
  
Đính kèm (1) 		               
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TÌNH EM!!!!          Em gom hết tình vào những trang thơ  
   Gom luôn thương nhớ lẫn mong chờ!  
   Trao trọn hồn thơ cho anh hết  
   Lối mộng anh đừng để bơ vơ!!!!!             
  
Đính kèm (1) 		               
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              .THIẾP TẠI TƯƠNG GIANG VỸ!!!!            
   Tương Giang mỗi kẻ một đầu  
   Uống chung dòng nuớc ai sầu hơn ai?  
   Tương tư là nổi đắng cay?  
   Hay niềm hạnh phúc của hai tim vàng?  
   Người xưa đứt đoạn cung đàn  
   Lầu cao hoạ khúc muôn ngàn ánh trăng(*)  
   Sông Tiền nhắn phố Bằng Lăng  
   Tìm thăm phố núi cách ngăn xoá mờ  
   Nguời xưa xa cách đợi chờ  
   Nát lòng thuơng nhớ đôi bờ sông Tương  
   Em, anh cách biệt hai phương  
   Chút tình lưu luyến vấn vương cỏi lòng  
   Đã trao em “chút nhớ” mong  
   “Chút buồn”thêm nữa cho lòng băn khoăn  
   Yêu em! Đau khổ nặng quằn?  
   Yêu trong ray rức,nên chăng hởi nguời???  
   Yêu anh chỉ muốn anh cười  
   Gieo mầm hạnh phúc cho đời đẹp hơn  
   Biển Hồ(**) nuớc có xanh hơn?  
   Phượng Hoàng(***) tình sử đã sờn lòng chưa???  
   Cao Nguyên nắng gió mấy mùa  
   Nghe lòng yêu mến dù chưa tìm về  
   Yêu anh thích vị cà phê  
   Thêm yêu phố núi ,mong về thăm nhau  
   Không duyên,chẳng nợ trầu cau  
   Lời yêu tiếng nhớ đổi trao mỗi ngày  
   Chút tình thơ ,cứ đắm say  
   Sao lòng anh cứ nặng hoài ưu tư???  
   
   (*): Huề cầm thướng cao lâu   
   Lâu cao nguyệt hoa mãn   
   Tương tư đàn vị chung   
   Lệ trích cầm huyền đoạn (Trích TRƯỜNG TƯƠNG TƯ)  
   (**):Địa danh  
   (***):địa danh núi Phượng Hoàng             
  
Đính kèm (1)   		               
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              THƠ VUI!!!!!          Hôm nay không biết viết gì  
   Gửi lời thương nhớ mọi khi cũng nhàm  
   Hay mình thử vị "ly tan"  
   Chia tay xem thử cơ man nào buồn?  
   Thử xem yêu phải nói suông?  
   Chia tay xem thử ai buồn hơn ai?  
   Nghĩ thôi mà sóng mắt cay  
   Nếu chia tay thật còn ai yêu mình  
   
   Thân em chằng mấy đẹp xinh  
   Quê nghèo chỉ có chút tình trao anh  
   Gần ba muơi tuổi xuân xanh  
   Nữa đời sắp hết chẳng anh(nào) ruớc về  
   Gặp anh cũng chạy ,cũng chê  
   Tủi buồn thân phận đêm về cô đơn  
   Mỗi ngày tuổi một nhiều hơn  
   Mẹ cha cứ réo chồng con thế nào?  
   Em cười chẳng biết nói sao  
   Ông Tơ bà Nguyệt ở đâu thế này?  
   Chờ hoài không thấy duyên mai  
   Hay là xấu xí không ai(chịu)lấy mình!!!!  
   Thơ tình cứ mãi thơ tình  
   Tuởng đâu lắm mối,một mình ai hay!!!  
   Mẹ la:"Con ế có ngày"  
   Cha rầy:"Tao đã nuôi mày uổng cơm"!  
   Thuơng con chăm chút sôm hôm  
   Chồng không lấy,nguời ta dòm ngó sao?  
   Trời cao ơi hỡi trời cao  
   Duyên chưa chịu tới phải nào tại con  
   Cũng trông,cũng đợi mỏi mòn  
   Mà duyên chưa tới thì con chẳng chờ  
   Một đời chịu cảnh bơ vơ  
   Có buồn con cũng giả vờ vui thôi!!!hihihi       
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: