TÌNH BẤT TỬ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 25 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 362 bài trong đề mục
peli 02.02.2011 22:23:29 (permalink)
0
GIAO THỪA
 
Phút giao thừa,muôn người vui sum họp
Bên gia đình,anh có nghĩ về em??
Năm Canh Dần,còn sót lại một đêm
Anh ước gì?khi chuông ngân,năm hết?
 
Em chúc anh vui,trong ba ngày tết
Sức khỏe đủ đầy,hạnh phúc trào dâng
Vui đón Xuân,đừng quên đất Tiền Giang
Có cô bé,nhớ về anh,xao xuyến
 
Năm qua rồi,trao nhau nhau lời ước hẹn
Đóa hoa tình,năm mới có thắm tươi?
Hoàng Lan - Tiền Giang có chung bước trọn đời?
Hay tình thơ là bóng mờ ảo ảnh?
 
Xuân đã sang,ngoài trời còn hơi lạnh
Nắng hanh vàng,chưa đủ ấm con tim
Dấu nổi buồn vào dưới gối mỗi đêm
Cơn gió lạnh,khiến cõi lòng thổn thức
 
Đầu năm em gửi những điều cao đẹp nhất
Như Ý,Cát Tường,Vạn Thọ,An Khang
Gửi gió Xuân nụ hôn nồng Hoàng Lan
Câu yêu dấu ngày đầu Xuân,gửi tặng
HOÀNG LAN
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/EB4645A2191C4A8E8080B41A0679516F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2011 22:25:15 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 03.02.2011 08:20:45 (permalink)
0
XUÂN NHƯ Ý
 
Đêm giao thừa,muốn nghe em cười dòn thay pháo tết!
Sáng mùng một,thích xem má em đỏ để rước nàng Xuân vào!
Giản đơn như thế cũng trở thành nỗi ước ao!
Mùa Xuân đầu tiên,ta lại đang hai đầu cách trở!!
 
Đọc những lời chúc,hồn ngập tràn thương nhớ!
Ước gì con chim sáo kia,sớm được sổ lồng!
Sẽ chẳng còn,người Nam nhớ,kẻ Bắc mong!
Thế gian không có sông Tương và chiếc cầu Ô Thước!!
 
Tiễn mùa Đông vườn sau,đón Nàng Xuân cửa trước!
Mong cuộc tình,năm nay trổ đầy hoa!
Tái họp một lần,rồi vĩnh viễn chẳng cách xa!
Câu chyện tình thơ,mặn nồng viết tiếp!!
 
Là tình yêu,đừng bao giờ hối tiếc!
Đừng quay nhìn,với hai chữ:Giá như...
Tình khởi đầu trên đám lá khô!
Nhưng tình đang đẹp như hoa Xuân ngày tết!!
 
Nhan sắc và tâm hồn,đều làm anh mê mệt!
Chốn Thiên Đường,sỏi đá cũng là thơ!
Hiện thực vô cùng,không phải mộng mơ!
Tiền Giang-Hoàng lan,trăm mùa Xuân đẹp mãi!!
 
Đóa hoa đời,em đã cho anh hái!
Sao không hoàn thành,trọn vẹn giấc mơ?
Để đầu năm,chấp bút đề thơ!
Chỉ mỗi mình anh,được gọi Người Yêu Dấu??
 
Xuân thương nhớ,cho ta ngàn cơ hội!
Những lời gì đã hứa,nhớ nha em!
Hoa nở ngập trời,mật ngọt rót vào tim!
Anh đang đợi,một Mùa Xuân Như Ý!!!
                                      Tiền Giang
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/8E4EE96794B24C69A80D8BCDC1A2AAC7.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2011 08:22:01 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 05.02.2011 07:09:06 (permalink)
0
CẦU CHO TÌNH CUỐI
 
Trời đang Xuân,vẫn còn vương hơi lạnh!
Nắng hanh vàng,nhớ hơi ấm thân quen
Vẫn giọng anh ru vào mộng mỗi đêm
Em nhớ nhiều,men cay  nhấp cạn!
 
Lời thơ anh, chứa ân tình lai láng
Sợi nhớ thương vương vấn,mới đầu năm
Còn bao lâu nữa anh  sẽ về thăm?
Mật ngọt trên môi,tình trong ánh mắt??
 
Sáng đầu năm, em thắp hương dâng Phật
Cầu cho mình thôi cách trở hai phương
Cầu tơ lòng trọn kiếp mãi còn vương
Cầu cho nhân thế,đau thương xóa sạch
 
Mong năm sau,anh sẽ như Tùng,Bách
Che chở cho hoa thắm sắc,nồng hương
Bên nhau rồi,nhớ đừng để sầu vương
Những bài thơ,ân tình,đừng phai nhạt
 
Xuân đến rồi đi,tình đừng để mất
Cánh hoa đời,chỉ nở để trao anh
Thời gian đợi chờ,rồi sẽ qua nhanh!
Tình cuối cùng,thời gian đừng xóa dấu!!!
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/9229FE86B3A847DE936C9A311F50CA83.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2011 07:15:36 bởi peli >
Attached Image(s)
peli 07.02.2011 20:39:18 (permalink)
0
QUY LUẬT
 
Được và mất,cũng nằm trong quy luật
Buồn hay vui là tâm trạng con người
Có khi cười,rồi có lúc lệ rơi!
Vì máu trong tim,luôn luôn di chuyển!!
 
Đã biết  ở đời,có đi có đến
Mai nở rồi tàn theo quy luật tự nhiên
Người với người cũng một chữ duyên
Nếu phải chia ly là do định số!!
 
Đã hẹn rồi, ta chờ ngày tương ngộ
Sao anh còn buồn?nghĩ ngợi xa xôi??
Còn tìm vui với men đắng trên môi!?
Làm người say để được quên lời hứa??
 
Câu chuyện nào là chuyện tình viết dỡ??
Hơi ấm còn đây,sao anh vội thở than?
Lẫn lộn tình yêu và những cánh mai vàng?
Hay tìm lý do để vui bên men rượu??
 
Khúc nhạc hay,đâu phải toàn cung mi thứ?
Tình có vui buồn,tình ấy mới bền lâu!
Anh đã bảo:”Dù hoàn cảnh nào,ta  chẳng mất nhau”!
Sao lại để sầu dâng đêm Xuân mới!??
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/66F9D0750559484ABE893D07D055C25A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2011 20:40:56 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 09.02.2011 08:32:51 (permalink)
0
LỜI YÊU ĐẦU NĂM
 
Đây không biết là bài thơ thứ mấy trăm?
Nghĩ và viết về em:Mối tình sâu đậm!
Yêu thương dạt dào,ái ân nồng thắm!
Em giữ hết nguồn vui và sự hưng phấn của anh!!
 
Mỗi lần giận hờn,thấy tình khá mong manh!
Đâu biết Ông Tơ,đã cố tình buộc chặt!
Em vốn bé bỏng,lại hay mau nước mắt!
Anh chẳng chịu dỗ dành,lại cứ hờn giận vu vơ!!
 
Yêu em vô cùng,lại thêm tội mê thơ!
Thích làm em buồn,để được xem Tuyệt Phẩm!
Ngòi bút em,khiến cho anh hưng phấn!
Nhưng cũng có bài,đọc xong lại thấy đau!!?
 
Có cả ngàn lý do để mình xa nhau!
Nhưng tất cả đều bị con tim đánh bại!
Không còn ở tuổi yêu đương khờ dại!
Tình yêu của em,hút chặt lấy hồn anh!!
 
Một phần nhỏ thôi:Em có khuôn mặt xinh!
Lại một phần nhỏ:Giọng cười quyến rủ!
Biết bao lần,trong đôi mắt buồn tư lự!
Anh muốn vớt lại linh hồn,nhưng nào có được đâu???
 
Hạnh phúc tuyệt vời,xen chút xíu khổ đau!
Em là trái cấm,vườn Địa Đàng còn sót lại!
Nguyện với lòng,ngàn kiếp yêu em mãi!
Mối tình thơ này:Sẽ Bất tử!Nhưng còn em???
                                                Tiền Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/6F58AB24C0B24FBBBABF2846271B2C51.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2011 16:58:34 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 10.02.2011 14:03:01 (permalink)
0
BUỒN VU VƠ...
 
Một tuần đầu năm,có yêu,có giận
Có ngọt ngào xen lẫn vị đắng cay
Những nụ hôn lồng vào mấy cơn say
Một tuần qua,Thiên Đường hay Địa Ngục??
 
Khi anh nhận cố nhân lời chúc phúc
Bên kia Đại Dương,bão tuyết ạnh lùng
Những bài thơ xưa,xua giá lạnh ngày Đông
Bản hợp đồng cũ,chắc cố nhân còn giữ?!
 
Không ai lại buồn đau vì quá khứ
Tây Nguyên mùa này thiếu sắc tím Bằng Lăng
Đất Cữu buồn trong đôi mắt Hoàng Lan
Bến sông Tiền nước không buồn vỗ sóng
 
Hẹn với nhau,mùa Xuân nhiều ước vọng
Nắng Xuân hồng sưởi ấm trái tim yêu
Mặn nồng trong thơ còn lại được bao nhiêu?
Dồn hết nổi buồn chứa vào trong đáy mắt
 
Còn lời thơ em ướp đầy mật ngọt
Gửi người yêu xa,sưởi ấm cỏi lòng
Trái tim hồng chan chứa nổi nhớ mong
Đừng để tình tan nhanh như sương khói!!
 
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/D282FB380AB14202963C21E812E3F7D6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2011 14:09:50 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 11.02.2011 08:21:59 (permalink)
0
HÃY CỐ...
 
Sáng nay đi bộ,nhìn ánh mặt trời!
Đêm đen đã bị đẩy lùi,buồn không còn nữa!
Thức trắng đêm,chỉ làm tâm hồn héo úa!
Chẳng giúp gì,cho hai kẻ đang yêu!!
 
Đã hơn một lần,nàng dùng chữ bao nhiêu!
Để hỏi về khối lượng của tình ta dâng tặng!
Tình phai rồi,lời nói nghe rất nặng:
“Mối quan hệ này,nên tiếp tục hay không?”!!
 
Sao chẳng chịu thả con thuyền về với dòng sông?
Nơi bến đỗ đó,có một chiếc neo đang đợi!
Dẫu từng phút,trái tim ta đau nhói!
Vẫn muốn cuộc đời nàng được bình an!!
 
Hoa nở bên trời,gió đón Xuân sang!
Đừng viết thơ buồn nữa,để tình chan hơi ấm!
Từ sáng hôm nay,ta bắt đầu câm lặng!
Đem chôn nỗi buồn,trong ký ức,để quên!!!
 
Nhớ nhung ngập tràn,nếu cầm đến chiếc phone!
Hãy tự nhủ lòng:Người ta không bắt máy!
Hoàn cảnh trái ngang,có sao chịu vậy!
Đừng đợi chờ,rồi hờn giận,kém vui!!!
                                      Tiền Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/014E1AC20225470494D53FA434395A05.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 15:48:05 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 12.02.2011 07:34:46 (permalink)
0
HOA TÌNH NGÀY VALENTINE
 
Đây là ngày Valentine đầu tiên của mối tình thơ!
Muốn tìm thứ hoa quý nhất,tặng người yêu dấu!
Cài hoa lên ngực,quên hết giận hờn nông nổi!
Sóng gió ghê gớm thế nào,nàng vẫn thuộc về ta!!
 
Chưa thu xếp xong chuyện đời,nên phải chịu cách xa!
Dòng thơ nào,em cũng chan tình yêu lên đó!
Duyên có sẵn rồi,tại sao không nợ??
Để con đường tình,sớm tối đi chung!!!
 
Những phút không hiểu nhau,con tim vướng lạnh lùng!
Nụ hôn ngày tình nhân,xin xóa tan tất cả!!
Yêu suốt bốn mùa,Thu Đông Xuân Hạ!
Suốt kiếp này,em mãi mãi là của anh!!
 
Ngày Valentine,tặng đóa hoa tình!
Vừa cài lên tóc,vừa hôn em nhé!
Gạt bỏ ngoài tai,chuyện đời dâu bể!
Hoa tình yêu em tặng anh rồi,sao lại phải lo âu???
 
Thức trắng đêm,nhưng không làm thơ buồn nữa đâu!
Ngày Tình Nhân,đã cận kề trong gang tấc!
Hãy đem niềm vui,chan vào đôi mắt!
Hãy yêu như chưa bao giờ,ta có thể yêu!!!
 
Hết giận hờn rồi,con tim lại xuyến xao!
Ngày Valentine,anh sẽ hôn em ngàn cái!
Bé Yêu ngày ấy đã không còn khờ dại!
Biết phân biệt thế nào là nặng nhẹ!Phải hôn em???
                                                Tiền Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/A93EF30B239A4870977A0197845092D5.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2011 07:36:58 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 12.02.2011 08:00:23 (permalink)
0
TÌNH NỒNG TRAO ANH
 
Lạnh phòng gió thổi đêm Xuân
Nghe hơi sương lạnh,bâng khuâng nhớ người
Thuyền còn xa bến mù khơi
Bến yêu chờ đợi trao lời thương yêu!
Từng chiều cho đến từng chiều
Mặt sông soi nắng gieo nhiều nhớ nhung!
Sóng đưa lòng nhớ mông lung
Tình như sóng biển  trùng trùng dâng cao
Hoa yêu vẫn thắm tươi màu
Xa xôi cách trở nào phai hương tình
Xa nhau,mắt biếc kém xinh
Môi không tô thắm,nẻo tình thôi qua
Tình nồng vương chút xót xa
Mong ngày chug lối,giao hòa chung đôi!
Chờ anh tô thắm bờ môi!
Tóc thề,mắt biếc thêm tươi sắc tình!!
Viết thêm chuyện của chúng mình
Vài ba tập nữa cho tình xanh hơn
Non mòn,biển cạn không sờn
Lời nguyện khi ấy anh còn nhớ chăng?
Tơ lòng còn chút băn khoăn
Nhờ anh gỡ rối cho an cõi lòng!
Tơ tình gửi trọn dòng sông
Tơ lòng gửi nổi nhớ mong về người
Tây Nguyên xa mặt cách lời
Nhờ vần thơ thơ gửi ,người ơi ,nổi lòng
Đêm nay mây nhẹ trời trong
Nụ hôn gió chuyển cô phòng quạnh hiu
Đêm Xuân,có nhớ dấu yêu?
Tình xa anh có từng chiều chờ trông?

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/C8351DCDF5584617863976A453A33EA0.jpg[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 12.02.2011 20:32:02 (permalink)
0
CÓ ĐIỂM NÀO?
 
Trăm bài thơ,cũng chỉ viết chữ tình!
Em như vầng trăng sáng,che đi tất cả!
Lời yêu nghe rồi,nghe thêm vẫn thấy lạ!
Lễ tình nhân năm nay,anh muốn hôn môi!!
 
Xoa nhẹ con tim,để quên hết sầu đau!
Tâm tình hiến dâng,em như hoa mới nở!
Âu yếm ngọt ngào,anh thích từ duyên nợ!
Suốt kiếp này,em không thể xa anh!!
 
Hương thơm dạt dào,sóng mắt long lanh!
Lời nói đầu năm,em cho anh tất cả!
Ngày lễ tình nhân,trăm quen nghìn lạ!
Em gieo hạt giống tình,tràn ngập trái tim anh!!
 
Trăm nhớ ngàn thương,ươm lên mái tóc xanh!
Bao nhiêu ân tình,dồn vào trang thơ đó!
Con tim luôn chứa một bầu máu đỏ!
Để ngày tình nhân,đón nhận tiếng yêu!
 
Hoa đẹp thế gian,gom được bao nhiêu!
Anh dành hết,để tặng em yêu dấu!
Trong ngày tình nhân,xin em đừng hỏi:
Có điểm nào,để anh chết vì em???
                                      Tiền Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/3E4A20E7D69546F29F1BA74F6D0CD688.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2011 20:34:31 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 13.02.2011 08:18:36 (permalink)
0
GIẤC MƠ XUÂN!!!
 
Vẫn như mọi đêm,anh không khép cửa phòng!
Biết trong giấc mơ,thế nào em cũng đến!
Tình yêu đâu cần đưa ra lời hẹn!
Nỗi nhớ giày vò,khiến tâm thức tương thông!!
 
Trong giấc mơ:Em đứng trước cửa phòng!
E ấp mỉn cười,nhìn anh không nói!
Hương thơm ngạt ngào,tình Xuân phơi phới!
Em bảo ngày mai đã là Lễ Tình Nhân!!!
 
Biết mình đang mơ,anh vẫn đến gần!
Cầm lấy bàn tay vì đường xa gió lạnh!
Hơi ấm chuyền sang:Không phải là ảo ảnh!
Trong ánh đèn mờ,chìm dưới trận mưa hôn!!
 
Vẫn như mọi khi:Thoáng chút dỗi hờn!
“Anh chỉ yêu và hôn!Không còn gì nữa!??
Em muốn cả đời,anh làm điểm tựa!
Để em yên lòng,cống hiến tuổi Xuân!!!
 
Trong giấc mơ,em vẫn đẹp tuyệt trần!
Bao nhiêu hoa anh tặng,đều cúi đầu hổ thẹn!
Tiễn chân em về,không quên lời hẹn!
Trong mùa Xuân này,hiện thực hóa giấc mơ!!
 
Ngày Valentine,anh sẽ rắc hoa lên thơ!
Gửi đến em yêu,ngàn lời trìu mến!
Còn lâu mới chạm mốc thời gian ước hẹn!
Nên đêm nào,anh cũng muốn mơ thấy em!!!
                                                Tiền Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2011 08:23:12 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 14.02.2011 08:29:28 (permalink)
0
ĐỐT THƠ BUỒN...
 
Ta muốn đốt hết những bài thơ buồn!
Để cho cuộc đời niềm vui ngự trị!
Con tim xử sự có tình có lý!
Thương cho mình,nhưng phải nghĩ đến người ta!!
 
Sớm nắng chiều mưa,ai chẳng xót xa??
Miệng vẫn nói cười,ngoài tươi trong héo!
Được bên này,bên kia lại sầu não!
Có chiếc cân nào,không bị lệch chút xíu đâu??
 
Ngày Lễ Tình Nhân,không được u sầu!
Phải cố gượng cười,dù con tim máu ứa!
Ngày ấy ai đem cho ta ngọn lửa?
Làm ấm lại cuộc đời,đã héo úa từ lâu??
 
Ai ban tặng ta,những giây phút nhiệm mầu!
Để làm sống lại những vần thơ ướp mật??
Sao chỉ muốn được mà không chịu mất??
Quy luật ngàn đời,có đến ắc có đi!!!
 
Ta vừa cảm ơn người,sao vội buồn làm chi?
Để ngày Tình Nhân,một cành hoa chợt héo!
Giá như ngày ấy,đường đời muôn nẻo!
Không gặp được người,có buồn khổ hay chăng???
 
Suốt cả đêm,ta chỉ chợp mắt mơ màng!
Nghĩ đến sự đời,gieo nhân hái quả!
Không nên vì chút buồn,mà buông tay tất cả!
Ta trót yêu người,hơn chính bản thân ta!!!
                                                Tiền Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/53B91FAB3BDA476580C7F6683AF5FCA1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 15:46:43 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
DongSuoiNgot 15.02.2011 07:47:53 (permalink)
0
Cám ơn những bài thơ thật hay của bạn



HaPPy VaLentine'S Day!!!

Hồng Quế

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 07:49:11 bởi DongSuoiNgot >
Tiền Giang 15.02.2011 07:52:00 (permalink)
0
QUÀ TẶNG NGÀY TÌNH NHÂN!
 
Ngày Tình Nhân,em tặng anh món quà!
Thời gian cách trở,mong sao thật ngắn!
Giữ cho con tim hai người,một khoảng lặng!
Chỉ còn mười mấy ngày!Mong tình được bình yên!!
 
Lúc trưa con tim có chút ưu phiền!
Buổi chiều em đã đền anh tất cả!
Mới một ngày thôi,anh vẫn nghe thấy lạ!
Từng tế bào,được tưới mát bởi tình yêu!!
 
Chỉ có vậy thôi,cũng chẳng gì nhiều!
Món quà ấy,thật vô cùng ý nghĩa!
Con tim em,đã ở hẳn về một phía!
Để muôn vạn lần,xứng đáng với tình yêu!!
 
Giống như mọi lần,anh lại thấy xuyến xao!
Trong hơi thở em,tẩm đầy nhung nhớ!
Hạnh phúc tuyệt vời,nụ hôn òa vỡ!
Món quà này,vĩnh viễn thuộc về anh!!
 
Em vẫn hiền ngoan,trải tấm thảm tình!
Giúp củng cố niềm tin cho ngày tương hội!
Cũng như mọi lần,em luôn đổi mới!
Để suốt đời,mê hoặc trái tim anh!!?
 
Ý nghĩa vô cùng,quà tặng ngày Tình Nhân!
Tất cả giác quan,đều nhân đôi hạnh phúc!
Yêu như thế này,không bao giờ ta để mất!
Mối tình thơ tuyệt vời!Có phải thế không em???
                                                Tiền Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/0A816F03B7604E4FBD64C844C932DAAC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 15:45:38 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 15.02.2011 19:54:29 (permalink)
0
GIẤC MƠ
 
Đêm qua ta đã đã gặp nhau
Thề nguyền trong giấc chiêm bao mơ màng
Vượt ngàn cây số anh sang
Tìm em giữa đất Tiền Giang xa vời!
Mắt nhìn chẳng nói nên lời
Vòng tay e ấp,trao người nụ hôn
Tặng em trăm đóa hoa hồng
Môi hôn thỏa nổi nhớ mong bao ngày
Đêm mơ giấc điệp tình say
Bình minh chợt tắt,bóng ai đâu rồi??
Nụ hôn còn đọng bờ môi
Bờ vai còn ấm,bồi hồi xuyến xao
Trong mơ mình đã gặp nhau
Ngày Tình Nhân đã gửi trao hương tình
Môi hồng,mắt biếc long lanh
Anh về Phố Núi,thôi đành chia xa
Đêm qua,gói trọn hương hoa
Bàn tay hứng trọn giọt hoa,lệ tình
Câu thề vàng đá đinh ninh
Người xa đừng để hoa tình tàn nhanh
Anh ơi!hãy nhớ nghe anh!
Lời nguyền suốt kiếp đời dành riêng em
Tình thơ ghi khắc trong tim
Lòng anh chỉ có một mình em thôi!!??
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/649C2B7848A14E7EB59BDDE59EF40504.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 19:56:15 bởi peli >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 25 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 362 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9