TÌNH BẤT TỬ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 25 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 362 bài trong đề mục
peli 25.07.2011 21:35:30 (permalink)
0
CHỜ NHAU GA CUỐI
 
Đừng buồn nữa!Anh yêu đừng buồn nữa
Xin gửi người,chút hơi âm,chút bình yên!
Nụ hôn xa,cố xua hết muộn phiền!
Để anh biết,tình trong tim còn mãi!

Xin hãy yêu,như lần đầu khờ dại!
Mắt môi ngày nào,theo gió gửi về nhau!
Cuộc đời ta,như kiếp một con tàu!
Xin chờ nhau,để làm sân ga cuối!

Đóa hoa xưa,đã dạn dày gió bụi!
Chút hương tình,vẫn còn đó trao nhau!
Xin trăm năm,tình ấy chớ nhạt màu!
Đừng để tủi,kiếp hoa nhiều chìm nổi!

Gửi lời yêu,chút tâm tình bối rối!
Gửi nụ hôn nồng,phương ấy có nhận không?
Đêm mưa rơi,lạnh lẽo cả gian phòng!
Em chợt nhớ,đêm Sài Gòn hôm ấy!

Cánh hoa xưa,chỉ một lần anh hái!
Sao hương tình,còn vương mãi không tan?
Thơi gian qua,đóa hoa cũ úa tàn                                                                                                                                        Vẫn giữ mãi,một nét buồn chung thủy!!

HOÀNG LAN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/F5E72E8C040545309F474ADC4109DFB9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2011 09:08:39 bởi peli >
Attached Image(s)
peli 18.08.2011 21:54:34 (permalink)
0
MAI EM VỀ

Mai em về hoa ấy đã nhạt màu
Má thôi hồng,mắt buồn thôi lúng liếng
Anh có giữ trong tim lời ước nguyện
Để con thuyền lạc bến khỏi tủi hờn??
 
Mai em về,trăng cũ hết trăng non!
Hoa vườn yêu cũng nhạt đi sắc thắm!
Biết tim ai,chút ân tình sâu đậm
Vẫn tươi màu,hay theo gió bay xa?
 
Mai em về,ai ôm ấp một dáng hoa!
Đã hao gầy vì gió sương dầu dãi
Để cây tình,một ngày mai kết trái
Mộng hôm nào,còn thắm mãi với thời gian?
 
Mai em về,cành hoa cũ úa tàn!
Chỉ con tim vẫn còn nguyên sắc đỏ!
Con thuyền yêu vượt trăm ngàn bảo tố
Bến đợi đừng để lối cũ rêu phong!?
 
Mai em về,còn ai đó ngóng trông?
Ôm áo hồng,nơi sân ga đứng đợi
Vẫy tay chào,trao nụ hôn nồng cháy!
Sưi ấm lòng,bao ngày tháng giá băng?
HOÀNG LAN
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/B2D5A1A347914192B480C9B4F8B5A553.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2011 09:02:54 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 25.08.2011 10:20:52 (permalink)
0
VẪN CÒN EM
 
Nỗi nhớ bây giờ vẫn cứ vẹn nguyên!
Nhưng người nhận,đã chia làm hai nửa!
Một bên u sầu,đứng nhìn tình lỡ!
Nửa bên kia,gắng thuộc câu phu xướng phụ tùy!!?
 
Ngàn lần dặn lòng,hãy cố quên đi!
Cảnh khổ ấy,người không bao giờ muốn!
Dập liễu vùi hoa,có gì vui sướng??
Sao trong lòng,vẫn cứ âm ỉ nghe đau!!??
 
Cầm bút lên,lòng lại thấy buồn rầu!
Cố vui một chút,lại nghe chừng gượng gạo!
Cuộc đời không thể,chôn trong sầu não!
Nhưng mất em rồi,làm sao có thể vui??
 
Lời hứa của em,như phép lạ cho đời!
Đi đường nào,anh vẫn có em mãi mãi!!?
Nỗi buồn bay đi,niềm vui ở lại!
Đến bây giờ,mới biết chắc được yêu!!
 
Đừng băn khoăn,sẽ cho anh được bao nhiêu?
Thế là đủ!Em không cần giải thích!!
Dẫu biết tương lai,xa vời mờ mịt!
Nhưng vẫn còn em,để viết nốt chuyện Tình Thơ!!!
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/F83F714FD51E4F489877DC241C0170C9.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2011 08:58:17 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 27.08.2011 21:56:22 (permalink)
0
XA MÀ GẦN
 
Cặp áo dài hồng,anh vẫn giữ nguyên!
Biết sẽ có ngày,em về đòi lại!
Mặc một lần,rồi đi bên anh mãi mãi!
Trọn kiếp này,một phút chẳng rời xa!!
 
Sắc áo hồng,làm đẹp lại dáng hoa!
Để suốt ngày,anh ngập chìm trong mê đắm!
Phố Núi,sông Tiền,tưởng xa vạn dặm!
Nhưng khi yêu rồi,lại ngắn chẳng tày gang!!
 
Những tập thơ tình,tràn ngập bóng Hoàng lan!
Lấy thơ thay gối,suốt năm canh cùng đọc!
Trang trước nụ cười,trang sau nước mắt!
Để em thương cho cuộc tình,chìm nổi phong ba!!
 
Em sẽ hiểu vì sao,một năm chịu cách xa!
Giờ gặp lại,tình vẫn còn nguyên vẹn?!
Yêu bằng con tim,tình bao la như biển!
Sai lầm nào,tình cũng sẽ thứ tha!!
 
Mặc chiếc áo dài hồng,em giấu bớt nét kiêu sa!
Kẻo ngắm mãi,khiến hồn anh say đắm!
Giọt lệ tương phùng,như hạt châu lóng lánh!                                                                      Rớt xuống trang thơ tình,khắc hai chữ Hoàng Lan!!!
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/437ED5F9E9C3466AA748F1CFF4458747.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2011 21:59:49 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 12.09.2011 08:40:30 (permalink)
0
MƯA DẦM TRUNG THU
 
Đêm Trung Thu,Phố Núi lại mưa dầm!
Những con lân,con sư,hoàn toàn vắng bóng!
Không có ánh trăng,đêm Trung Thu tĩnh lặng!
Những con đường,phủ kín một màn mưa!!
 
An Hữu bây giờ,chắc trời đã khuya?
Em đang ngon giấc,hay cùng trăng thổn thức??
Tết Trung Thu,mà hai phương sầu chất ngất!
Cái ngày về,chắc hẳn hãy còn xa???
 
Không có ánh trăng,thì hứng giọt mưa sa!
Vuốt lên mặt,để xua đi nỗi nhớ!
Lên thác xuống ghềnh,trăm đau ngàn khổ!
Chỉ sợ mưa làm ướt ngọn lửa trong thơ!!
 
Hai chúng ta,trót thành kẻ dại khờ!
Đem con tim,gắn lên đầu ngọn sóng!!
Chỉ một năm mà trăm ngàn biến động!
Khiến nỗi buồn,theo ám mãi tình yêu!!??
 
Trăng không về,giọt mưa cứ hắt hiu!
Đêm Trung Thu,một mình ôm nỗi nhớ!
Mùa Đông dẫu đến,em yêu ơi!Đừng sợ!
Chia ly có kéo dài,tình ấy vẫn vẹn nguyên!!!

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/1C3D6F26F32248C781AB33063DDC2C58.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2011 08:46:37 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 21.09.2011 08:58:13 (permalink)
0
ĐỘC HÀNH
 
Em yên phận rồi,còn anh giữa đường đời!
Làm kẻ độc hành,với đôi chân mỏi!
Cúi đầu xem đất,thấy mình có tội!
Ngẩn mặt nhìn trời,hổ thẹn lắm thay!!
 
Hêt Thu rồi Đông,làm kẻ chịu lưu đày!
Cố viết lời thơ vui,ý lại buồn héo hắt!
Giọt mưa nào,cũng ngỡ là nước mắt!
Đóa hoa nào,cũng đều thấy giống Hoàng Lan!!
 
Vẫn biết xưa nay,hoa nở sẽ tàn!
Nhưng lòng tham,muốn giữ hoài nhan sắc ấy!
Yêu không có điệp khúc,nên trước sao sau vậy!
Nhận chỉ một lần,mà muốn giữ mãi ngàn năm!!
 
Đã biết thi nhân,nào khác kiếp con tằm!
Dốc hết gan ruột,thành sợi tơ óng ánh!
Thơ không còn lửa,nên con tim giá lạnh!
Viết về người,mà ngòi bút cứ xót xa!!
 
Ngoái lại phía sau,hình ảnh đã nhạt nhòa!?
Nhìn về phía trước,một khoảng không vô định!
Sắp cuối Thu rồi,mưa vẫn không hề tạnh!
Những giọt nước buồn,cứ ôm chặt bước chân đi!!!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/58909ECAD1454EFAB0CB771CF4D114F4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2011 09:00:11 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 01.10.2011 16:17:17 (permalink)
0
CÒN AI??
 
Tỉnh lại sau cơn mê
Ta còn lại được gì?
Đâu đây hương tình si!
Héo mòn trên ánh mắt!
 
Đâu Tình Thơ ướp mật
Dành riêng tặng một người
Đâu ánh mắt ,nụ cười?!
Đâu bờ vai êm ái?
 
Thu qua rồi Đông lại
Sương gió rót vào hồn!
Hôm nào trao nụ hôn
Hoa đời nay thôi thắm!
 
Trách thời gian bước chậm
Nên xa mãi ngày về
Đêm nức nở tái tê!
Mưa lòng ta nặng hạt!!
 
Quả tình sao đắng chát
Đôi nơi nếm vị sầu
Thuyền tình mai về đâu?
Người tình xa còn đợi?
 
Ai mơ chân trời mới?
Ai đón một người về?
Ai dìu qua cơn mê?
Ai cuối đường đứng đơi???

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/46A050F9E57343158FC036C5F1F0A3F1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2011 16:21:02 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 14.10.2011 09:08:42 (permalink)
0
CHIẾC NEO TÌNH YÊU
 
Bằng ngôn ngữ của nữ thần Luyến Ái!
Em thả chiếc neo vạn tấn,cho cuộc tình!!
Chẳng phải dối lừa,cũng không phải hy sinh!?
Em đóng chiếc cọc,neo con tim mình lại!!!
 
Từ nay đường đời,ta có nhau mãi mãi!
Mặc cho sông Tiền dậy sóng,Phố Núi mưa sa!
Lời thơ tẩm hương nồng,làm đẹp lại dáng hoa!
Con đường đã đi,không bao giờ quay lại!!?
 
Mùa Đông năm ấy,nụ Tầm Xuân anh hái!
Đóa hoa lòng,còn đó nét tinh khôi!
Trắc trở,gian nan,sóng dập,gió dồi!
Thuyền tình vẫn lao nhanh về điểm hẹn!!!
 
Giở lại trang thơ,thấy tình còn nguyên vẹn!
Dung nhan có hao gầy,nhưng mắt vẫn long lanh!
Con đường trải thơ,giờ ngợp màu xanh!
Anh đã biết,em không cần chọn lựa!!!
 
Lời em dặn dò,tiếp cho anh ngọn lửa!
Trong nhớ nhung,anh đã cầm bút!Em biết không??
Hãy để tình đầy,như nước của dòng sông!
Chỉ có vỡ đê,mà không bao giờ cạn!!!??

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/8D5ECFDF2B4E4963B9F11DCA5DFDF626.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2011 09:12:08 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 31.10.2011 10:06:30 (permalink)
0
TÂM TƯ CHIM SÁO NHỎ


Đưa tay vuốt lọn tóc mềm
Nhớ bàn tay lược,bên thềm vườn yêu
Đưa tay hứng vạt nắng chiều
Lại thương cho cuộc tình nhiều đắng cay
Đêm nay anh có vùi say
Mượn hơi men xoá u hoài trong tim?
Để trong mơ cánh môi mềm
Ngày nào trở lại êm đềm trao nhau?
Hoa tình yêu có nhạt màu?
Hay  hoa mãi thắm dù đau nát lòng?
Còn chăng bao nổi nhớ mong
Còn chăng bến cũ chờ trông còn đò?
Ngày mai con sáo tự do
Sổ lồng con sáo,người chờ còn không?
Chạnh lòng con sáo bên song
Muốn quay trở lại,lòng mênh mông sầu
Một năm mưa dãi gió dầu
Buồn trong tiếng hót,nhạt màu sắc hương
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/E840A37B965F4C278BDBA2C6EDB9DAF1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2011 10:08:57 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 04.11.2011 07:32:28 (permalink)
0
ĐAU XÓT MỘT ĐỜI HOA
 
Não bảo đừng buồn,mà con tim lại vẫn buồn!
Cứ hết lần này lại thêm lần nữa!
Nghiệp,duyên,tự đến,biết đâu mà chọn lựa?
Tình đã bám vào rồi,đố ai gỡ cho ra???
 
Một lời nói thôi,mà trăm thứ xót xa!
Biết là vẫn còn đó,cứ ngỡ rằng đã mất!
Ray rứt mãi câu xa lòng cách mặt!
Nước chảy đá mòn,tình nào khác gì đâu??
 
Nhìn về phương Nam,mây tím giăng sầu!
Muốn biết được điểm hẹn,để cùng thời gian đếm ngược!
Thuyền yêu lạc giữa mênh mông trời nước!
Nếu có một ngày về,chắc hẳn hãy còn xa???
 
Lời nói thốt rồi,đau xót một đời hoa!
Vóc ngọc thân ngà,ba chìm bảy nổi!
Giá như kiếp trước có làm nên tội!
Anh nguyện kiếp này,trả thế cho em!!
 
Thu đã chia tay,lá vẫn rụng bên thềm!
Nâng chén rượu cay,đón mùa Đông hờn tủi!
Ngày lại ngày,ôm túi thơ đứng đợi
Một người về,lấp khoảng trống trong tim!!!
peli 24.11.2011 11:23:46 (permalink)
0
EM KHÔNG MUỐN
 
Nổi nhớ trong em ghi bằng dòng nước mắt!
Có tủi hờn,đau khổ lẫn đắng cay!
Tình yêu ơi!hai kẻ bị lưu đày!
Giữa sa mạc,mơ một dòng suối ngọt!

Tình yêu bây giờ đã không còn hương mật

Thiếu hoa thơm,khu vườn cũ xác xơ!
Con thuyền nhỏ,đâu bến cũ mong chờ?
Bóng  và người lạc nhau từ tiền kiếp?!

Em không muốn viết bài thơ ly biệt

Tiễn cuộc tình vào dĩ vãng muôn đời!
Em không muốn những bài thơ tha thiết
Hoá tàn tro bay theo gió vô hồn

Người đi săn đào nấm mộ vùi chôn

Vì chiếc bóng chết rồi trong tức  tưỡi!
Hãy nói với em :"Anh còn đứng đợi!"
Để ngày về còn đó chút niềm tin!

Tình yêu xưa ,em gói ghém giữ gìn

Cơn gió lạ,sợ lạc nào dám gửi!
Ánh trăng quen,bị mây đen vầng vũ!
Ngăn em gửi nụ hôn nồng!Yêu Dấu có biết không???


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/DFBA6E32A2E5474DA4C5FB2BC931FD51.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2011 11:24:58 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 30.11.2011 09:15:13 (permalink)
0
NGÀY VỀ VỜI XA
 
Cái hẹn ngày về,xa tít mù xa!
Nơi cuối phố,vẫn có người đứng đợi!
Chiều nay trời buồn,cơn mưa rừng ập tới!
Ướt cuộc tình,ướt cả những vần thơ!!
 
Nghe lời ai,nên ta vẫn đứng chờ!
Mắt đăm đắm nhìn về phương trời đó!
Không lời chia ly mà cuộc tình tan vỡ!
Đêm từng đêm,nỗi buồn cắn xé trái tim ta!!
 
Mỗi ngày trôi đi,tình lại nhạt nhòa!
Trót yêu rồi,gắng bền lòng chờ đợi!
Nguồn thơ chưa cạn,mà bóng hình mòn mỏi!
Viết để làm gì,có ai đọc nữa đâu???
 
Nào chỉ Tiền Giang,có khói sóng giăng sầu?
Phố Núi mù sương,ôm nỗi buồn chất ngất!
Ta rất sợ câu:Xa lòng cách mặt!
Cái ngày về trót hẹn,có bền không???
 
Vắng tình yêu,đôi má đó vẫn hồng!
Đâu biết phương xa một người buồn khổ???
Lâu lắm rồi,chẳng còn vần thơ nhớ!
Chẳng biết ngày về,có còn giữ trong tim?????

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/217D72ADCF8C4323A19CB3F1DBBA6330.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2011 09:16:29 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 11.12.2011 13:19:57 (permalink)
0
CHẤP CÁNH THƠ YÊU



Đông sang rồi,nghe nhớ tiếng mưa Thu
Nhớ sắc áo Vàng,thương về Phố Núi
Nhớ bài thơ yêu gieo vần chờ đợi!
Nhớ Sài Gòn sắc hoa tím Móng Bò

Nhớ những lần hờn giận chép vào thơ
Nhớ làm sao mùa Giáng Sinh năm ấy
Có một Thiên thần giữa cơn sóng dậy!
Đôi cánh non rơi trước ngưỡng cửa cuộc đời

Nhớ làm sao,tình ngăn cách đôi nơi
Hai năm rồi,chưa về thăm Phố Núi
Nhìn dòng Tiền Giang lòng nghe nhoi nhói
Con sóng nào đang lau lệ cho em?

Phố núi ơi,Đông xuống lúc lên đèn
Sương giăng mờ vắng rồi loài hoa tím
Xin giữ cho nhau,chiếc khăn choàng kỹ niệm
Dù đã bạc màu,nhưng tình mãi chưa phai

Xin gửi tình về Phố Núi bên ai
Cho Đông đến,đêm này thôi giá lạnh!
Xin chấp thêm cho vần thơ đôi cánh!
Mang em về bên ấy với người thương!










[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/3BCB1E8050B04129AC41075B7526D149.jpg[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 16.12.2011 07:30:01 (permalink)
0
NHAN SẮC MỚI
*Tặng hồng nhan tri kỷ Hoàng Lan
 
Nhúng qua bể khổ rồi,hoa ấy lại càng tươi!
Nhan Sắc Mới,khiến hồn anh ngơ ngẩn!
Xem thơ rồi,nói ra em đừng giận!
Từ trước đến giờ,chưa chắc đã...yêu!!??
 
Ba khổ thơ thôi,chứa hình ảnh diễm kiều!
Suy nghĩ chí chắn,lời thơ thanh thoát!
Êm ái vô cùng,tuy nỗi buồn còn phảng phất!
Em bây giờ,giống người đẹp trong tranh...
 
Ngôn ngữ trong veo,thể hiện tấm chân tình!
Em đã hiến tặng tình yêu Nhan Sắc Mới!!
“Anh là chỗ dựa,không phải là bến đợi”!(1)
Ý tưởng này,sao thương quá đi thôi!!!
 
Thơ viết lên,chỉ để tặng một người!
Lời mặn nồng,chỉ một con tim hiểu!
Làm ngàn bài thơ,xem ra còn thiếu!
Anh thật vụng về,trong điệu nhớ vần thương!!
 
Dù có hay không,bước chung một nẻo đường!
Nhan Sắc Mới này,sẽ theo anh mãi mãi...
Buồn đã trôi hết,niềm vui giờ đọng lại!
Đã yêu rồi,anh càng thấy yêu thêm!!!

1.Thơ của em


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/3AED41B1A75C4C08994B027AA7F09A29.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2011 07:42:30 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 29.12.2011 18:43:10 (permalink)
0
LỬA ĐỐT TIM ANH
 
Dấu yêu ơi!Anh thấy nhớ vô cùng!
Muốn viết những vần thơ tha thiết nhất!
Lửa đốt tim anh,mà em nào biết!!
Giận một chút xíu thôi,mà yêu đến vô cùng...
 
Muốn đem nỗi buồn vứt hết xuống sông!
Chỉ giữ lại những lời yêu tiếng nhớ!
Anh không muốn nghe thêm khúc ca tình lỡ!
Lời đắng cay nào,cũng làm đau nhói con tim!!
 
Anh đã căng hồn ra,để ôm hết màng đêm!
Lọc thật kỹ,tìm hình em trong đó!
Đừng thế nữa nghe em!kẻo tim anh lại vỡ!
Đâu phải thế này,là anh đã hết ghen???
 
Vết thương chớm lành,anh chỉ mới vừa quen...
Đừng xô anh vào vũng lầy thêm lần nữa!
Yêu hay ghen gì,trong tim đều có lửa!
Lửa thiêu cuộc tình,lửa đốt hồn ta!!!
 
Suốt đêm mơ màng,ôm ấp dáng hoa!
Muốn giữ mãi,cái mình đang đánh mất!
Hãy dùng lời yêu,thay cho giọt mật!
Để cuộc tình,ngọt mãi nhé em yêu!!!
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/C76AE67DC65142B3946783258CA8B419.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 25 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 362 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9