TÌNH BẤT TỬ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 25 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 362 bài trong đề mục
peli 17.01.2011 09:33:02 (permalink)
0
ÁO HỒNG CHỜ ANH


Áo mới may,màu hồng tươi mẹ tặng
Nhìn áo rồi,em lại nhớ anh yêu!
Màu thắm thiết,thay em biết bao điều!
Chưa mặc vội,chờ ngày anh trở lại!!

Mảu hạnh phúc,khoác lên người em mãi
Bầu trời quanh em cũng thắm sắc xanh!
Khi bên em,luôn có bóng hình anh
Yêu là thế,những điều mong manh nhất!

Em sẽ đợi anh về khoe áo mới!
Chiếc áo hồng,màu son mới xinh xinh!
Màu xanh trời,tô đôi mắt lung linh
Mái tóc đen,tung bay theo chiều gió!

Những đêm trăng,bờ vai anh ,em tựa!
Bàn tay nào nâng đôi má hồng “thơm”
Bờ môi ai,lại thắm thiết nụ hôn!
Yêu và nhớ,bao ngày ta gác lại!!!


Hoàng Lan



peli 17.01.2011 09:34:27 (permalink)
0
BUỔI CHIỀU TRÊN SÔNG

Chiều nay,đứng trên cầu Mỹ Thuận
Dòng Tiền Giang,từng khúc uốn ngoằn ngèo!
Như tình mình mấy bận đã gieo neo!
Kia bãi bồi,còn kia là Bắc cũ

Hàng Thuỷ Liễu xa xa như ủ rũ
Buổi chiều tà, ánh vàng cả mặt sông
Nghe nôn nao,sóng dậy ở trong lòng
Sông gần đó,mà người xa xôi quá!

Xa xa đó,vài thuyền con đánh cá!
Sóng chòng chành,con thuyền nhỏ nghiêng chao!
Mặt sông nào,cũng có chút sóng xao!
Như tình ta,không bao giờ phẳng lặng!

Ngược tầm nhìn,phía bên kia sông vắng
Sông chia hai,thành ba ngã thật buồn
Nước phân dòng,phận nứơc chắc lênh đênh!
Tình hai ta,bao giờ thuyền cập bến?

Em vẫn biết,anh về khi Đông đến!!
Thời gian dài,ngày tháng lững lờ trôi!
Em nơi đây mong đợi lẫn bồi hồi
Lo sợ lắm khi biển đời nổi sóng!!!

Khi nhớ anh,bên bờ sông gió lộng
Lòng cô đơn,hoang vắng đến lạ thường!
Biết đợi chờ là khẳng định độ yêu thương
Nhưng không tránh đuợc những phút buồn vô cớ!


Hoàng Lan




Đính kèm (1)
peli 17.01.2011 09:35:35 (permalink)
0
NƯỚC MẮT YÊU THƯƠNG
*Thương tặng anh Tiền Giang!

Hoa tình yêu đã nguyện gửi cho anh!
Vắng xa rồi,tim ngập tràn nhung nhớ
Hương môi nồng,em gửi theo làn gió!
Đến bên anh trong những tối lạnh lùng!

Nổi muộn phiền tăng theo sự nhớ nhung!
Anh đã bảo em chỉ là cô bé!
Những vui buồn,con tim không giấu kín!
Sao lại buồn?vì dòng suy nghĩ của em?

Nếu nhớ anh không buồn lúc về đêm
Không chạnh lòng khi thấy từng đôi trên phố!
Nhận nụ hôn nồng,mắt không rưng rung lệ
Chắc chưa yêu,mới vui đuợc khi xa!

Cũng nói với lòng,thời gian sẽ trôi qua!
Môi hãy cười,và mắt kia hãy thắm!
Dòng thơ anh buồn,mỗi khi đọc lại!
Nhói trong lòng,sóng mắt lại cay cay!

Em đã bảo rồi,tình này khó nhạt phai
Vì đã khắc lời yêu lên vách đá!
Nhớ anh nhiều,hãy cho em đuợc khóc!
Khỏi vỡ oà dòng lệ,lúc gặp nhau!!


Hoàng Lan


Tiền Giang 17.01.2011 09:36:16 (permalink)
0
ANH ĐÂU CÓ HƠN GÌ
*Viết cho người tình Hoàng Lan!

 
Lúc Thượng Đế cho chúng ta làm người!
Đã gắn một trái tim,có hai tuyến lệ!
Một bên dùng để khóc,khi vắng xa nhung nhớ!
Còn bên kia,hạnh phúc ngập tràn,nước mắt cứ rơi!!
 
Biết vậy rồi,mà lòng vẫn đớn đau!
Trời xui chi,cành Nam chim Việt đậu?(1)
Một ngày cách xa,nỗi buồn thêm nung nấu!
Càng nói nhiều lời yêu thương,càng thấy nhớ!Em ơi!!
 
Đừng nghĩ về nhau,dù chỉ một phút thôi!
Hồn đã ngỡ ngàng,cõi lòng trống trải!
Anh vẫn bảo,em yêu trong khờ dại!
Nhưng đến lượt mình,anh có hơn được chút nào đâu??
 
Mưa gió u buồn,ta thao thức nghĩ về nhau!
Nhưng trời nắng đẹp,vẫn nhớ thương,thật lạ!?
Quanh năm bốn mùa:Thu Đông Xuân Hạ!
Những vần thơ tình,chỉ biết viết về nhau!!
 
Lời muộn phiền,chỉ là phút yếu lòng thôi!
Sao em phải viện dẫn:Lời thề trên vách đá??
Cuộc đời có gì,em đều cho anh tất cả!
Có lẽ nào,anh không cảm nhận được tình yêu??!
                                                Tiền Giang
1.Điển tích: Ngựa Hồ hí gió Bấc-Chim Việt đậu cành Nam.
Ngựa của người Hồ phương Bắc đem nuôi ở phương Nam
đến mùa gió Bấc quay về phía Bắc kêu thảm thiết nhớ nhà.
Chim phương Nam đem về Bắc nuôi nó chỉ chọn cành cây
nào mọc hướng Nam để đậu.

peli 17.01.2011 09:37:22 (permalink)
0
ĐÊM SẮP XA NHÀ

Sắp xa nhà, đêm vòng tay con ôm mẹ
Bỗng muốn thành đứa trẻ dù sắp ba muơi
Vuốt mái tóc thơm,mẹ khe khẽ mĩm cười
Mai mốt lấy chồng,có còn đòi ôm mẹ?

Con sắp ba muơi ,mà cứ như còn bé
Đi xa nhà,mẹ căn dặn đủ mọi điều!
Biết mẹ nặng lòng lo lắng thương yêu
Con lớn rồi,nào phải đâu là trẻ dại

Lời dặn dò,con sẽ ghi trong lòng mãi
Mẹ hiền ơi!Xin người hãy an tâm
Mỗi buớc con đi,mẹ dõi theo âm thầm
Dù lớn mấy,với mẹ ,con vẫn là cô bé!

Thời gian qua ,sợ thấy bạc màu tóc mẹ
Sợ nhìn nếp nhăn trên vầng trán thân yêu
Lòng bất an,khi sức khoẻ mẹ kém nhiều
Mỗi lần mẹ bệnh,là lòng con quặn thắt

Con đi rồi,còn hai em Nhật và Đức(1)
Mẹ đừng buồn,vì có xa cách lắm đâu
Con sẽ về thăm mẹ mỗi cuối tuần
Chỉ muốn thấy,niềm vui trong mắt mẹ!!

Hoàng Lan

peli 17.01.2011 09:38:23 (permalink)
0
CHỜ ANH


Chờ anh viết tiếp chuyện Tình
“Người đi săn bóng”rồi mình gặp nhau!
Sắc tình chung thuỷ thắm màu
Tình Không phai nhạt ,dạt dào yêu thương!
Ta giờ cách biệt hai phương
Bao nhiêu nhung nhớ yêu thương em dành!
Tim em chỉ có mình anh!
Lời nguyền,bia đá sẽ thành thiên thu
Sông Tiền hát mãi lời ru
Chờ anh xua áng mây mù vắng xa
Trăng về ôm ấp cành hoa
Tình thơ dệt mộng duyên ta suốt đời
Nước sông còn có đầy vơi
Tình ta mãi thế,vạn lời dấu yêu
Làm sao đo đuợc bao nhiêu
Cân, đong, đo, đếm cho đều nhớ nhung?
Bao giờ vang khúc tương phùng?
Bao giờ ta đuợc đi chung sớm chiều?
Đêm buồn ,ta hết cô liêu?
Bao giờ ta hết mỗi chiều nhớ mong?
Bao giờ trổi khúc nhạc lòng?
Hết xa,hết vắng nhớ mong không còn??


Hoàng Lan




Tiền Giang 17.01.2011 09:38:56 (permalink)
0
TIỄN EM LÊN ĐƯỜNG ĐI HỌC
*Tặng Hoàng Lan dấu yêu!

 
Sáng nay,anh làm thơ,tiễn em lên đường!
Tay xách,nách mang,làm cô học trò nhỏ!
Cửa Khổng,sân Trình,vẫn đang rộng mở!
Biển học vô bờ,bơi được,em cứ bơi!!
 
Buổi sáng đến trường,buổi chiều nghĩ về nhau!
Giáo trình,nhớ lồng tên anh vào đó!
Ước gì bây giờ,chúng ta có em bé!
Để em địu con đến trường,thì hay biết bao nhiêu!!
 
Thiết kế thời trang,phải vẽ Thần Tình Yêu!
Những hoa văn,lấy hình trái tim làm chuẩn!
Cự ly xê dịch nên luôn luôn cố định!
Đừng bao giờ,vượt khỏi tầm tay anh!!
 
Học tập miệt mài,thời gian sẽ qua nhanh!
Mong em khuây khỏa,giảm bớt yêu và nhớ!
Bài tập đừng lồng hai con tim vào đó!
Thầy cô sẽ buồn,vì chỉ chấm toàn thơ!!
 
Chúc em hoàn thành tất cả những ước mơ!
Để đóa Hoàng Lan,ngàn đời khoe sắc thắm!
Để em mãi mãi là người tình anh say đắm!
Giữa cuộc đời thường,giống như ở trong thơ!!!
                                              Tiền Giang
Tiền Giang 17.01.2011 09:40:27 (permalink)
0
NGƯỜI YÊU DẤU ƠI!
 
Anh đứng chờ em,nơi trước cổng trường!
Sài Gòn cuối Thu,nắng nhiều,mưa ít!
Gặp nhau rồi,ta lại vui như tết!
Cô thiếu phụ học trò,xinh quá đỗi là xinh!!
 
Vẫn mái tóc dài,buông hờ hửng,màu đen!
Vẫn đôi môi phớt hồng và nụ cười nửa miệng!
Sự tươi mát,khiến lòng anh xao xuyến!
Hỡi cô học trò,sắp ba mươi tuổi,kia ơi!!
 
Anh chọn góc nhìn,cốt để ngắm em thôi!
Hoàng Lan bây giờ,chẳng khác xưa là mấy!
Chỉ nhìn em thôi mà lòng anh sóng dậy!
Nhớ nhung bao ngày,đã tan chảy,hóa thành thơ!!
 
Một đời người,có được mấy giấc mơ?
Em nằm trong vòng tay rồi,vẫn ngỡ là ảo ảnh!
Sài Gòn cuối Thu,về đêm,hơi se lạnh!
Ta sưởi cuộc đời,bằng lửa ấm trong tim!!
 
Trên đời này,chắc chỉ có mình em!
Sắp ba mươi rồi,vừa yêu,vừa đi học!
Gặp lại người tình,vừa cười lại vừa khóc!
Sách vở trang nào cũng viết một chữ YÊU!!
                                            Tiền Giang



peli 17.01.2011 09:41:24 (permalink)
0
NHỮNG TUỔI THƠ BỊ ĐÁNH CẮP
Viết lúc xem cảnh một em bé ở Miền Trung sau mùa lũ nhìn sách vỡ bị ứơt hết mà khóc.Uớc mơ đuợc đến trường của em xem như xa xôi vì cả nhà còn bị đói!!!


Cơn lũ qua rồi,vẫn còn đó bi thương!
Bệnh tật ,nghèo đói trong những ngày sắp tới!
Bao gian hổ khó khăn còn đang đợi!
Trước lũ đã nghèo,nay chắc phải nghèo hơn!

Quê hương tôi,cũng nhiều lắm những dòng sông
Nhưng hiền hoà,không gây nhiều đau khổ
Tuổi thơ tôi chưa bao giờ lo sợ
Những cơn lũ kéo về,tan nát cánh đồng xanh!

Nước kéo về,rồi rút đi cũng thật nhanh
Qua mùa lũ ,Miền Trung nhiều thêm cái khó
Cả nước một lòng,những chuyến hàng cứu trợ
Vạn thùng mì,thay ngàn tiếng yêu thương

Miền đất năm nào cũng gánh chịu tai ương!
Trời không thương đoạ đày bao em nhỏ
Sách vở bị cuốn rồi,làm sao em đi học?
Nhựng thiên thần bị gãy cánh ước mơ!

Thương làm sao những đôi mắt trẻ thơ
Nghẹn trong lòng tôi,vô vàn lời thương cảm
Trót sinh ra trong đời,chịu bao nhiêu bất hạnh!
Mong muốn bình thường,sao quá đổi mong manh!!

Trong mắt các em thiếu hẳn khoảng trời xanh!
Bị đánh cắp tuổi thơ vì nổi lo cơm áo!
Mong uơc bình thường là mang trên vai chiếc cặp
Việc học với các em là xa xỉ giữa cuộc đời!!

peli 17.01.2011 09:43:05 (permalink)
0
THU

Mưa Thu tí tách bên thềm
Gió Thu thoang thoảng lạnh mềm vai em
Tình Thu nhạc khúc êm đềm
Duyên Thu bắc nhịp cho em cùng người!
Đầu Thu tình bén ngoài môi
Giữa Thu nhung nhớ bồi hồi trang thơ
Cuối Thu héo hắt đợi chờ
Một mùa Thu trọn tương tư,hỡi người!!



Hoàng Lan


peli 17.01.2011 09:45:52 (permalink)
0
HỒNG HẠNH PHÚC VÀ TÍM ĐỢI CHỜ

Xưa cô đơn,nên em yêu màu tím!
Màu u buồn như nắng tắt hoàng hôn!
Mãnh tình buồn xưa,giờ đã vùi chôn!
Từ khi yêu anh,em thích màu hồng hạnh phúc!!

Màu yêu dấu sáng ngời trong ánh mắt!
Môi luôn ửng hồng,và má thắm chờ anh!
Một chút tím buồn tô mi mắt long lanh!
Gặp nhau rồi,sự chờ mong anh hiểu!!

Nhớ thương gửi đi,lòng vẫn nghe thấy thiếu
Có con sông nào chứa hết những vần thơ?
An Hữu dõi mắt về Phố Núi đợi chờ
Con tim em có ngàn điều muốn nói!

Nụ hôn nồng từng đêm ,anh ru giấc ngủ
Như còn thiếu một chút gì,anh có biết không?
Vì đuờng xa, gió chuyển ,nên mất độ nồng!!
Giờ em không muốn,nhận nụ hôn từ gió!

Trong vòng tay,sẽ vơi đi nhung nhớ!
Có chiếc lượt nào,êm ái giống bàn tay anh?
Áo vải lụa nhàu,tóc rối và nụ hôn!
Chỉ bấy nhiêu thôi,em không mơ gì nữa!!

Những đêm trăng ,bờ vai anh,em tựa
Chuyện cổ tích giữa đời thường kể mãi đã thành quen!
Bên ly rượu nồng,tình gọi những nụ hôn!
Hai sắc tím và hồng,hạnh phúc trong chờ đợi!!

Hoàng Lan


Đính kèm (1)
peli 17.01.2011 09:47:25 (permalink)
0
GIAO MÙA

Không biết sao ,lúc này thời gian đi chậm
ChắcTrái Đất quay mãi nên đã mệt rồi
Hay em chờ ,nên thời gian chẳng chịu trôi
Em cứ thấy,một ngày dài như một tháng!!

Sài Gòn mùa này,nhiều mưa nhưng ít nắng
Cái lạnh mỗi ngày,cứ tăng mãi trong tim
Nụ hôn yêu, anh nhờ gió chuyển mỗi đêm
Giờ không còn đủ sưởi ấm lòng cô bé!!

Những đêm xa nhà,nhạc lòng buồn quạnh quẽ
Nghe tiếng dế kêu cũng nức nở trong lòng!
Chắc không chờ được lúc mùa chuyển sang Đông
Vì nổi nhớ thương mỗi ngày thêm sâu nặng

Em nhớ anh nhiều những đêm dài thanh vắng
Cái lạnh lúc giao mùa, như xâu xé con tim
Mưa đêm nặng hạt,làm em nhớ nhiều hơn
Em hiểu hết nghĩa của từ Yêu và Nhớ

Ánh trăng non ,bên ngoài song vàng võ
Biết em buồn,nên trăng khuyết nữa,buồn thiu
Gió cũng thôi hát tình ca mỗi buổi chìêu!
Vì sợ em buồn rồi nhớ anh hơn nữa

Về đi anh!Em đang chờ bờ vai để tựa!
Chờ bàn tay nào ấp ủ một bàn tay!
Lửa tình yêu sẽ sưởi ấm tương lai!
Hãy viết nốt chuyện tình mình,anh nhé!!!
Hoàng Lan


peli 17.01.2011 09:49:55 (permalink)
0
BẾN ĐỢI YÊU THƯƠNG
*Tặng anh yêu Tiền Giang


Lệ nào em khóc nhớ thương?
Giọt châu ước đẫm con đường em qua
Tình nồng thắm thiết còn xa
Gió lướt qua má ngỡ là anh hôn
Mưa giăng lòng lại bồn chồn
Anh còn xa vắng,gian phòng cô liêu
Tà dương khúât bóng buổi chiều
Từng đôi trên phố hắt hiu cõi lòng
Thương,yêu,chờ, đợi,nhớ,mong
Anh nơi xa ấy hiểu lòng em chăng?
Đêm về giấc ngủ chẳng an
Giáo trình em học lại mang tên người
Trăm thương nhờ gió chuyển lời
Ngàn yêu, vạn nhớ ,anh ơi!hiểu lòng?
Thư anh vừa mới xem xong
Lại mong thư nữa,cánh hồng anh trao
Bàn vẽ có trăm vạn màu
Chỉ yêu sắc tím,sắc màu quê anh!
Mong thời gian bước thật nhanh!
Thu ơi!trở gót Đông anh sẽ về!
Tay trong tay vẹn câu thề
Hôn lên đôi mắt lệ nhoà,giấc mơ
Anh ơi!em đợi ,em chờ!
Thuyền tình cập bến,bên bờ Tiền Giang


Hoàng Lan


peli 17.01.2011 09:51:37 (permalink)
0
GIẤC NGỦ ANH RU

Này hương của hoa, màu xanh của lá!
Đây sắc vàng,Hoàng Lan gửi về anh!
Mỗi đêm về,soi dáng dưới trăng thanh!
Nhờ gió chuyển,hương nồng về yêu dấu

Dù qua rồi tuổi hoa niên khờ dại
Vẫn thích làm cô bé của riêng anh
Lối vào tim em chỉ để riêng dành
Cho anh thôi!kiếp này rồi kiếp nữa!!

Bắt anh phải để bờ vai cho em tựa
Phải dỗ dành khi nước mắt em rơi
Bắt anh đưa em đi suốt đoạn đường đời
Lời đã hứa,anh yêu đừng quên nhé!

Nụ hôn anh , đặt lên môi khe khẽ
Lúc đêm về,anh ru giấc mơ yêu
Tay trong tay,sánh bước mỗi buổi chiều!!
Hạnh phúc là thế,những đìêu đơn giản nhất!!

Ở bên nhau,từng trang thơ xem lại!
Nhật ký tình mình,Người Săn Bóng còn kia
Đoạn nhớ nhung,lúc giận dỗi muốn xa lìa!
Mỗi lần bão qua,tình ta thêm sâu nặng


Hoàng Lan



Đính kèm (1)
peli 17.01.2011 09:53:19 (permalink)
0
BÓNG VỀ BÊN NGƯỜI

Tình như con sóng vỗ bờ
Nhớ anh từng phút,từng giờ ,anh ơi!
Vắng anh lòng thấy chơi vơi
Xa anh,nhung nhớ,nụ cười hắt hiu
Gió đưa thoang thoảng mỗi chiều
Gửi theo làn gió bao nhiêu ân tình
Hoàng Lan soi nắng bình minh
Chút hương gió chuyển người tình phương xa
Trăng khuya hoà khúc tình ca
Nhạc lòng em gửi phương xa, giọt nồng
Sông Tìên sóng vỗ mênh mông
Tây Nguyên gío lạnh gian phòng anh yêu!!
Con tim anh đã chia đều
Nữa Hoàng,nữa Cẩm ,nữa yêu,nữa chờ(1)
Giấc nồng thoảng nhẹ cơn mơ
Tình đời góp mộng tình thơ dâng đời
Nhớ sao ,nhớ lắm anh ơi!
Thương sao,thương lắm trăm lời khó phân
Yêu chi,yêu đến vạn lần
Cân thề vàng đá muôn ngàn năm sau
Hoa Tình Yêu chẳng úa màu
Để cho chiếc bóng người săn tương phùng!(2)


Hoàng Lan

1:Hoàng Lan và Cẩm Loan cũng chỉ là một mình em nhưng anh lại chia đôi
2:Anh hay bảo mình là người đi săn để tìm lại chiếc bóng đã đánh mất







Đính kèm (1)
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 25 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 362 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9