Những vần thơ Võ Minh Tâm
Bước vào thơ
Vài vần thơ dở ,thôi tạm vậy
Õng ẹo lang thang trong thi hứng
Muốn làm thơ hay tặng bạn bè
Inh õi bên tai tiếng khen chê
Nghĩ lại cũng đúng thôi không làm
Hỏi trời , biết phải làm sao đây
Tâm tư tình cảm như tơ rối
Âm thầm mình tôi tự thủ thĩ
Mai mốt giỏi văn làm lại bù
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Việt Nam quê hương tôi
Việt nam nước ta hình chữ “S”
Õng ạc phiêu lưu khắp nước nhà
Muốn ăn bún thang ra Hà Nội
In đậm hương nếp nhớ Long An
Nhắm nháp rượu cần lên Tây Nguyên
Hương vị nem chua về Đồng Tháp
Thịt bò ngon nhất bún bò Huế
Ân cần mến khách đến miền Tây
Mời bạn ghé thăm Việt Nam tôi
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Hạnh ngộ
Vãy tay réo gọi bạn thân cũ
Õng ẹo đi đâu lâu quá chừng
Mắt nhìn tay bắt vui quá xá
Inh õi bên tai tiếng ồn ào
Nên tìm quán vắng cùng chuyện trò
Hỏi chuyện bạn thân cùng thân quyến
Tâm sự với bạn hết một buổi
Ân cần đưa bạn về tệ xá
Mua rượu mua mồi uống suốt đêm
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Lưu linh bằng hữu
Vị ngọt rượu bia nơi đầu lưỡi
Õng ẹo làm chi mất cả mùi
Muốn tìm bạn nhậu tôi sặn lòng
Inh õi bên tai tiếng cụng ly
Năm xị Nếp Mới tới Sài Gòn
Hũ tíu xào dòn thêm lẩu Thái
Tâm tình bạn nhậu ai hiểu chăng ?
Âm thầm mình tôi luôn mong ước
Mãi mãi bạn nhậu luôn quanh ta
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Bằng hữu trong hoài niệm
Vầng trăng lúc tròn rồi lại khuyết
Õng ạc soi sáng màn trời đêm
Mình tôi lặng lẽ trong đêm vắng
Inh õi bên tai nhịp bước xưa
Ngoảnh đầu nhìn lại trong ký ức
Hình như đâu đó vắng bạn xưa
Tình bạn xưa cũ , nay còn đâu
Âm thầm mình tôi luôn nguyện ước
Mãi mãi tình bạn luôn thăng hoa
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Xin một lần được yêu
Vẫn biết tình yêu nhiều cay đắng
Õng ẹo hy vọng một lần yêu
Mõi mòn chờ đợi trong biển chờ
In rõ trong tim nhiều tâm sự
Ngần ngại khi nghĩ mình trắng tay
Héo hon trong lòng ai nào biết
Tự mình thầm trách thân bất tài
Âm thầm ôm mãi tình đơn phương
Mộng ước mai sau có tình yêu
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Tình yêu đến bất chợt
Và rồi tình yêu bất chợt đến
Õng ạc ngơ ngác quá bất ngờ
Mừng tủi trong lòng thật khó xử
Inh ỏi trong tim nỗi phân vân
Nghĩ suy thấu đáo trước sự tình
Hỏi rõ trái tim thật hay ảo ???
Trái tim trả lời tùy duyên phận
Âm vang giọng nói trong lý trí
Một lần sai lầm hận thiên thu
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Hạnh phúc ngày nao
Vãn khúc chia ly , vãn khúc buồn
Õng ạc lưu linh trong trời đất
Mang nỗi cô đơn khi người khuất
Inh õi trong tim nhạc khúc xưa
Nhớ lại hôm nao cùng nguyện ước
Hạnh phúc ngày ấy thật tuyệt vời
Trong tâm trí tôi mãi không quên
Âm thầm mình tôi luôn nguyện ước
Mãi mãi như hạnh phúc ngày nao
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Mùa thu kĩ niệm
Văng vẵng bên tai tiếng gió thu
Õng ạc lang thang trong thảo nguyên
Mùa thu kỹ niệm nhớ hôm nao
In mãi trong tim dáng người xưa
Nhặt lá vàng rơi lòng thêm xót
Hồng trần phong ba với bão tố
Tình tôi ngày ấy luôn rực cháy
Âm vang giọng nói trong ký ức
Mãi mãi giữ kín trong lòng tôi
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Biễn chờ
Vang mãi trong tim nhạc khúc xưa
Õng ạc lênh đênh trên sóng nước
Mộng giấc đêm nao chợt tan biến
In rõ trong tim nỗi cô đơn
Nghiêng ngã nhấp nhô theo sóng nước
Hỏi tận đại dương , hỏi biển xanh
Tình nhân phương nao trong nhân gian
Ân tình trong tôi luôn còn đó
Mãi không phai dù dòng đời trôi
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Tương tư trong đêm
Vẫn mãi u hoài trong kí ức
Õng ạc lưu linh trong nhân thế
Mang nỗi tương tư hoàng hôn xuống
Inh õi trong tim mộng giấc xưa
Nhắm gặm nỗi buồn trong ký ức
Hạnh phúc ngày ấy giờ xa lắm
Thời gian thấm thoát không đợi ai
Âm thầm mình tôi luôn nguyện ước
Mộng ước hôm nao xin trở lại
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Người tình mộng mơ
Và rồi tôi gặp người trong mộng
Õng ạc sao lại giống như mơ
Mắt nhìn thật lâu không hề chớp
In rõ trong tim điều muốn nói
Người có phải đến từ giấc mơ
Hoan hỷ trong tim người có biết
Tiên nữ trong tranh trong hiện thực
Ân Trên ơi ! Con tạ ơn người
Mai mốt con sẽ bớt mộng mơ
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Nỗi niềm thi nhân
Viết vài vần thơ trong thi hứng
Õng ẹo càng viết càng yêu thơ
Mỗi một bài thơ một tâm trạng
Inh õi trong tim nhiều cảm xúc
Ngồi viết bâng quơ theo cảm hứng
Hỷ , nộ , ái , ố có tất cả
Tập tành viết lách để mộng mơ
Âm thầm thành tâm tôi luôn ước
Mong sớm tìm được bạn tri âm
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Mong sớm tương ngộ
Viết vài câu thơ vơi nhung nhớ
Õng ạc càng viết càng nhớ nhung
Mong muốn mình sẽ là chiếc lá
In rõ trên đó lời nhớ thương
Nhờ gió nhắn gữi giúp dùm tôi
Hy vọng sẽ sớm gặp lại nhau
Trong tim hy vọng chỉ có vậy
Âm thầm mình tôi luôn mong ước
Mộng ước sẽ không có chia ly
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Vẫn mãi yêu em như ngày nao
Õm ờ như ngày đầu gặp gỡ
Mộng ước trong tôi luôn còn đó
In rõ trong tim ánh mắt xưa
Ngày ấy trôi qua thật êm ấm
Hạnh phúc ngày nao tôi luôn nhớ
Trong những đêm trường tôi thao thức
Âm thầm mình tôi trong nhưng nhớ
Mãi mãi ôm trọn mối tình sy
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: