Những vần thơ Võ Minh Tâm
Mùa Trăng Lỡ Hẹn
Vậy là đã hết một mùa trăng
Õm ờ một mùa trăng kỹ niệm
Mãi luôn khắc ghi trong lòng tôi
In mãi trong tim một bóng hình
Ngày ấy trong tôi thật hạnh phúc
Hầu như chẵng nghĩ đến ngày sau
Thế rồi trong tôi nhiều nuối tiếc
Âm thầm nguyện ước như van xin
Mùa trăng năm nào xin trở lại
Hoa Lam Dung _ RosaEarl !!!
Vậy là người đã đi lấy chồng
Õm ờ mình tôi đứng ngóng trông
Mình tôi lặng lẽ trong thổn thức
In mãi trong tim một giấc mộng
Nhớ lại ngày nào cũng nô đùa
Hạnh phúc lắng đọng từng phút giây
Thế rồi Tạo Hóa lại trớ trêu
Ân tình trong tôi giờ tan nát
Mãi mãi nguyện ước người hạnh phúc
Hoa Lam Dung _ RosaEarl !!!
Văn chương là gì ? Thơ là chi ?
Õm ờ giã chăng là mộng mị
Mà dám mơ gì ngoài mộng thường
In mãi bên tôi mỗi bước đi
Ngước nhìn phía trước nhiều gian truân
Hoài nghi sức mình tạm dừng bước
Thật tâm lòng tôi đang trống không
Âm vang đâu đó miền ảo vọng
Mơ mộng làm chi để rồi sầu
Hoa Lam Dung _ RosaEarl !!!
Viết vài vần thơ vơi sầu muộn
Õm ờ càng viết càng thêm sầu
Muốn tìm đâu đó chút bình yên
In rõ bên tôi nhiều phiền muộn
Nguyện cho đời tôi trôi êm đềm
Hòa tâm hồn mình vào thiên nhiên
Tâm hồn thẩn thơ vương mộng mị
Âm thầm mình tôi luôn luôn ước
Một lần toại nguyện với giấc mơ
Hoa Lam Dung _ RosaEarl !!!
Vẫn biết sắc đen màu sầu ưu
Õm ờ tại sao tôi lại yêu
Mắt sầu hạt huyền nhuốm long lanh
In vào hồn tôi chút mộng mị
Nỗi nhớ khôn nguôi đêm trăng sáng
Hương hoa thoang thoảng đượm chút tình
Thiên thai thi hứng lạc cõi mộng
Âm hưởng giao hòa khúc hòa tấu
Mãi luôn nguyện cầu chút bình yên
Hoa Lam Dung _ RosaEarl !!!
Tím buồn đợi chờ
Vẫn biết màu tìm buồn đợi chờ
Õng ạc tại sao tôi lại thích
Mùa thu cũng vậy buồn man mác
In rõ cô đơn sầu vu vơ
Nguyện ước tình yêu thật nồng ấm
Hoặc giả đơn sơ tựa núi hồ
Tâm tư cô đơn lòng trống vắng
Ân Trên cho con chút hy vọng
Mong sớm được gặp người con yêu
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Góc phố đêm mưa mình tôi bước
Dạo bước dưới mưa trong đơn côi
Gió thổi vi vu lòng lạnh buốt
Lất phất từng cơn ước vai gầy
Thẩn thơ thơ thẩn trong mộng mị
Biết làm sao được kẻ đến sau
Từng đêm tương tư trong nhung nhớ
Phản phất tình buồn sớm tinh mơ
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Đêm với trời mưa một mình tôi
Cô đơn buồn ngồi gốc cây si
Trời mưa lặng lẽ tê tái lòng
Nỗi lòng cô độc kẻ đến sau
Giá như một lần tôi đến trước
Để rồi hằng đêm tôi không khóc
Để tôi không phải thấy em sầu
Xin lỗi người ơi tôi xin lỗi
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Khói thuốc lững lơ đầy mơ mộng
Ánh trăng huyền ảo đầy mộng mơ
Trăng ơi ! Người ỡ trên cao
Cô đơn lạc lõng như ta dưới này
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Gữi trọn tâm tư vào tứ thi
Biết làm sao được số phận nghèo
Trời ơi ! Tại sao tôi gặp em
Để rồi hằng đêm tôi nhung nhớ
Mình tôi tương tư suốt canh thâu
Nỗi lòng của kẻ yêu đơn phương
Làm sao để em thấu lòng này
Chỉ mong nhung nhớ được đầy vơi
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Thời khắc giữa đêm thật tĩnh lặng
Khung trời về đêm luôn yên lắng
Một chút suy nghĩ về cuộc đời
Chợt thấy lòng mình sao trống vắng
Chẳng lẻ cuộc đời này đơn độc?
Hay là duyên tình vẫn chưa đến ?
Thời gian vẫn trôi trong lặng lẽ
Đợi chờ một mình với thời gian
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Nghĩ đời lắm lúc không như mộng
Tiếc mộng bao nhiêu lại chán đời
Trong lòng tôi luôn trong mộng mị
Thẩn thơ thơ thẩn biết làm sao
Vì người tôi yêu đã có bến
Ván đã đóng thuyền làm sao gở
Thì thôi mình tôi thành tâm chúc
Chúc người tôi yêu luôn hạnh phúc
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Thiên thu vạn cổ yêu là khổ
Vạn cổ thiên thu khổ vẫn yêu
Biết làm sao được tôi cũng vậy
Dù rằng là khổ tôi vẫn yêu
Có lẽ tôi yêu vì mộng mị
Và vì tôi yêu ánh mắt sầu
Nguyện cầu tình tôi luôn rực cháy
Cho dù tình đó là đơn phương
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Tôi đã gặp em trong mộng mị
Dù biết có lúc cũng chi ly
Để rồi trong tôi nhiều nuối tiếc
Và biết ngày dài lệ ướt mi
Tháng ngày mộng mị luôn thao thức
Về sau cũng vậy đến thiên thu
Cảm thấy bùi ngùi lòng quyến luyến
Nguyện xin lần nữa được yêu em
Hoa Lam Dung _ RosaEarl !!!
Đêm dưới trời mưa nghe hòa tấu
Vài dòng thơ dỡ vơi nỗi sầu
Chẵng biết làm sao để tỏa bày
Vì chẵng biết được sẽ về đâu
Chợt thấy cuộc đời mất phương hướng
Lay hoay kiếm tìm một lối đi
Một lối đi riêng đời cô lẽ !
Giã chăng như thế tốt cho ta ?
Hoa Lam Dung _ RosaEarl