Những vần thơ Võ Minh Tâm
Đêm qua một mình lại thao thức
Đâu đó vọng về từ ký ức
Tháng ngày trôi nhanh như cơn gió
Rồi nhận ra rằng nhiều thổn thức
Biết rằng mọi chuyện đều đã lỡ
Cho dù cố gắng nhiều điểm tô
Để lòng cảm thấy vơi nỗi niềm
Dù cho tất cả đều hư vô
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Đêm với cà phê cùng thuốc lá
Làm cho thi hứng cũng la cà
Khẩn trương viết lách cho kịp thời
Tranh thủ làm duyên với thi ca
Chợt thấy rất nhiều điều thú vị
Và nghe tiếng ai từ đâu vọng
Cảnh trí xung quanh thật thanh bình
Cho dù sớm hôm có hối hả
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2011 17:25:51 bởi HoaLamDung >
Em ,
Xin một lần cùng em say mãi
Để cho lòng không vương mộng mị
Cho tâm hồn về chốn bình yên
Một góc đời bên bến tịch liêu
Tình là gì ? Yêu đương là chi ?
Là giọt sầu long lanh đôi mắt
Là chuỗi ngày tương tư thao thức
Hoặc giã như hy vọng nhỏ nhoi
Giữa cõi đời mộng mị vô thường
Thôi em nhé , đừng mãi tơ sầu
Để tình anh bên đời em nhé
Xin chào em với tình bất diệt
Hoa Lam Dung _ RosaEarl !!!
Lại một đêm nữa trong suy tư
Nghĩ suy một chút về sau này
Khi nhìn hành trang bước vào đời
Chẵng cí gì hơn ngoài sức kiệt
Và chút hiểu biết vốn cạn nông
Có lẽ vì tôi vốn bất tài
Và vì một lẽ con nhà nghèo
Chỉ xin tháng ngày trong thanh thản
Hoa Lam Dung _ RosaEarl !!!
Biết nói làm sao vơi nỗi niềm
Trong lòng tôi luôn mãi kiếm tìm
Kiếm tìm cho mình một niềm tin
Khi đời giống như tranh họa biếm
Giữa cõi đời mình ta đơn lẻ
Trong dòng đời thường nhiều mộng mị
Chẵng như những gì ta hoài mong
Chẵng biết gì hơn ngoài cố gắng
Hoa Lam Dung _ RosaEarl !!!
Lại một đêm nữa trong hơi men
Chợt thấy cuộc đời làm bon chen
Thấy đời mộng mị lắm vô thường
Mà sao người đời chẵng hổ thẹn
Bất chợt nhận ra mình cũng vậy
Không biết làm sao để rút ra
Chỉ biết làm những việc cần làm
Hoặc giã buông xuôi tìm bình yên
Hoa Lam Dung _ RosaEarl !!!
Đa tình tự cổ năng di hận
Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ
Số tôi vốn dĩ đã đa tình
Chân thành đa cảm lại mộng mơ
Với tôi cuộc sống đầy thi vị
Công danh sự nghiệp lẫn tiền tài
Tất cả vô vị thế chẳng màn
Hạnh phúc trong tim chợt rực cháy
Từ khi gặp em tôi thao thức
Bâng khuâng đêm về thấy nhớ nhung
Tương tư mơ mộng xa hiện thực
Vỗ gối khóc òa khi bừng tĩnh
Yêu một người thật sự quá khó
Khó mở lời cũng khó tỏ ý
Hàng mi không khóc lệ vẫn rơi
Trong dạ xót xa thấy tủi thân
Tủi vì bất tài , phận tay trắng
Học tài thi phận luôn cố gắng
Cố gắng nổ lực hết nhiệt tâm
Thơi gian ơi ! trôi chầm chậm nhé
Cuộc đời ơi ! xin lắng đọng nhé
Nguyện cầu bình an dưới ánh trăng
Nguyện phúc nguyện lành đến với tôi
Hoa Lam Sung _ RosaEarl
Vậy là đã qua một mùa xuân
Õm ờ trong tôi nhiều nuối tiếc
Một mình lặng lẽ suốt canh thâu
In vào hồn tôi chút sầu vắng
Nhoi nhói trong lòng nhiều hoài mong
Hy vọng ngày sau còn le lói
Trầm lắng cho đời bớt nổi trôi
Âm thầm một mình tôi luôn ước
Mộng mị trong lòng sẽ nguôi ngoai
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Tôi đã gặp em giữa tháng ba
Tóc chấm ngang lưng dáng thướt tha
Thời gian ngượng ngùng như lắng đọng
Cuộc đời lặng lẽ vẫn trôi qua
Đôi môi gượng gạo vương sắc buồn
Hạt huyền mắt sầu ánh kiêu sa
Duyên đến duyên đi tình không tận
Còn lại mình ta với thi ca
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Tôi đã gặp em trong giấc mơ
Sắc màu phong cảnh rất nên thơ
Đời thường điêu ngoa lắm mộng mị
Để thấy tất cả rất ngu ngơ
Trời xanh nước biếc hoa màu nắng
Lắng đọng hồn tôi chút ngẩn ngơ
Bần thần chợt tỉnh ôi hụt hững
Thì ra chỉ là một giấc mơ
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Víêt vài vần thơ vơi nỗi buồn
Õm ờ chẳng biết làm sao hơn
Mộng mị trong lòng cứ vây lấy
In vào tim tôi chút vu vơ
Nhìn lại chính mình vẫn tay trắng
Hoài mong những điều còn xa xăm
Thiên trường địa cửu liệu trường cửu ?
Âm thầm mình tôi luôn kiếm tìm
Một câu trả lời thỏa tâm tư
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Vẫn biết dòng đời lắm phong ba
Õm ờ sao tôi cứ la cà
Một mình dạo bước dưới đêm mưa
In rõ trong tôi từng nhịp đập
Nhịp đập con tim trong thổn thức
Hát vang trong tôi khúc tự tình
Từ thuở thoáng qua đến đậm đà
Âm trầm lỗi nhịp khúc trầm lắng
Một khúc hòa tấu vương nốt sầu
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Vì sao cuộc đời vẫn nổi trôi
Õm ò phải chăng tôi lạc lối
Mình tôi lặng lẽ với thăng trầm
In theo mắt sầu vào xa xôi
Ngày tháng trầm lặng vẫn bên tôi
Hoài nghi tất cả hay chính mình ?
Tâm tư trong tôi như tơ rối
Ân Trên soi sáng xin mở lối
Mốt lối đi về trong bình yên
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Vậy là năm cũ sắp đi qua
Õm ờ cảm thấy mình đã già
Mịt mù tương lai nhiều gánh nặng
In rõ quá khứ lắm xót xa
Ngoài phố đông người nhưng lạc lõng
Hẻm nhỏ chật chội buổi chiều tà
Thoáng chút trầm buồn trong cô tịch
Âm thầm quạnh quẽ một mình ta
Mõi mòn chờ đợi ánh trăng lên
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Hương nhài thoảng nhẹ từ nơi đâu
Làm cho lòng tôi vơi cô sầu
An lành giản dị là nguyện ước
Mặc dù chưa biết sẽ bền lâu
Dòng đời điêu ngoa lắm ngang trái
Um trong lòng tôi điều nguyện cầu
Ngày sau vơi bớt niềm cô lẻ
Giọt buồn lặng lẽ theo mưa ngâu
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: