Những vần thơ Võ Minh Tâm
Tình yêu phải chăng thú đau thương ?
Tương tư thao thức suốt canh trường
Hằng đêm khắc khoải nhiều trầm lắng
Long lanh ngần mắt những giọt sương
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Cuộc đời con người được bao lâu
Mà sao gieo giắt nhiều cô sầu
Tại sao không gữi chút nồng thắm
Để không thao thức suốt canh thâu
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2012 21:04:11 bởi HoaLamDung >
Đời người qua nhanh như giấc mộng
Tất cả là ảo nhẹ như không
Mà sao con người cố trông ngóng
Những điều phiền não thấu cỏi lòng
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Ta đương thiếu thốn một tình yêu
Không cần giấc mộng đượm mỹ miều
Không cần nồng cháy nguyện bình dị
Để cho đường về không cô liêu
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Có thật không em tình trọn kiếp
Đừng làm vụn vỡ cõi lòng anh
Trong anh vết thương còn chưa lặn
Anh chỉ cầu xin giấc mộng lành
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Người ơi gặp gỡ rồi nhung nhớ
Gieo vào lòng ta niềm nhớ nhung
Dặm trường cách trở về muôn hướng
Người ơi có nguyện sẽ tương phùng ?
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Xuống phố đầu xuân trời rạng rỡ
Dạo bước một mình giữa hương vàng
Trời xanh nước biết hoa màu nắng
Lắng đọng hồn tôi chút miên man
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Chúc mừng năm mới năm con rồng
Cha mẹ trường thọ tựa biển Đông
Nhà nhà ấm no nhiều hạnh phúc
Riêng tôi sẽ nguyện một giấc nồng
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Người đến nơi đây gieo nhớ thương
Bao nhiêu thao thức những canh trường
Duyên trầm mộng mị ôi ngây ngất
Trong tôi vương vấn bởi mùi hương
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Một thoáng mây ngàn trên lối nhỏ
Ta về quạnh quẽ đượm sầu cô
Ngày qua cố sống trong bình lặng
Để chẳng sầu khi dưới nắm mồ
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Từ khi em đến mây bỗng xanh
Sắc hoa màu tím hương trong lành
Có phải tình xuân đà chớm nở
Cho tôi toại nguyện giấc long lanh ?
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Trên trời có đám mây màu hồng
Dưới đất có người thầm ngóng trông
Chờ mong ai đó mang tình thắm
Để thỏa tâm tư say giấc nồng
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Pháo nỗ vang trời rợp nắng xuân
Non xanh nước biếc đẹp vô ngần
Mừng năm mới đến vạn điều phúc
Trong tôi tràn ngập niềm hoan hân
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
CHiều xuống hoàng hôn phai nhạt nắng
Dạo bước mình ta khắp phố phường
Thầm nghe cõi dạ đượm yêu thương
Khẩn nguyện đời này trôi khẽ lặng
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Giấc mộng đêm nào không trở lại
Làm tôi thổn thức suốt canh dài
Thời gian lặng lẽ trôi thầm lặng
Với nỗi mong chờ giọt nắng mai
Hoa Lam Dung _ RosaEarl