Những vần thơ Võ Minh Tâm
Có phải tình mình chỉ thoáng qua
Nồng ấm từng đêm dưới bóng ngà
Từng làn hơi ấm ta trao gữi
Để lại mình tôi trong xót xa
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Con đường tôi bước nhiều gian khó
Chông gai cạm bẫy luôn gần kề
Dù đời vương vấn nhiều phiền muộn
Nguyện xin được sống hết đam mê
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Tiểu miêu trung sinh cung Ma Kết
Đa cảm đa sầu đượm mộng mơ
Với chút chân thành chút dại khờ
Không tài không sắc lại thô kệch
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Ngày xuân đã đến gần bên thềm
Mà thấy tơ lòng chưa ấm êm
Phải chăng còn đợi Nàng thơ mộng ?
Cùng Nàng vui sống trong êm đềm
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Nếu tôi có thể nói cho em biết
Rằng tôi muốn bay đến và ôm em
Với một nụ hôn nồng cháy đính kèm
Vì lòng mang nỗi nhớ đượm da diết
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Anh đương thèm khát một bờ vai
Để không quặn thắt chuỗi ngày dài
Nhưng không kề cạnh không chung lối
Để rồi ngần mắt đọng sương mai
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Giựt mình thức giấc thấy mông lung
Chợt nghe dịu dợi xa muôn trùng
Dám nguyện gì đâu ngoài mộng lẻ
Với tấm chân thành nguyện thủy chung
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Lối nhỏ đong buồn vương giọt nắng
Đường về quạnh quẽ đượm tương tư
Như khúc không lời đà lỗi nhịp
Tựa phiếm đàn buông khúc niệm từ
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Tự cổ đa tình không thể hận
Dù cho ảm đạm tựa trăng tà
Ngày thì lặng lẽ đêm thao thức
Vẫn nguyện lòng này đượm thiết tha
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Cảm thương cho kiếp , phận tha phương
Đất khách quê người xa dặm trường
Ngày tết trước thềm nghe trống vắng
Trong nỗi mong chờ nhớ cố hương
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Căn nhà mơ ước trong lòng tôi
Một túp lều tranh trên đỉnh đồi
Lưa thưa phía trước màu hoa tím
Phía sau thiên lý màu tinh khôi
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Tôi đã từng mơ đi thật xa
Bỏ liều tất cả nơi quê nhà
Một nơi xa lạ không hề biết
Chỉ có một mình ta với ta
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Đếm tới đếm lui mấy chục bài
Thơ thì không dỡ cũng không hay
Tuy nhiên trong đó là tâm sự
Chỉ mượn vần thơ để giải bày
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Rực rỡ nắng vàng trong dịu êm
Mùa xuân rạng rỡ đến bên thềm
Ôi kìa rộn rã người trên phố
Trong niềm hạnh phúc chút ấm êm
Hoa Lam Dung _ RosaEarl
Nguyện thầm được sống nơi đầy nắng
Bát ngát mênh mông cỏ trải dài
Tiêu diêu tự tại không trầm lắng
Để chẳng vương sầu mỗi sớm mai
Hoa Lam Dung _ RosaEarl