LẠC BƯỚC

Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 181 đến 188 trên tổng số 188 bài trong đề mục
Tác giả Bài
lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: LẠC BƯỚC - 14.01.2013 23:19:19
0


ĐAU

Cơn gió qua đi gọi bão liền
Nỗi niềm đan bện gợn ưu phiền
Suy tư vẫn ngự từng tầng tháng
Thao thức đang nằm để qua niên

Lòng mãi muộn sầu vì quyến luyến
Tâm những đau lòng bởi triền miên
Sóng ơi biển cả luôn trìu mến
Sao nỡ ba đào đến phát điên

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: LẠC BƯỚC - 14.01.2013 23:31:41
0

KHÓC


Sao thế nhỉ, con tim côi lại khóc
Khóc cho mình hay khóc tiếc cho ai
Khóc niềm tin đã vội vã phôi phai
Khóc nhân thế đã gieo ngày cay đắng

Sao thế nhỉ, cung đàn tơ lạnh vắng
So dây rồi, phím chẳng cất lời ca
So dây rồi,không hát khúc tinh hoa
Mà yên ắng, rồi tuôn ra dòng lệ

Sao thế nhỉ ở trên đời như thế
Mãi cuốn mình vào trong bể ái tình
Mãi quyện lòng mê đắm cõi vô minh
Mãi đau đớn, xót xa hình với bóng

Sao thế nhỉ, kỷ niệm xưa có sống
Hay lấp vùi, chôn hết mộng, thăng hoa
Hay khổ đau, đan kết cất thành nhà
Cho tim dại, ngụ nơi ngà ngọc đó

Sao thế nhỉ, tình yêu đang chín đỏ
Lại chuyển màu, tím nhỏ lệ tình chung
Lại quay lưng, tan nát đến vô cùng
Lại xé rách, đến muôn trùng mất mát

Sao thế nhỉ, xác thân thành bụi cát
Bay trong đời, xao xác những điêu linh
Bay trong lời xé nát cả niềm tin
Nhân gian hỡi ! khóc tôi tình chi nữa?

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: LẠC BƯỚC - 16.01.2013 01:34:58
0


Cõi ảo thâm tình cạn chén say
Niềm Mơ Ngày Tháng Cũ theo bày
Ngu ngơ trong mỗi điều hư thực
Nào biết sau này có đổi thay

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

Huynhthomy
  • Số bài : 735
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
  • Nơi: Bờ biển Đại Tây dương
RE: LẠC BƯỚC - 16.01.2013 01:59:37
0

Trích đoạn: lethutrang



Cõi ảo thâm tình cạn chén say
Niềm Mơ Ngày Tháng Cũ theo bày
Ngu ngơ trong mỗi điều hư thực
Nào biết sau này có đổi thay

lethutrang






Thần linh cùng thượng đế an bài.
Tình đó mang về từ mạng ảo.
Kỷ niệm buồn vui, không lạc bước.
Anh nguyền thương mãi, chẳng hề phai.
Trang vẫn là riêng của nguyênhoang

nguyênhoang
2ngàn13





CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ THU TRANG
*(25.01.1965 – 25.01.2013)*

LUÔN NHẬN ĐƯỢC HẠNH PHÚC & MAY MẮN.

Nguyênhoang
Tampa-Florida-USA.




*SORRY, đã chúc muộn cho Em.NH/13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2013 04:01:43 bởi Huynhthomy >

Huynhthomy
  • Số bài : 735
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
  • Nơi: Bờ biển Đại Tây dương
RE: LẠC BƯỚC - 31.01.2013 04:09:22
0


Trích đoạn: Huynhthomy


Trích đoạn: lethutrang



Cõi ảo thâm tình cạn chén say
Niềm Mơ Ngày Tháng Cũ theo bày
Ngu ngơ trong mỗi điều hư thực
Nào biết sau này có đổi thay

lethutrang






Thần linh cùng thượng đế an bài.
Tình đó mang về từ mạng ảo.
Kỷ niệm buồn vui, không lạc bước.
Anh nguyền thương mãi, chẳng hề phai.
Trang vẫn là riêng của nguyênhoang

nguyênhoang
2ngàn13





CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ THU TRANG
*(25.01.1965 – 25.01.2013)*

LUÔN NHẬN ĐƯỢC HẠNH PHÚC & MAY MẮN.

Nguyênhoang
Tampa-Florida-USA.




*SORRY, đã chúc muộn cho Em.NH/13




CÁNH MÔI HỒNG.


Anh muốn khoá môi Em,
tìm vị ngọt!
Uống cạn dòng lệ thắm,
ứa hương xưa.
Đôi tay ôm,
hôn khắp vùng ngọc thể.
Dìu ân tình,
say ngất lịm đam mê.

Anh ngắm môi Em, nụ cười rạng rỡ!
Ước hoà tim yêu, nhịp thở nồng nàn.
Phu thê nhé! Mình sẽ chung nhau sống.
Cuộc tình buổi chiều, đắm đuối không ngưng,

Gió hoan ca, mây dừng lại chúc mừng.
Tượng thập giá cũng gật đầu ban phúc.
Đêm thầm lặng, trần gian chìm giây lát.
Khẽ bước rời, nhường trọn giấc yêu thương.

Cho hết, không chừa tình yêu thanh khiết.
Chôn giấu mộ lòng dáng nhỏ thiên thu.
Trăng đêm nay mơn dìu vô cơn ngủ.
Xoa nhẹ hồn thanh thản thoáng miên du.



Nguyênhoang
2ngàn13

Huynhthomy
  • Số bài : 735
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
  • Nơi: Bờ biển Đại Tây dương
RE: LẠC BƯỚC - 08.02.2013 23:16:59
0


CHÚC EM LÊTHUTRANG CÙNG GIA ĐÌNH
DỒI DÀO SỨC KHOẺ & MAY MẮN.
VẠN SỰ NHƯ Ý.

NguyênHoang
Tampa city, Florida-USA.
2013


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2013 02:25:09 bởi Huynhthomy >

Huynhthomy
  • Số bài : 735
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
  • Nơi: Bờ biển Đại Tây dương
RE: LẠC BƯỚC - 14.02.2013 01:37:18
0



CHO EM NẦY..TÌNH YÊU.

Ngày tình yêu”Valentine”, có từ thuở!
Lúc con người, vừa được tạo ở nhân gian.
Những sợi tơ mây óng ánh sắc vàng.
Bận rộn sống, nhưng từng năm vẫn nhớ.

Một đóa hoa hồng nhung, gởi về đó..
Màu không phai, lưu luyến dẫu cách ngăn.
Anh thương Em, bằng tất cả chân thành.
Tim bất tử, khắc ghi hoài hình bóng.
(Viên NGỌC khiết THANH, DIỆP lục sáng, vừng trăng).
I love you!

Nguyênhoang
2ngàn13






HAPPY VALENTINE
14.02.2013
THƯƠNG CHÚC LÊTHUTRANG
LUÔN NHẬN ĐƯỢC NIỀM VUI & HẠNH PHÚC,
ĐẾN BÊN ĐỜI.

AMEN!


Nguyênhoang
Tampa, FL.USA
02.12.2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2013 02:13:01 bởi Huynhthomy >

Huynhthomy
  • Số bài : 735
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
  • Nơi: Bờ biển Đại Tây dương
RE: LẠC BƯỚC - 08.03.2013 12:21:36
0




NGUYÊNHOANG
THƯƠNG CHÚC LÊTHUTRANG
THẬT NHIỀU NIỀM VUI&HẠNH PHÚC.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2013 17:47:38 bởi Huynhthomy >

Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 181 đến 188 trên tổng số 188 bài trong đề mục