Hiến chương tình yêu
Cúc Hương 29.01.2011 16:01:55 (permalink)
HIẾN CHƯƠNG TÌNH YÊU

Tác giả: Vũ Thế Quân
Giọng đọc: Cúc Hương


(Tặng nàng, mùa thu của anh)

Em đã biết Hiến Chương nào cũng vậy
Có những điều bắt buộc chúng ta theo (*)
Anh phải vội ghi vài dòng để nhớ
Để mai này con cháu chẳng được quên!

Điều thứ nhất anh khẳng khái thốt lên
Cả cuộc đời sẽ không làm em khóc
Chỉ nụ cười lấp lánh đôi mắt ngọc
Cho môi mềm, ánh mắt sẽ thêm trong

Điều thứ hai anh là làn gió mát
Thổi vào em hương yêu ngất ngây lòng
Anh là thuyền neo đậu ở bến sông
Chở tình em xuôi dòng tìm hạnh phúc

Điều thứ ba anh là cây viết mực
Viết nên trang tình sử của chúng mình
Vẽ gương mặt hạnh phúc sớm bình minh
Vẽ nụ cười tươi nguyên màu nắng mới

Điều thứ tư anh sẽ là chiếc gối
Thật dịu êm ru em giấc say nồng
Đêm mơ màng gió bão ghé bên song
Anh chở che vỗ về em an giấc

Điều thứ năm giữa dòng đời tất bật
Có những khi em mỏi mệt chán chường
Anh ngọt ngào thủ thỉ những lời thương
Xua tan đi những nhọc nhằn vất vả

Điều thứ sáu giữa trời đông lạnh giá
Anh làm chăn ủ ấm suốt đêm dài
Điều thứ bảy anh sẽ là bờ vai
Cho em dựa một đời không tính lãi

Điều thứ tám tương lai hay hiện tại
Chỉ yêu em không thay đổi bao giờ
Em là khúc hát, em là bài thơ
Cả nghìn câu chỉ bóng hình em đó

Điều thứ chín tình ta luôn bất tử
Giữa nhân gian bao giả dối lọc lừa
Yêu em nhiều từ cái buổi xa xưa
Đến ngàn sau cho đến ngày ta chết

Ôi Hiến Chương viết khi nào cho hết?
Khi em vui anh hóa cánh thiên thần
Trao nụ cười như nắng ấm ngoài sân
Bởi tình yêu diệu kỳ hơn tất cả

Hiến Chương viết vào một ngày hối hả
Đan yêu thương cho hai trái tim hồng
Ta nguyện cầu nhân thế làm chứng nhân
Đi suốt kiếp bên nhau không ly biệt

Hứa đi em Hiến Chương là bất diệt
Của đôi mình muôn kiếp sẽ chẳng phai
Tình yêu ta son sắt tháng năm dài
Ta sẽ chết nhưng tình ta bất tử!!!!!!


14/2/1999
Tướng quân LT - VTQ


P/S: (*) thơ DLT
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9