Tập thơ :"Nhật Ký Tình Yêu" - Lina Quyên Đặng
edisyna 31.01.2011 01:10:58 (permalink)
0
nếu đã chấp nhận trả mọi thứ về lại quá khứ thì...xin trả luôn những ân tình
...Cám ơn anh !
Cho em một tình yêu
Tình yêu đẹp và đong đầy kỉ niệm
Những cơn mưa
Làm cho em hoài niệm,
Chợt nhớ về, dĩ vãng lúc bên anh;
Ngày anh đến cũng là ngày mưa đến
Tâm hồn em cảm nhận được...
Tiếng mưa !!!!!!
Cây dù nhỏ - Món quà xưa anh tặng
Đã cùng em, cùng anh bước chung đường
Thơ anh viết hay hơn là em viết
Dù chính em là cô bé yêu thơ
Anh cười vôi, nói rằng anh yêu lắm
Những bài thơ,
Anh chỉ viết cho em
Và cứ thế từng ngày trôi rất vội,
Anh xa rồi,
Mà em có hay đâu.
Chỉ còn lại những bài thơ năm ấy,
Giờ với em, nó là cả linh hồn....

Thứ Tư 14/2/2001 : Món quà Valentine đầu tiên tôi được nhận, sự ấm áp đầu tiên tôi cảm thấy Tôi công nhận chỉ có như thế đã chinh phục được trái tim tôi...
Tôi là một kẻ lang thang,
Một hôm bổng thấy có nàng tiểu thư.
Thế là lòng chợt ngất ngư,
Phận hèn mà dám tương tư má hồn
Rồi từng đêm lại thầm mong
Trời cao thấu hiểu cho lòng của tôi
Một ngày dù có xa xôi
Kẻ lang thang được, sánh đôi cùng nàng
Dù mai trời đất chia ngang
Thề rằng chỉ có mình nàng mà thôi.


Chủ nhật 4/3/2001 Sinh nhật đầu tiên tôi không cảm thấy mình cô đơn, dù ko ở cạnh tôi, nhưng món quà nhỏ này được trao vào tay tôi đúng ngày sinh nhật...
Anh rằng cứ tưởng mình mơ
Khi yêu ai lại có ngờ thế đâu !
Gặp em một lúc không lâu
Lại mang sao lắm dạ sầu vấn vương
Bà trời có biết mà thương
Làm cho bà xã cũng thương nhớ mình
Làm cho tình của đôi mình
Ngàn năm vẫn đẹp như tình của anh

Thứ năm 8/3/2001 Một món quà rất lạ trong phòng tắm...

Mùng 8 tháng 3 honey hỏi :
Mèo Ú có thích nhận quà không ?
Ú cười lặng lẽ "mi" một cái
Honey tặng Ú nụ hôn dài...

Ai biết rằng mai sẽ thế nào ?
Honey với Ú có buồn đau
Thôi kẹ nghĩ chi xa xôi thế
Yêu nhau, có nhau cũng đủ rồi...

Thứ năm 5/7/2001 Cãi nhau một trận ra trò, ai năn nỉ ?? Đọc cái này thì biết.....Cãi nhau bằng thơi ai thấy chưa ?

Xin lỗi em yêu anh xin lỗi
Anh thề chỉ phạm một lần thôi
Lần đầu cũng như là lần cuối
Yêu em mà khiến tình chia đôi
Cũng tại con trai nên anh thế
Gặp đoá hoa xinh cứ đắm mê
Tha cho anh nhé, xin đừng giận
Đừng nói chia tay dẫu một lần

thứ sáu 6/7/2001
Em ko tha thứ, ko tha thứ
Khi nói yêu em mà tương tư
Một hình bóng khác rồi nhung nhớ
Em chẳng tha đâu đừng có mơ
Làm ơn đừng gọi, đừng tin nhắn
Ai bị như em chẳng thành băng
Không tin anh nữa, ko yêu nữa
Khỏi để mai sau lại mắc lừa...đáng ghét

Chủ nhật 5/8/2001 Giận nhau một tháng lại có quà
Một tháng ko em một tháng buồn
bình minh buồn lắm, tựa hoàng hôn
chuồn chuồn bay cao hay bay thấp
trời mưa bong bóng vẫn buồn thôi

Tại bởi anh yêu vô tâm quá
Thật lòng mà vẫn thích đùa chơi
Làm sao anh dám xin cơ hội
Tha thứ tình anh, của tình em

Nhưng anh vẫn nói : Anh xin lỗi
Vẫn nói yêu em, chỉ em thôi
Mong em tin anh dù rất khó
Đành phải chờ thôi, biết làm sao

Thứ tư 10/10/2001 Vừa hoà được một tháng lại thêm một trận cãi thơ...

Bà xã giận anh, anh ko hiểu
Xa em anh nhớ ! biết bao nhiêu
Giờ về bị giận anh ko hiểu
Anh phải làm sao hả em yêu ??
Đi ko xin phép -> Là bị giận
Đi mà ko gọi -> Giận nhân đôi
Về mà ko báo -> Nhân ba nhé
Ko hiểi lại thêm -> Nhân bốn thôi
Chết rồi ! xin lội anh xin lội
Quên mất lần sau ko dám đâu
Một lần em giận là anh bận
Tha cho anh nhé bà xã ơi...

Thế là một năm trôi qua, cái mất mát tình cảm gia đình tôi đã nhận lại đc từ tình yêu, ai yêu ai nhiều, ai hơn ai nhiều tôi ko cần biết, chỉ biết là mình đang yêu và đc yêu thế là đủ...

24/12/2002 Ngày Giáng Sinh mà bị cho leo cây, tức muốn bóc khói...đợi gần 4 tiếng chỉ nhận đc thế này...
Xin Lỗi Ú Ơi !!
Hoa calla ! tiêu rồi hoa Calla
Anh quên mất, anh mua ngay đây ma
Ú đừng giận ! Ú ơi xin đừng giận
Tha cho anh ! lần này nữa thôi mà
Anh xin lỗi : vì hôm nay đến trễ
hẹn 6 giờ đến 9 rưỡi mới qua
Hứa đi chơi mà để em ở nhà
hứa tặng hoa mà cũng quên mua tuốt
Anh xin lỗi tại...anh mê chơi quá
Game online anh chơi suốt tới giờ
Làm Ú giận, Ú không thèm nhìn mặt
Biết lỗi rồi tha thứ nha ! Ú ơi !
Đừng có giận, đừng tắt luôn điện thoại,
Cứ phạt anh, lần sau anh sẽ chừa
Không dám nữa, một lần làm Ú giận
Giờ chúng ta đi dạo được không nào ?

Chủ nhật 7/12/2003 Không phải là không tin, chỉ đơn giản là em thích hỏi anh như thế....
Tại Sao Yêu ??
Ú hỏi Honey sao yêu Ú ?
Honey chẳng nói chỉ mĩm cười,
Ú giận Honey không nói chuyện
Honey ôm Ú hôn nhẹ môi
Ú ơi ! Biết không yêu Ú lắm
Honey chỉ biết như thế thôi
Còn tại vì sao thì...xin chịu
Chắc tại vì yêu...biết chết liền !!!

24/12/2003 Đây là món quà Giáng Sinh em nhớ nhất.

Lười
Mùa đông lạnh ! ông mặt trời lười mọc.
Ú của anh cũng lười gióng ông sao ??
Không chịu dậy nằm trong lòng anh mã...
Ấm không em ? Sao Ú lại mĩm cười ?
Anh yêu lắm ! Mỗi lần nhìn Ú ngủ !
Muốn ru hoài một giấc đắm chiêm bao
Hôn một cái dậy ngoan anh yêu nhé
Dậy cùng anh, đón nắng, đón xuân về !!

14/2/2004 Quen nhau 3 năm rồi anh vẫn quên em thích Calla !! Lấy bài thơ này mà xin lỗi sao ??

Xơng Rồng & Calla

Không có nắng, Calla buồn không nhỉ ?
Hay vẫn cười đùa cợt với bướm ong ?
Hay vẫn hát khúc vi vu cùng gió ?
Cũng như em có nhớ khi ăng anh /

Anh thì biết xương rồng không có nắng
Sẽ không còn giữ vững nét uy phong
Giống như anh không có em bên cạnh
Thì xuân sang cũng không có nắng hồng

Ai mà biết Calla xa bên ấy
Có nhớ cho một nhánh cây xương rồng
Đang mòn mỏi hoá lá thành gai nhọn
Để đong đầy cho một trái tim yêu

Calla ơi ! Anh yêu Calla lắm
Mong Calla sẽ nhớ đến xương rồng
Nhưng đừng nhớ những nhánh gai nhọn hoắc
Mà nhớ rằng yêu mãi bé Calla...

23/6/2004 Một bữa sáng khó nuốt nhất Made in Honey

Đố Ú

Một câu đố nhỏ để mua vui
Mở mắt nhìn xem trước khi cười
Nhớ anh một cái rồi hãy đoán
Đoán giỏi anh thương bé Ú nha !

Ảnh hỏi ảnh hỏi ảnh không hỏi
Đàng không nờ gờ huyền thay ngã
Yếu sắt yếu huyền, yếu không sắt
Xem ít xem nhiều xem không ít

nếu sure thì phone cho anh nhé
Còn không think tiếp nữa đi mà
Chúc em success và success
Good morning nhé ! i kiss you.

Thứ Sáu 24/12/04 Lần đầu tiên trong đời em bị làm khó như thế đấy, muốn khóc luôn, nhưng dù sao em vẫn yêu anh nhiều
Động Viên
Hãy mĩm cười nói rằng "Em Yêu Anh"
Cứ tự tin vì có anh đây mà
Luôn bên cạnh và yêu em như thế
Cứ tự tin nói rằng "Em Yêu Anh"
Đừng có ngại Yêu nào đâu có tội
Hãy mĩm cười nói rằng "Em Yêu Anh"
Và anh cũng yêu em nhiều như thế
Chirstmas qua ...New year lại bắt đầu...

Thứ Sáu 11/2/2005
Ghen
Em có nghe gió đang nói gì không ?
Gió nói rằng :"Gió Yêu Mây nhiều lắm"
Dù có lúc gió vô tình thổi mạnh
Khiến mây buồn, mây rảo bước trôi xa
Cũng chỉ tại, gió ghen mây với nắng,
Quấn quýt hoài, bỏ gió một mình ên
Gió con trai nên làm sao gió khóc,
Gió bận lòng, nổi giận giống như anh
Anh đừng hỏi tại sao mà anh giận
Chẳng tại vì bé Ú của anh sao ?
Gió yêu mây không bao giờ thay đổi
Giống như anh ! Yêu mãi em thôi mà.

Thứ Sáu 28/10/2005 Ngày đầu tiên em làm mẹ trẻ con, loay hoay đến đổ mồ hôi còn anh thì...cười lăn ra đất...
Gia Đình BaBy
Ú làm mẹ, lần đầu Ú làm mẹ
Khiến Honey cười lăn cả ra sàn
Baby đói rồi thì baby khóc
Ú loay hoay chẳng biết phải làm gì

Honey biết Ú thương baby lắm
Nhưng Ú ơi ! làm mẹ không dễ đâu
Baby đói ! Thì cho baby bú
Để honey giúp Ú một tay nào

Honey cũng thích làm ba chứ bộ
Bế Baby Honey thấy ấm lòng
Một lần nữa tình yêu nhân đôi nhé
Toát mồ hôi mà cả hai cùng cười

Ú biết không Honey yêu Ú lắm
Không phải như Honey yêu Baby
Mà là muốn lúc nào Honey cũng
Có Ú cùng ngồi cạnh bế baby...

Thứ Tư 1/2/2006
Chưa Đủ Để Yêu
0 Honey Ú có buồn không nhỉ
9 Ngày dài, mà chẳng thấy nhắn tin
0 có Ú một ngày dài vô tận
9 ngày dài như chín thế kỉ qua
1 tháng nữa là birthday của Ú
6 năm rồi ngày ấy có Honey
9 ngày xa mà Honey nhớ thế,
6 năm dài chưa đủ để yêu đâu
0 muốn nhớ, muốn giả vờ quên vội
1 phút thôi cũng đủ cho nhẹ lòng
Nhưng đành chịu, Honey yêu Ú quá.
Chỉ muốn ôm hôn Ú nụ hôn dài...

Thứ bảy 4/3/2006
Nắng Ghen
Mỗi buổi sáng nắng xuyên qua kẽ lá
Lén nhìn vào khe cửa để nhắm em
say giấc ngủ kìa...một nàng công chúa
Tóc xoã dài, da trắng, đắm chiêm bao.
Em đang ngủ hay là đang suy nghĩ ?
Sao chợt cười bẽn lẽm đắm lòng si ?
Em đẹp lắm biết không nàng công chúa ?
Để nắng say đến quên toả nắng hồng
Nhưng anh biết nắng đang ghen anh đấy
Vì bên anh luôn có em mĩm cười

Thứ Bảy 23/12/2006 Sài Gòn ngày anh đi mưa buồn lắm anh có biết ko ? Riêng em thì rất lạnh, rất buồn và rất nhớ anh...
Tiễn Anh
Thứ 7 trời mua, ko có nắng
Phi trường lạnh lắm bởi gió đông
Nuốt lệ vào tim Honey nhé
Giờ nói chia tay Ú nát lòng

Không muốn khóc đâu, nên đừng nói
Để lòng thanh thản, tiễn Honey
Cười ra nước mắt, quay lưng bước
Bước để quên đi một bóng hình

Phi cơ cất cánh, em bật khóc
Chẳng dám quay nhìn, lúc vẫy tay
Một lần Honey xa bên ấy
Là một lần đau, Ú khóc thầm

Không yêu, không nhớ là nói dối
Quá nhớ , quá yêu lòng lại đau
Honey bên ấy, yêu người mới
Chắc quên Ú rồi có phải không ?

Tin Honey lắm, nhưng đành chịu
Chờ đợi một đời cũng thế thôi
Như cơn mưa ấy, khi nào ngớt ?
Chỉ có ông trời mới biết thôi

Đành đưa mọi thứ vào kỉ niệm
Trách móc làm chi người ra đi
Tình yêu là thế, quên là hết
Níu kéo chỉ thêm man mác buồn

Vậy thôi đành thế Honey nhé
Tình đến rồi đi, Ú ngẩn ngơ
Honey với Ú xa nhau nhé
Nhưng vẫn nhớ nhau, dẫu rất buồn

28/12/2006
Bơ Vơ
Ú buồn Ú nhớ Honey
Honey buồn có nhớ gì Ú ko ?
Trời cao biển rổng mênh mông
Ở nơi xa có nhớ mong một người
Lòng buồn sao nở nụ cười ?
Tim kia héo úa sao tươi bây giờ ?
Nửa vòng trái đất bơ vơ
Ai xa bên ấy có mơ bên này ?
Hay lòng ai đã đổi thay ?
Hay lòng ai đã hết vay duyên tình ??

1/11/2007
Phôi Pha
Cuối cùng anh củng trở về,
Sau bao nm tháng ước thề phôi pha
Lấy gì ể bắt người ta
Cứ yêu, cứ nhớ thiết tha một người
Bên kia ai đó vui cười
Bên đây lặng lẽ một người đứng trông
Giờ về có nhớ có mong
Để rồi ôm mối hoài mong một mình
Thế gian ai nấy chung tình
Xa xôi năm tháng chữ tình chia đôi
Không còn ánh mắt bờ môi
Chỉ còn năm tháng, xa xôi âm thầm

14/2/2008
Kết
Khi khép lại một tình yêu dang dở
Chợt hiểu rằng mọi thứ chỉ là mơ
Em với anh, người của hai thế giới
Yêu thật nhiều cũng chỉ là trò chơi
Lâu đài cát,vẫn là lâu đài cát
Sóng vỗ bờ, tan nát mọi giấc mơ.
Nàng lọ lem, sẽ trở thành công chúa
Nhưng tiếc rằng, em chẳng phải lọ lem
Không thể biế mọi thứ thành hiện thực
Đành ngậm ngùi tiễn hoàng tử xa em.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9