Đường Vào Tim Em....

Tác giả Bài
Ami Mizuno
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2010
  • Nơi: Mariner
Đường Vào Tim Em.... - 03.02.2011 15:31:47
0
Ái chà, nướng quá lại chậm chân rồi  chúc cả nhà :
 
Một Trời Xuân
 
Tết của em là Tết của anh
Đất trời khoe vạn đoá hoa lành
Núi non thánh thót lời ong bướm
Cuộc sống thì thầm khúc yến oanh
Hương vị thương yêu mùi đức hạnh
Sắc màu tịnh độ giấc phù sanh
Phố phường rộn rã tình thân ái
Công việc hanh thông, mộng mãi xanh.
 
Ami
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2011 15:47:13 bởi Ami Mizuno >

Ami Mizuno
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2010
  • Nơi: Mariner
RE: Đường Vào Tim Em.... - 05.02.2011 00:08:11
0

Lại Nhầm

Lộn số liên hồi ngại quá ta
Gọi nhầm nữa chắc chết em nha
Chị em vui tính hay đùa lắm
Cô bạn đang buồn thích ghẹo a
Lại có ông anh hơi nghịch ngợm
Chỉ còn con cháu cứ oa oa
“Đầu dây xin hỏi ai đang cắn?
Giọng trả lời...thôi gọi lộn nhà"


Ami
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2011 00:19:16 bởi Ami Mizuno >
xa quê hương nhớ mẹ hiền
gần mẹ hiền, mẹ chửi như điên
 


Ami Mizuno
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2010
  • Nơi: Mariner
RE: Đường Vào Tim Em.... - 09.02.2011 22:40:42
0
Hôm nay em vào đây chẳng may dính miểng lại nhớ đến bà chị thường than vãn chuyện ông nhà thế này
 
Lại Nổ
 
Ông nổ vừa thôi kẻo trúng tôi
Tiền ông nhiều quá chắc chôm rồi
Ví ông ước khoảng hai trăm chẳn
Tài khoản còn nguyên một số thôi
Gặp gái ngoài đường nghèo cũng chảnh
Riêng Tôi dù có cũng im hơi
Hèn chi gái chết như rơm rạ
Quen quá xin ông chớ múa môi.
 

Ami
 
Chúc các anh chị mùa xuân vui khoẻ
 
xa quê hương nhớ mẹ hiền
gần mẹ hiền, mẹ chửi như điên
 


Ami Mizuno
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2010
  • Nơi: Mariner
RE: Đường Vào Tim Em.... - 10.02.2011 20:28:20
0
Bó Phép

Những lúc mình vui có kẻ buồn
Thôi thì lướt nét kiếm gì buôn
Dưa lê ế quá sang thơ thẩn
Chát chít không mê phải tập tuồng
Điện thoại lại liên hồi phá đám
Chị em tiếp tục đến rung chuông
Nhà bên hàng xóm thò đầu hỏi
Giờ tính sao bà có trốn hôn ?

Ami

Chắc trốn nữa quá hic [/color
]
xa quê hương nhớ mẹ hiền
gần mẹ hiền, mẹ chửi như điên