 
    
  
    
    
    
        
        
     à lố...
        
        
    
    
    
	
        
    
    
        
        
            
            
              Vơ Rei là gái hai con 
  Ngẫm ra thì cũng quý hơn ngàn vàng 
  Còn Sim...chẳng nổi một gang 
  Thì vợ chắc cỡ ngàn vàng.

....thường thôi

 
      
 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2011 14:34:20 bởi Rei Hino >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ngọ môn năm cửa, chín lầu 
  Cột cờ ba bậc, Phú Văn Lâu hai tầng 
  Mấy ông cứ nói xa nói gần 
  Coi chừng nổ be bét...hết nửa phần..nhà ami      

 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              Hôm qua tát nước giữa cầu 
  Tát qua tát lại trúng đầu..chàng Sim 
  Đêm về thấy bướm ngỡ chim 
  Giật mình thức dậy..hóa ra Sim..đang chăn bò    
  Thế mới lo Sim nghèo mãi 
 
      
 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2011 08:21:26 bởi phongan >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Toàn dân ai cũng đi bầu 
  Mỗi mình Rei ở nhà hầu..P.an      

 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Em biết anh có ghé sang 
  Nhưng sao cứ ở ngoài cửa lang thang tìm gì? 
  Làm em đang ở trong ni 
  Lấy nguyên thau rửa chén, đợi anh đi vô là tạt liền 
  Ấy vậy mà anh cứ ở ngoài hiên 
  Thế mới điên!!

 
       
 
        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Em thì được nết chín chuyên 
  Anh thì được cái vô duyên nhất làng 
  Cho nên : 
  Mỗi lần vừa ghé bước sang 
  Sợ em cầm gậy em phang tét đầu 
  Nghĩ lại: 
  Đường đường một đấng anh hào 
  Thà chết chịu chết cũng thò chân vào...rồi ra       

 
        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thương anh chẳng biết để đâu 
  Để trên nòng súng lâu lâu..bóp cò       

 
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Qua sông thì phải lụy đò 
  Yêu anh thì em cứ việc bò sang đây      

 
       
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              Có thì cũng vẫn đỡ hơn 
  Muốn quá, yêu đại chứ không kén người   


 
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Bắt thang lên hỏi ông Trời 
  của đâu có sẵn cho người chọn không ? 
  Ông trời bí quá nói ngông 
  Không có thì vớ của ông mà dùng.       

 
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Còn duyên em chẳng lấy chồng 
  Hết duyên lao đến bụi hồng...bẻ gai 
  Bây giờ nhìn lại bàn tay 
  Trời ơi mười ngón hay hay thế nào      


 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Muốn ...chồng tối chổng ...mông gào: 
 
   Trai đi Thái hết giờ đào đâu ra? 
 
   Có thằng nom cũng ...nết na 
 
   Ai dè chuyển giới chết ...cha em rồi 
 
     
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: