Đăng đàn dự hội đây

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 65 trên tổng số 65 bài trong đề mục
Tác giả Bài
trieuam
  • Số bài : 566
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2007
RE: Tớ cũng chiêu phu trước ngày tận thế - 22.03.2011 15:18:34
@ Cà Na : Cà Na ui, nhầm rùi đó, bài Ice Wine đó là do ông Lưu Linh nào đó viết - chứ Triều Âm uống trà ko à, biết gì mà viết tỉ mỉ dữ vậy

Hoa hồng đẹp, nhưng phải cảm ơn cả người cất công chụp được vẻ đẹp của hoa, đăng lên đây cho mọi người cùng chiêm ngưỡng đó chứ

@ Lang Thang: ừ thi.... ăn ít, có ai dám nói gì đâu [sm=eat.gif]

@ Kẻ Đáng Ghét : nghe danh đã lâu, túm lại giờ mới thấy à nha... Mà hình như ở trên net này chỉ có 1 người duy nhất gọi trieuam là Triệu Âm thui

KĐG mà cho là đáng thì sẽ đáng mà, [sm=wavey.gif] nếu không thì có ráng băng rừng lội suối, chèo qua chục cái đại dương [sm=z_boat.gif] thì cũng
ồ lá la [sm=n_box.gif]

Chiêu để giúp vui thiên hạ thế thôi, chứ biết thừa là tự mình không bước qua được ngưỡng cửa trái tim từ lâu rùi

Mến tặng Kẻ Đáng Ghét và mọi người một bài thơ trieuam viết cũng khá lâu ( chắc là khoảng 2009)

EM LÀ SUY NGHĨ TRONG ANH

Nếu anh nghĩ em là xuân lộng gió
Ánh mây hiền sẽ vương vít con tim
Sáng bình yên không gợn chút ưu phiền
Sẽ mỉm cười bên nét duyên tình ái.

Nếu anh nghĩ em là xuân khắc khoải
Nghĩa trang sầu lạc lõng mất thơ nhau
Buổi sáng nay thản nhiên sẽ rất đau
Vì cỏ phủ mộ hoang sầu nhân thế.

Nếu anh nghĩ cõi lòng em dâu bể
Sóng ba đào vùi lấp chốn yêu đương
Cơn gió kia cũng một chút vô thường
Thì buổi sáng cũng rồi trôi lạc lõng.

Nếu anh nghĩ tuổi xuân hồng xao động
Câu thơ tình gió lộng sáng hôm nay
Ly cà phê bỗng đượm chút men say
Hồn chợt tỉnh giữa guồng quay công việc.

Chỉ thế thôi là hồn thơ anh biết
Và thế thôi là dấu khuyết đợi mong
Hãy thơ đi như tiếng nguyện ở lòng
Và mỗi ngày mỗi mùa xuân thêm mới.

Triều Âm.

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!



quycotuoidan
  • Số bài : 549
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2010
  • Nơi: Sao chổi
RE: Tớ cũng chiêu phu trước ngày tận thế - 22.03.2011 20:52:50

Trích đoạn: trieuam


EM LÀ SUY NGHĨ TRONG ANH

Nếu anh nghĩ em là xuân lộng gió
Ánh mây hiền sẽ vương vít con tim
Sáng bình yên không gợn chút ưu phiền
Sẽ mỉm cười bên nét duyên tình ái.

Nếu anh nghĩ em là xuân khắc khoải
Nghĩa trang sầu lạc lõng mất thơ nhau
Buổi sáng nay thản nhiên sẽ rất đau
Vì cỏ phủ mộ hoang sầu nhân thế.

Nếu anh nghĩ cõi lòng em dâu bể
Sóng ba đào vùi lấp chốn yêu đương
Cơn gió kia cũng một chút vô thường
Thì buổi sáng cũng rồi trôi lạc lõng.

Nếu anh nghĩ tuổi xuân hồng xao động
Câu thơ tình gió lộng sáng hôm nay
Ly cà phê bỗng đượm chút men say
Hồn chợt tỉnh giữa guồng quay công việc.

Chỉ thế thôi là hồn thơ anh biết
Và thế thôi là dấu khuyết đợi mong
Hãy thơ đi như tiếng nguyện ở lòng
Và mỗi ngày mỗi mùa xuân thêm mới.

Triều Âm.


 
TA ơi!
bài thơ của TA nghe hay quá, Qc rất thích, câu từ nghe nhẹ nhàng lắm triệu âm ơi!
Chúc TA an vui!
Thân ái

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


trieuam
  • Số bài : 566
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2007
RE: Tớ cũng chiêu phu trước ngày tận thế - 22.03.2011 21:04:17

Trích đoạn: quycotuoidan




TA ơi!
bài thơ của TA nghe hay quá, Qc rất thích, câu từ nghe nhẹ nhàng lắm triệu âm ơi!
Chúc TA an vui!
Thân ái


Hì, cám ơn QC đã ghé chơi , mến mời QC một ly trà sen nhâm nhi buổi sáng nhé.


"nhẹ nhàng", ừ, có lẽ đó là ước mơ của trieuam, mặt khác của con người trieuam, và cũng chỉ đôi phút hiếm hoi " nhẹ nhàng" [sm=n_book.gif]

Một bài khác viết năm 2010


DÕI NHÌN XA XĂM

Ngày tháng ba thơ buồn khô nắng hạn
Dòng sông mơ thoi thóp giữa bình minh
Đời thiêu đốt những ước vọng mông mênh
Còn trơ đá lấp cõi tình vụng dại.

Thơ cùng tận chết ngày tàn khắc khoải
Vần yêu thương dìm tận đáy địa cầu
Lời khát khao chìm xuống đáy vực sâu
Còn lại đó ngày thiên thu buồn tẻ.

Đời cách ngăn nên ta nhiều lối rẽ
Lạc nhau rồi âm vọng giữa mê cung
Ta cho nhau đôi lời cuối ngại ngùng
Khô bút mực xếp tàn phai gởi gió.

Hỡi càn khôn sao xoay vần bến đỗ
Để tình người trôi mãi giữa phù sinh
Duyên bèo nước cứ còn mãi lênh đênh
Hư hao mãi một cuộc tình dâng sóng.

Nơi đêm thâu ai chong đèn soi bóng
Viết vần tình cho vũ trụ thêm vui
Phía nơi xa ai mãi luống ngậm ngùi
Tuôn lệ chảy mong sông xưa đầy lại.

Tháng năm trôi ta chờ gì xa mãi
Hoài công chi nơi dốc gió mù sương
Đến khi nao mới khai lộ thông đường
Quay trở lại cùng niềm vui sơ khởi?

Xuân nhà ai trắng đơn mù gió thổi
Co ro đêm bên vần cạn thơ suông
Xuân bên ta còn đốt cháy nỗi buồn
Thơ cùng nắng mà khô lòng mong đợi.

Dõi mắt trông, phương xa buồn vời vợi
Thơ khô dòng. Tim héo hắt xa xăm
Phải tình ta chỉ như hòn đá lăn
Qua năm tháng để tan thành cát bụi?

TA100308
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2011 21:30:06 bởi trieuam >

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!



KeDangGhet
  • Số bài : 5220
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.01.2004
RE: Tớ cũng chiêu phu trước ngày tận thế - 30.03.2011 16:25:06
Cám ơn bài thơ của TA nha... KDG dốt chữ lắm, làm đại vài câu để trả lời, đừng chê nha
 
Vẫn muốn nghĩ em là xuân dịu nắng
Là gió mát trưa vắng ru võng xanh
Nhưng chợp mắt hình bóng em vuốt nanh
Cứ hiện về làm anh... đành tĩnh mộng

 

trieuam
  • Số bài : 566
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2007
RE: Tớ cũng chiêu phu trước ngày tận thế - 05.04.2011 16:44:08


Trích đoạn: KeDangGhet

Cám ơn bài thơ của TA nha... KDG dốt chữ lắm, làm đại vài câu để trả lời, đừng chê nha

Vẫn muốn nghĩ em là xuân dịu nắng
Là gió mát trưa vắng ru võng xanh
Nhưng chợp mắt hình bóng em vuốt nanh
Cứ hiện về làm anh... đành tĩnh mộng





Xem ra bro Ghét bị em nào ám dữ lắm đây

Vẫn thấy em xem ra chừng còn nhớ [sm=patacake.gif]
Dẫu vuốt nanh vẫn chẳng xoá khỏi tim [sm=cupid.gif]
Ơ kìa, ghét quá chuyện nhân duyên
Khi xa thì nhớ, khi gần ... phát điên vì nàng [sm=ex58.gif]

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!



Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 65 trên tổng số 65 bài trong đề mục