NGUYỆT QUẾ
quehuong_999999 19.02.2011 01:21:54 (permalink)
0



NGUYỆT QUẾ

Trắng tinh năm cánh
Chen giữa lá cành
Hương thơm thanh thoát
Là lúc nở nhanh

Em hoa Nguyệt Quế
Nở vào Trăng Thanh
Nhuỵ vàng tơ ánh
Sương đọng long lanh

Em là Nguyệt Quế
Hương vị ngọt ngào
Khiến lòng thực khách
Lòng dạ xôn xao

Lá xanh gia vị
Món ăn ngon nào
Vỏ cây làm thuốc
Thanh lọc khí cao

Em là Nguyệt Quế
Dưới Trăng Thanh màu
Ánh mơ huyền ảo
Gió cười xao xao

Quế Hương

#1
    quehuong_999999 19.02.2011 01:24:43 (permalink)
    0





    TA TRAO CHO EM ĐOÁ HOA HỒNG

    Ta trao cho em đoá hoa hồng
    Lồng vào nỗi nhớ với chờ mong
    Gửi em xa ấy màu hoa thắm
    Ngày mơ tình vẹn về bên lòng

    Quế Hương


    #2
      quehuong_999999 19.02.2011 01:29:34 (permalink)
      0


      MƠ TÌNH

      Trong giấc mơ ta thường qua ngỏ
      Cổng lầu thơ ai thức còn đợi chờ
      Trong giấc mơ sương mờ nhân ảnh
      Ta khó tìm bóng dáng ngày thơ

      Tiếng đàn sầu lạc phím cung tơ
      Con nhạn trắng bờ xa lẻ bạn
      Gió vi vu gọi hồn bảng lảng
      Kìa thiên thần chấp cánh trời mơ

      Mộng du thường ráp mảnh tình thơ
      Kết mối chỉ áo tơ một thuở
      Bên trời nhớ nghe chăng hơi thở
      Trắng canh chờ ai bước về mơ

      Quế Hương

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2011 01:44:29 bởi quehuong_999999 >
      #3
        DongSuoiNgot 19.02.2011 04:04:02 (permalink)
        0
        Thơ dễ thương nick cũng dễ thương...Lần trước gặp mình tưởng bạn tên là Quê Hương...giờ mới biết là Quế Hương đó nha! Ké chút mơ được hôn?



        Mơ ơi mơ giấc mơ thật dài
        Tình về đầy theo gót chân ai
        Mơ ơi mơ mùi hương nguyệt quế
        Ai đã về theo gót tình say

        Ai đã về đôi lần mộng vỡ
        Em đã về bên ngỏ đợi chờ
        Thấy bóng người lung linh mờ ảo
        Tỉnh giấc rồi mới biết mình mơ

        Hồng Quế
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9