xóa
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2011 11:18:22 bởi Là Dân >
Là Dân quả thật phi thường,
Chiều chồng đến nổi thang giường gãy đôi.
Nàng rằng: "Tôi đã bảo thôi !"
Chàng bảo: "Tí nữa"... gãy đôi cái thang giường !
Nàng rằng: "Thang gãy cứ thương..."
Ai ngờ mấy phút,... chân giường cũng gãy luôn...!
Ha...ha...ha... mua giường khác khỏi kiện nữa phải không?

xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2011 11:21:00 bởi Là Dân >
Ông bà nhún nhảy trên tôi,
Vặn đi quật lại cột kèo lỏng tênh.
Nay thì lại gẫy thang giường
Đem thay giường mới chẳng màng đến tôi
Tình đời bạc trắng như vôi,
Sướng ai không biết ơn ai không màng
Bây giờ tôi quyết tới phường
Kiện đơn hai bác làm phiền mỗi đêm
Trương Văn Tú (Ngốc Tử)
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: