Sao mai - Nỗi niềm !
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 55 bài trong đề mục
Sao mai 21.08.2005 23:58:18 (permalink)
0
Khi mùa Thu sang

Thế là Thu đã chớm sang
Trên cành lá biếc trổ vàng bâng khuâng...
Thu đi - Thu đến mấy lần
Ta ngồi đếm lá tần ngần nhớ ai...

Thu nao một buổi sớm mai
Vàng tơ óng ả treo bên lưng trời
Cô em thôn nữ rạng ngời
Lung linh mắt ngọc nụ cười ngây thơ.

...Thế là tôi hết thờ ơ
...Thế là tôi biết mông mơ yêu nàng.
Thu bay xào xạc lá vàng
Yêu nàng lòng cũng nhuốm vàng tựa Thu !

Nhớ sao một buổi chiều xưa
Bên hồ Thu - Viết vần thơ tặng nàng
Gió lùa chiếc lá trôi ngang
Ngây thơ nàng hỏi : - Phải chàng đó không?!

Tiện tay tôi chỉ nàng trông
Một đôi bướm trắng như bông lượn vòng.
Tình tôi - men rượu say nồng
Nàng yêu tôi lắm nên lòng cũng say !

Thu vàng lá vẫn cứ bay
Tôi - nàng hai đứa đắm say tình đầu.
Ước cho đừng để Đông sầu
Tôi - nàng hai đứa bạc đầu là Thu !

... Ai hay một buổi sương mù
Tiễn nàng tôi khóc sầu u mắt buồn !!!
... Đời chia hai nẻo - đôi đường
Nàng về nơi ấy phố phường - giàu sang !!!

Tôi nghèo ôm phận trái ngang
Chúc cho nàng được vinh quang bội phần !
Giờ tôi lạc bước phong trần
Thu sang tôi lại tần ngần nhớ Thu !

21/8/2005 - SM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2005 00:01:10 bởi Sao mai >
#1
    Thủy Sinh 22.08.2005 04:37:52 (permalink)
    0

    ...Thế là tôi hết thờ ơ
    ...Thế là tôi biết mông mơ yêu nàng.
    Thu bay xào xạc lá vàng
    Yêu nàng lòng cũng nhuốm vàng tựa Thu !


    TS thấy đoạn này của Sao Mai rất dễ thương và nặng ân tình. Không ngờ Sao Mai lại có nhiều cảm xúc đẹp đến vậy. Tặng Sao Mai vài câu thơ, không dám nói là họa lại, nhưng cũng là từ cảm xúc thật đã từng có ở TS

    Lòng chàng như nước hồ thu
    Hồ say trăng nhuộm, sóng ru bóng thiềm
    Lá bay một thoáng nỗi niềm
    Mắt chàng thương nhớ, đi tìm vu vơ !

    Một lần ấp ủ hình thơ
    Cả đời luyến tiếc, tình chờ lên khơi
    Đôi hồn cô tịch, tình ơi !
    Đôi hồn thao thức, buồn rơi lưng chừng..

    Thu qua thu lại không ngừng,
    Màu thu đã nhuốm phong trần bấy lâu
    Lỡ làng chẳng thể có nhau,
    Ân tình trao gửi bạc đầu trong mơ...


    Thân,
    TS
    #2
      Sao mai 22.08.2005 15:56:58 (permalink)
      0
      Cảm ơn Thủy Sinh thật nhiều đã chia sẻ với SM những lời đồng cảm ! Những vần thơ tặng SM thật sâu sắc, rất tình...SM cũng thành thật xin lỗi Thủy Sinh và mọi người vì có lẽ ở phần " Nỗi niềm " này, những vần thơ SM viết sẽ... hơi buồn ! Làm cho Thủy Sinh và mọi người không được vui... Nhưng vì nó là thực nên khó viết khác... SM sẽ cố gắng hơn mong sao cho niềm vui ngày càng nhiều, nỗi buồn vơi dần... và biết đâu , một ngày nào đó là những bản tình ca !

      Theo mạch cảm xúc của Thủy Sinh, SM xin viết tặng Thủy Sinh và các bạn có cùng đồng cảm bài này :


      Nỗi niềm

      Xa rồi - Em đã xa tôi
      Thu rơi bao lá - Tình tôi bấy lần...


      Em ra đi để lại một bóng hình
      Vàng nhung nhớ khi mỗi mùa Thu tới
      Câu thơ xưa tôi trao em - viết vội
      Vẫn đi về nơi lối nhỏ riêng tư !

      Tôi nhủ lòng : - Tôi ơi chớ mộng mơ
      Chuyện tình đầu vốn dĩ là như thế
      Cứ yêu đi tới khi nào không thể
      Đỡ thiệt thòi khi duyên phận dở dang...

      Tôi trả lời : - Ừ... tình tôi trái ngang
      Nhưng không lẽ gieo thêm buồn kẻ khác?!
      Trong mộng du lòng tôi khe khẽ hát
      Câu chuyện tình - bến vắng - thuở ban sơ.

      Tôi ước mình là cậu bé ngây thơ
      Vô tư nghịch, vô tư đùa và cả vô tư khóc...
      Cùng bè bạn tung tăng sau buổi học
      Mê mải thả diều bên xóm nhỏ chiều quê.

      Ôi cuộc đời đâu phải những giấc mơ !
      Để được ước cả những gì tôi muốn
      Đã biết yêu bằng tình không vay mượn
      Đã biết buồn khi hai nửa chia xa...

      Hồ nước xưa cây cỏ vẫn la đà
      Trăng vẫn về uống nước hồ để sống
      Em vắng rồi ! Gió hiểu lòng xao động
      Trăng mơ hồ - hồ gợn sóng mênh mang...

      Cùng tình người năm tháng cứ trôi nhanh
      Như dòng chảy cuốn tôi đi mải miết
      Tâm hồn tôi vẫn một niềm da diết
      Trở về tìm bến vắng của ngày xưa.

      Vẫn biết đời là nắng với là mưa
      Là đam mê, là khổ đau từ giã...
      Tôi cứ bước trong muôn vàn nghiệt ngã
      Dựng tình đời từ vất vả đau thương.

      Và chiều nay khi nhìn lá gieo vương
      Tôi lại nhặt nỗi niềm tôi xưa cũ...
      Ai thấu hiểu - xin một lời nhắn nhủ
      Cứ yêu đời như tôi đã yêu em !

      22/8/2005 - SM



      #3
        Thủy Sinh 23.08.2005 01:34:07 (permalink)
        0
        Đúng là thơ của Sao Mai nghe buồn thật ! Nhưng là một nỗi buồn man mác, nhiều ý nghĩa. Ý thơ não nề nhưng không ủy mị, chất chứa đau thương nhưng lại không yếu đuối thụ động... TS rất thích những hình ảnh mộc mạc chân chất trong thơ Sao Mai, nó cứ làm TS nghĩ về cái thuở ngày xưa vô tư lự...
        Nhưng mà TS hy vọng Sao Mai sẽ làm thêm nhiều bài thơ... vui, tất nhiên là bắt nguồn từ cảm xúc thực sự của Sao Mai.
        Chúc Sao Mai luôn hạnh phúc, không phải buồn nữa, thay vào đó là những niềm vui...
        #4
          fly1tome 25.08.2005 10:08:59 (permalink)
          0
          Uống cạn chén tình chưa hết khát
          Lau đi dòng lệ mắt chẳng khô
          Trái tim vẫn thở dù tan nát
          Mộng vẫn còn vương tận đáy mồ...
          #5
            Sao mai 28.08.2005 17:22:33 (permalink)
            0
            Vẫn mơ vẫn mộng vẫn ngây ngô
            Vẫn thương vẫn nhớ vẫn viết thơ
            Trái tim còn đập còn khao khát
            Cạn chén tình nồng ta cứ say !
            #6
              Sao mai 28.08.2005 17:43:03 (permalink)
              0
              Dòng chảy

              Ngày ấy em đi - anh không tiễn đưa
              Sợ cơn gió vô tình níu chân em ở lại !
              Em ra đi
              Thời gian cũng theo cùng.

              Chỉ còn lại cơn gió vô tình
              Thổi mãi trong lòng người ở lại...

              Và anh cũng ra đi - trở lại miền xưa
              Hai chúng ta - hai nửa phân kỳ !
              Ngày anh đi
              Thời gian cũng lầm lũi đi theo.

              Sông vẫn êm trôi, những chuyến tàu vẫn chạy
              Qua những bến quen vương kỷ niệm hai mình
              Hờ hững bứoc lòng sầu da diết nhớ
              Hiểu nhau chăng - ơi những chuyến tàu?!

              Thời gian chảy thành dòng, bước chân người muôn nẻo
              Ai nhớ - Ai quên sau mỗi chặng đường?!
              Trái tim ai còn mộng mị - yêu thương
              Sẽ hiểu được tình yêu là thế !

              SM

              Cảm ơn cô bé Si đã chia sẻ với SM ! Thơ bé Si viết hay lắm !
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2005 19:22:23 bởi Sao mai >
              #7
                Sao mai 04.09.2005 22:54:50 (permalink)
                0
                Tình xưa

                Ngày ấy mình yêu nhau
                Hai đứa còn dại lắm
                Tuổi học trò áo trắng
                Ngọt ngào và thơ ngây.

                Mình bên nhau đắm say
                Từng chiều sân trường vắng
                Phượng đơm hoa đỏ thắm
                Minh chứng tình hai ta.

                - Em đẹp như bông hoa !
                Anh vẫn từng bảo thế.
                Em cúi đầu e lệ
                - Hoa có tàn không anh ?!

                Nhà em và nhà anh
                Gần nhau chung tên phố
                Một ngày không gặp gỡ
                Bỗng thấy dài lê thê !

                Từng nụ hôn vụng về
                Vòng tay đan ấm nóng
                Cùng mang theo vào mộng
                Cho tình không ngủ quên.

                Những đêm Hè trăng lên
                Hương quỳnh thơm dịu ngọt
                Mình bên nhau quấn quýt
                Như là bóng với hình.

                Cả hai cùng đinh ninh
                Chung cuộc tình mãi mãi
                Gốc sấu già cuối phố
                Khắc chung tên chúng mình...

                ***

                Giờ chỉ còn lặng thinh
                Bóng người xa khuất nẻo
                Thuở học trò áo trắng
                Đã xa rồi - rất xa !

                Mùa tới lại mùa qua
                Trường cũ rêu phủ lối
                Phượng nở hoa đỏ ối
                Xót xa thay lòng người !

                Em và anh hai đứa
                Hai nẻo đời biệt ly !
                Chợt chiều nay bỗng nhớ
                Con đường nào xưa đi !

                SM
                #8
                  meocongianxao 05.09.2005 04:35:13 (permalink)
                  0
                  Thơ Sm giống như những lời tự sự, vừa khắc khỏai lại vừa mạnh mẽ. Phượng xin tặng SM một bài nhé
                  Cánh Phượng hồng mong chờ đêm xuống
                  Để sao mai mang nặng niềm riêng
                  Sao lấp lánh cô đơn vời vợi
                  Hoa mỏng manh đỏ rực tình người
                  _Em có biết, tôi yêu em
                  Yêu xa vắng, vời vợi như ánh lửa
                  Dù màn đêm làm ánh lửa tàn lụi
                  Tôi vẫn chờ để được nói yêu_
                  Phượng em khóc vì tình yêu bất chợt
                  Run run hạnh phúc, lấp lánh tình yêu
                  Rồi Thu đến cho hạ tàn phai
                  Tạm biệt anh nhé, em vào dĩ vãng
                  Biết hạ sau anh có nhớ em không?
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2005 04:39:01 bởi meocongianxao >
                  #9
                    Sao mai 11.09.2005 04:16:35 (permalink)
                    0
                    Nhớ

                    Thấm thoắt biệt ly đã mấy mùa
                    Chiều nay tôi nhớ dáng em xưa ...
                    Lao xao phố cũ Thu đương độ
                    Lác đác vàng rơi hương thoáng đưa ...

                    *
                    * *

                    Nhớ quá chiều xưa - Trời đổ mưa
                    Em về giá lạnh dáng mai thơ ...
                    Thương em tôi vuốt làn mi ướt
                    Sưởi tóc em khô , khỏa gió lùa ...

                    *
                    * *

                    Còn nhớ Tết nào tôi với em
                    Tôi - Em ríu rít như chim non
                    Tung tăng trên phố mua hoa Tết
                    Em bảo : - Tình mình Xuân đến già !

                    *
                    * *

                    Chiều mang nắng đỏ hắt bên thềm
                    Chim tìm về tổ ấm thân quen
                    Bước chân lưu lạc về đâu nhỉ ?!
                    Trên lối ngày nào êm bước em !

                    *
                    * *

                    Nhà cũ - Ngọc Lan - hoa vẫn nở
                    Hương còn dan díu tiếng yêu thương
                    Ở tận phương nào em có biết
                    Tình nồng thương nhớ dệt thành thơ !

                    Hay em quên mộng với duyên xưa
                    Nồng ấm bên ai tay đón đưa ?!
                    Mình tôi hiu hắt sầu đơn lẻ
                    Thành kẻ mộng du chiều lại chiều !

                    *
                    * *

                    Kỷ vật còn đây một đóa hồng
                    Ngày xưa em thích - em hằng trông ...
                    Tôi thường vẫn tưới bằng nhung nhớ
                    Nên mãi lung linh đẹp hững hờ !

                    SM
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2005 03:25:38 bởi Sao mai >
                    #10
                      meocongianxao 14.09.2005 06:38:08 (permalink)
                      0
                      NHẬT KÝ

                      Ngày...tháng...năm
                      Hôm nay em đi vào niềm riêng
                      Vội vàng như lúc vừa gặp mặt
                      Em cười hay khóc?
                      Dáng em gầy hay chút mây mưa
                      Cho ta ngơ ngẩn đêm dài lắm mộng
                      giọt rượu buồn, thấu chút tâm can..

                      Ngày... tháng... năm
                      Ôi những dòng đời xa lạ
                      Đã bật lên thành một tiếng kêu
                      Tiếng kêu oán cuộc đời nắng gió
                      Chai sạn rồi những tâm hồn mỏng manh
                      Ta_chăn gấm lụa là
                      Chỉ có em là tài sản duy nhất
                      Những vật chất chỉ là phù du...

                      Ngày...tháng..năm
                      Hãy viết tiếp dòng nhật ký cho đời
                      Tấm lưng mỏi mệt chẳng còn đâu.

                      #11
                        Sao mai 22.09.2005 20:08:52 (permalink)
                        0

                        Hoa tầm xuân

                        Từ một miền xa
                        Tôi bỗng nhớ quê xưa...
                        Thuở ấu thơ bên đám bạn mục đồng
                        Ngắm gió vờn - diều mênh mang chiều quê !

                        Tôi mải mê
                        Bên bao lùm hoa dại
                        Tìm bắt chuồn kim bên những bụi tầm xuân...

                        Hoa tầm xuân
                        Không đua hương khoe sắc
                        Trong trắng nép mình sau những nhánh gai
                        Dù nắng mưa
                        Hoa tầm xuân chung thủy...
                        Nên cách xa ngàn trùng
                        Tôi vẫn nhớ hoa tầm xuân !

                        Phải chăng em
                        Là bông hoa tầm xuân
                        Mà hôm nao
                        Tôi tìm thấy trong đời...
                        Quê hương ơi ! Người tôi yêu bé nhỏ
                        Ru tôi về
                        Da diết chiều quê !

                        Tôi yêu em
                        Như yêu hoa tầm xuân...
                        Muôn đổi thay
                        Không phai sắc trắng ngần...
                        Ngày xưa ơi !
                        Nỗi niềm trong ký ức
                        Đã trở về...
                        Ôi nhớ quá - Hoa tầm xuân !

                        SM
                        #12
                          Sao mai 23.09.2005 17:39:09 (permalink)
                          0
                          Gửi Mẹ thương yêu

                          Chiều nay con viết vần thơ nhỏ
                          Gửi Mẹ thương yêu ở cuối trời ...

                          ***

                          Buổi ấy con đi đã lâu rồi
                          Quê người mấy đợt lá thay nôi
                          Từng ngày con vẫn ngóng về nơi ấy
                          Xóm nhỏ hiu gầy - dáng Mẹ yêu !

                          Tiễn con Mẹ chẳng dặn được nhiều
                          Con nào có hiểu được bao nhiêu !
                          Nước mắt Mẹ giờ đây đã cạn
                          Bởi khóc Cha con - nỗi mất chồng !

                          Mẹ ôm nỗi đau của chiến tranh
                          Nuôi đàn con nhỏ được học hành
                          Tháng năm xa Mẹ con mới hiểu
                          Vị mặn mồ hôi trong cháo - rau !

                          Nhớ dáng Mẹ yêu - áo rách vai
                          Kĩu kịt đường xa gánh nặng đời
                          Đàn con thơ dại - ngây thơ quá
                          Vẫn cứ vô tư nghịch với chơi !

                          Vẫn cứ vô tư nghịch với chơi
                          Bao lần mải nghịch áo rách tơi
                          Mẹ chỉ xoa đầu rồi khẽ bảo
                          - Khổ quá ! Con tôi nghịch quá trời !

                          Ngày theo đám bạn chạy muôn nơi
                          Đêm về mỗi đưa lăn mỗi nơi
                          Rém chỗ con nằm - ngồi vá áo
                          Canh đàn con ngủ suốt canh thâu...

                          ***

                          Ôi Mẹ thương yêu ! Mẹ thương yêu !
                          Kể sao cho hết vạn ơn sâu
                          Dù đi muôn nẻo con vẫn biết
                          Dáng Mẹ lưng còng đang ngóng con !

                          Mẹ nhé ! Giờ con đã lớn khôn
                          Mang tình của Mẹ tới muôn phương
                          Cùng bao bè bạn đua học tập
                          Xây cuộc đời mai tươi sáng hơn !

                          Tóc Mẹ giờ đây chắc bạc nhiều !
                          Đàn con giờ khôn lớn bao nhiêu ?!
                          Mẹ ơi ! Chiều nay con nhớ Mẹ
                          Con gửi đôi lời tặng Mẹ yêu !

                          SM
                          #13
                            Sao mai 25.09.2005 20:15:46 (permalink)
                            0
                            Hình như...

                            Hình như em đã tặng tôi
                            Một khung trời nhớ tinh khôi lạ thường...
                            Hình như trên mỗi nẻo đường
                            Có em đứng đợi đoạn trường tôi qua...
                            Hình như trong gió thiết tha
                            Tiếng em dịu ngọt ngân nga mỗi chiều...
                            Hình như tôi cũng nhớ nhiều
                            Vui - buồn vô cớ bởi điều không đâu !

                            SM
                            #14
                              Sao mai 25.09.2005 21:24:50 (permalink)
                              0
                              Khi giấc mơ về

                              Trong giấc mơ đêm qua
                              Em đã về bên tôi...
                              Mang theo
                              Vầng trăng quê Mẹ
                              Những đêm Hè
                              Gió thoảng ngát hương cau...


                              Tôi đam mê lạc trong mắt em
                              Nơi có vì sao tỏa sáng dịu hiền
                              Có dòng sông quê êm đềm trôi
                              Bến nước bình yên
                              Da diết một câu hò...


                              Môi em thơ ngây
                              Nụ hôn đầu e ấp
                              Tiếng yêu thương rộn rã con tim...


                              Em đưa tôi
                              Trốn tìm trong ký ức
                              Những vui... buồn
                              Năm tháng đã phôi phai...


                              Và tôi dắt em về miền tôi mong ước
                              Nơi tình yêu sau - trước vẹn nguyên
                              Muôn cách xa - chung một nỗi niềm
                              Như ánh trăng đêm nay
                              Êm đềm soi đáy nước
                              Với câu hò
                              Thao thức bến yêu thương !


                              ***


                              Xin cho tôi
                              Một đời để nhớ...
                              Và một đời
                              Được nói tiếng yêu em !
                              Hãy đến bên tôi như trong mơ em đã đến
                              Cho tình yêu mãi mãi đẹp như mơ !


                              SM


                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 55 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9