SÁCH VÀ TÔI
Bui Xuan Lam 23.02.2011 19:52:56 (permalink)
0
SÁCH VÀ TÔI

Nhà tôi chẳng có bạc vàng,
Gia tài tôi đó, chỉ toàn Sách thôi.
Tôi yêu quý Sách một đời,
Với tôi, Sách chính là người tri âm...

Bạn vàng ơi! Bảy chục năm,
Giờ, ta sao nỡ đem cầm bán đi?
Dù cho mọt ruỗng, hôi xì,
Với ta, Bạn chẳng có gì sánh vai!

Hỡi nàng đồng nát ve chai,
Xin đừng có hỏi han hoài nhà tôi!
Bạn bè, ai lại chia phôi,
Sách tôi không bán, là tôi để dành...

Mai ngày lên cõi xa xanh,
Rồi kho Sách ấy sẽ thành tiền âm*.
Mọt hôi, Sách vẫn là trầm,
Với người, Sách vẫn ngàn năm bạn bè!...

Nộn Khê, 3 Tết Tân Mão - 2011,
BÙI XUÂN LÂM

:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 22:11:11 bởi Viet duong nhan >
#1
    THƯƠNG GIANG 27.02.2011 15:56:21 (permalink)
    0
    ĐỌC THƠ NGƯỜI

    Thơ người, ta đọc bấy nay:
    Tình người sao lắm đắng cay, hỡi người?
    Sông Thương nước lặng lờ trôi,
    Cho ta thương nhớ, cho người nhớ thương!
    Băn khoăn trước ngã ba đường,
    Người ơi, người bước về phương trời nào?


    BÙI XUÂN LÂM

    Xin đừng trách...

    Dòng sông thấp , bầu trời cao...
    Chốn đời cõi tạm, ồn ào đua chen.
    Đành vào đây...trốn muộn phiền.
    Mong người đừng trách...lưu niên mầu buồn...

    Nửa đời bóng xế hoàng hôn.
    Cố hương hoài vọng...vẫn còn trong thơ...
    Thương Giang.

    @-Lâu rồi mới thấy anh trở  lại.Cám ơn anh còn nhớ thăm đọc thơ và đồng cảm với "Nỗi lòng người viễn xứ".
    Chúc anh vui , khoẻ , sáng tác đều tay!Em xin lỗi vì sự hồi âm chậm trễ này nhé!
    Em tìm đến trang 15 cũng không  thấy topic thơ cũ  của anh đâu nen post tạm bài vào trang này.
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9